Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Diễn viên Việt Anh: Thích ăn cơm nhà vợ nấu

14:43:56 17/05/2013
Gặp diễn viên Việt Anh vào một buổi chiều muộn, sau nhiều lần hẹn đi hẹn lại vì anh đang quá bận. Cuộc nói chuyện cũng chỉ kéo dài non tiếng đồng hồ vì sau đó Việt Anh phải chạy đến phim trường. Tuy nhiên, chỉ với thời gian ngắn ngủi đó, chúng tôi đã kịp nghe nhiều câu chuyện vui từ anh, và phát hiện ra anh chàng này khá nhút nhát và thân thiện, chứ không “xấu xa” như các vai diễn nổi tiếng của anh trên màn ảnh nhỏ... - Dạo này sao ai cũng than khó gặp Việt Anh lắm, chắc anh lại đang âm mưu kế hoạch mới nào đó phải không? - Trời ơi, phải chạy ngoài đường suốt này! Mà phải chi chạy ở Sài gòn, có khi đi Vĩnh Long hay các tỉnh biền biệt luôn, để quay phim ý mà. Lại bắt đầu vào một phim mới nữa rồi, đây lại là phim đầu tiên do chính mình sản xuất nữa phải cố gắng hết sức thôi!   - Đó là phim võ thuật phải không, thấy anh đi tập võ hoài… - À, không phải đâu. Việt Anh tập võ để khỏe và có dáng người chuẩn hơn thôi. Tất nhiên cũng có mục đích sâu xa là để đóng phim nhưng mà trong tương lai cơ. Chứ bộ phim hiện đại đang quay thì là về để tài tâm lý xã hội nên cũng không cần các pha hành động. Nhưng sau phim “Nơi tình yêu bắt đầu” này thì Việt Anh sẽ tham gia một bộ phim võ thuật, đây cũng là một áp lực đấy, nhưng Việt Anh lại đang rất háo hức. - Hèn chi mà thấy Việt Anh lúc nào cũng phong độ cả! - Hic, cái "số" mình không được phép xấu! Làm diễn viên mà, nên lúc nào cũng phải giữ cho vẻ ngoài của mình được chỉn chu và … bóng bẩy một chút (cười). Việt Anh không dám tự nhận là mình đẹp trai đâu, chỉ là trông cũng được được (cười). Cái này chắc phải cảm ơn ba mẹ đã sinh ra mình và cho mình một gương mặt phù hợp với điện ảnh. Tuy nhiên, còn chuyện giữ gìn sức khỏe và hình thể thì là do mình đấy. Phải chú ý ăn uống điều độ, khoa học. Đó mới là yếu tố quan trọng nhất. - Nhưng công việc của anh bận vậy chắc cũng khó mà ăn uống đúng bữa được? - Cũng đúng, nhưng chỉ là một phần thôi. Nếu chịu khó sắp xếp thì cũng có thể ăn uống điều độ được mà. Khi nào bất đắc dĩ lắm thì Việt Anh mới bỏ bữa, vì Việt Anh sợ bị đau dạ dày lắm. Khi đó còn mệt và ảnh hưởng tới công việc nhiều hơn nữa. - Vậy chắc Việt Anh cũng sành ăn lắm? - Không có đâu, chỉ thích món ăn Bắc thôi. Còn những món trong Nam thì chưa biết hết nữa, và cũng chưa quen khẩu vị luôn, mặc dù vào Sài Gòn đã được mấy năm rồi. - Anh không ăn được món nào ở Sài Gòn à? - Được chứ, ăn được nhiều món nữa đằng khác. Nhưng vấn đề là không thích. Bởi vậy cho nên sở thích của Việt Anh là về Hà Nội mà. Bận thì thôi, chứ rảnh được vài bữa thì thế nào cũng bay vù về Hà Nội ngay. Về Hà Nội thì coi như về đúng “nhà” của mình rồi, có những con đường nhỏ bình yên này, có cảnh đẹp bình yên này, và quan trọng nhất, là món ăn Bắc ở khắp mọi nơi! Có thể ngồi vỉa hè xì xụp bún ngan, bún gà này, rồi phở với quẩy, rồi bún chả, bún đậu mắm tôm, ốc nữa… Nhiều quá! Những món này mà ăn khi Hà Nội vào tiết thu se lạnh thì càng ngon phải biết. Ôi, nhắc tới là thèm quá cơ… - Ở Sài Gòn thì Việt Anh hay ăn cơm ở nhà hay ở ngoài quán? - Mình đã có gia đình rồi, đâu như thời độc thân nữa nên cứ đói bụng là phải về nhà ăn chứ. Có vợ nấu ăn cho mà, cô ấy lại hay thích tìm hiểu thử nghiệm những món mới nữa nên càng hay. Gu ăn uống ở nhà Việt Anh phần lớn cũng là gu miền Bắc thôi. Hôm nào bận đi làm thì thôi, không thì Việt Anh rất ít khi đi ăn ở ngoài. - Nếu thích Hà Nội như vậy sao anh lại vào Sài Gòn, một nơi vốn luôn đầy những khó khăn và thử thách? - Và cũng là nơi luôn đầy ắp cơ hội cho những người biết phấn đấu. Mỗi người chỉ có một thời tuổi trẻ nên rất thích được chinh phục những khó khăn và thử thách đó. Đó là động lực để việt Anh quyết định Nam tiến, đi để tìm kiếm cơ hội và mình và thực hiện những hoài bão mà mình đã ấp ủ từ lâu. - Anh có ngại không nếu người ta nói mình là diễn viên tay ngang? - Không ngại, vì thật sự đúng là như thế. Ngay cả việc kinh doanh và sản xuất phim của Việt Anh hiện giờ cũng là tay ngang, vì Việt Anh đâu phải dân kinh doanh. Ngày xưa lúc ở Hà Nội thì Việt Anh học đại học về ngoại ngữ cơ. Lúc đấy cũng thích làm diễn viên lắm nhưng cứ nghĩ đó là chuyện không tưởng, nên không dám thi vào trường sân khấu. Mãi đến sau này đi một chương trình ngoại khóa nhỏ về điện ảnh thì được phát hiện và chọn vào phim Chạy án, từ đó mình mới bắt đầu với phim ảnh đấy. - Và cũng có ý kiến cho rằng Việt Anh đóng phim còn khá gượng? - Việt Anh cũng có nghe nhiều ý kiến như vậy. Tại mình không học nhiều qua trường lớp chuyên nghiệp nên chỉ diễn xuất chủ yếu theo bản năng, sắp tới Việt Anh sẽ cố gắng luyện tập hơn nữa. Theo Món Ngon
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo