Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Thùy Dung: Nỗ lực để xứng danh với vương miện hiện có

15:55:47 17/05/2013
Thùy Dung nói: 'Tôi nghĩ chính việc chấp nhận đối diện với khó khăn và quyết tâm vượt qua đã giúp tôi gần gũi và nhận được nhiều sự cảm thông từ mọi người. Hy vọng nỗ lực của tôi trong thời gian tới được ghi nhận nhiều hơn, để xứng danh với chiếc vương miện tôi hiện có'. >> Thụy Vân: Tôi thua Thùy Dung về chiều cao, nhưng...  >> Ông Dương Xuân Nam trải lòng về 'sự cố' Thuỳ Dung >> Thùy Dung: Thấy mình khéo hơn rất nhiều rồi   Chỉ muốn sống bình yênDung bảo ở Sài Gòn buồn lắm. Hiện tại, cô đang ở một căn hộ ở Quận 7 (cùng với gia đình của người dì) và cố gắng có một cuộc sống thật khép kín. Cô kể: “Thỉnh thoảng, em có gặp mấy anh chị ca sĩ, diễn viên nổi tiếng đi ngoài đường, nhưng chẳng ai chú ý đến ai cả. Em thích cuộc sống năng động ở đây nhưng lần đầu xa nhà nên cũng thấy cô đơn”. Chính vì thế, lâu lâu, hoa hậu cũng điện thoại hỏi thăm á hậu Minh Thư và hoa hậu biển Lâm Thu Hằng, nhưng bạn thí sinh thi cùng cô năm ngoái: “Mỗi người đều bận bịu công việc, chỉ nói qua điện thoại nhưng em cũng thấy vui hơn rất nhiều”. Ngoài ra, Thùy Dung vẫn thường xuyên liên lạc với Đậu Thị Hồng Phúc, Nguyễn Diệu Linh… Lần ra diễn ở Hà Nội mới đây, Thùy Dung đã chủ động gọi điện tập trung cả nhóm, rủ nhau đi ăn kem và xem phim. Khi mới đến rạp, chưa kịp mua vé đã thấy vài phóng viên chạy đến đứa ống kính nháy liên tục. Hồng Phúc thấy không ổn nên đã quyết định rời khỏi nơi đó, nhưng các phóng viên vẫn bám riết khiến mọi người đành để Thùy Dung lên taxi về thẳng khách sạn.   Giọng buồn buồn, Thùy Dung tâm sự: “Em không thể hiểu tại sao mình lại bị đeo bám đến như vậy. Những tấm ảnh đó được đưa lên, cuộc sống riêng tư nhất của em cũng bị phơi bày trên mạng, rồi sẽ có những lời bình luận thiếu thiện chí. Vì thế, em chọn cách duy nhất để tránh khủng khoảng, đau đớn là im lặng, không xem bất cứ thông tin gì về mình có trên internet”. Dư luận cũng không buông tha cô ngay cả tại quê nhà. Thùy Dung đi đến đâu là bị xì xào đến đó. Chỉ cần đến khu phố cô ở, hỏi nhà hoa hậu, ai cũng biết và có thể dẫn đến tận nơi. Cuộc sống của cô gái này bị đảo lộn nhiều kể từ khi chiếc vương miện bỗng dưng “rơi” xuống đầu. Bao nhiêu cay đắng, tủi nhục đều nếm cả. Bây giờ, mỗi khi thoáng thấy bất cứ tờ báo nào in ảnh của mình, Dũng cũng thấy bất an. Vì ngay cả trong lúc cô đang thi học kỳ, người ta cũng cất công lùng cho được hoa hậu để chụp ảnh và bình luận bất cứ thông tin nhỏ nhặt gì về cô.   Dung và cuộc sống mới Sài Gòn mùa này nắng nóng, thời điểm gặp Thùy Dung là lúc cô vừa trở về từ chuyến đi vì mục đích từ thiện cùng công ty người mẫu PL, thăm các bệnh nhân bị ung bướu. Thùy Dung nói thêm: “Em muốn làm từ thiện thầm lặng, vì cuộc sống của mình đã quá ồn ào nên không muốn người ta hiểu lầm nữa”. Trước mắt, Dung sẽ dành thời gian cho việc học, cô dự định thi vào đại học RMIT (được học ngành ngôn ngữ mà cô yêu thích). Ngoài ra, Thùy Dung cũng có ý định thử sức trong lĩnh vực điện ảnh. Tuy nhiên, thời điểm này, tất cả những cơ hội đến với Dung đều buộc cô phải suy nghĩ kỹ trước khi đi đến quyết định cuối cùng, cũng không phải vì sợ dư luận. “Những gì em đã trải qua và chịu đựng chưa đủ để thấy còn gì khó khăn hơn, đau đớn hơn nữa sao?” - cô chia sẻ. Hoa hậu sẽ chú trọng vào các việc làm mang ý nghĩa từ thiện, phục vụ cộng đồng. Ngay cả hợp đồng làm đại sứ của trò chơi mạng Bá chủ thế giới cũng đang được PL cân nhắc, bởi theo ông Thanh Long, công ty chỉ nhận lời khi nhà cung cấp FPT Online tạo nhiều điệu kiện tốt để Thùy Dung có những hoạt động xã hội thiết thực.
Nhịp sống bận rộn của Sài Gòn không thật lạ lẫm bởi Thùy Dung từng trú ngụ tại đây khi còn bé. "Cảm giác thân quen như lúc còn nhỏ. Tôi cũng xác định cho mình, TP HCM thuận tiện cho việc học tập và thực hiện các nghĩa vụ của một đương kim Hoa hậu. Tôi tin, mảnh đất năng động này sẽ giúp tôi trưởng thành".Nhìn Hoa hậu trong trang phục giản dị hằng ngày, vẻ mặt trong trẻo, hồn nhiên đúng lứa tuổi 19 mới thấy thông cảm cho những "gánh nặng thị phi" mà cô gái trẻ phải chịu trong suốt thời gian qua. Và dường như, nó tác động, giúp cô trông dịu dàng và đằm thắm hơn hẳn so với thời gian thi thố sắc đẹp. Dung nhỏ nhẹ: "Người con gái nào trưởng thành cũng sẽ đằm thắm hơn. Tôi cũng học được cách tự chăm sóc để giúp mình trông đẹp hơn. Tất cả chuyện đã qua trở thành kỷ niệm. Tôi đã không thể lựa chọn hay quyết định những gì xảy ra với mình. Nhưng tôi biết mình phải đứng lên từ vấp ngã, bước tiếp vững vàng hơn". Dung vẫn giữ được bản tính của người miền Trung: ân cần và quan tâm nhiều đến người khác. Gặp lại người viết bài, cũng là một người quen cũ từ cuộc thi hoa hậu. Dung lại hỏi thăm đủ mọi người, từ chị quản lý thí sinh, đến cả á hậu Thụy Vân dạo này thế nào, có nghe tin gì không… Chỉ vết sẹo ở cổ vẫn còn hằn dấu, Thùy Dung kể về tai nạn bất ngờ trước đêm chung kết. Hôm ấy, trong lúc hoa hậu di chuyển từ khách sạn ra sân khấu tập chương trình, vô tình chiếc khăn trên cổ Dung bị cuốn vào bánh xe buýt đưa đón thí sinh, cô ngã vật ra khiến mọi người đều hoảng loạn. Ngay lập tức, Dung được đưa đến bác sĩ. Thông tin này đã được giấu kín vì sợ ảnh hưởng đến không khí cuộc thi. Vài giờ trước buổi thi cuối cùng, vết thương của Dung vẫn còn rỉ máu. Cô đau đến mức nhất định đòi bỏ cuộc. Các anh chị trong tổ hậu cần phải động viên Thùy Dung và mời hẳn chuyên gia trang điểm cùng nghiên cứu phương án cứu vãn tình thế. Cuối cùng, mọi người thống nhất để Dung bới tóc dài phía sau che hết vết thương. Đó là lý do vì sao, hôm đăng quang cô trông hơi già so với tuổi. Riêng Thùy Dung, cô đau đến nỗi khi được xướng danh là hoa hậu đã cười như mếu…
Theo VnE / TGVH
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo