Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Hồng Ánh: Ngày 8/3, thương đàn ông quá

13:40:13 17/05/2013
Hồng Ánh cho biết: 'Anh Sơn không lặp lại món quà nào trong suốt những ngày 8/3 từ khi yêu nhau cho đến khi thành vợ thành chồng. Duy nhất thói quen nhắn tin chúc mừng là vẫn còn. Năm thì tặng hoa, năm thì tặng sách. Năm mà kiếm mãi không có sách hay thì… chẳng tặng gì, về sớm, đi ăn với nhau rồi ra quán uống café. Năm nay thấy bảo sẽ có quà…' (cười).  >> Hồng Ánh: Làm mẫu nude vì tò mò...  >> Hồng Ánh: Mỗi khi ngủ, anh Sơn thường nép sát vào tôi >> Hồng Ánh và chuyện làm vợ, làm dâu 'Bắc kỳ' Cô kể thêm: 'Mình bắt đầu nhận được bó hoa đầu tiên trong ngày mùng 8/3 bắt đầu từ năm cuối cấp 2 lên cấp 3. Thích lắm, đơn giản vì thấy mình bắt đầu trưởng thành, ít nhất trong mắt các chàng trai. Và tất nhiên sau đó thì số lượng quà tặng được tăng dần theo mức độ trưởng thành và nổi tiếng cho đến khi chính thức có người yêu thì lại quay về con số 1. Ngày ấy, chỉ mong đến những dịp lễ lộc để nhận quà. Không phải ham hố, mà chỉ nghĩ điều đó giống như là thước đo đánh giá “sự quyến rũ” của mình. Nói chung, mức độ quyến rũ của Hồng Ánh cũng chỉ ở mức trung bình thôi (cười). Nhưng công nhận thương đàn ông quá, sao giờ lắm ngày lễ bắt đàn ông phải nhọc công thế. Trước ngày mùng 8/3 thì là lễ Valentine, trước nữa là Tết âm lịch, Tết dương lịch, là Noel, là 20/10….Phụ nữ vốn thích được quan tâm, chiều chuộng, hơi tý là xù mặt ra giận dỗi. Đàn ông thì galăng và cũng thích thể hiện điều đó. Vậy mà cứ ra rả là xã hội bình đẳng (cười). Thôi thì mình phải tập cho quen, coi ngày này không còn là dịp o ép đàn ông nặng nề như xưa nữa. Qua rồi cái thời: “Hôm nay mùng 8/3, tôi giặt giùm bà cái áo của tôi” và chuyện xem đó để tự đo mức độ quyến rũ.   - Món quà nào chị thích nhất trong ngày 8/3? Đã có một lời tỏ tình hay một chuyện lãng mạn do cánh đàn ông gửi tới chị mà mãi không quên? - Mình không có may mắn được nhận một lời tỏ tình hay làm chuyện gì đó lãng mạn trong ngày này cả. Thật tiếc… Bây giờ thì không cần nữa rồi (cười). Những ngày này mình thường làm nền cho sự lãng mạn của các cặp đôi khác mà thôi, nghệ sĩ mà. Sân khấu kịch tối mùng 7-8/3 nào chả đỏ đèn với những vở kịch yêu đương, sân khấu ca nhạc nào chả đầy tình khúc. Những ngày này, khán phòng toàn cặp đôi. À, duy nhất có một năm có xíu xíu lãng mạn là ông xã mình đi xem vở diễn mình đóng trong ngày 8/3, đó là vở Thử yêu lần nữa. Còn món quà yêu thích trong ngày này thì luôn là những tấm thiệp nho nhỏ có ghi lời chúc, một cuốn sách hay chưa đọc hay một đĩa CD nhạc. Mình sợ những gì đắt tiền… hoành tráng quá. Câu chúc mình nhớ mãi là của một người bạn thân và mấy người anh với nội dung: “Chúc em phụ nữ hơn trong ngày Quốc tế phụ nữ. Nữ tính hơn một tý thì vừa đáng yêu hơn, vừa đỡ khổ hơn em à….”. Thích có lẽ vì nó giống với mình quá…(cười)   - Rất lạ, nhiều phụ nữ không thích ngày 8/3 bởi họ quan niệm hoa, quà và những lời có cánh chỉ là thứ tô điểm cho “ngày phong trào” chứ không thực tâm của cánh đàn ông. Chị có quan niệm như thế? - Không, tại sao lại từ chối nó khi mà người ta đã dành hẳn một ngày để tôn vinh, mang đến một giá trị đáng trân trọng đến như vậy với một nửa của thế giới. Mỗi người có một quan niệm riêng, mình thì quan trọng cái cách người ta tặng quà và tặng như thế nào. “Của cho không bằng cách cho”, quà đôi khi chỉ là một cái gì đó nho nhỏ, làm nền để chuyển tải sự quan tâm thật lòng của người tặng quà.   - “Đàn bà xấu thì không có quà”. Chị nghĩ sao về câu này? - Mình không nghĩ thế. Người phụ nữ có thể xấu với người này nhưng đẹp trong mắt người khác, ở một khía cạnh nào đó. Mùng 8/3 không chỉ là ngày lễ của những cặp đôi, nó là ngày thể hiện tình cảm của tất cả những người đàn ông với những người phụ nữ quanh mình, của con trai với mẹ, của anh với em gái, em với chị gái, những người bạn gái thân thiết, đồng nghiệp và nó không chỉ còn là trách nhiệm, tấm lòng của riêng cánh đàn ông… Năm nào, ngày này mình cũng nghĩ đến mẹ, đến các em gái. Nên đã là nghĩa cử, là tình cảm thì không phân chia xấu, đẹp. Phụ nữ xấu vẫn có… nhiều quà! - Chị đã bao giờ đứng trước việc mình nhận được rất nhiều hoa và quà trong ngày này, còn có người cũng là con gái bên cạnh chị thì không, hoặc ngược lại? - Có chứ, mẹ mình vốn là chị cả nên nhà luôn có các em gái con các cậu, các dì gửi nhờ chăm sóc chuyện học hành. Mình nghiễm nhiên thành chị cả trong nhà. Hồi chưa lập gia đình, những ngày này nhiều hoa và quà lắm. Tất nhiên là nó được trang trí cho cả nhà. Các em cũng chẳng ai chạnh lòng vì mình là diễn viên, nhiều người ái mộ cũng là chuyện đương nhiên. Mấy cô em gái còn đùa vui: “Thích nhất ngày mùng 8/3 vì có nhiều hoa của chị Ánh để hưởng ké”… - Có thể hơi sáo, nhưng chị đã bao giờ nghĩ tới những người phụ nữ thiệt thòi, những người chưa biết đến ngày 8/3? Chị đã bao giờ làm điều gì đó chưa, ngoài sự chạnh lòng? - Chuyện nghĩ này đâu chỉ giới hạn trong ngày 8/3 mới chạnh lòng hoặc làm gì đó. Là phụ nữ, ai chả mủi lòng, chả có sự bao dung, nhất là những người thiệt thòi. Tôi cũng làm từ thiện nhưng hoàn toàn không thích nhắc lại trên phương tiện thông tin đại chúng trừ khi phải xuất hiện, dùng hình ảnh để kêu gọi cho một chiến dịch nào đó. Đã là từ thiện thì xuất phát từ tâm và đâu nằm trong ngày bắt buộc nào. Tôi thích mang niềm vui đến cho mọi người quanh mình từ những việc đơn giản nhất như mang về tất cả những bó hoa được tặng trong một buổi lễ hay sau buổi biểu diễn. Hoa đó để tặng cho những người vô danh phía hậu trường, người bán vé số gặp ở cổng hay chủ tiệm hoa quả mình ghé mua. Những việc đơn giản mang nặng ý nghĩa tinh thần đó nhiều khi còn giá trị hơn nhiều thứ nặng nề vật chất khác.   - Một câu chuyện cảm động nào về chuyện người phụ nữ thiệt thòi chị đã gặp hay nghĩa cử đẹp của một người đàn ông? - Đó là câu chuyện trong bộ phim Đời cát mà Ánh đã tham gia diễn xuất. Chị Bé – một người phụ nữ thiệt thòi vì cụt hai chân, nhan sắc không có. Mong ước duy nhất của chị là có một người đàn ông quan tâm, yêu thương chị và có những đứa con. Khát khao đó của chị cuối cùng cũng toại nguyện sau khi Đời cát ra mắt khán giả. Chị hiện đang rất hạnh phúc với hai người con xinh xắn, một trong đó là của một người đàn ông đã tìm đến với chị sau khi xem phim. Tôi cho rằng hành động của người đàn ông giấu tên đó là một nghĩa cử cao đẹp. Theo Thế Giới Điện Ảnh
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo