Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
"Người đẹp Hoài Anh" tự nhận mình xấu
13:26:46 17/05/2013
Người đẹp xuất thân từ nghề người mẫu đã có duyên nghiệp với nghề diễn khi được đạo diễn Đỗ Minh Tuấn mời vào vai Hoài Anh xinh đẹp, trẻ trung, hiện đại của 70 tập phim Bí mật Eva. Sau khi kết hôn, sinh con, Thúy Hằng không còn xuất hiện nhiều trên sàn catwalk, cựu người mẫu lui về với công việc chăm sóc gia đình, bởi vậy, Hoài Anh của Bí mật Eva được xem là một sự trở lại của Thúy Hằng. Sau nhiều năm vắng bóng, khán giả bất ngờ trước sự trẻ đẹp của Thúy Hằng. Cựu người mẫu giờ đã là “gái một con”, vẻ đẹp càng thêm phần đằm thắm. Tuy nhiên, tiếp xúc, trò chuyện, Thúy Hằng luôn tự nhận mình... xấu.
“Tôi tự biết mình không đẹp. Khi biết soi gương tôi đã biết như thế. Ngày xưa khi còn là học sinh cấp III, tôi đã từng thấy tủi thân khi nhìn những cô bạn gái xinh xắn được các chàng trai vây quanh đưa đón..., Hoài Anh của Bí mật Eva tâm sự.
Thúy Hằng sinh ra và lớn lên tại Kim Sơn, một huyện nghèo thuộc địa phận tỉnh Ninh Bình. Gia đình có 4 chị em gái, một em trai út. Thúy Hằng đã đi qua thơ ấu với nhiều nhọc nhằn vất vả.
“Tôi nhớ ngày ấy nhà nghèo lắm. Bố tôi làm nghề xây dựng, đi công trình quanh năm. Mẹ tôi làm ở hợp tác xã gần nhà. Mẹ đi làm công cả ngày, 4 chị em ở nhà tự bảo ban, chăm sóc nhau. Mẹ kể, có buổi tối mẹ về, thấy mấy chị em đói lả, ôm nhau ngủ... Mẹ thương chảy nước mắt. Gia đình tôi ngày ấy sống bằng sức lao động nhọc nhằn của mẹ, chúng tôi như bao gia đình nông thôn khác, thiếu ăn thiếu mặc. Nhà nuôi lợn tăng gia sản xuất, tôi vẫn nhớ có hôm trời mưa, lợn sổng chuồng, hai chị em tôi xắn quần chạy đuổi theo con lợn... Kỷ niệm vất vả nhưng nghĩ lại thấy vui. Một thời gian sau, mẹ gửi tôi vào Vinh sống với bố, khi ấy bố là giám đốc một xí nghiệp trong Vinh, cuộc sống đỡ chật vật hơn. Tôi sống ở Vinh 4 năm, rồi gia đình tôi xin được về Hà Nội...”, người đẹp Thúy Hằng chia sẻ về những năm tháng ấu thơ vất vả.
Tốt nghiệp cấp III với những nỗi tủi thân của một cô gái “không thấy mình xinh đẹp”, Thúy Hằng đỗ ĐH, được bố mẹ tặng xe máy, Thúy Hằng xin được mua xe... FX. “Chả là, ngày ấy, tôi đã thích đóng phim, nhưng chỉ thích đóng phim hành động. Trong trí tưởng tượng, tôi thích đóng phim kiểu phóng xe phân khối cao, đua tốc độ. Bố mẹ chiều con nên đã mua xe FX cho tôi. Nhưng nhìn tôi đi xe FX rồi đi diễn tối ngày, bố mẹ lắc đầu lo tôi sẽ... ế, không ai dám lấy làm vợ” - Thúy Hằng chia sẻ.
Thích đóng phim hành động, nhưng Thúy Hằng sớm chọn công việc người mẫu để khởi nghiệp. Sau khi tham gia bộ phim Bí mật Eva, Thúy Hằng có ý định làm kinh doanh. Cựu người mẫu đã tham gia khóa học về kinh doanh và dành thời gian triển khai những bước đầu tiên cho công việc kinh doanh. Thỉnh thoảng, người đẹp vẫn nhận lời mời đi diễn cho đỡ nhớ nghề người mẫu. Thúy Hằng vẫn ao ước: “Nếu cao hơn chút nữa, tôi sẽ vào Sài Gòn”- đó là mảnh đất mầu mỡ để các “chân dài” sải bước.
Tự nhận mình là người ham mê công việc, Thúy Hằng tâm sự: “Tôi là một người hay suy nghĩ, nên khi không làm gì, tôi thấy thời gian thừa thãi và ngày dài vô cùng. Tôi thích có nhiều việc để làm, để không phải suy nghĩ, công việc với tôi là niềm vui".
Thúy Hằng nói về cuộc sống gia đình mình: 'Chồng tôi là người gốc Việt nhưng từ nhỏ ở Nhật. Anh ấy rất giống người Nhật. Bố mẹ anh ấy ở Mỹ, khi lên 7 tuổi, một mình anh ấy lưu lạc đến Nhật. Anh đã phải tự mình lao động kiếm sống từ khi còn rất nhỏ. Anh ấy từng phụ việc ở lò bánh mỳ. Nhỏ tuổi nhưng đã còng lưng vác những bao bột mỳ nặng. Anh từng có những tháng năm phiêu bạt lênh đênh trên biển. Anh nói với tôi, “Có những lúc, anh nghĩ mình không còn sống nữa”. Nhưng từ những khổ nhọc ấy, từ những vất vả ấy, anh đã lớn lên, đã xây dựng sự nghiệp, đã đi học ĐH tại Nhật. Và hiện tại, anh có công ty riêng, công việc của công ty anh là buôn bán những mặt hàng từ Nhật sang Việt Nam.
Một tháng chồng tôi về Việt Nam một lần. Một ngày anh gọi điện cho hai mẹ con tôi khoảng 7 lần. Mỗi năm tôi và con sang Nhật 1-2 lần. Khi mang bầu, tôi sang đó sống với chồng một thời gian dài, và sinh con tại Nhật. Tôi cũng đang có ý định sẽ đưa con sang Nhật học. Chồng tôi luôn muốn vợ con sang Nhật sinh sống nhưng lại sợ tôi buồn. Tôi không biết tiếng, lại không có bạn bè thân thích bên đó...
Ở đây, tôi đang sống cuộc sống có những người yêu thương bên cạnh. Tôi có con trai, bé Sâu rất đáng yêu, tôi có bố mẹ, bạn bè, gia đình. Và chồng tôi gọi điện về 7 lần một ngày.
Không ai nói trước được điều gì. Bản thân tôi luôn tính đến những chuyện xấu nhất có thể xảy ra. Nhưng hiện tại, tôi thấy cuộc sống của mình bình thường".
Theo Dân Trí




Tin liên quan
- Nguyễn Thị Huyền: Cũng nhiều lúc tôi đanh đá và khó tính (13:45:25 17/05/2013)
- Thảo Vân: Hạnh phúc hay không là do chính chúng ta thôi (13:45:23 17/05/2013)
- Con gái Hồng Vân: Không áp lực vì danh tiếng của mẹ (13:45:16 17/05/2013)
- Tuấn Hưng: Mãi mãi không gần được Mỹ Tâm (13:45:14 17/05/2013)
- Vũ Thu Phương 'chột dạ' chuyện chồng con (13:45:08 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
'Người đẹp Hoài Anh' tự nhận mình xấu
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo