Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Đỗ Trung Quân kể về kỷ niệm lần ở chung phòng với Lê Hoàng

16:03:50 17/05/2013
Đỗ trung Quân kể: 'Hồi tôi ở chung phòng với Lê Hoàng (làm giám khảo chương trình Phụ nữ thế kỷ 21), tôi luôn phải tắm một ngày 4 lần, phải ra ngoài hút thuốc, phải gọn gàng, ngăn nắp vì Lê Hoàng lúc nào cũng thơm phức mỹ phẩm và tính rất kỹ lưỡng. Còn lại thì tôi rất dễ tính, phụ nữ đẹp rủ cafe là đi ngay'. >> Nhà thơ Đỗ Trung Quân dành sự quan tâm đặc biệt đến vòng 1 của Mai Phương Thúy     - Dạo này ít thấy anh trên truyền hình, anh sợ mình bị cũ trong mắt khán giả hay anh chán chính mình? - Tự tôi thấy chán, chán cái bản mặt của mình. Tôi chán thói "kính thưa toàn thể mọi vấn đề" hay ngồi nhầm chỗ. Tôi cần học thêm nhiều thứ lắm.
Lê Hoàng từng ví ngoại hình của Đỗ Trung Quân là 'ngoại hình phức tạp nhất Việt Nam. Đó là ngoại hình của một triết gia pha cướp biển'. Đỗ Trung Quân thì lý giải: 'Nghĩa là ngoại hình như ăn cướp như ưa triết lý những điều ai cũng đã biết.' Tôi có gương mặt, vóc dáng của tuổi 60, khi đang 20. Bây giờ thì gần đúng tuổi nên nó vẫn y như thế. Mấy anh 20 tuổi đẹp giai hợp tôi tỉ lần, bây giờ, trông chán hơn tôi cũng ngần ấy lần (cười). Tôi được trời đãi còn gì.
- Hay anh giận vì lần anh lên truyền hình mà nhà đài tắt mic của anh...
- Đấy là vài chuyện đã cũ, tôi không muốn nhắc lại, cứ tạm xem là trục trặc kỹ thuật cho vui vẻ cả làng. Tôi nghĩ, nói thì ở chỗ nào cũng nói được, micro không quan trọng!  - Anh đánh giá thế nào về phụ nữ thế kỷ 21 này? - Phụ nữ thể kỷ 21 tiến bộ hơn phụ nữ thế kỷ 20 và chậm tiến hơn phụ nữ thế kỷ 22 là chắc! - Người đẹp khi đăng quang một ngôi vị nào đó, có khác nhiều người người đẹp trong tâm tưởng, trong thơ của anh không? - Hoàn toàn khác. Người đẹp trong tâm tưởng của tôi chưa hỏi đã hiểu, còn nhiều người đẹp (đã đăng quang) trả lời xong... không ai hiểu gì cả!
Nhà thơ chụp chung với ca sĩ Phương Thanh trên chiếc xe cổ - hàng quý hiếm.
Tranh treo toilet 
- Anh am hiểu về âm nhạc, hội họa... Sao anh không vẽ tranh và triển lãm? - Tôi chỉ am hiểu vừa vừa thôi, đủ để biết anh nào đạo nhạc, anh nào đạo tranh. Còn sâu sắc thì chưa đủ. Tôi vẽ toàn để cho bạn bè, ai thích thì mang về treo trong toilet. Tôi yêu cầu họ như thế. Nơi ấy thật sự là chỗ thưởng lãm, nhìn ngắm lâu hơn phòng triểm lãm. Nó được xem là không gian cửa sự thư giãn, tuyệt vời đấy! - Anh có còn thích làm thầy giáo? - Tôi biết rõ, tôi có khả năng đứng trên bục giảng. Tôi biết rõ, tôi sẽ giảng bài hấp dẫn thế nào. Nhưng bây giờ thì không nên, học trò nghe tôi giảng sẽ học được nhiều thứ, trừ thứ có thể đi thi. Cho tôi xin nhé! - Có tin đồn rằng, anh biết múa bụng, múa lửa và múa ta-bu... - Quả thật, tôi có thể vẽ vời, ca hát, chơi đàn, làm diễn viên điện ảnh, nhà thơ, nhà báo, múa bụng, múa lửa... Hồi trẻ nghĩ thế là đa tài, bây giờ mới biết, nhiều chưa hẳn đã là hay. Hãy giỏi một thứ thôi, cuộc đời mới khá được. Như anh Lê Hoàng, anh Vũ Ngọc Đãng ấy, cứ để cái may quay phim góc ngã tư là vô khối vời đẹp lảng vảng, hy vọng các anh để mắt... Cái nghề mà tôi ao ước bây giờ là trở thành võ sĩ quyền anh. Tôi muốn biết cái cảm giác được thụi đối phương một quả ra trò, trước bàn dân thiên hạ. Rồi khi kết thúc, 2 võ sĩ máu me cùng ôm lấy nhau, kẻ thua giơ cao tay người thắng, rất đàn ông, rất mã thượng. Cảm giác ấy, tôi chưa từng được hưởng bao giờ trong cuộc đời này. Thôi, kiếp sau vậy! - Cả 2 ước mơ (làm thầy giáo và võ sĩ đấm bốc) của anh đều đi tong, anh có thấy mình bất hạnh? - Đúng là bất hạnh, khi ta thường bị đối phương thụi sau lưng. Khổ thân chưa!
Nhà thơ Đỗ Trung Quân (giữa) nói: "Tôi không chúc anh chị hạnh phúc vì điều đó là đương nhiên, tôi chỉ muốn nói, mỗi khi anh chị "lục đục" hãy nhớ đến chúng tôi hôm nay mà làm lành với nhau”.
Chuyện vợ và người tình 
- Nghe nói "nếu một cô gái đang lang thang trên bờ biển, dưới ánh trăng mà gặp Đỗ Trung Quân thì lập yêu anh"... - Tôi đã từng đi cùng một phụ nữ trên bãi biển, dưới ánh trăng hẳn hoi mà cô ấy có nói yêu tôi đâu, cô ấy chỉ bảo: "Mỏi chân bỏ bà! Thôi về!". Đấy, vợ tôi bây giờ đấy! - Có lần anh bảo, tất cả các thiếu nữ đẹp đều yêu mình, anh yêu nao nhiều người rồi? - Tôi có nói thế àh? Nếu có, thì thế này nhá, sống ở đời ai lại chẳng có mơ ước nhỉ? Cứ để yên cho tôi mơ ước nào! - Hiện tại anh có bao nhiêu người tình? - Theo vần alphabet thì tôi đang có người tình ở vần của gần hết bảng alpha, bạn cứ đoán xem? 
- Sao anh không bao giờ viết hoa tên riêng và sau dấm chấm? Anh quên hay cố tình làm thế? - Tôi không còn muốn viết hoa tên người nữa, đặc biệt là tên tôi. Với người khác, tôi vẫn viết hoa vì họ không phải là mình. Chỉ mình mới được quyền cư xử với mình theo cách của mình. Tôi biết, nếu tôi gửi bài đi các tòa soạn bây giờ khổ lắm! Cứ phải ngồi sửa chữ hoa tên riêng và cách một cái sau dấu chấm câu. Kệ tôi đi nhé! Đừng chấp làm gì ca cái lẻ tẻ này! Đa ta!   Theo Người Mẫu 
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo