Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Thúy Hằng - Thúy Hạnh nói về "kẻ thứ ba"

15:28:05 17/05/2013
Cô chị Thúy Hằng cho rằng, người thứ ba sẽ không tồn tại được lâu. Còn Thúy Hạnh không lên án người thứ ba.  Theo Thúy Hằng, người thứ ba theo một khía cạnh nào đó không hoàn toàn có lỗi bởi tình cảm bao giờ cũng đến từ hai phía chứ không gượng ép được. Họ có thể là người có hoặc chưa có gia đình và bất chợt có khoảnh khắc nào đó có cùng tâm trạng, bức xúc trong cuộc sống và bất chợt tìm thấy nơi cần chia sẻ. Trong mối quan hệ tình cảm, người thứ ba không tồn tại lâu dài. Đó chỉ là quãng thời gian ngắn ngủi do sự thiếu thốn tình cảm mà phần lớn từ người phụ nữ.  
Thuý Hằng và bé Ỉn - Thanh Tùng.
Với đàn ông, đó là chuyện qua đường. Những người bạn tôi thường nói rằng, tình cảm chỉ có thêm chứ không bớt. Dù họ có mặn nồng với người thứ ba đến mấy thì họ cũng sẽ quay về với tổ ấm của mình, và thiệt thòi luôn thuộc về người phụ nữ. Là người hoạt đông nghệ thuật nên không thiếu tin đồn. Thái độ của tôi rất rõ ràng - không bao giờ quan tâm tới tin đồn. Tôi luôn tin tưởng ông xã của mình, và tôi tự tin vào bản thân giữ được chồng bên cạnh mà không phải tìm đến một "nơi khác". Quan trọng là ông xã cũng tuyệt đối tin tưởng tôi nên tôi cũng không quan tâm người khác đồn thổi gì về tôi. Tôi sống như thế nào, tôi đối xử với mọi người ra sao, tôi tốt với bạn bè như thế nào, những người sống gần tôi đều biết rất rõ, nên tôi cũng không phải thanh minh về những lời đồn thổi. Chúng tôi đã cưới nhau gần 10 năm, cuộc sống chưa bao giờ có sự to tiếng. Chúng tôi có thể không sử dụng lời nói để quan tâm nhưng hành động để chăm sóc nhau thì không bao giờ thiếu. Sau khi kết hôn, một phần tình cảm sẽ trở thành trách nhiệm, nhưng chúng tôi không coi đó là gánh nặng. Sự cảm thông, chia sẻ đúng lúc, đúng chỗ, sự quan tâm chăm sóc đúng cách sẽ giúp tình cảm vợ chồng bền vững. Tôi tâm đắc câu "lạt mềm buộc chặt" của các cụ. Vợ chồng cũng nên thả lỏng nhau đôi chút để cho không khí gia đình dễ thở, không nên kiểm soát nhau quá chặt chẽ. Điều quan trọng nữa là chồng hoặc vợ luôn thấy tự hào về nửa kia của mình với bạn bè và xã hội, để họ thấy rằng mình đã lựa chọn đúng người để gửi gắm trọn vẹn quãng đời. Con cái cũng là một yếu tố quan trọng giúp tình cảm vợ chồng luôn gắn bó bên nhau. Nuôi dạy và chăm sóc con không chỉ là nghĩa vụ của vợ mà cần có sự chung tay của chồng. Còn với những người đàn ông có tính trăng hoa, thì cố gắng thế nào họ cũng sẽ khó sửa... Vậy hãy "sống chung với lũ" khi bạn đã quyết định chọn họ là bạn đời. Thúy Hạnh: Tôi không lên án người thứ ba  - Nếu chị nghe thấy những tin đồn như: chồng chị đang cặp kè với ca sỹ X,Y nào đấy, chị sẽ phản ứng thế nào? - Gia đình tôi luôn sống trên dư luận, như chúng tôi vẫn thường định nghĩa vui "dư là thừa, luận là nói". Vậy dư luận chỉ là những tin đồn thừa và không nên nặng lòng với nó nhất là khi chúng tôi đều là những người làm nghệ thuật. Quan trọng nhất là chúng tôi luôn tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.   - Giả sử nhạc sỹ Minh Khang - chồng chị đang hẹn hò với ai đó, chị sẽ làm gì để đối đầu với người thứ ba? - Câu này chỉ hoàn toàn là giả định. Chồng tôi luôn yêu thương vợ con và chưa từng làm tôi phiền lòng về vấn đề này. Nhưng nếu có đi chăng nữa thì tôi nghĩ tôi là một người có đủ kiên nhẫn và biết điều để anh có thể chia sẻ cho tôi biết. Tôi cũng sẽ tìm ra nguyên nhân vì sao anh lại có thể hẹn hò với người khác khi đang có một gia đình ấm áp tình yêu thương. Và tình yêu cũng như sự hi sinh, sự khéo léo của tôi sẽ làm anh quay trở lại. - Ai cũng thấy gia đình chị rất hạnh phúc, làm thế nào để người thứ ba không bao giờ xen được vào tình cảm của vợ chồng? - Như tôi đã nói, quan trọng nhất phải luôn tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Ngoài ra, phụ nữ chính là người giữ lửa cho gia đình, luôn sưởi ấm mối quan hệ gia đình. Sự khéo léo của người phụ nữ rất quan trọng. Nếu người vợ biết sẻ chia công việc cũng như cuộc sống, biết nấu những món ăn ngon cho chồng và biết chăm sóc gia đình thì không người thứ ba nào xen vào được... - Theo chị, người thứ ba có phải là người đáng ghét? - Tôi không lên án họ, tình yêu đôi khi là mù quáng. Nhưng quan điểm của tôi, nếu là người thứ ba trong mối quan hệ chưa phải là gia đình thì là sự cạnh tranh công bằng, nhưng không nên và đừng bao giờ xen vào một gia đình đang đầm ấm, hạnh phúc. Con người vốn sẵn tính ích kỉ, đặc biệt ý thức sở hữu cao trong tình cảm nên "người thứ ba" trở thành nỗi ám ảnh trong các mối quan hệ tình yêu, gia đình. Nghệ sỹ vốn phóng khoáng, lãng mạn, bay bổng và có nhiều mối quan hệ, họ sẽ nhìn "người thứ ba" thế nào và "đối đầu" ra sao? Lê Kiều Như: Người thứ ba là người bản lĩnh Chuyện tình yêu của Như và anh Nhất Huy đã trải qua nhiều tin đồn và nhiều thử thách. Năm đầu tiên yêu nhau, khi có một tin đồn nhỏ về Như cũng khiến hai người bị sốc. Anh Huy bực tức, Như giận hờn và hai người mâu thuẫn kịch liệt, có lúc tới cao trào suýt nữa phải chia tay. Hiện giờ vẫn có nhiều tin đồn tình cảm xảy ra với Như nhưng thời gian đã giúp anh Huy hiểu và không còn giận hờn như trước.   Mỗi khi bị tin đồn, anh Huy là người đầu tiên động viên, chia sẻ với Như. Mặc dù đã công khai yêu anh Huy nhưng nói thật, Như vẫn có nhiều người theo đuổi. Có người theo đuổi Như mấy năm nay rồi. Như đã nói thẳng với họ nhưng họ vẫn tỉnh bơ... "em có bạn trai chứ em chưa có chồng!" Như nghĩ những người đàn ông biết bạn gái đã có người yêu nhưng vẫn theo đuổi là những người bản lĩnh.   Nói cho cùng tình cảm không ai có thể nói trước được và quyền theo đuổi là quyền của mọi người. Nhưng vấn đề quan trọng là mình như thế nào. Tính Như rất rõ ràng. Yêu ai thì chỉ chung thủy với người đó, không thể "bắt cá hai tay" được. Anh Huy hiểu Như nên biết chuyện anh vẫn tin tưởng Như. Nhiều lúc Như vẫn trêu anh Huy, người thứ ba không xấu mà chính họ tạo cơ hội để thử thách tình yêu.  Quốc Thuận: Muốn giữ lại tình bạn với người thứ ba Nhiều lần người yêu tôi phải buồn phiền vì tôi. Cuộc sống có quá nhiều điều phải lo toan: tiền bạc, nhà cửa... Tôi có tính nghệ sỹ, hơi phiêu một chút nên đôi khi làm cô ấy phải phiền lòng. Chúng tôi yêu nhau đã lâu nhưng có lần vì người thứ ba, trái tim tôi đã xao động khiến tôi mắc lỗi với cô ấy. Khi ấy, tôi đã cố gắng giấu kỹ nhưng "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra". Bị người yêu phát hiện, tôi cúi đầu nhận tội và xin tha thứ. Tôi cố gắng dùng những từ ngữ khẩn thiết nhất, xúc động nhất để cô ấy mủi lòng. Cuối cùng vì tình yêu, cô ấy đã tha thứ khiến tôi mừng như nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Sau lần "tai nạn" ấy tôi tự hứa với bản thân sẽ không mắc phải lần thứ hai nữa, sống thật tốt để lấy lại lòng tin nơi người yêu. Đã mất lòng tin một lần thì lấy lại lòng tin không phải dễ. Chỉ một lần nữa thôi, không biết hậu quả sẽ thế nào. Tôi đã 31 tuổi, không còn trẻ trung gì nữa để nay yêu cô này, mai yêu cô khác, đã đến lúc phải nghĩ đến chuyện lập gia đình. Từ lần mắc sai lầm, tôi đã ngẫm ra một điều, nếu mình mắc lỗi với ai đó, dù đã cố gắng giấu kỹ nhưng trời biết, đất biết, mình sẽ day dứt, không yên. Bây giờ, nếu có ai đó đang "tấn công" thì biện pháp của tôi có lẽ là nói thẳng với người đó nhưng nói một cách tế nhị, chứ không làm tổn thương họ. Tôi có thể từ chối tình cảm của người thứ ba nhưng vẫn muốn giữ lại một tình bạn tốt đẹp. Dù sao "thêm một người bạn là bớt một kẻ thù". Nếu đã biết người mình yêu có gia đình hay đã có người yêu mà vẫn quyết tâm theo đuổi, kèm theo ý đồ phá vỡ tình yêu của người ta, tranh giành thì đó rõ ràng là xấu. Tuy nhiên, tôi nghĩ, những người cần lên án là những người muốn bắt cá hai tay. Người đó còn xấu và kém đạo đức hơn người thứ ba nữa. Theo Mỹ thuật
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo