Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Mỹ Duyên: Sẽ không có đám cưới

13:48:43 17/05/2013
Sau mười mấy cú điện thoại kiên trì, tôi mới có thể nghe được giọng Mỹ Duyên ở đầu dây bên kia. Chị bắt máy nhưng trong tư thế chuẩn bị dập máy vì: “Duyên bận lắm, phải lo chuyện nhà cửa, rồi tập kịch, đi diễn…”. Nghe chị than mệt, than bận mà vẫn cười hết cỡ là biết chị đang vui. >> Mỹ Duyên: Anh Lê Hoàng chưa bao giờ nói xấu vợ mình với tôi >> Mỹ Duyên sang Đức lấy chồng  >> Mỹ Duyên: Ai lấy tôi có khi vô phúc   - Mấy bữa nay gọi điện cho chị, lúc nào cũng nghe than bận lo việc nhà cửa. Tại sao cuối năm chị lại quyết tâm tậu nhà vậy? - Tôi sắp lấy chồng nên phải đi mua nhà (cười). Thực ra, tôi dự định kết hôn vào cuối năm nay. Nhưng muốn cuộc sống ổn định về lâu về dài thì phải có nhà trước nếu không muốn lúc nào cũng phải đi ở thuê. Bàn tới bàn lui, cả anh và tôi đều thấy ở nhà thuê bất tiện về mọi phương diện. Phần nữa sợ sau này giá cả nhà đất đội lên lại không có tiền mua nên sẵn giờ giá đất đang chựng lại nên cả hai sẽ quyết định mua nhà trước rồi đến hè mới kết hôn.   - Đó là một căn hộ chung cư cao cấp hay ngôi biệt thự như “mốt” của các sao bây giờ? - Hoàn toàn không (cười). Chỉ là căn nhà nhỏ hai tầng, ngang 3,7m, dài 11m mà thôi. Cả hai vợ chồng tôi chỉ nhằm nhằm trong khả năng của mình. Dù nhỏ nhưng nó cũng rất dễ thương và ấm cúng. Cả tôi và anh Phước - chồng tôi, đều thích phong cách hiện đại nhưng đơn giản nên căn nhà sẽ không có nhiều cửa giữa các phòng và cửa sổ rộng.Trước nhà sẽ là chỗ để xe. Tầng trệt có một phòng dành riêng cho ba mẹ anh Phước mỗi khi về nước thăm con và 1 phòng tắm rộng rãi, tiện nghi. Tầng 1 là phòng khách và nhà bếp. Tầng 2 là không gian riêng của hai vợ chồng. - So với các diễn viên cùng lứa, chị lên xe hoa chậm nhất. Có phải vì chị quá kén chọn nên mới có sự chậm trễ này? - Không phải kén chọn mà vì tôi không tìm ra được người đàn ông phù hợp với mình. Có lẽ do tôi quá nhạy cảm khi có một người đàn ông nào đó nói chuyện hay quan tâm tới mình. Nhiều khi người ta thật lòng nhưng do bản thân tôi quá cẩn thận đề phòng. Tôi luôn lo sợ đức tính xấu của mình, người ta không thấy mà chỉ thấy hình ảnh của mình rất tốt rất đẹp trên sân khấu, màn ảnh. Hoặc là không biết người ta có yêu mình thật lòng hay chỉ yêu những vai diễn của mình. Nên vô tình tôi đã đánh mất cơ hội của họ và của cả bản thân mình. - Vậy duyên cớ gì khiến chị quyết định mở lòng và yêu anh Phước? - Tôi quen anh ấy khi đến làm việc tại một công ty. Lúc đầu, chúng tôi chỉ là bạn bình thường thôi. Nhưng dần dần trong những cuộc trò chuyện, tôi phát hiện ra chẳng bao giờ anh ấy khen mình cả. Nhưng mỗi khi thấy tôi làm gì đó sai, anh ấy lại nhắc nhở, kiểu như: “Em ơi, em phải nhìn sự việc một cách khái quát lên”. Anh ấy khiến cho tôi cảm giác anh đang nghĩ về tôi và muốn những điều tốt cho tôi. Lúc đó tự nhiên tôi nghĩ: “Hóa ra, ông này ổng để ý mình theo cách khác”. Cách anh ấy chăm sóc tôi cũng rất tế nhị chứ không sỗ sàng hay nhiệt tình quá. Anh ấy không bao giờ áp đặt: “Em phải thế này, em phải thế kia…” hay tặng bông tặng hoa tới tấp, thực lòng tôi rất sợ bị như vậy. Tất cả những điều đó khiến cho tôi cảm thấy an tâm vì anh ấy để ý đến con người và tính cách thật của tôi. Ở bên anh ấy, tôi không phải gồng mình cố gắng là một người hoàn hảo. Và tôi nhận ra anh chính là người đàn ông mà tôi đang tìm kiếm. - Chị quen anh Phước được bao lâu thì quyết định thành vợ chồng? - Hai năm. Nhưng từ yêu đến sống chung, người đàn ông có thể thay đổi rất nhiều? Tôi cũng từng lo sợ và tự đặt câu hỏi:”Khi yêu nhau thì như vậy, nhưng lúc sống chung và đụng chuyện sẽ như thế nào? Liệu mọi thứ có thay đổi hay không?”. Nhưng sau khi cùng nhau xây nhà, tôi thấy cũng có tranh cãi khi gặp khúc mắc nhưng cả hai chúng tôi đã làm được một việc, đó là biết nhường nhịn nhau. Em chiều anh chuyện này, anh cũng phải chiều em chuyện khác. Anh Phước là một người đàn ông không bao giờ tỏ ra gia trưởng, áp đặt. Khi tôi có quyết định sai nhưng cứ khăng khăng mình đúng, anh ấy sẽ không nói “không” nhưng cũng không nói “đúng” mà để yên cho tôi làm, để tôi thấy được cái sai. Sau đó anh ấy mới giải thích: “Sao, giờ em quyết định sao?” (cười lớn). Còn những chuyện nhỏ khác như chọn màu sơn hay trang trí nhà, anh để tôi tự tung hoành, gặp chỗ nào thấy chói quá mới lên tiếng: “Em coi lại đi nha, màu đó kỳ lắm đó”. Những điều đó khiến tôi cảm thấy được tôn trọng. - Anh Phước có phải đại gia không? - Không, hoàn toàn không. Anh là một người có học, biết điều và sống thiên về nội tâm, là Việt kiều Đức gốc Huế, đang làm việc cho một công ty truyền thông. Và điều tôi thích nhất là không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng hiện tại anh ấy không nói láo với tôi, có sao nói vậy, rất thẳng thắn. - Người ta nói đàn ông Huế rất khó tính? - Đúng, tôi công nhận là rất khó, khó lắm. Anh có những nguyên tắc bất di bất dịch như đã về nhà, đến giờ ăn cơm thì dù đang học kịch bản say sưa đến mấy cũng phải bỏ đó để vào ăn cơm. Vì giờ cơm là giờ của gia đình, là thời gian để trò chuyện và kể cho nhau nghe những buồn vui. Còn những gì liên quan đến công việc, hay mâu thuẫn, tranh cãi, dù nghiêm trọng đến mấy cũng phải nhịn đến hết giờ ăn. - Nghệ sĩ vốn quen với cuộc sống tự do, chị có cảm thấy bức bối trong khuôn khổ mới không? - Nói thẳng ra nếu tôi trả lời không bức bối thì không đúng. Nhưng tôi nghĩ sau này mình còn có con nữa nên nề nếp là điều cần phải có và những điều anh ấy đòi hỏi không có gì là quá đáng. Bản thân tôi cũng thấy anh đúng khi cho rằng việc ăn uống đúng giờ còn là vì sức khỏe của bản thân tôi nữa. - Còn về phía ba mẹ anh Phước thì sao, ông bà có lo lắng khi con trai cưới một người vợ là diễn viên với quỹ thời gian dành cho gia đình hạn hẹp? - Tôi tiếp xúc với ba mẹ anh Phước rất ít, chỉ có khoảng thời gian hai người về Việt Nam thăm anh ấy. Ông bà cũng biết về tôi chút ít vì đã xem qua vài phim tôi đóng. Khi được giới thiệu tôi là bạn gái anh, ba mẹ anh nói vui thì cũng không vui lắm, thậm chí còn lo sợ cho con trai mình (cười lớn). Họ sợ anh ấy rơi vào tay một cô lừa đảo, không yêu thương thật lòng, nhưng chỉ lo sợ và dè đặt chứ không nói ra. Một thời gian sau về Đức, trò chuyện qua mạng nhiều, ba mẹ anh ấy mới thấy tôi cũng không đến nỗi tệ. - Có vẻ cuộc sống mới này đang làm Mỹ Duyên rất hạnh phúc? - Khi có được một người để chia sẻ, một nơi để đi về, người ta sẽ cảm thấy cuộc sống đủ đầy và mãn nguyện hơn. Ngày xưa tôi chỉ biết công việc, ăn uống cũng tùy tiện, qua loa, nếu có chuyện buồn cũng chỉ biết dắt xe ra đường chạy lòng vòng… Cuộc sống ấy có thể tự do nhưng lúc vui buồn chẳng có ai chia sẻ ngoài con chó tôi nuôi cả. Về với anh, khi buồn bực tôi có nơi để trút giận, anh ấy bao giờ cũng để cho tôi mặc sức trút hết mọi thứ, xong rồi mới từ từ giải thích cho tôi nghe. - Vậy anh chị đã đi đăng ký kết hôn chưa? - Chưa, hè này tôi với anh sẽ về Đức để lấy giấy chứng nhận độc thân rồi mới đăng ký. - Vậy bao giờ mới tổ chức đám cưới? - Sẽ không có đám cưới. Từ xưa đến nay tôi luôn nghĩ, càng đơn giản càng tốt. Thực sự là tôi cũng lớn tuổi rồi, không còn nhỏ để lo người ta nghĩ xấu về mình khi chưa kết hôn mà đã sống với bạn trai. Tôi làm sao để phù hợp với cách sống của mình là được. Mình không lừa đảo ai và mình yêu thực sự thì đến với người đó. Mình muốn chia sẻ tình cảm với người đó và muốn có tương lai với người đó. Về mặt pháp lý, tôi không nói sẽ không đăng ký kết hôn, nhưng chắc chắn sẽ không tổ chức đám cưới. Có thể tôi chỉ mời những người thực sự thân thiết đi ăn uống vui vẻ vậy thôi. Một đám cưới rình rang nghĩ sẽ rất mệt mỏi và mất thời gian cho cả người tổ chức lẫn khách mời. - Về phía anh Phước và gia đình anh ấy thì sao? - Ba mẹ tôi không còn, còn ba mẹ anh ấy cũng lớn tuổi, và không quen với khí hậu ở Việt Nam lắm. Lần trước về nước, hết 80% thời gian hai người phải ở trong bệnh viện rồi. Nên cả hai chúng tôi đều không đặt nặng chuyện cưới xin. - Nhưng là phụ nữ, không lẽ chị chưa một lần mơ được khoác lên người bộ váy cưới? - Không có đâu, tôi không ước điều đó, tôi là diễn viên nên mặc áo cưới hoài mà (cười). Nói vậy chứ, đó là quan điểm của tôi, tôi là người có xu hướng khép kín nên mọi việc thuộc về cá nhân, tôi luôn muốn giữ nó ở mức của riêng mình. - Mỹ Duyên sẽ sinh con ngay sau khi kết hôn chứ? - Chắc chắn rồi. Tôi muốn sinh đôi nhưng nếu không được thì chỉ sinh một đứa thôi vì như vậy có thể mang lại cho con cuộc sống tốt nhất. - Chị thích con trai hay con gái? - Con gái, tôi có rất nhiều dự định dành cho con gái. Dù gia đình chồng tôi thích con trai hơn nhưng thú thực tôi không biết sẽ làm gì hay dạy dỗ như thế nào nếu sinh con trai nữa (cười).
Mỹ Duyên được biết đến lần đầu tiên trong phim "Vị đắng tình yêu" 2 (đạo diễn Lê Hoàng) năm 1993. Kể từ đó, chị khá có duyên với đạo diễn Lê Hoàng khi được chọn và có mặt trong nhiều phim của ông.Sau Vị đắng tình yêu 2, Mỹ Duyên tiếp tục tham gia nhiều phim khác và trở thành gương mặt diễn viên sáng giá nhận được nhiều giải thưởng uy tín. Năm 1993 với hai phim: Tình nhỏ làm sao quên và Băng qua bóng tối, Mỹ Duyên đạt danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 10. Năm 1995, với vai Nguyệt trong phim Lưỡi dao, chị được trao giải Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất tại giải Mai Vàng. Với vai Hà trong phim Xóm nước đen và vai Hòa Bình trong phim Lời thề, Mỹ Duyên tiếp tục nhận được danh hiệu Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất giải Mai Vàng 1996. Năm 1997, Mỹ Duyên làm quen với sân khấu kịch bằng một vai trong vở Người mua hạnh phúc (sân khấu kịch Idecaf) nhưng không mấy ấn tượng.0 Sau một thời gian dài lận đận với kịch nói, chị làm khán giả ngạc nhiên với 2 vai diễn thành công trong 2 vở Phép lạ và Thử yêu lần nữa. Đặc biệt Thử yêu lần nữa vẫn hấp dẫn sau 100 xuất diễn. Từ đó Mỹ Duyên trở thành cái tên bán vé của sân khấu Kịch Idecaf. Sở trường là các vai chính diện, con nhà lành, ngoại hình lại khá nhỏ nhắn nên năm 2002 có khá nhiều ý kiến trái chiều khi Mỹ Duyên nhận được vai cô gái điếm tên Hoa trong phim Gái nhảy của đạo diễn Lê Hoàng, hãng phim Giải phóng sản xuất. Vai diễn Lê Hoàng phải casting khá lâu và có khá nhiều chân dài muốn tham gia nhưng ông vẫn không vừa ý. Nhưng chị đã tạo bước đột phá và chứng tỏ khả năng diễn xuất đa dạng của mình bằng vai diễn đầy cá tính, ấn tượng. Sau đó, năm 2004, Mỹ Duyên tiếp tục gây ấn tượng trong phim Nữ Tướng cướp cũng Lê Hoàng đạo diễn. Với vai diễn này chị đã được Hội điện ảnh Việt Nam trao tặng giải thưởng Cánh Diều Vàng 2004 cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Năm 2009, Mỹ Duyên hoàn thành vai cô giáo Thu trong phim truyền hình Những thiên thần áo trắng (tác giả và đạo diễn Lê Hoàng). Một bộ phim rất được chờ đợi, nguyên nhân do đạo diễn Lê Hoàng từng tuyên bố sẽ không làm phim truyền hình.
Theo Mốt và Cuộc sống
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo