Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Con Jin Sil vượt qua nỗi đau mất mẹ

15:08:02 17/05/2013
Hơn một năm kể từ ngày Choi Jin Sil qua đời, các con của cô đã dần quen với cuộc sống thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ. Những tấm ảnh đời thường của hai bé mới đây đã được hé lộ với khán giả.
Những hình ảnh mới nhất về hai con của Choi Jin Sil. Ảnh: all.
Vượt qua nỗi đau mất mẹ, bé trai Hwan Hee và bé gái Joon Hee dần thích nghi với cuộc sống. Thay thế Choi Jin Sil, mẹ cô trở thành người chăm sóc hai cháu ngoại. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, bà Jeong Ok Sun, mẹ Choi Jin Sil đã tâm sự rất nhiều về cuộc sống trong gia đình. Từ sau khi con gái mất, cả nhà chuyển tới khu Nonsan, nơi mà hai đứa trẻ gọi là "nhà bà ngoại". "Tôi không muốn để các cháu sống ở nhà cũ, nó quá rộng, và quan trọng hơn cả là gợi đến nhiều nỗi đau buồn về cái chết của Choi Jin Sil. Môi trường mới sẽ tốt hơn cho bọn trẻ", bà nói.
Vượt qua nỗi đau mất mẹ, hai bé đã dần thích nghi với cuộc sống. Ảnh: all.
Nụ cười dần đã trở lại trên hai khuôn mặt trẻ thơ sau những biến cố lớn của gia đình. Thày giáo chủ nhiệm của Hwan Hee mới đây đã viết một lá thư cho gia đình bé, trong đó có những lời nhận xét: "Hwan Hee có tính cách vui vẻ, hòa đồng và rất được yêu mến ở trường học". Bà Jeong Ok Sun tâm sự, đó là điều an ủi, là niềm hạnh phúc của bà lúc này: "Kết quả học tập của bé Joon Hee rất tốt, thật vui khi thấy rằng cháu cũng rất hào hứng với môi trường mới. Con bé có nhiều nét giống mẹ, cháu hiểu biết và dễ thích nghi. Trước đây Choi Jin Sil từng nói với tôi rằng Joon Hee là một đứa trẻ ngoan, không bao giờ cáu gắt. Cho đến giờ, hai đứa trẻ vẫn giữ được những tính cách tốt như thế". Không thể phủ nhận, cái chết của Choi Jin Sil có tác động lớn đến hai con của cô, đặc biệt là bé lớn Hwan Hee. Những ngày đầu khi mẹ mới qua đời, bé khóc suốt ngày và thường xuyên hỏi: "Mẹ đi đâu rồi hả bà?". Với một đứa trẻ, việc tiếp nhận sự thật không hề dễ dàng. Bà Jeong Ok Sun kể lại, lúc đó bà chỉ biết khóc thầm vì thương cháu. Nhưng rồi hai bé đã học cách chấp nhận tất cả: "Một đêm, khi đang ngủ, Joon Hee bỗng nhiên choàng tỉnh dậy và khóc. Tiếng khóc đánh thức cả Hwan Hee dậy, thằng bé cũng òa lên nức nở. Tôi lúc đó cũng không thể giấu nước mắt đi được. Những đêm như thế không phải hiếm. Nhưng người ta đã nói, thời gian sẽ hàn gắn tất cả. Giờ hai đứa trẻ đã hiểu được, mẹ không thể quay lại với chúng nữa, và chúng giữ hình ảnh đẹp về mẹ sâu trong trái tim mình".
Những khoảnh khắc hồn nhiên của hai bé Hwan Hee và Joon Hee. Ảnh: all.
Theo All, Hwan Hee mới đây hồn nhiên khoe với phóng viên, bé thường mơ thấy mẹ, rõ ràng như xem truyền hình, trong khi bà ngoại thì chưa một lần mơ thấy con gái kể từ khi cô mất. Chia sẻ với báo giới, bà nói: "Điều mà tôi lo lắng nhất hiện tại là chuyện học hành của hai đứa nhỏ. Tôi không thể giống như những bà mẹ trẻ, có thể cùng chúng làm tất cả mọi thứ. Dù sao tôi cũng cố gắng hết sức mình để chăm sóc chúng. Mai sau khi chết đi, tôi có thể yên tâm gặp con gái mình ở thế giới bên kia". Theo Ngôi Sao
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Con Jin Sil vượt qua nỗi đau mất mẹ
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo