Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Minh Ánh: Nhiều lần mẹ con đều phải chép phạt

15:31:43 17/05/2013
Minh Ánh đang là giảng viên, kiêm Pho Chủ nhiệm Khoa Thanh nhạc (trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội) và là mẹ của 2 bé Đan Chi (Thỏ) và Thế Anh (Sóc). - Nhóm 3A, rồi nhóm 2M mỗi người một ngả, cũng đã gần chục năm nay... Một ngày làm việc bình thường của chị diễn ra như thế nào? - Ngày nào cũng là ngày bận rộn. Mình phải dậy từ 6h sáng và làm đến 1-2h đêm mới đi nghỉ. Lịch của mình dày kín, nếu kể ra đây thì dài dòng lắm.   - Thời gian nào chị dành cho 2 bé? - Mình và ông xã chia lịch thay nhau, anh ấy đưa đón con đi học, tối mình về chăm con. Trước tơi giờ, hai vợ chồng vẫn ở chung với ông bà, đỡ được rất nhiều. Thời gian rảnh, mình hay cho các con đi vườn bách thú, các cháu rất thích xem thú, đi bộ trong công viên, lúc lại lên Vincom, chơi trò chơi, có hôm cả nhà đi xem phim, ăn uống ở ngoài, đi hóng gió... 2 vợ chồng mình thích nhất là chơi với con và ngắm nhìn con ngủ. - Cả Thỏ và Sóc đều đang trong tuổi nghịch ngợm, vậy những lức cả hai bé đều không nghe lời thì chị sẽ xử sự mềm mỏng hay cứng rắn? - 2 đứa rất hiều động hay chơi trò mẹ con, cô giáo, thêm cả 2 cu cậu nhà Minh Anh, tổng cộng là 4 nhóc, nhiều khi khản cả cổ vì phải nhắc bọn trẻ. Có những lúc stress, mình cũng không tránh khỏi cáu giận với con, nhưng sau đó thì luôn có lời giải thích cho con hiểu tại sao mình làm vậy, lỗi của con do đâu. Cháu nghe và hiểu lắm. Mình và con đã có thỏa thuận "mẹ không được đánh mắng và con phải biết nghe lời". Nếu ai vi phạm sẽ phải viết phạt: "Mẹ / con xin lỗi con / mẹ". Cũng đã nhiều lần cả 2 mẹ con ngồi viết phạt rồi (cười). - Hẳn chị cũng có quan niệm riêng về gia đình, việc dạy dỗ con cái? - Mình luôn coi gia đình là nền tảng, là cốt lõi trong cuộc sống, đối với mỗi con người. Tiền tài, danh vọng sẽ không có ý nghĩa khi không có hạnh phúc gia đình.Từ khi chưa lấy chồng, mình đã nghĩ chỉ toàn tâm cho gia đình, tuy vậy, đến giờ mình vẫn cố gắng sắp xếp cho cân bằng giữa công việc và gia đình. Thứ nhất, công việc là niềm vui và cho mình cơ hội khẳng định chỗ đứng trong xã hội. Thứ hai, mình muốn là người mẹ hoàn hảo trong mắt các con mình, là tấm gương cho các con mình soi vào. Để giáo dục con, trước hết người lớn phải luôn làm gương. Từ việc lớn đến việc nhỏ, không nên coi thường, ví dự như việc vứt rác ra đường. Hay việc tham gia giao thông cũng vậy, nếu mình vượt đèn đỏ, con mình sẽ nhắc nhở ngay, có đoạn đèn đỏ được rẽ, mình phải giải thích cho cháu hiểu, Nếu không, cháu sẽ thắc mắc. Hiện tại, mình đang cho bé Đan Chi học thêm tiếng Anh, đàn, múa, vẽ, rất thuận lợi là môn nào cháu cũng thích. - Điều gì khiến chị cảm thấy hạnh phúc? - Cũng như các bà mẹ khác, khi làm mẹ rồi, mình có được cái hạnh phúc lớn nhất là thấy các con lớn từng ngày, khỏe mạnh, thông minh được tự tay chăm sóc cho các con, chơi với con, điều này không có gì sánh bằng. Mình yêu gia đình mình.  Theo Gia Đình & Trẻ Em
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo