Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Mai Khôi: Thông tin về tôi chỉ là những phác họa méo mó

15:47:13 17/05/2013
"Dù gọi tôi bằng những "mỹ từ" hay “ác từ” trên mạng, các trang báo…, thì đó cũng chỉ là những nét phác họa méo mó về tôi. Tôi chẳng đẹp như người ta nghĩ mà cũng không xấu như người ta tưởng, tôi không lẳng lơ như người ta áp đặt và cũng không đoan chính như người ta mong…", ca sĩ Mai Khôi chia sẻ.- Công bằng mà nói, chị cũng có lượng khán giả không nhỏ, đúng nghĩa của riêng chị. Thế nhưng thông tin về chị trên báo lại toàn là chuyện tình yêu và cách chị mặc áo, quần... chị nghĩ sao về chuyện này?- Tôi nghĩ thế này, chuyện ca hát thì lúc nào cũng xoay quanh những dự án, album, liveshow, những bài hát mới, quan điểm âm nhạc… Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thế, chẳng lẽ lại nói mãi. Còn đời sống của một con người thì phong phú hơn, có rất nhiều chuyện để nói đến: thời trang, bí quyết làm đẹp, gia đình, tình yêu, quan niệm sống, quan niệm yêu, ẩm thực, quan hệ xã hội, văn hóa… Và những đề tài đó độc giả đều quan tâm. Cái gì độc giả quan tâm thì báo chí khai thác thôi.
Ca sĩ Mai Khôi.
- Chỉ sống và làm những điều mình thích, dù phá vỡ nhiều quan niệm. Có ai nói với chị rằng chị sống quá bản năng, khiến đàn ông cũng phải e sợ?- Có. Và nếu tự nhìn nhận thì tôi cũng thừa nhận mình sống khá bản năng. Tôi nghĩ nghệ sĩ đa phần đều sống theo bản năng, một bản năng đầy thẩm mỹ.Và sự thẳng thắn của tôi làm cho người bên cạnh an tâm, bởi tôi không che giấu điều gì. Những người hay che giấu mới đáng sợ. - Chị từng bảo muốn mình chết sớm. Chị sợ tuổi già, sợ bệnh tật hay chị sợ hãi về dung nhan khi nó bị thời gian tàn phá?- Tôi biết tuổi già vẫn có cái hay của nó, thế nhưng bệnh tật và sự nhăn nheo của tuổi già, nhất là ở phụ nữ, làm tôi sợ hãi. Tôi muốn tránh nó, tôi muốn vượt qua nó, nhưng điều đó dĩ nhiên là không thể. Thật ra con người không thể nào thoát khỏi vòng sinh - lão - bệnh - tử, tuổi già là khoảng thời gian người ta phải trả nghiệp của kiếp trước và của tuổi trẻ non dại để lại. Nếu ai thoát được thì đúng là kiếp trước có tu tâm tích đức.
Mai Khôi sợ nhất là bệnh tật và sự nhăn nheo của tuổi già.
- Thế thì nhan sắc người phụ nữ, đối với chị, đóng bao nhiêu vai trò và chứa bao nhiêu giá trị?- Bao nhiêu so với cái gì? Tôi thì nghĩ nhan sắc là một phạm trù độc lập, nó đứng riêng một mình nó, không so sánh được với cái gì cả và cũng không thể cân đo đong đếm. Tôi cho rằng chúng ta cần quý nhan sắc như quý một thiên tài, vì nhan sắc nào có giữ được lâu.- Người phụ nữ đẹp, cô gái lẳng lơ, ca sĩ scandal… chị đã được gán đủ loại “nhãn mác”, cả tốt lẫn xấu, nhưng rốt cuộc để diễn giải về mình, chị sẽ nói gì?- Tôi chẳng nói gì. Dù gọi tôi bằng những mỹ từ hay “ác từ” trên mạng, trên các trang báo…, thì đó cũng chỉ là những nét phác họa méo mó về tôi. Tôi chẳng đẹp như người ta nghĩ mà cũng không xấu như người ta tưởng, tôi không lẳng lơ như người ta áp đặt và cũng không đoan chính như người ta mong…
Theo Báo Đất Việt
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo