Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Trịnh Kim Chi: May mắn có ông xã hiểu chuyện
16:26:07 17/05/2013
Hết đóng phim, lại diễn kịch, thời gian biểu luôn kín mít, vậy mà, không khi nào nữ diễn viên xinh đẹp này bị stress và gia đình vẫn hạnh phúc. Mọi người nhìn vào đều thắc mắc, 2 vợ chồng chị ít gặp nhau (công việc của anh chủ yếu ở bên Mỹ) nhưng hai người có vẻ rất tin tưởng nhau.
>> Chùm ảnh 2 mẹ con Kim Chi >> Kim Chi nhìn lại 10 năm đã qua>> Kim Chi và những thời điểm khó khăn nhất trong đời>> Trịnh Kim Chi: Bé ngò thích em gái>> Thăm nhà Kim Chi>> Kim Chi nói về Huyền Thư và nghiệp diễn>> Chùm ảnh: Một ngày của Kim Chi>> Kim Chi muốn có thêm bé trai>> Hậu trường Cô gái xấu xí>> Quà Trung thu cho bé Ngò
- Linh tính người phụ nữ mách bảo tôi thế. Để có lòng tin thì phải tạo lòng tin cho nhau. Lúc 2 vợ chồng mới lấy nhau, anh vẫn nghĩ này nọ về nghề diễn viên. Ngay từ đầu, để anh quen với cách cư xử của người diễn viên (như việc đến trường quay là mọi người ôm vai bá cổ nhau), tôi đưa anh đến trường quay, sân khấu để anh thấy ai cũng thế. Khi qua bên Mỹ, anh ấy cũng giới thiệu tôi với bạn bè của anh. Có lòng tin mới sống hạnh phúc được. Mà em đừng viết nhiều về ông xã chị. Anh ấy không muốn nổi tiếng đâu. Trong nhà một người nổi tiếng là đủ rồi".
Câu chuyện của chúng tôi dù chỉ đôi lần nhắc đến anh nhưng tôi biết, chị đang hạnh phúc về tình yêu của mình. Một câu nói như trách yêu người vợ tham công tiếc việc: “Tưởng nghề diễn viên rảnh rỗi, ai dè, bận hơn cả làm việc nhà nước” cũng cho thấy anh hiểu và chia sẻ với công việc của chị như thế nào. Mỗi lần về nước, anh đều chở chị đi quay, đi diễn kịch, thậm chí tập kịch anh cũng đi. Và có lẽ chính những lần “cọ xát thực tế” như vậy khiến anh đồng cảm với chị nhiều hơn.
Nhờ có con, cảm xúc dễ đến hơn
Để có thành công, thường phải trả giá không ít, thế nhưng, quy luật này hình như không vận vào Kim Chi vì chị nhận mình may mắn, vừa vào nghề đã được đóng vai chính và sau đó là những vai có đất diễn, chứ không đến nỗi vai phụ. - Có phải sự dễ dàng trong sự nghiệp diễn có góp phần của danh hiệu Á hậu?
- Nếu con chị đam mê nghệ thuật và có năng khiếu thì sao?
Nhiều người nói chị không cá tính nhưng Kim Chi không để ý. Chị cho rằng: “Tôi sống cho mình chứ không phải sống vì mọi người. Tôi không để ý mình cá tính hay không. Tôi thấy như thế là thoải mái. Thời điại này, con người bị stress quá nhiều, khó giải tỏa được căng thẳng. Tôi lại rèn cho mình một thế luôn thoải mái. Không dễ rèn được tính như tôi đâu nhé”.
Để chứng mình cho tâm hồn thành thơi của mình, chị cụ thể: “Tôi không bao giờ bị căng thẳng thần kinh. Gặp chuyện buồn, có người sẽ rơi nước mắt, còn tôi không bao giờ. Tôi chỉ khóc trong khi diễn thôi”
Bản lĩnh này, chị có được ngay từ khi còn nhỏ. Bố mẹ ly hôn, chị sống với mẹ. Nhà có 4 chị em gái nên Kim Chi có thể làm được nhiều việc của đàn ông…
Tâm trang của Chi, chỉ mình Chi biết
- Tại sao chị có lòng tin như vậy?
Kim Chi đang thực hiện bộ phim “Ai”, chị vào vai một cô cảnh sát cá tính. Là cảnh sát hình sự nên cùng lúc, chị phải “hóa thân” vào nhiều môi trường sống khác nhau (cô vũ nữ, cô bán chuối chiên…). Vai diễn này có những diễn biến phức tạp khiến chị khá thích thú, đành từ chối nhiều lời mời khác để tập trung cho 37 tập phim. |

- Tôi đóng phim trước khi đi thi hoa hậu. Danh hiệu đó chỉ giúp tôi thuận lợi hơn trong nghề diễn thời trang. Nếu trên danh nghĩa là diễn viên đi diễn thời trang, chắc chắn tôi chỉ làm “nền” cho những người mẫu khác nhưng danh hiệu đó giúp tôi tự tin trên sân khấu, cũng như có vị trí cho riêng mình. Các đạo diễn mời tôi vì nghĩ tôi hợp vai, chứ vì danh hiệu thì họ mời hoa hậu không tốt hơn sao?
Nhìn diễn viên phụ phải ngồi chờ vật vã đến cảnh quay… và bị đối xử không bằng những diễn viên có “name”, chị cảm thông nỗi khổ của họ và sẵn sàng giúp đỡ các bạn trẻ. Cũng từ thực tế đó, chị không muốn cho con theo nghiệp diễn mà mong con trở thành bác sĩ. |
- Nếu bé có năng khiéu, tôi sẽ cho con đi học đàn, mua, nhưng chỉ biết vậy thôi. (Thoáng chút suy tư) Tôi phải cảm ơn con gái. Có con, ai cũng nhận xét tôi diễn đằm hơn, đặc biệt, cảm xúc đến nhanh hơn. Ngày trước diễn cảnh khóc phải mất 5 phút, bây giờ chỉ một phút là nước mắt tuôn chảy rồi.
Đàn ông tính trong thể xác phụ nữ
Nhẹ nhàng, khéo léo nên Kim Chi được lòng nhiều người. Sự khép léo khác hoàn toàn với sự giả tạo, chị sợ người giả tạo. Tôi nhớ có một dịp đến nhà chị chơi, chị tâm sự: “Hôm nay, có một vị đạo diễn nói sau lưng tôi. Nếu tôi sai thì góp ý thẳng thắn chứ không nên nói như vậy. Tôi đã gọi điện, nói thẳng với người đó”. Lần này gặp chị, vẫn quan điểm cũ: “Trong bất cứ mối quan hệ nào, tôi không đặt nặng vấn đề mục đích mà quan trọng nhất là tình cảm”.

Với cách sống chân thành, vởi mở, Kim Chi tạo được niềm tin nơi bạn bè. Họ sẵn sàng mở lòng, tâm sự những điều thầm kín nhất với chị mà không sợ bị rò rỉ thông tin. Ngược lại, chị không bao giờ nói chuyện của mình với ai. Chị sợ làm phiền người khác.Tại sao việc của mình lại khiến người khác phải suy nghĩ” – Kim Chi nói. Những có lẽ chị là người kín đáo hay chưa ai khiến chị tin để sẵn sàng dốc bầu tâm sự? Trong lòng có tâm trạng hay có chuyện buồn chị cũng chôn giấu trong lòng và để nó tan dần theo thời gian.
- Những lúc như thế, nhật ký sẽ là người bạn tốt. Tại sao chị không thử?
- Nhiều khi muốn viết nhưng tôi sợ người khác đọc được nên thôi. Tôi nghĩ tâm trạng của mình thì nên chỉ mình biết. Với blog, tôi lại càng không quan tâm. Tôi thấy viết trên đó hơi giả tạo.
Theo Phụ Nữ & Thể Thao / Ảnh Ngôi Sao
Tin liên quan
- MC Phương Thảo lên xe hoa (16:44:46 17/05/2013)
- Mai Phương Thúy: Những chiêu thức để được biết đến là khát khao bình thường (16:44:44 17/05/2013)
- Sao Mai Duy Khoa: Run rẩy khi đụng chạm với Hải Yến (16:44:38 17/05/2013)
- Minh Tiệp: Khoe các 'chiến lợi phẩm' (với bạn gái cũ) là không quân tử (16:44:37 17/05/2013)
- Nguyễn Thị Huyền 'diện' váy cưới (16:44:27 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Trịnh Kim Chi: May mắn có ông xã hiểu chuyện
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo