Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Thanh Trúc: Từng bị lừa dối nhưng vẫn thích những chàng hào hoa
14:14:51 17/05/2013
Người đàn ông hào hoa, trầm tính, hài hước sẽ lọt vào “mắt xanh” của Thanh Trúc.
>> Thanh Trúc từng định tự tử vì tình
Thanh Trúc đang tham gia phim Chuyện tình mùa thu. Nhân vật của Trúc là Hương, từ nhỏ đã thiếu tình thương của cha nên lớn lên, cô dễ ngộ nhận sự quan tâm của nam giới là tình yêu. Sóng gió trong cuộc đời Hương xảy ra từ những trăn trở đi tìm tình yêu đích thực. Cuộc nói chuyện của tôi và Thanh Trúc cũng bắt nguồn từ tình yêu, khi Trúc nhận mình rất gần với Hương, đặc biệt là suy nghĩ, quan niệm về tình yêu.
- Vì thiếu sự quan tâm của cha nên Trúc rất dễ rung động trước người khác phái. Vậy sự ngộn nhận của một cô gái thiếu tình thương đã bao giờ bị lợi dụng?
- Khi mới vào nghề tôi sống rất thật. Vì ít bạn nên khi có người nói chuyện, tôi dễ trút bầu tâm sự. Không ngờ sự cởi mở và cố gắng làm người khác vui của tôi đã khiến tôi bị hiểu nhầm. Nhiều người không tin tôi có thể đạt được thành công như ngày hôm nay. Những gì tôi làm được khiến họ phải ngỡ ngàng. Sau khi bị nói xấu, tôi sống cân bằng hơn, biết chia cuộc sống của mình theo hoàn cảnh, địa điểm thích hợp.
Còn chuyện tình yêu, tất nhiên tôi cũng bị vấp ngã nhưng không đến mức căng thẳng. Mình đã dành nhiều tình cảm cho người ta nhưng không được đáp lại như vậy. Người ta một lúc bắt cá hai tay trong khi tôi đinh ninh người ấy chỉ có mình mình.
- Thế tình yêu hiện tại thì sao?
- Tôi đang phân vân chẳng biết đó có phải tình yêu không. Yêu là hi sinh tất cả vì nhau nhưng chúng tôi chưa hài lòng về nhau, vẫn hay gây gổ.
- Tử vi nói con gái tuổi Dần, thường long đong chuyện tình yêu đấy!
- Có lẽ đúng như thế. Tôi đã sống rất thật với tình yêu nhưng không hiểu sao đến giờ vẫn chưa tìm được nửa thực sự. Hoàn cảnh gia đình và những gì trải qua khiến tôi hơi nản chuyện yêu. Trong phim còn biết khi nào người ta nhớ mình, nhớ thật hay không nhưng ngoài đời thì không thể. Vì thế, khi chưa tìm được tình yêu thực sự, tôi cứ yêu hết mình trong phim ảnh cái đã.
- Trúc đang mong chờ người đàn ông như thế nào?
- Tôi thích người trầm tính, có duyên, hài hước và hào hoa nữa. Tôi muốn khi sánh bước với người mình yêu nhiều cô phải ganh tị. Tôi nghĩ đàn ông ai cũng bay bướm nhưng cái chính họ có sống tình nghĩa hay không.
- Đâu ai muốn trái tim người mình yêu bị chia ba, xẻ bảy như thế?
- Tôi nghĩ rất thoáng. Vợ chồng sống với nhau chưa chắc đã hạnh phúc nên quan trọng nhất là tình nghĩa. Tôi mong người mình yêu sẽ đối xử với mình tình nghĩa trước, tình yêu sau.
- Trúc vừa sửa nhà đẹp, lại mua xe hơi nên người ta bảo trúc “chống lưng”.
- Giờ tôi cũng trông có ai giúp đỡ để làm được album hoành tráng, mua được xe đẹp hơn. Nếu có người giúp đỡ tôi đã không phải đi xe hơi loại thường và trả góp hàng tháng. Nếu có thì chỉ là người bạn giúp cho mua xe rẻ hơn và cho vay nếu tháng nào không có tiền trả.
- Trúc cũng có thời gian đó sao?
- Ngay gần đây thôi. Tôi nhận tiền ứng đóng phim, chưa kịp làm gì đã mua quần áo cho nhân vật hết.
- Sao Trúc không chạy một lúc hai ba phim để có nhiều tiền hơn?
- Không làm thế được vì chẳng có thời gian. Làm một lúc nhiều việc sẽ gây ảnh hưởng đến mọi người trong đoàn, gây khó chịu cho người khác. Mặt khác, tôi muốn mình có thời gian nghỉ ngơi để bắt đầu công việc mới chứ không phải làm việc đến kiệt sức. Nhìn các anh chị nhận một lúc hai ba phim, tôi cũng phục lắm.
- 2009 là năm khá thành công khi Trúc nhận nhiều phim, đóng toàn vai chính?
- Giờ tôi nghĩ, con đường của mình phải là diễn viên. Đi hát tôi không rành nhiều về ê kíp, công nghệ lăng xê… nên không thể phát huy được.
- Nghĩa là Trúc sẽ từ bỏ ca hát?
- Không, tôi vẫn sẽ yêu, vẫn hát. Có khả năng thì vẫn làm không thì phí lắm.
Theo TGVH


Tin liên quan
- Ảnh cưới ở biển và đồng bằng của Thùy Lâm (14:33:29 17/05/2013)
- Thủy Tiên: Chuyện tình với Công Vinh rất con nít (14:33:28 17/05/2013)
- Thanh Lam: Người ta có quyền phải lòng một ai đó chứ (14:33:10 17/05/2013)
- Diễm My vẫn trẻ như thời con gái (14:33:08 17/05/2013)
- Ngọc Nga: Mẹ nói tiếng Việt, con nói tiếng Anh mà vẫn hiểu nhau (14:32:57 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Thanh Trúc: Từng bị lừa dối nhưng vẫn thích những chàng hào hoa
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo