Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Trương Ngọc Ánh: Tôi mới là người mang nợ anh Sơn
16:01:39 17/05/2013
Mọi người vẫn có cảm giác Trương Ngọc Ánh đang phải vất vả, nuôi chồng, nhưng cô cho biết: 'Suy nghĩ đó chưa chính xác vì anh Sơn ở bên Mỹ cũng đã từ thất bại dẫn đến thành công để đến trước khi lấy tôi anh ấy đã có một sự nghiệp khá bền vững'.
>> Trương Ngọc Ánh: Có con, 2 vợ chồng hay cãi nhau
Cô kể: "Cũng vì thương vợ mà quyết định về Việt Nam. Bên đó anh ấy có thế hơn, nhưng tôi không thể bỏ công việc, sự nghiệp ở đây để qua Mỹ. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ định cư ở nước nào khác. Sau một thời gian dài thuyết phục anh ấy cũng chấp nhận về nước, đó là điều tôi thấy mình nợ chồng và tôi nghĩ sẽ không bao giờ mình có thể trả nổi sự hy sinh đó của chồng".
Lời cầu hôn không thể từ chối
- Trước khi lấy anh Sơn, có rất nhiều người đàn ông đến với chị. Mà ở vị trí của chị thì chị sẽ chọn một người đẹp trai, tài giỏi rồi, có bao giờ chị sợ rằng họ sẽ lợi dụng chị không?
- Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Thậm chí khi cưới anh Sơn tôi cũng chưa từng qua Mỹ. Khi bố mẹ tôi hỏi về gia cảnh anh ấy, tôi đành… bịa để bố mẹ yên tâm. Có một câu anh ấy nói làm cho tôi đồng ý làm vợ ngay tức thì là: “Có thể anh không giầu bằng những người đàn ông đến với em trước đây, nhưng anh tin rằng anh sẽ bên em trọn đời”, một người phụ nữ xa gia đình quá lâu, sống đơn độc giữa Sài Gòn, nhận được lời cần hôn như vậy tại sao lại từ chối? Tôi đã thấy yêu và nợ chồng từ đó.
- Động lực kiếm tiền của chị bây giờ là gì?
- Đó là con gái tôi, hiện giờ tôi đã lên kế hoạch xem cháu học trường nào. Tôi đã cho nó một bức tranh 4 năm nó sẽ học tập và sống thế nào. Không ai biết trước được cuộc sống, thành công hay thất bại cũng là chuyện bình thường. Tôi sẽ phải chuẩn bị 10 năm nữa mình sẽ ra sao và sẽ phải có gì dành riêng cho bé.
- Chị có sợ làm thế con gái chị sẽ mất đi tính tự lập?
- Tôi rất hy vọng vào sự giáo dục của trường mà tôi đã sắp xếp cho cháu vào học. Tôi tin giáo trình dạy dỗ của họ tạo cho trẻ em một cuộc sống thực tế, biết chia sẻ khi còn bé.
- Hai vợ chồng đều có sự nghiệp kinh doanh riêng, vậy điểm chung của hai người ở đâu?
- Tôi không thích hai vợ chồng cùng chung công việc, vì tính tôi tự lập quen rồi, dám làm dám chịu mà giờ làm chung chắc chắn sẽ có những mâu thuẫn. Mỗi người có một công việc, sự nghiệp riêng, cái gì hỗ trợ được thì hỗ trợ thôi. Khi công việc của một trong hai gặp rắc rối sẽ có thể nói chuyện với nhau để đưa ra hướng giải quyết. Tôi cần nhất đó là tinh thần, những lúc đó có lời động viên của anh ấy là đủ rồi.
- Chị từng làm quảng cáo, in ấn, báo chí, bất động sản, sản xuất phim… Điều gì làm chị hứng thú đầu từ nhiều lĩnh vực thế?
- Tất cả đều là cái duyên, trong cuộc sống và công việc không phải điều gì nghĩ là sẽ thành. Ví dụ có người học bác sĩ nhưng lại làm bất động sản quá giỏi. Có nhiều người học về bất động sản nhưng lại làm… họa sĩ. Bản thân tôi chỉ có công ty quảng cáo Ánh Việt là có sự định hướng ngay từ đầu. Còn tất cả đều là đưa đẩy. Đến giờ tôi không còn đủ thời gian phân bổ nhỏ như thế, mà sẽ chú tâm vào một chỗ thật chính thôi. Khi có con tôi phải nhìn đường dài và tương lai xa hơn cho em bé!
- Gần 20 năm ở Sài Gòn, những gì người ta nhìn thấy hầu như chị đều thành công cả, vậy thất bại lớn nhất của chị là gì?
Thật ra mọi người chỉ thấy bề ngoài bản lĩnh và tự tin của tôi. Qua những sự thất bại, trải nghiệm khó khăn tôi mới có được chút ít thành công như bây giờ. Những cái đó mọi người không nhìn được, chỉ mình mình biết và tự vượt qua. Đã từng có lúc tôi túng bấn đến mức không có không có đồng nào để tiêu.
- Giờ nghĩ lại những tháng ngày đã trải qua, chị suy nghĩ gì và cho lời khuyên với những cô gái đẹp đang hăng máu thể hiện mình như chị?
- Đôi khi nghĩ lại quá khứ, tôi cảm thấy tự hào và nếu làm lại thì vẫn đi những bước như vậy. Từ khi thành lập công ty, lúc đó có 2–3 người thôi, tôi làm kiêm rất nhiều việc, qua được những cái đó biết quý đồng tiền làm ra và có kinh nghiệm với vị trí đó của nhân viên. Ví dụ ngày trước ít nhân viên thì một người xin nghỉ làm tôi rất sợ, ai sẽ làm việc đây? Hoặc nửa đêm in ấn có vấn đề tôi đều tự mình chạy đến nhà in. Tôi nghĩ các bạn nên trải nghiệm. Nếu đốt cháy giai đoạn mà lên làm sếp lớn thì không hiểu được nhân viên của mình và khi gặp khủng hoảng sẽ rất khó vượt qua.
- Trước đây chị làm kinh doanh chủ yếu vì đam mê, còn đến thời điểm này thì sao?
- Đúng là trước đây tôi muốn thể hiện, cái tôi rất lớn, muốn show cho mọi người thấy tôi có bản lĩnh và cho gia đình thấy mình tự lập được. Còn giờ thì nhìn mọi thứ thực tế hơn, những gì có thể chạm vào được gần với thành công hơn thì sẽ làm. Những sự đầu tư tôi đều phải cân đo đong đếm rất kỹ.
>> Trương Ngọc Ánh không nhận ra điểm xấu ở chồng >> Trương Ngọc Ánh: Người mẹ 'ngược đời' >> Trương Ngọc Ánh: Luôn phải biết hy sinh >> Trương Ngọc Ánh 'nhiệt tình' trao đổi kinh nghiệm chăm con >> Ngắm con gái Trương Ngọc Ánh (3 tháng) >> Ảnh con gái Trương Ngọc Ánh (2 tháng)>> Trần Bảo Sơn: Tôi hạnh phúc lắm rồi >> Trương Ngọc Ánh và kỷ niệm vui khi sinh bé Bảo Tiên>> Trương Ngọc Ánh tâm sự sau khi sinh bé>> Trương Ngọc Ánh sinh bé gái ngày 20/11
Theo Người Đẹp

Bỏ hết phấn son, bỏ sàn catwalk, bỏ màn ảnh và cả những phù phiếm giới showbiz mang lại, giờ đây Trương Ngọc Ánh là một người phụ nữ thật sự, của công việc, của chồng, của con cái. Chị tất bật đến độ mua một căn hộ cao cấp tạo tòa nhà The Manor, đồng thời chuyển công ty sang toà nhà đối diện để dễ việc chăm sóc gia đình mà không ảnh hưởng công việc. |

Tin liên quan
- Thanh Thảo mừng tuổi Quang Dũng sớm 2 ngày (16:20:17 17/05/2013)
- Thanh Lam: Vẻ đẹp tình yêu chính là sự mù quáng (16:20:14 17/05/2013)
- Ông Dương Xuân Nam trải lòng về 'sự cố' Thuỳ Dung (16:20:12 17/05/2013)
- Giáng Son: Đang trong tâm thế thoải mái nhất để chờ tin vui (16:20:05 17/05/2013)
- Đàm Vĩnh Hưng báo mất 2 nhẫn kim cương gần 4 tỷ (16:20:04 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Trương Ngọc Ánh: Tôi mới là người mang nợ anh Sơn
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo