Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Phương Thanh: Không còn trẻ để mà hung hăng

14:55:52 17/05/2013
Phương Thanh vừa trở lại với âm nhạc bằng việc ra mắt CD Tình 2010 bao gồm những ca khúc hit làm nên tên tuổi chị một thời. Nhưng điều đó không làm khán giả ngạc nhiên bằng sự thay đổi hình ảnh của chị khi xuất hiện trước công chúng gần đây: trẻ trung hơn, nữ tính hơn, khác hẳn với hình ảnh “đàn ông” mà họ quen thấy ở "cô Chanh".  >> Phương Thanh: Tôi không 'đi biển mồ côi' như mọi người vẫn nghĩ >> Phương Thanh thường xuyên đi chùa cầu tự >> Phương Thanh: Đời tôi nhiều nghịch cảnh >> Phương Thanh sẽ kết hôn sau 40 tuổi  >> Phương Thanh 'tự coi bói' cho cuộc đời mình >> Mâu thuẫn Đàm Vĩnh Hưng và Phương Thanh chưa được hóa giải  >> Phương Thanh tâm sự chuyện chồng con >> Phương Thanh khó xử với chuyên riêng >> Ngắm ảnh thời 'xa xưa' của Phương Thanh  - Gần đây thấy Phương Thanh xuất hiện với hình ảnh trẻ trung hơn, đằm thắm và... nữ tính hơn một hình ảnh Phương Thanh “đàn ông”. Điều gì đã làm nên thay đổi này? - Thực ra sự thay đổi này là từ trong con người tôi chứ tôi cũng không thể giải thích vì sao được. Nhưng có điều tôi thấy đặc biệt là ai mà “phụ nữ” hơn thì người ta không quan tâm chứ ở tôi thì người ta thấy… mắc cười. Bởi trước nay mọi người đều thấy tôi giống... đàn ông. Có lẽ cũng chính vì thế mà dư luận chú ý tới sự thay đổi của tôi nhiều hơn chăng!? (cười). Còn bản thân tôi lại thấy điều này bình thường. Tôi cũng đã gần 40 tuổi rồi nên mọi sự đều là những biến đổi tự nhiên trong cơ thể, tâm lý mình đấy thôi.   - Không những có thay đổi về vẻ ngoài, người ta còn đồn là chị đi chùa cầu tự để mong có em bé thứ hai, vậy thực hư thế nào? Và sự đổi mới bản thân chị có liên quan gì đến chuyện này không? - Hai chuyện này không có liên quan gì đến nhau như mọi người liên tưởng. Sự thay đổi bề ngoài của tôi là sự biến đổi từ từ mà có khi tôi cũng không hoàn toàn kiểm soát được, còn việc tôi muốn có thêm em bé là do ý muốn cá nhân. Hơn nữa, số tôi khó có con nên việc sinh con luôn là ước mơ của tôi. - Nếu không phải là ca sĩ thì cô Chanh bây giờ hẳn đã có một tổ ấm gia đình bình thường như bao người phụ nữ khác, không cần phải đối mặt với dư luận thậm chí là những lời đồn ác ý. Có khi nào chị thấy hối hận về quyết định đi theo con đường nghệ thuật của mình trước kia? - Nói cho đúng thì quyết định tham gia con đường nghệ thuật không phải ở Phương Thanh mà đó là sự… sắp đặt của trời đất. Không biết bạn có tin không nhưng trong gia đình, tôi là người hát dở nhất đấy. Nhưng cái nghiệp nó tới thì mình nên vui vẻ đón nhận bởi đó cũng chính là cái duyên. Con người sinh ra ai cũng có số phận cả rồi, duyên nghiệp cũng là do ông trời định sẵn, vì thế tôi không lấy gì làm ân hận hay hối tiếc hết. Mà nói thực, là nghệ sĩ tôi cũng được nhiều lắm đấy chứ! Được nhiều người yêu thương, quan tâm đến mình trong suốt những năm qua. Đó không chỉ là một sự may mắn mà còn là niềm vui và hạnh phúc lớn vô cùng của người nghệ sĩ. Chỉ có điều, nhiều người cứ gặp là thắc mắc về chuyện đời tư của tôi. Tôi không sợ phải đối mặt với dư luận dù có ác ý hay không, tuy nhiên tôi nghĩ, cuộc sống riêng tư là một điều rất thiêng liêng nên tôi phải giữ lại cho mình. Với những người từng lập gia đình và đã từng chứng kiến sự đổ vỡ thì tôi tin rằng họ sẽ thấy tôi làm đúng. - Từ khi Phương Thanh quay trở lại làng showbiz với thông tin đã sinh con đến nay, mỗi khi chị lên tiếng về chuyện riêng thì mọi người đều không khỏi thắc mắc: người đàn ông của chị ở đâu? - Anh luôn đứng kế bên tôi từ trước tới giờ! Mà thực ra, có khi dư luận họ muốn biết về cuộc sống riêng và người đàn ông của tôi chỉ vì để thỏa trí tò mò mà thôi. Và tôi càng không nói thì họ càng muốn biết. Nhưng biết để làm gì? Biết một lần để rồi quên thì cũng không cần thiết. Thêm nữa, tôi không muốn mọi thứ liên quan đến mình mà lại ảnh hưởng đến công việc của anh ấy. - Nhưng chị có ngại khi khán giả cho rằng chị lợi dụng trí tò mò của họ để gây sự chú ý trong mỗi lần xuất hiện của mình? - Tôi cũng là phụ nữ bình thường như những người phụ nữ khác nên trong tôi luôn tồn tại sự yếu đuối. Việc tôi có một người đàn ông ở bên cạnh để tựa vào những lúc mệt mỏi, chia sẻ cùng tôi những niềm vui, cay đắng của cuộc đời cũng là một điều tất yếu. Với lại, khi bước ra đời tôi lơ mơ lắm! Tôi có thể ký vào những giấy tờ làm tôi mất cả nhà mà có khi tôi cũng không hay biết. Người đàn ông của tôi sẽ là người giúp đỡ, hỗ trợ tôi trong những công việc ngoài ca hát như thế! Còn về những lời nói của mọi người xung quanh, không phải tôi không quan tâm mà suy nghĩ mỗi người mỗi khác, tôi chẳng thể nào chiều hết được. Trong cuộc sống không phải ai cũng yêu mến mình mà cũng không phải ai cũng ghét mình, thế nên tôi luôn tự nhủ rằng hãy cứ sống tốt với tất cả mọi người và đúng với con người mình. Tôi tin những người thực sự quan tâm, yêu mến tôi sẽ hiểu và thông cảm cho tôi. Hiện tại, điều tôi quan tâm nhất là trong sự nghiệp mình sẽ còn làm được những gì, có giữ vững được vị trí hay không, có được sự bình yên trong cuộc sống gia đình và có thêm con như mong muốn hay không... Nghĩ đến những điều này là để luôn phấn đấu chứ nếu cứ quá để ý đến xung quanh thì sẽ tự làm cho cuộc sống của mình mệt mỏi thêm!   - Nghe chị nói, cảm giác dường như Phương Thanh của bây giờ khác hơn nhiều so với Phương Thanh của trước kia... - Có chứ, tôi khác xưa nhiều! Ngày trước tôi còn sân si với nghề nhiều, ai chơi xấu tôi tôi chẳng để yên. Thế mà bây giờ thậm chí những lần đi hát tôi còn không dám tự đưa ra giá cátxê. Ai chơi xấu gì tôi cũng mặc kệ... Tôi nghĩ mình lớn rồi, đã có gia đình để chăm lo chứ không phải như thời còn trẻ để mà hung hăng. Từng trải nhiều, tôi cũng tin vào thuyết nhân quả lắm, nên tôi dần dần sửa được nhiều cái và tôi cảm thấy mình vui vẻ hơn, sống thoải mái, nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn. Tôi học được cả tính chấp nhận, nghĩa là chấp nhận cả những đau khổ đến với mình một cách bình thản nhất. - Nhưng chị có thấy mình là người mâu thuẫn không khi mà chị hết sức dang tay che chở gia đình mình, giấu người đàn ông của mình vào bóng tối nhưng lại vẫn vui vẻ công khai với công chúng về việc chị có con? - Tôi không nghĩ mình mâu thuẫn vì việc tôi có em bé tôi không thể giấu được. Tuy nhiên từ khi bé Gà ra đời tôi đâu có để dư luận hay giới truyền thông “chạm” vào tới bé đâu. Ngược lại, tôi luôn cố gắng bảo vệ gia đình mình, để những người thân có một cuộc sống bình thường, chỉ một mình tôi đối diện với tất cả thôi. - Tại sao chị lại chọn cách một mình chống chọi với những thử thách? - Tôi không một mình chống chọi mà chỉ là một mình đối diện. Vì những người thân trong gia đình không ai là nghệ sĩ cả nên họ không hiểu được áp lực mà người nghệ sĩ phải chịu và tôi cũng không muốn điều ấy xảy ra với những người trong gia đình mình. Tôi thì quen với việc phải đối mặt với những ồn ào và áp lực ấy bao nhiêu năm qua rồi.  - Chị có thấy như thế là mình quá mạnh mẽ và bản lĩnh? - Không, tôi không nghĩ thế! Tôi chỉ mạnh mẽ với những quyết định trong công việc của mình thôi chứ thực lòng tôi yếu đuối trong tình cảm lắm! Theo VTC
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo