Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Tuấn Hưng: Mơ ước một phụ nữ bình thường
13:30:24 17/05/2013
Tuấn Hưng cười nói, khi thấy người yêu cũ xuất hiện bên cạnh người đàn ông khác, anh thấy: 'Hơi chạnh lòng một chút, nếu lúc đó tôi đi một mình. Còn nếu tôi cùng đi với bạn gái thì vui vì cả nhà cùng vui...'.
>> Tuấn Hưng bỏ qua những điều Hồ Ngọc Hà đã từng nói >> Tuấn Hưng: 10 năm nay, người ta chỉ nhắc đến Thân Thúy Hà và Vũ Thu Phương thôi >> Tuấn Hưng khóa môi Vũ Thu Phương >> Tuấn Hưng: Vũ Thu Phương không phải là cuộc tình ngọt ngào nhất >> Tuấn Hưng: Chưa để lại 'hậu quả' với cô gái nào >> Vũ Thu Phương: Yêu Tuấn Hưng vì háo thắng
- Từng yêu và từng chia tay với những người đẹp, nổi tiếng. Một nửa sắp tới của anh sẽ là một tiểu thư "cành vàng lá ngọc" hay là một nữ doanh nhân?
- Một tiểu thư nếu không biết tự chăm sóc cho mình thì khi có gia đình, cô ấy có chăm sóc được cho những người trong gia đình chồng không? Tôi không đòi hỏi người yêu của mình phải thật tháo vát trong công việc gia đình, nhưng biết cách chăm sóc các thành viên khác. Tương lai, có lẽ tôi sẽ chọn cho mình một phụ nữ bình thường để sống một cuộc sống bình thường. Đó là điều tôi vẫn mơ ước.
Không chia sẻ chuyện riêng với mẹ
- Một trong ba chữ khắc trên tay anh là cái tên của mẹ anh. Mẹ hẳn phải là người anh yêu thương và ảnh hưởng nhiều đến anh?
- Ôi! Nhắc tới mẹ thì tôi viết một quyển truyện cũng không hết. Mẹ nào mà chẳng thương con, nếu kể ra đây thì dài lắm. Nhưng điểm nổi bật của mẹ tôi là người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu, hòa đồng nên rất được lòng bạn bè của tôi. Có những người bạn của tôi thương tôi một phần vì rất thương và tôn trọng bố mẹ tôi.
- Mẹ anh có thường chia sẻ với anh khi anh có người yêu, cũng như khi anh chia tay không?
- Không. Chuyện tình yêu là chuyện riêng của mình, không bao giờ tôi chia sẻ cùng ai.
'Tôi là người khó ưa'
- Tôi tò mò không biết trong vai trò là giám đốc của HAT, Tuấn Hưng là người thế nào?
- Tôi là một người khó ưa đối với nhân viên và các ca sỹ trẻ của công ty. Tôi không có những lời nói ngọt ngào khi họ làm những điều trái ý của mình. Tôi còn nhiều tính cách mà những người xung quanh phải thật cố gắng mới chấp nhận được. Tôi đang cố gắng sửa đổi bản thân.
- Nghe Khánh Ngọc trả lời trên báo thì ai cũng nghĩ anh là người sếp rất khó tính và cầu toàn?
- Ôi... đấy. Thấy chưa? Tôi chưa kịp nói thì Ngọc đã than vãn rồi. Có hôm tôi và Ngọc làm việc 4 tiếng đồng hồ mà không được gì cả. Tôi hiểu Ngọc đã rất cố gắng nhưng tôi muốn Ngọc sẽ hoàn toàn thay đổi khi làm việc cùng tôi.
- Tôi có thắc mắc, trong live show vừa rồi, có nhiều người đẹp tham gia nhưng người anh nói là em gái thân thiết Khánh Ngọc lại ngồi trên ghế khán giả?
- Tôi và Ngọc đang cùng nhau làm việc, cơ hội thì rất nhiều, nên lựa chọn để xuất hiện sao cho ấn tượng và hiệu quả nhất. Ngọc sẽ xuất hiện khi chúng tôi có những sản phẩm tốt và được khán giả chấp nhận. Trong đêm diễn còn rất nhiều bạn bè thân của tôi như: Lê Minh (nhóm MTV), Nhóm The Men, Năm dòng kẻ, Ưng Đại Vệ... cũng đến chung vui nhưng sân khấu thì có giới hạn về thời gian, tôi rất muốn đưa hết tất cả bạn bè của mình lên sân khấu mà không được, tiếc quá!!!
- Nói như thế thì khi hướng dẫn hay hợp tác với những người bạn, đàn em, anh dễ nổi cáu lắm nhỉ?
- Không. Nổi cáu là điều dại dột nhất khi làm việc chung với những người xung quanh, khi không đạt được điều mình mong muốn. Khi không hài lòng, tôi thường ra ngoài một lát rồi mới làm tiếp. Tôi không muốn ép bản thân làm điều mình không thích, nhất là trong âm nhạc.
- Nghe nói, live show vừa rồi của anh, có rất nhiều nhà tài trợ "ngầm". Hình như Tuấn Hưng có quan hệ rộng với các đại gia?
- Bạn bè của tôi là những người rất tốt với tôi. Họ chấp nhận tài trợ mà không cần để tên doanh nghiệp của họ trên quảng cáo, cũng không cần phải xuất hiện trước đám đông. Họ chỉ cần một điều, đó là sự thành công của tôi. Tôi thật hạnh phúc vì có những người bạn như vậy. Bạn bè của tôi là những người có tấm lòng và trái tim. Đó cũng là điều tôi cần ở một người bạn. Tiền bạc chỉ là phù du.
- Vừa tổ chức live show, anh đã chạy show liên tục khắp các tỉnh, say mê công việc nhưng cũng cần thời gian nghỉ ngơi chứ anh?
- Tôi thoải mái khi làm việc. Tôi chưa cảm thấy mệt. Tôi thấy hạnh phúc khi được làm việc. Vậy thì chẳng có lý do gì để nghỉ. Tôi đang rất say mê và sung sức về nghề nghiệp của mình.
- Mục đích kiếm tiền của anh hiện nay là gì? Quyền lực, danh vọng, xe hơi hay biệt thự...?
- Tất cả mọi thứ này thì người đàn ông nào cũng muốn có nhưng phải biết lượng sức mình. Tôi sẽ chọn từng thứ một để phấn đấu.
- Các nghệ sỹ đang có trào lưu sắm nhà triệu đô. Năm 2010, anh có dự tính tự thưởng cho mình một căn nhà như thế?
- Tôi không có tiền, làm sao ở nhà triệu đô được. Tôi quan niệm, ăn thì nhiều, ở thì chẳng bao nhiêu. Tôi cứ làm đã, rồi tính sau. Phải có tiền rồi mới nghĩ tới nhà rộng chứ.
- Hơn 10 năm ca hát, nghề này đã đem đến cho anh những gì và lấy đi những gì?
- Ca sỹ là người của công chúng, những điều tôi có được là do khán giả mang cho mình: tình yêu, cảm xúc, cuộc sống vì thế những điều mất đi thật nhỏ nhoi, không đáng kể.
- Vậy trước đây, có điều gì làm anh hối tiếc không?
- Cuộc sống lúc nào cũng có những tiếc nuối. Chỉ khi cuộc sống không hoàn hảo, mình mới đấu tranh để có được mọi thứ. Đó chính là điều thú vị của cuộc sống.
- Trong các ca sỹ trẻ hiện nay, tôi có thể nghĩ Tuấn Hưng là cái tên lớn của làng nhạc Việt Nam?
- Ừm, tôi không còn là ca sỹ trẻ nữa, cũng đã 31 tuổi rồi mà. Làm nghề khá lâu nên được nhiều người biết tới thôi.
- Hiện nay các ca sỹ nam thường quá trau chuốt về hình thức, mất đi dáng vẻ đàn ông. Anh là một trong số ít ca sỹ được đánh giá là nam tính. Bản thân anh, anh muốn hướng tới hình tượng ca sỹ như thế nào?
- Ai cũng có lý do riêng để thay đổi bản thân mình về hình thức, tính cách. Đối với tôi thì mình có sửa cũng chẳng hơn được là bao nên thôi, để dành tiền làm việc khác vậy... (cười).
- Anh có nhận xét gì về gu âm nhạc của khán giả hai nơi, Hà Nội và TP HCM?
- Thời điểm này âm nhạc của cả hai miền đều có những điểm chung nhất định, khi các ca sỹ trẻ của hai miền đã biết cách tìm cơ hội ở tất cả mọi nơi. Ca sỹ Bắc thì Nam tiến, ca sỹ Nam cũng lưu diễn ngoài Bắc nhiều hơn nên khán giả đã có nhiều sự lựa chọn, và định hình thể loại nhạc và ca sỹ mình yêu thích.
- Nếu không làm ca sỹ, anh nghĩ mình sẽ làm nghề gì?
- Nếu không là ca sỹ, tôi sẽ là một đạo diễn.
>> Vũ Thu Phương: Lúc đầu anh Hưng cũng giận tôi lắm >> Tuấn Hưng: Không gặp được người như Phương, tôi thà ở một mình >> Vũ Thu Phương: Anh Hân, anh Hưng đều tốt và thật lòng với tôi >> Vũ Thu Phương, Chung Thục Quyên gặp 'tai nạn' trong Đêm hội chân dài >> Vũ Thu Phương quay lại với mối tình đầu >> Cảm xúc trái ngược của Tuấn Hưng - Vũ Thu Phương, ngày Valentine >> Tuấn Hưng: Phương thuộc số ít phụ nữ tôi yêu bẳng cả trái tim>> Tuấn Hưng không muốn nhắc đến Vũ Thu Phương >> Tuấn Hưng: Tôi không phải mẫu người Lệ Quyên chọn>> Vũ Thu Phương chia vui với bạn trai mới và cả Tuấn Hưng>> Tình cảm của Vũ Thu Phương - Tuấn Hưng rạn vỡ>> Tuấn Hưng: Quách An An cố tình tạo scandal thôi>> Căng thẳng giữa Tuấn Hưng và Quách An An
Theo Mỹ Thuật

Sau khi dồn lực cho liveshow, Tuấn Hưng không chịu nghỉ ngơi mà liên tục bay sô khắp các tỉnh trong cả nước. Tuấn Hưng vui vẻ, khéo nói nhưng cũng rất dữ dội, thẳng thắn. Anh sợ nói đến chuyện tình yêu vì không muốn bị khán giả nhầm tưởng mình đang cố tình tạo scandal. |

Tin liên quan
- Ưng Hoàng Phúc 'khát' vợ lắm rồi (13:48:52 17/05/2013)
- Phi Thanh Vân: Không có scandal 'Da Nâu' thì không thể trưởng thành với âm nhạc được (13:48:50 17/05/2013)
- Gái út nhà Mỹ Linh - Anh Quân (13:48:18 17/05/2013)
- Thuý Hạnh: Nhẫn nhịn cái kiêu hãnh của đàn ông (13:48:17 17/05/2013)
- Minh Thư: Anh ấy chín chắn, chững chạc dù thua Thư đến vài tuổi (13:48:06 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Tuấn Hưng: Mơ ước một phụ nữ bình thường
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo