Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Hà Anh: Cần người đàn ông ngọt ngào mà mỗi sáng chỉ muốn nằm dài bên anh ấy
16:21:50 17/05/2013
Hà Anh chia sẻ: 'Tôi vẫn thích được nhõng nhẽo với bạn trai, vẫn thích được người đó xách đồ dùm, mở cửa xe... Tôi thích cảm giác được cưng chiều khi yêu'.
>> Hà Anh 'lộ' phụ kiện >> Hà Anh: Bảo Hòa - Henri 'đổ vỡ', tôi không liên can >> Hà Anh không thích làm mẹ một mình>> Phân biệt gợi cảm và gợi dục khi làm mẫu nội y>> Hà Anh 'thanh minh' với Mai Phương Thúy>> Mai Phương Thúy 'mắng' Hà Anh>> Phi Thanh Vân, Hà Anh, Quỳnh Thi ăn mặc gợi cảm đi party Playboy
- Mới đây chị có chia sẻ với báo giới rằng vẫn chưa tìm được tình yêu lớn, vậy người đàn ông như thế nào mới có thể đáp ứng được những yêu cầu "cần và đủ" của chị? Chắc đó sẽ phải là một quý ông chỉn chu, trau chuốt và thành công chứ?
- Tôi cần một người đàn ông ngọt ngào và có sức hút để mình không muốn dậy đi làm việc vào buổi sáng sớm vì muốn nằm dài bên anh ấy thật lâu, muốn về thật nhanh với anh ấy khi công việc kết thúc vào buổi chiều tối. Chuẩn mực ư? Chẳng có đâu, chỉ có tiếng gọi của trái tim mà thôi!
- Hình ảnh một người phụ nữ như thế nào là đích đến của Hà Anh?
- Là một người phụ nữ trẻ, nỗ lực thành đạt với phong cách và cá tính riêng của mình nhưng không vì thế mà mất đi sự nữ tính.
- Đi nhiều, có nhan sắc và lại "Tây học", vậy có thể coi Hà Anh là một người phụ nữ thành công với lựa chọn của mình?
- Những yếu tố trên chỉ mang tính hỗ trợ, còn tận dụng được nó ra sao mới quyết định được thành công. Thành công không chỉ là mục đích tới, mà nó là cả một chặng đường dài. Hà Anh mới chỉ ở đoạn đầu thôi và còn phải cố gắng nhiều!
- Sự thành đạt của phụ nữ có nhất thiết phải gắn với những phương tiện để bảo chứng như ôtô, hàng hiệu...?
- Những điều này là tương đối vì mỗi người có một sở thích khác nhau, điều đó còn phụ thuộc vào "túi tiền" nữa!
- Chị có biết lái xe hơi không? Tôi hỏi thế bởi nhận thấy hiện nay, xe hơi gần như được sử dụng như một công cụ thể hiện cho sự thành đạt? Và nếu chọn phương tiện đó, chị sẽ chọn dòng xe nào? Những đời xe sang trọng chứ?
- Tôi đang tập lái và cảm thấy rất khó. Mặc dù đã từng chụp quảng cáo cho nhiều mẫu xe hơi nhưng thú thực là tôi không am hiểu mấy về xe hơi (cười). Mặc dù rất thích những chiếc xe đẹp cũng như những tiện lợi nó mang lại nhưng vì chưa thực sự có được đam mê tốc độ như phái mạnh nên còn khá rụt rè.
Hà Anh thích xe mui trần, để có thể lái xe lòng vòng đi dạo vào những ngày nắng ấm, thích nhất ở đồng quê hoặc bãi biển. Tôi thích nhũng tông màu nóng để thể hiện sự "nóng bỏng" của người phụ nữ bên trong mình. Hơn nữa, vì là phụ nữ nên mình thích được ai đó đưa đi hơn (cười lớn).
- Trên blog, một người bạn đã nhắc Hà Anh rằng cuộc sống của chị thuộc về đám đông và phải là tâm điểm của đám đông, điều đó liệu có đúng với nhận định về chính bản thân mình của Hà Anh? Nếu có ai nói rằng chị đang sống một cuộc sống ảo với những phù phiếm bủa vây thì sao?
- Tôi đã luôn biết rằng cuộc sống của mình thuộc về đám đông và điều này không đồng nghĩa với sự dễ dàng. Có những lúc, tôi cảm thấy "mất tự do" khi mỗi hành động, mỗi việc làm của mình đều bị công chúng đánh giá. Tôi không chỉ sống riêng cho bản thân mình mà còn sống cho nhiều người khác nữa, và đó là một trách nhiệm lớn.
Tôi đã nhận được những e-mail dạng như "Cảm ơn Hà Anh vì đã làm chị cảm thấy tự hào vì mình là một người phụ nữ" hoặc "Chị giúp em sống trong giấc mơ của mình thông qua cuộc sống của chị". Đó là những con người thật, những trải nghiệm thật, đâu có phải là phù phiếm như anh nhận định.
- Nếu dùng cụm từ "công dân toàn cầu" để "miêu tả" chị liệu có đúng không khi cuộc sống của chị là những dịch chuyển liên tục?
- Không chỉ là những dịch chuyển liên tục mà còn là những trải nghiệm và hòa nhập liên tục với nhiều nền văn hóa khác nhau. Tôi nghĩ, cơ hội để đi làm việc ở nhiều nơi làm cho mình trở nên "quốc tế hóa", chủ động hơn, tự tin hơn và dần dần trở thành "công dân toàn cầu". Hà Anh nghĩ với thế hệ trẻ của mình đó là xu thế, cũng như xu thế hội nhập của đất nước ta với thế giới.
- Trong cuộc hội nhập toàn cầu đó, Hà Anh đã học được những gì?
- Đi một ngày đàng học một sàng khôn, mình học được từ những cái nhỏ nhất về phong cách sống, tìm hiểu về cách suy nghĩ, tư duy, làm việc, những cái khác và giống nhau ở những nền văn hóa khác nhau, ngôn ngữ khác nhau. Để từ đó, mình hiểu rõ mình là ai, mình đến từ nền văn hóa nào, mình giống và khác gì họ. Hiểu những điều mình khác họ để mình có được cá tính cũng như bản sản riêng rất đặc biệt làm người ta cảm thấy thú vị.
Thực sự, Hà Anh nghĩ sự khác biệt về ngôn ngữ, màu da, tuổi tác, giới tính và văn hóa không thể nào là rào cản để con người chúng ta đến với nhau.
- Thực tế là có rất nhiều người có tâm lý vọng ngoại nên mỗi chuyến đi với họ bao giờ cũng là sự hụt hẫng khi trở về. Nhưng, cũng xin phản biện rằng, không hẳn cứ hiện đại là văn minh!
- Tôi nghĩ rằng chúng ta đều có một chuẩn mực, một nhận định đánh giá riêng mình. Tôi không cho rằng những người như thế là sai nhưng khi so sánh, ta phải hiểu và phải có tính cân đối. Không thể nào chúng ta đứng giữa quảng trường Thời Đại của New York mà so sánh rằng tại sao Sài Gòn không hoành tráng như thế này, cũng như không thể đứng giữa London mà so sánh vì sao Thủ đô Hà Nội không được cổ kính trang nghiêm như vậy.
Tất nhiên, trong cái được của sự phát triển sẽ có cái mất, ở đất nước hay nền văn hóa nào cũng vậy. Tôi nghĩ điều quan trọng là phải biết cách phân tích và cân bằng trong suy nghĩ của mình. Riêng tôi, tôi yêu Hà Nội ở những con phố nhỏ, ở những gánh hàng rong, yêu Sài Gòn bởi những con người hồn hậu... Tôi đã từng thích thú cái "hoành tráng" ở New York, sự tráng lệ của Paris, lịch lãm kiểu cách của London, nhưng trong tôi bao giờ cũng yêu cái nhỏ bé, bình dị rất gần gũi của Hà Nội hơn tất cả những nơi khác.
Theo TT&VH Đàn Ông / Ảnh HaAnh's Blog

Vũ Nguyễn Hà Anh tại thời điểm này đang được coi là người mẫu sáng giá của Việt Nam và cũng đã tạo dựng được ít nhiều tên tuổi ở làng thời trang quốc tế. Với những số đo hình thể lý tưởng, phong cách mạnh mẽ đầy ấn tượng, lại có nhiều trải nghiệm ở những sàn diễn catwalk quốc tế, Hà Anh đem đến cho sàn diễn thời trang Việt một hình ảnh hoàn toàn mới... |



Tin liên quan
- Tăng Thanh Hà: Sao biết trước được duyên số (16:40:28 17/05/2013)
- Bình Minh thích nghi với cuộc sống vợ chồng (16:40:27 17/05/2013)
- Cô đào sex Thanh Vân: Ngoài đời không lẳng lơ (16:40:25 17/05/2013)
- Quỳnh Nga và bạn trai: Không sống thử dù nhiều người khuyên (16:40:24 17/05/2013)
- Thuỳ Dung đạt học sinh tiên tiến (16:40:21 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Hà Anh: Cần người đàn ông ngọt ngào mà mỗi sáng chỉ muốn nằm dài bên anh ấy
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo