Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Võ Hoài Nam: Đóng Chung cư vui vẻ, Nhà có nhiều cửa sổ để khán giả chửi vào mặt à

14:26:54 17/05/2013
Gương mặt và vóc dáng phong trần, đậm chất xi-nê, trên màn bạc NSƯT Võ Hoài Nam đã từng là thần tượng của nhiều cô gái trẻ. Vai Trọng trong Vua bãi rác đã đem về cho anh giải thưởng “Diễn viên trẻ xuất sắc” tại Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 47. Nhưng bây giờ Nam là đạo diễn của Hãng phim Truyện Việt Nam sau khi tốt nghiệp khoa Đạo diễn - Trường ĐH SK&ĐA Hà Nội, chia tay với hào quang của một ngôi sao. >> Võ Hoài Nam: Quyết chí 'làm thằng cu' thứ 4  Bộ phim mới nhất Võ Hoài Nam làm đạo diễn là Hoa mua đầu núi (đã phát sóng trên VTV4) về cuộc sống của ba cô giáo miền xuôi được điều động lên vùng cao dạy học. Anh còn là tác giả kịch bản Kẻ lộng quyền đang nằm trên bàn duyệt, khai thác chuyện chống tham nhũng, về mặt trái của xã hội. Từng viết một số kịch bản đã được làm phim (Rock-Rap, ĐD Châu Huế; Bức tường ngăn có 5 màu, ĐD Đào Bá Sơn), nhưng Nam ưng ý nhất và muốn làm đạo diễn với kịch bản Kẻ lộng quyền. “Vua bãi rác” thổ lộ, cuộc sống bây giờ tạm ổn, việc kinh doanh, anh “nhường” chọ vợ để tập trung làm nghề.   Làm nghề với Võ Hoài Nam không chỉ làm đạo diễn, dù ngót 6 năm kể từ Chuyện phố phường, không thấy anh xuất hiện trên màn ảnh. “Không phải tôi không đóng phim nữa. Cũng không phải không có ai mời mà ngược lại, được mời đóng phim liên tục. Tôi luôn chờ đợi những vai diễn hay khiến khán giả nhớ, không phân biệt phim video hay phim nhựa, phim nhà nước hay tư nhân. Tôi sẵn sàng bỏ thời gian và cả chi phí cao hơn cát-sê để theo đuổi một vai diễn. Không phải bây giờ tôi có chút danh hiệu (NSƯT) rồi đâm ra kiêu căng mà từ khi vào nghề đến giờ tôi chưa bao giờ dễ dãi nhận vai. Tôi trọng giờ giấc, bạn diễn và cả ê-kíp, nghĩa là tôn trọng khán giả. Tôi đã làm là làm hết mình và làm có trách nhiệm. Không thì ở nhà bán rượu và uống rượu, chứ đóng những phim như Chung cư vui vẻ và Nhà có nhiều cửa sổ thì khán giả chửi vào mặt tôi à?”, anh thẳng thắn. Vào Nam, ra Bắc rồi Nam tiến, bây giờ vợ chồng anh lại trở lại Hà Nội mở nhà hàng ở 95 đường Chùa Bộc. Từng mở quán Bạn Tôi trong nhiều năm liền ở tập thể Trung Tự, khi tên tuổi đang nổi với những vai diễn trên màn ảnh nhỏ và màn ảnh lớn. Ngoài những đợt đi đóng phim, khách hàng nhiều lần chứng kiến chàng diễn viên đẹp trai, ga-lăng trên phim nhảy vào bếp cùng vợ phục vụ khách, cũng tay dao, tay thớt không thua kém một đầu bếp chuyên nghiệp. Khách chủ yếu là chỗ quen biết nên ít khi anh từ chối ly rượu mời. Lúc rỗi rãi, chủ quán sẵn sàng ngồi hàn huyên với khách hàng giờ… Không chỉ mở quán, ông bố của ba nhóc tỳ (hai gái và một trai) “bật mí”, “tôi còn nhiều việc kinh doanh khác, làm sao thu nhập đủ mua sữa và quần áo học hành cho con là mừng rồi”. Mặc dù là diễn viên thành danh được ghi nhận bởi những giải thưởng trong nước và nước ngoài, được phong tặng danh hiệu NSƯT, nhưng anh luôn thẳng thắn: “Đừng bao giờ coi phim ảnh là nghiệp sống mà hãy coi như sân chơi. Đó là cuộc chơi của niềm đam mê”. Cự nự với anh: “Không phải ai cũng có nghề bán rượu, thích uống rượu và uống được rượu như anh”, anh cười mà rằng: “Quả cái đó thì khó. Mỗi người sinh ra có số phận riêng. Nhưng làm gì thì cũng kiếm đồng tiền trong sạch, thoải mái và đam mê”. Nhắc lại chuyện cũ, hồi có tin anh xin cho nhân vật được chết khi đóng phim Cảnh sát hình sự, sau đó bị đạo diễn ngoài Bắc từng làm lãnh đạo một hãng phim lớn tẩy chay, tuyên bố hãng phim của ông không mời anh nữa vì những lời anh phát biểu trên báo làm mếch lòng ông, như chạm vào nỗi bức xúc bấy lâu dồn nén, anh thổ lộ: “Đã qua rồi cái thời nghĩ rằng mời diễn viên đóng phim là ban ơn cho họ. Tôi nghĩ cộng tác với nhau vì cùng làm nghệ thuật chứ không phải ban ơn. Nếu không có những đồng nghiệp của chúng tôi cộng tác một cách đam mê và nhiệt tâm về nghề nghiệp thì làm sao có được tác phẩm hay. Nghệ sĩ là thành phần sáng tạo quan trọng của tác phẩm. Phải trong nghề, hiểu được giá trị của một cái khoát tay, một ánh mắt góp phần làm nên hồn vía cả nhân vật hay bật lên một tình huống, mới thấy được vai trò của diễn viên A chứ không phải diễn viên B. Không phải cứ bỏ tiền ra mời được diễn viên là ra nhân vật. Họ không mời chứ mời chưa chắc tôi làm. Gần hai năm giời, tôi làm Cảnh sát hình sự được 37 triệu đồng, đi xe Jeep mà tự đổ xăng thì tiền cát-sê thế có đủ không? Nhiều khi mình nói ra là vì anh em làm nghề chứ không phải cho riêng mình”. Hỏi anh, diễn viên chuyển sang làm đạo diễn có phải là cách để vẫn tham gia phim ảnh mà không phải làm việc không thích? Anh “phản công”: “Tôi chưa bao giờ làm việc gì mà không thích. Kể cả khi làm đạo diễn, nhận kịch bản thấy không hợp tôi vẫn không làm. Nói ra thì hơi so đo tính toán nhưng yêu nghề thì nghề phải yêu lại mình”. Theo TT&VH
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Võ Hoài Nam: Đóng Chung cư vui vẻ, Nhà có nhiều cửa sổ để khán giả chửi vào mặt à
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo