Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Hiệp "gà": Không biết làm gì nếu rời sân khấu
16:09:41 17/05/2013
“Tôi sẽ không biết làm gì nếu rời xa sân khấu. Thời điểm này tôi chưa muốn ngỏ lời đến một Nhà hát nào. Nhưng nếu có ý định, tôi sẽ ngỏ lời về Đoàn kịch 2 – Nhà hát Tuổi trẻ” - Hiệp gà bộc bạch chân thành sau những biến cố với cuộc đời nghệ thuật của anh.
- Bất ngờ thấy anh cùng xuất hiện với đoàn kịch 2 Nhà hát Tuổi trẻ trên sân khấu hài kịch mới ở Trần Bình Trọng. Sự kết hợp này có phải là cuộc hội ngộ sau nhiều năm vắng bóng trên sân khấu của Nhà hát Tuổi trẻ?
- Sân khấu này quả thật rất thú vị. Tôi thấy vui vì được quay trở lại đoàn, với sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ. Tiểu phẩm tôi diễn trong đêm ra mắt là tiểu phẩm tôi đã từng diễn trên sân khấu Nhà hát khi còn ở đoàn kịch 2. Khi anh Trung nói mời tôi diễn lại, tôi rất hào hứng tập cùng anh chị em nghệ sỹ. Lâu lắm rồi tôi không có cảm giác hoá trang thấy run run, hồi hộp, là lạ như thế.
Sân khấu này được anh Chí Trung và anh chị em trong đoàn ấp ủ lâu lắm rồi. Hy vọng với khả năng dẫn đoàn của anh Trung, sự đoàn kết của nhà hát, sự yêu mến cộng tác của các nghệ sỹ có tên tuổi thì sân khấu sẽ tồn tại và phát huy thật tốt.
- Sân khấu này có ý nghĩa riêng gì với anh không?
- Sân khấu này có nhiều ý nghĩa, không chỉ với riêng tôi mà với tất cả anh chị em trong đoàn và cho cả khán giả thủ đô. Ngày hôm nay, tôi có cơ hội sau gần 10 năm quay về biểu diễn với Nhà hát Tuổi trẻ. Khi quay lại với cương vị cộng tác viên, các anh, chị đón nhận như ngày nào, gần gũi như ngày nào, giống như trong một gia đình vậy.
Tôi rất nhiệt tình và hạnh phúc với việc hợp tác cùng đoàn kịch 2. Còn thành công tới đâu thì tôi không dám khẳng định. Chỉ có một điểm chung, giữa anh chị em nghệ sỹ chúng tôi là mong sân khấu này gây tiếng vang, có chỗ đứng, có khán giả. Ban đầu cũng chưa nghĩ gì đến lợi nhuận kinh tế.
- Nghĩa là thời điểm này, thu nhập với anh không quá quan trọng?
- Không hẳn thế. Ai cũng có cuộc sống của mình và phải kiếm tiền để sống. Không ai nói chỉ làm nghệ thuật mà không cần kinh tế, không mong cát xê cao hơn khi khán giả tăng.
Với sân khấu này, như tôi nói ban đầu, tôi chưa nghĩ tới lợi nhuận kinh tế ở đây, đến với danh nghĩa là anh em về đoàn, về địa điểm sinh hoạt sân khấu. Nếu sân khấu này đắt khách, lúc đó sẽ đặt tới vấn đề lợi nhuận.
- Sau tất cả mọi chuyện, cơ hội đứng trên một sân khấu chính thống của nhà hát Nhà nước xem ra có phần khó khăn với anh. Thời điểm này, anh có nghĩ mình sẽ đầu quân cho Nhà hát nào hay tiếp tục làm người tự do?
- Điều đó lâu nay tôi không để ý tới. Quả thật, thời điểm này tôi chưa muốn ngỏ lời đến một Nhà hát nào. Nhưng nếu có ý định, tôi sẽ ngỏ lời về đoàn kịch 2 – Nhà hát Tuổi trẻ. Bởi vì, đến đây tôi có cảm giác như về gia đình, tôi học được nhiều về nghề nghiệp, kinh nghiệm biểu diễn mà bấy lâu nay va chạm với nhiều bầu sô, nhiều sân khấu biểu diễn mà tôi không có được.
Điều đó có được hay không thì tôi không dám khẳng định. Với tôi, việc đứng trên sân khấu nào không quan trọng, dù là chính thống hay xã hội hoá, vấn đề là khán giả có đến hay không, có được đón nhận hay không.
Nói thật lòng, tôi không nghĩ nhiều tới việc đứng ở sân khấu nào, vì bây giờ không phải là thời điểm để tôi chứng minh bản thân mình mà chỉ cố làm tốt hơn lên. Không ai cứu được mình, chỉ có chính mình cứu được mình thôi.
- Khán giả ngoài Bắc không say sân khấu. Đó có phải là lý do các diễn viên ngoài bắc cũng chưa đủ say với nghề?
- Phải nói công bằng với nhau một điều, khán giả Hà Nội chưa có máu thưởng thức được như khán giả Sài Gòn. Lý do thứ nhất là do thói quen thưởng thức nghệ thuật bấy lâu nay của dân bắc là thua trong nam. Thứ hai, các nghệ sỹ ngoài bắc không năng động bằng trong Sài Gòn. Phải có khán giả thì mới năng động được.
Sân khấu ngoài bắc, khi Đời cười ra mắt, khán giả nô nức đi xem. Nhưng sau đó thì họ cũng hờ hững với sân khấu, chưa thành thói quen đi giải trí, hưởng thụ như dân trong Nam.
Cũng thẳng thắn với nhau là công tác quảng bá, tiếp thị hình ảnh ở ngoài bắc kém hoặc không biến hoá trong cách đến với khán giả. Sài Gòn họ giỏi hơn mình nhiều.
- Nghệ thuật có phải là cứu cánh với anh?
- Nghệ thuật mang đến cho tôi tất cả, không phải là cứu cánh.
- Có lúc nào anh nghĩ mình sẽ rời xa sân khấu không?
- May mắn trời sinh tôi có khả năng diễn hài kịch nên tôi cũng không mong mình sẽ có một vai chính kịch nào đó. Tôi sẽ tiếp tục khai thác duyên trời phú và không bao giờ nghĩ mình là trở thành một anh chàng Romeo nào đó.
Tôi sinh nghề, tử nghiệp. Từ ngày bước lên sân khấu, không bao giờ nghĩ tới việc rời xa nó. Bởi vì nếu rời xa sân khấu, quả thật tôi cũng không biết làm gì.
Theo VnMedia
![]() |
Diễn viên Hiệp "gà" |
![]() |
Diễn viên Hiệp "gà" cùng vợ và con gái |
![]() |
![]() |
Tin liên quan
- Người yêu trẻ của Lý Hải than khổ (16:28:15 17/05/2013)
- Hải Anh: Tôi luôn muốn làm tất cả để vợ vui (16:28:13 17/05/2013)
- Minh Tiệp tiết lộ cachet Lập trình trái tim (16:28:12 17/05/2013)
- Hồng Nhung: Đang may mắn với tình yêu (16:28:10 17/05/2013)
- Vũ Cẩm Nhung: Nếu Thượng đế không cho tôi được làm mẹ... (16:28:08 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Hiệp 'gà': Không biết làm gì nếu rời sân khấu
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo