Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Quách Thu Phương: Có con, hay nghĩ lẩn thẩn
16:24:36 17/05/2013
Người đời thường bảo, những cô gái có đôi mắt đẹp nhưng buồn rười rượi như Phương thường 'nhàn thân, khổ tâm'; Phương thì bảo, cô chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Cô thú thật: 'Phương là người rất cả nghĩ. Từ khi có hai con - hai nguồn hạnh phúc lớn lao, hai tài sản quý giá nhất trong cuộc đời mình, Phương hay nghĩ lần thẩn. Phương cứ lo con khổ, lo con sau này không được hạnh phúc'.
>> Quách Thu Phương: chồng, con là động lực >> Quách Thu Phương thích tự tay làm mọi thứ Ngày Tết
Quách Thu Phương nói thêm: 'Chính vì thế mà Phương hay trò chuyện với con, nói những điều mà Phương cũng chẳng biết con đã hiểu chưa. Có lẽ trời sinh ra thế, nên dù có cười thì trông Phương vẫn buồn. Số mệnh mà, đành vậy'.
- Lâu không gặp Phương, Phương vẫn trẻ đẹp và giữ được form người chuẩn thế...
- (Cười) Cảm ơn lời khen tặng hào phóng của bạn. Rất may là bạn không chiêm ngưỡng Phương vào thời điểm cách đây 3 năm, khi đang mang bầu Gia Hiển (con trai thứ 2). Lúc đó, trông Phương như cái thùng phuy, hãi lắm!
- Chắc là hồi đóng xong phim Hà Nội, Hà Nội đúng không?
- Lúc bắt đầu đóng phim đó thì Phương đang bầu Bun được hơn một tháng. Tuy đó là vai thứ, mang hình mẫu điển hình của phụ nữ Việt Nam (hiện dịu, giàu sức chịu đựng và hy sinh) - dạng vai Phương cũng đã từng thể hiện khá nhiều; nhưng vì muốn tìm hiểu phương thức sản xuất phim của phía bạn nên Phương đã nhận lời.
- Đóng phim khi mang bầu có vất vả không?
- Phương bị nghén khá lâu nên rất vất vả. Phim đóng máy chưa được bao lâu, Phương lại tiếp tục cùng đoàn kịch 1 (Nhà hát Tuổi Trẻ) lưu diễn tại TP HCM cả tháng trời.
Mệt mỏi, cứ ngồi lên ôtô là choáng váng. Lên sân khấu, cái bụng Phương đã lùm lùm 4 tháng. Thế mà khán giả cũng không mấy người phát hiện ra. Về Hà Nội là Phương nghỉ diễn luôn. Hết thời kỳ nghén, Phương bắt đầu béo tròn, ăn bao nhiêu cứ vào mẹ hết.
- Sinh Bun rồi, có nhanh lấy lại được form người của Phương không?
- Lên bàn sinh, Phương nặng tới 73kg, vậy mà Bun chào đời chỉ có 3kg. Bé thôi nôi rồi, Phương vẫn dậm chân tại chỗ ở mức 65kg, không thể gầy hơn. Cũng có nhiều lời mời đóng phim nhưng tự thấy mình phát tướng quá, Phương đành phải từ chối. Hồi đó, được đạo diễn Đỗ Thanh Hải 'để dành' vai Nhiên (phim Nhà có ba chị em), Phương có trình bày "em béo lắm", anh ấy còn không tin. Chỉ khi đến tận nhà, nhìn tận mắt, đạo diễn mới bỏ ý định của mình.
- Rồi bí quyết giúp phương lấy lại dáng là gì?
- Khi đạo diễn Lê Hùng dựng vở Âm mưu và tình yêu. Để có thể hóa thân vào vai Louise, ông yêu cầu Phương ép cân xuống còn 55kg. Sợ hại đến sức khỏe, Phương chọn cách ăn uống có ý thức và dành thời gian tập với máy ở nhà.
Cũng may, thời gian từ lúc có ý tưởng cho tới khi khởi động vợ kéo dài tới nửa năm. Thế là Phương có có đủ thời gian để hoàng thành nhiệm vụ hết sức khó khăn đó. Đi làm, ăn uống thất thường, giờ thì trọng lượng của Phương cứ dần đi xuống, chỉ còn hơn năm chục cân. Phương đang phấn đấu tăng thêm 3kg mà thấy khó quá (cười).
- 3 năm rồi mà không có phim gì mới, điện ảnh không còn sức hút với Phương sao?
- Cũng có nhiều lời mời đóng phim nhưng Phương bắt đầu phải cân nhắc. Phương đã ngoài ba mươi, với diễn viên, thếđã gọi là "già". Vả lại, thời gian này, Phương muốn toàn tâm toàn ý, trọn vẹn khóc cười với những phận đời trên sàn diễn. Sân khấu sẽ mãi là tình yêu lớn của Phương. Phương nghĩ, mình chẳng thể sống nếu thiếu nó.
Phương cũng nghĩ, đến tuổi anỳ, mình nên làm tốt một thứ thôi, không nên ôm đồm; cứ cố gắng hết sức, mọi sự đền đáp sẽ tới sau.
- Phương nói cứ như là đã "xế chiều" vậy; hay là cảm giác này đến từ hồi đóng vai mẹ trong phim Chit và Pi?
- Có lẽ vậy. Ngay từ tuổi đôi mươi, Phương đã thường xuyên nhập vai mẹ, "con" ngày đó chỉ có 5-7 tuổi. Lần đầu làm mẹ của một cô gái mới lớn, đang chập chững những bước đầu tiên vào đời; lại là một bậc phụ huynh hiện đại, luôn cư xử như một người bạn của con, Phương thấy mình già hẳn đi - chững chạc, từng trải, như vừa bước qua một ngã rẽ khác của cuộc đời.
- Báo chí dành nhiều lời khen cho nhân vật Thúy (trong vở kịch Ngôi nhà quỷ ám) mà Phương đóng. Đó có thể gọi là thành công?
- Một bà bầu "chăn gái" chỉ sống vì tiền, với tận cùng là nỗi đau mất con, dối cha, bị chồng lừa, để mẹ phải đi ăn xin... Phương đã nỗ lực hết mình để hóa thân vào nhân vật. Mọi người bảo trên sân khấu, Phương đạt được tới vẻ đạp hoang dã và dữ dằn. Đây cũng là một kịch bản hay, một típ nhân vật lạ và Phương cảm thấy khá hài lòng.
- Ở Nhà hát, Phương là gương mặt hiếm hoi đảm nhận vai trò gạch nối giữa thế hệ thành danh đi trước và lớp diễn viên rất trẻ, mới vào nghề. Vai trò ấy có đặt lên vai Phương gánh nặng áp lực?
- Rất lớn là đằng khác. Các anh chị đi trước quá giỏi, quá tài năng. Lớp đàn em như Phương, tuy rất cố gắng và cũng có nhiều cơ hội nhưng chưa thể thể bật lên được. Phương thấy mình kém cỏi khi không thể đuổi kịp chứ chưa nói đến vượt qua họ.
Nhưng ít ra, Phương còn có lòng đam mê và yêu nghề. Còn lớp trẻ sau Phương, tiếc là rất hiếm người có được tình yêu vô cùng cần thiết ấy.
- "Danh tiếng chỉ là phù phiếm", "Vinh quang hào nhoáng đến rồi lại đi", "Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình'... Những phát ngôn như thế của Phương có phải bởi Phương đã đạt tới ngưỡng "biết mình biết người" hay sinh ra là người quá an phận?
- Phương cũng an phận, cũng không hề tự tin nhưng Phương biết khả năng của bản thân đến đâu và mình có thể làm được gì.
Phương chỉ có thể làm tốt nghề diễn viên nếu thực sự yêu thích, đam mê. Theo đuổi nghiệp diễn, nghĩa là được làm những gì mình muốn. Nó mang lại cho Phương những đồng tiền quý giá (dù không nhiều), để giúp nuôi sống bản thân và gia đình nhỏ của mình, giúp Phương an lòng rằng, mình vẫn là người có ích.
- Có bao giờ, Phương thấy hối hận, rằng "giá như tham vọng hơn, giá như đặt cái đích cao hơn chút nữa thì vị thế của mình giờ đây sẽ khác"?
- Phương luôn muốn tự đi bằng đôi chân của chính mình. Hành trình có thể chậm nhưng chắc. Người ôm ấp nhiều tham vọng khổ lắm; bởi để đạt được mục đính khi đốt cháy giai đoạn, họ thường phải giẫm đạp lên nhiều thứ, đạp lên nhiều người và có khi lên chính bản thân mình. Phương luôn tâm niệm, dù làm gì thì hãy cố gắng để sau này, đừng bao giờ phải thốt lên hai từ "hối tiếc".
Theo Thời Trang Trẻ

Quách Thu Phương, sinh năm 1977, giờ đã làm mẹ của 2 bé (con gái Phương Chi, 11 tuổi; còn trai Gia Hiển, ở nhà gọi là Bun, cũng sắp tròn 3 tuổi). 'Với Phương, hạnh phúc rất giản dị. Được làm những gì mình thích; nhận được sự đồng cảm, sẻ chia từ những người xung quanh. Được mang lại niệm vui, dù nhỏ bé nhất, cho nghững người mình yêu thương... Và trên hết, được sống trọn vẹn với chính con người mình' - Quách Thu Phương. Vai diễn mới nhất Ninh Hằng trong vở Đám cưới không có chú rể. Cuốn sách yêu thích: Mật mã De Vincci (Nhà văn Đan Brown). Bộ phim xem gần nhất: Đại chiến Xích Bích 2 (đạo diễn Ngô Vũ Sâm). |


Tin liên quan
- Quyền Linh cho 2 con gái học mầm non phường và quen với xe máy (16:43:14 17/05/2013)
- Kim Hiền: Không có duyên với... hôn lễ (16:43:12 17/05/2013)
- Lệ Quyên: Bạn trai nói hiểu tôi và tin Tuấn Hưng (16:43:06 17/05/2013)
- Chị Kính Hồng - Thanh Vân mang thai bé trai 4 tháng (16:43:05 17/05/2013)
- Trương Ngọc Ánh: Phụ nữ nên chọn người đàn ông từng trải (16:42:52 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Quách Thu Phương: Có con, hay nghĩ lẩn thẩn
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo