Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Hải Anh: Vợ chồng hiểu nhau thì không ghen nữa

15:18:13 17/05/2013
Dạo này chàng người mẫu Hải Anh không còn xuất hiện nhiều trên sàn catwalk, anh chuyển sang kinh doanh. Anh cho biết, dù cũng yêu thích công việc của người mẫu nhưng phải “tính trước” vì nghề này quá ngắn. Hơn nữa, hiện giờ anh đang thích cuộc sống của một người bình thường. >> Hải Anh không sốt ruột chuyện có con  >> Hải Anh: Tôi luôn muốn làm tất cả để vợ vui >> Hải Anh: Tôi là người chiều vợ  >> Tiệc cưới Hải Anh - Hoài Thu  >> Ảnh cưới của Hải Anh - Hoài Thu >> Hải Anh - Hoài Thu, sau bao sóng gió là cái kết hạnh phúc - Cái tên Hải Anh đã “nổi” từ lâu trên sàn catwalk, từng đạt giải vàng siêu mẫu... Nhưng sao anh lại có vẻ đang “xa lánh” con đường thành công của mình vây?  - Cái này phần lớn do tính cách của tôi. Tôi thích được làm những điều mình muốn làm và mình thấy thoải mái. Nói vậy không hẳn tôi không thích nghề người mẫu, nhưng tôi đã sớm nhìn thấy tuổi thọ ngắn ngủi của nghề này. Tôi làm ở mức độ nhất định, để chuyên tâm làm việc khác. Tôi chưa bao giờ thấy tiếc vì những điều mình đã lựa chọn và quyết định. Sau những giải thưởng đạt được trên sàn catwalk, tôi được mời đóng phim nên tôi tạm nghỉ công việc diễn thời trang, nói tạm nghỉ chứ tôi cũng “lặn” hơi kỹ tận 3 năm. Bây giờ tôi làm kinh doanh là chính – đây là công việc tôi yêu thích và tôi làm được.   - Yếu tố nổi tiếng rất “lãi” cho việc kinh doanh? - Nổi tiếng chỉ làm bước khởi đầu thuận lợi hơn một chút, để thành công trong kinh doanh còn rất nhiều yếu tố khác. Quan trọng nhất là mình phải chứng minh được bằng hiệu quả công việc để đối tác tin tưởng, tiếp tục hợp tác. - Khi đã có tên tuổi với nghề người mẫu sẽ rất dễ thành công khi chuyển sang những lĩnh vực hoạt động khác của nghệ thuật. Sao anh không tận dụng điều này? - Tôi định hướng con đường của mình khá sớm, từ khi còn rất trẻ. Có duyên thì cũng biết thế thôi nhưng phải biết mình là ai, khả năng của mình như thế nào. Đã từng nhận được lời mời chuyển qua ca hát, sẽ được lăng xê thành ca sĩ giải trí, nhưng tôi từ chối. Tôi là người không thích bon chen cũng không muốn a dua không theo trào lưu nào đó. Tôi tự nhủ, nếu định tham gia lĩnh vực nào đó, nếu tự tin khả năng sẽ nằm được tốp dẫn đầu mới nên mạo hiểm để... thử. Nên chọn và tập trung vào nghề gì mà mình nghĩ có khả năng làm tốt nhất. - Có thời gian anh làm quản lý đào tạo người mẫu – lĩnh vực này đang khá phát triển, sao anh thôi? - Tôi đã thử làm nhưng kết quả không tốt lắm nên thôi, đỡ mất thời gian. Phải kiểm tra lại hiệu quả công việc để quyết định, không thể cứ ôm những thứ không đi đến đâu.   Sống giữa “rừng” chân dài lại đi “cưa chân ngắn” - Trong tình yêu thời nay, chuyện phụ nữ hay đàn ông chủ động không còn quan trọng lắm. Nhưng tôi vẫn tò mò một chút, đẹp trai, thành đạt như anh thì chắc có rất nhiều cô gái theo đuổi, vậy giữa anh và bà xã, ai “tấn công” ai trước? - Đúng là tôi may mắn được khá nhiều cô gái ngỏ lời nhưng bà xã là người đặc biệt và tôi “vác cưa đi cưa” đấy. Có lẽ cũng chính vì điều đó thì bà xã mới trở thành... đặc biệt. - Người ta hay nói “đàn ông yêu bằng mắt”, anh làm việc với giới chân dài, diễn viên, ca sĩ xinh đẹp, không lẽ không “rung rinh” sao? - Mỗi người có một cách nhìn khác nhau, tôi ở trong môi trường đấy tôi lại thấy bình thường. Tôi chọn người yêu, chọn vợ làm bạn trăm năm, làm mẹ của các con tôi không theo tiêu chí chân dài, chân ngắn. - Vậy hình mẫu của anh về người phụ nữ mà anh muốn “làm mẹ các con” anh là gì? - Tôi không có hình mẫu chung về người phụ nữ lý tưởng. Mọi thứ tôi đều thích ở mức vừa phải, dung hòa. Ví dụ, tôi thích phụ nữ không quá kín đáo không quá hở hang, không quá đanh đá hay quá hiền. Tôi nghĩ khi yêu một người phụ nữ thì yêu những điểm mạnh lẫn điểm chưa mạnh của nàng. Tôi không đặt ra chỉ tiêu cho người mình yêu. Yêu là xúc cảm chứ không phải là bài toán hay lý tính rạch ròi được. - Đàn ông đẹp trai thì tất nhiên nhiều phụ nữ mến. Nhưng anh chắc cũng thừa hiểu là phụ nữ có nhiều tiêu chí khi lựa chọn bạn đời. Vậy khi anh đi “cưa” sẽ chỉ tận dụng “lợi thế” hay có “chiêu” nào khác? - Tôi nghĩ người đàn ông phải làm được điều gì đó. Vì vậy tôi cũng không chinh phục bằng những lời nói mà bằng những việc làm cụ thể. Đàn ông nói nhiều mà không làm gì thì trước sau gì người phụ nữ cũng biết, họ sẽ thất vọng, ghét và thậm chí là coi thường, sợ hãi và lẩn tránh. Còn tôi, tôi sống theo cách làm nhiều hơn nói, hoặc vừa nói vừa làm. - Lại thêm một câu tò mò, bà xã anh có hay ghen không? - Không ghen vì thực tế tôi cũng không làm điều gì khiến bà xã có lý do để ghen cả. Tôi không có scandal, không có rùm beng... Cô ấy tin tôi ở cả một quá trình chứ không phải những gì tôi nói ngày hôm nay. - Nhiều khi phụ nữ ghen không hẳn là vì đàn ông có hành động cụ thể mà là cảm giác lo sợ chồng mình bị “xây xát” thôi. Mà anh lại là người đàn ông đẹp trai, nổi tiếng thì “nguy cơ” cao? - Thế mới làm được vợ tôi chứ, nếu hay ghen thì sao chịu được? Cô ấy không ghen thật chứ không phải giả vờ hay tỏ vẻ ra thế dù lòng rất ấm ức. Chúng tôi đã đi với nhau một quãng đường rất dài nên cô ấy hiểu, hiểu thì không ghen nữa. Có thể đây cũng là “chiêu” của cô ấy cũng nên, không biết chừng! (cười). - Còn anh thì sao, không ít đàn ông thích người phụ nữ của mình ghen vì khi đó họ cảm giác lúc đó được yêu và được “sở hữu”? - Tôi cũng không thuộc tuýp đàn ông hay ghen. Nhiều người ghen đâu phải vì yêu hay sợ mất, mà chỉ vì ích kỷ. - Nhiều người nói anh có vẻ mặt lạnh lùng. Điều đó là bản tính hay người của sàn catwalk thì… phải thế? - Nhìn bên ngoài thế thôi, kỳ thực tôi là người rất tình cảm. Kiểu trông vậy mà không phải vậy, nhiều người ban đầu cũng nghĩ tôi khó gần, khó tiếp cận lắm nên họ ngại, họ lại nói tôi chảnh, kiêu và lạnh nhưng đã tiếp xúc trò chuyện rồi thì hiểu tôi sống rất tình cảm. Tôi có nhiều bạn thân. Chúng tôi chơi với nhau chan hòa và thoải mái theo đúng nghĩa bạn bè. Muốn làm người bình thường - Anh có tự ái không khi nhiều phóng viên nói anh nói chuyện rất nhạt? - Bạn hỏi tôi mới nhớ là tôi quên nói trước với bạn rằng tôi rất nhạt cho nhiều phóng viên. Vì thông thường các phóng viên khi gặp tôi họ sẽ không có shock, không có scandal... Những người thích giật gân gặp tôi dễ bị thất vọng lắm. - Làm người của công chúng mà cứ lặng lặng vậy cũng chưa chắc đã phải hay? - Nếu tôi như vậy thì tôi không phải là tôi nữa rồi. Tôi thích nhất là được sống chính là mình. Ai đó quý hay ghét thì tôi vẫn đúng là tôi thôi, ai đó nói tôi nhạt hay thú vị thì cũng đúng là Hải Anh này cả. Tôi không thích tô vẽ màu mè cho cuộc sống của chính mình vì bản thân tôi biết đâu là những gì mình cần, đâu là những gì mình thấy thú vị. Tôi nghĩ là người bình thường là điều khó nhất. - Anh có thể hé mở một chút về cuộc sống thú vị đó không? - Cuộc sống của tôi rất thú vị, phong phú vì tôi có người yêu thương ở bên cạnh, được làm công việc mình thích lại không quá bận rộn. Tôi có nhiều đam mê, sở thích và có thời gian dành cho những sở thích đó. Mỗi ngày của tôi bắt đầu bằng ly cà phê sáng bên bạn bè. Tôi yêu Hà Nội, ở đây có gia đình, bạn bè và những gì tôi gắn bó, rất thân thuộc và yêu thương. Tôi được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nên tôi không đi xa được. Có khoảng thời gian tôi vào Sài Gòn – một thành phố hấp dẫn có rất nhiều điều hay, lôi cuốn, mới mẻ nhưng cũng chỉ lôi cuốn tôi ở những thời điểm nhất định. Cũng có thể vì ở TPHCM, tôi phải xa gia đình, xa người yêu, công việc cứ cuốn đi quá nhanh không còn thời gian làm những điều tôi thích nữa. Theo GĐ&XH
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Hải Anh: Vợ chồng hiểu nhau thì không ghen nữa
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo