Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

NSND Lan Hương: Đã mua đồ là phải loại đắt nhất, hot nhất

14:14:09 17/05/2013
NSND Lan Hương say mê những công nghệ mới. Chị tự nhận mình “điên điên” khi nói về niềm đam mê… dùng hàng hot! >> NSND Lan Hương: Có cháu ngoại thì tan biến giấc mơ có con với Tất Bình  >> Lan Hương: Giảm 7kg nhờ uống thuốc>> NSND Lan Hương: Hai chục năm không biết đến ghen tuông >> NS Lan Hương: Sống hết mình từ năm 16 >> Lan Hương với niềm vui được gặp cháu ngoại   Ông xã sợ… “hàng xịn”! - Chị có hay dùng hàng xịn không? - Có chứ. Không mua thì thôi nhưng tính mình đã mua thì phải là loại tốt nhất, hot nhất đúng thời điểm ấy. Và mình chỉ thay khi hỏng hoặc mất chứ không có kiểu vài ba tháng đổi một lần. Như chiếc iPhone này, mình mua gần 3 năm rồi. Vào thời điểm đó, iPhone là hot nhất. Bây giờ thấy bảo 3G tốt hơn nữa cơ nhưng chờ mãi nó chẳng hỏng gì cả! (cười). - Lần đầu tiên sử dụng một hàng quá… xịn, chị có gặp khó khăn? - Thực sự là mình không sử dụng hết được các tính năng của nó đâu. Nhắn tin thì hơi phức tạp. Ngón tay của mình đôi lúc cứ chạm vào các chữ khác. Viết một bức thư rất là lâu. Thời gian đầu rất khổ, về sau quen thì mới không bị chạm nữa. - Thế ông xã chị dùng loại nào? - Ông Bình coi điện thoại là phương tiện thôi. Ông ấy không nghe nhạc, không chơi điện tử thế nên chẳng bao giờ quan tâm đến mấy thứ hàng đắt tiền. Chỉ cần nghe, gọi và nhắn tin thôi nên ông ấy dùng cái loại Nokia… mấy trăm nghìn. Hôm mua cái iPhone, mình bảo: “Anh dùng đi, em mua loại khác. Cái này nhiều tính năng, đàn ông dùng tốt hơn”. Ông ấy thử dùng, được 1 hôm, sợ quá, không dám dùng nữa. Tính ông ấy hấp tấp, bấm mãi chẳng được. - Thời gian tới, chị có ý  định “lôi” công nghệ  mới nào về cho mình hoặc gia đình không? - Tôi định lắp phim HD mà mấy tuần nay bận quá chưa lắp được. Tôi mê và thích xem phim lắm nhưng chỉ phim nước ngoài thôi, chứ rất ít xem phim Việt Nam, kể cả phim ông Bình làm. Phải đi xe buýt vì… thích mua xe đẹp! - Giới thượng lưu, nhiều người thích “chơi” ôtô. Chị thế nào? - Nhà mình mua chiếc Primacy, từ năm 2002 cơ, lúc đó khoảng 23.000 USD. 3 năm trước đổi chiếc Captiva của Chevrolet. Khi đổi, nhà cũng cân nhắc lắm đấy. Không muốn bị tiền “kênh” nhiều nên cũng xếp hàng đến gần năm. Ông xã mình bảo: “Cứ thích xe đẹp nên phải đi xe buýt”. Vì về quê, cả nhà cũng đi xe buýt. Thật ra, khi ấy mình cũng băn khoăn giữa hai lựa chọn: Chevrolet và Santa Fe. Nhưng lúc đó, Santa Fe khoảng 52.000 USD. Mình cũng thích, bởi vì nó chạy bằng diezel, ít tốn, nhưng dáng của Santa Fe trông hơi nặng trong khi Captiva có vẻ thanh thoát hơn. - Chị có “thiết kế” lại cho “em nó” không? - Có chứ. Mình lắp thêm tivi, camera đằng sau rồi thiết bị chống nóng, chống ồn. Tất nhiên nó đã có rồi nhưng mình muốn nó tốt hơn nữa. Công nghệ thêm cho nó xong hết là mất gần 2.000 USD nữa. - Mặc dù chị thích công nghệ cao nhưng cũng rất thích rẻ. Vậy vì sao chị đổi lấy một con xe đắt tiền hơn như Captiva? - Mọi người bảo người nhỏ mà cứ thích lái xe to nhưng mình thích gầm cao vì mình hay đi về những vùng quê. Ngày xưa đi xe kia, hay bị sập gầm, rất là khó chịu. Xe này tuy không phải 2 cầu nhưng có một chút tính năng của 2 cầu nên kéo rất mạnh. Có những lúc đi về miền quê, người ta chỉ nhầm đường, đi vào bờ ruộng, nếu không có xe này chắc phải nhờ cứu hộ tới cẩu đi. Bây giờ nhiều xe có tính năng cao nhưng xe này dáng đẹp mà mình thấy giá tiền cũng phù hợp nhất.   Nhà đầu tư là ông xã! - Khi đi mua sắm một loại công nghệ  nào đó cho gia đình thì ai là người quyết định? - Là mình. Ví dụ, nếu ông xã bảo “anh có tiền đấy, em đổi xe đi” là thế nào cũng chỉ trong vòng 1-2 hôm, mình sẽ nắm bắt được tất cả thông tin về ôtô. Mình sẽ thuộc tất cả các loại ôtô, tìm hiểu và về nói vanh vách. Nhưng mua xong rồi, mình biết là nhu cầu của mình không còn nữa và bắt đầu quên hết. - Khi mua hàng, chị quan tâm tới điều gì? - Mình thích thời trang, thích hàng độc. Phụ nữ hay sĩ diện mà. Có dịp mua thì bao giờ cũng mua hàng hot nhất, đắt nhất. Nhưng chỉ thay khi hỏng hoặc mất. - Nếu có một loại công nghệ chị rất mê, mà đồ chị đang dùng cũng sắp hỏng nhưng lúc đó chị không sẵn tiền thì chị làm thế nào? - Mình sẽ vay. Thật ra, chiếc iPhone 2G này là lần đó mình vay 10 triệu ở phòng tài vụ Nhà hát để mua vì không kịp về nhà lấy tiền.  - Chị thích công nghệ, thời trang, hot và đắt tiền. Còn anh Bình có vẻ ngược lại. Hai vợ chồng có bao giờ xung khắc không? - Không. Vì đồ của ai người ấy dùng. Không như mình, ông xã thích những gì tiện lợi. Ông xã nhà mình mua cái xe Dream lùn từ năm1990. Năm ngoái mình bảo: "Anh ạ, anh đổi đi". Ông ấy bảo "Nó vẫn chạy tốt mà, sao phải đổi!". Cứ mỗi lần ông ấy đi công tác là mình phải mang tới cửa hàng sửa xe, nào thay lốp, nào thay săm, thay xích, các thứ. Mình bảo: “Anh đổi đi, cho con bé cháu nó lấy xe nó đi. Chứ anh cứ thế này, người ta muốn mua xe cũ thì lấy đâu ra xe mà mua”. Rồi ông ấy mua, nhưng chỉ mua xe bình thường thôi. Có lần ông ấy về bảo: “Em ơi, người ta nhầm anh là xe ôm đấy!” Tại ông ấy đi xe Future Neo. Ông ấy lại treo cái mũ bảo hiểm ở đằng sau, vì sáng đèo cháu ra bến xe bus, tối lại đón về. Thế là người ta tưởng xe ôm. Ông ấy đơn giản lắm. Ông ấy bảo: “Anh đứt dây thần kinh hưởng thụ rồi”. - Chị mê công nghệ như vậy thì chị có ý định đầu tư lớn không? Ví dụ đầu tư một rạp chiếu phim mini trong nhà chẳng hạn… - Mình thì chắc là không. Mấy hôm nay thấy ông xã nhà mình đang bàn với các trợ lí là chung vốn làm một cái phòng thu cho điện ảnh (làm hậu kỳ). Nếu có đầu tư thì chắc là ông xã thôi. Say mê bát, đĩa, cốc, tách! - Chị có một cái khoen trên mũi lại một hình xăm ở vai. Hình như chị thích “công nghệ” làm đẹp? - Mình thích những cái độc đáo lắm. Mình đeo khoen mấy năm rồi và giữ được cái này rất là khó. Nhiều người xỏ xong phải bỏ đi. Mình cũng phải chịu mấy năm, thi thoảng mũi lại sưng tướng lên rồi thôi. Mình điên điên mà. Hôm đi chấm cuộc thi Quý bà thành đạt ở Vũng Tàu, mình mặc áo 2 dây. Ban tổ chức bảo khoác cái áo vào vì vai mình có xăm một bông hoa lan. Mình cũng chỉ nghĩ, tên mình là hương của một loài hoa nên xăm bông hoa lan. Có lần anh Lê Hùng (GĐ Nhà hát Tuổi trẻ) cũng mắng, mình bảo: 'Đạo đức không phải ở chỗ ấy'. Tuy mình có đeo khoen, có vết xăm ở vai nhưng về ứng xử trong cuộc sống thì mình khá mẫu mực. - Anh Bình có phản ứng gì về chuyện làm đẹp của chị không? - Không. Ông Bình cũng quan niệm đạo đức ở trong mỗi con người chứ không phải ở bề ngoài. Nói thật, đi chơi mình vốn thích mặc áo 2 dây, áo hở rốn nên ông xã không bao giờ nói những vấn đề như thế. Trừ khi vào những chỗ quan trọng thì mình lại mặc rất nghiêm chỉnh như vest chẳng hạn. - Chị có phải là một “tín đồ" shoping? - Mình không kìm được sự thích mua đâu nên mỗi tháng mình cố gắng chỉ đi một lần và mua cho cả tháng. Kiên quyết là không đi vào những cửa hàng bán bát đĩa, vì mình say mê bát, đĩa, cốc, tách. Năm ngoái, cả nhà bị ăn bát vuông. Có lần, ông xã bảo: “Em ơi cho anh về với truyền thống đi”. Anh ấy muốn ăn bát tròn (cười). Giờ nhà có mấy cái tủ bát, toàn bát đĩa của Luminax (Pháp) thôi, rất nhiều kiểu. Theo KH&ĐS / Ảnh: VNE
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo