Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Chi Bảo và lẽ bao dung trong cuộc sống
16:27:17 17/05/2013
Chi Bảo nói: 'Tôi và Hồng Loan gắn bó được với nhau trong 8 năm qua vì có sự yêu thương và tha thứ lỗi lầm của nhau'.
>> Chi Bảo ngại đóng cảnh nóng vì con trai đã lớn>> Chi Bảo: Tôi và cô bé đều là 'nạn nhân'>> Chi Bảo rắc rối vì nữ sinh 15 tuổi khoe ngực
- Khi cuộc sống vợ chồng có những phút giây sóng gió, anh thường làm gì để "chèo lái" hạnh phúc gia đình?
- Tôi thường nói với Loan: "Mình bắt đầu chèo nghe em!".
- Bé Gia Cát đã lớn, anh chị không có ý định cho bé "lên chức" anh hai sao? Anh chị thích có nhiều con hay ít?
- Một con và chỉ một mà thôi! Tôi cố gắng hoàn thiện bản thân mình để có thể mang niềm vui, hạnh phúc cho vợ con và những người thân trong gia đình. Bên cạnh đó, cuộc sống này còn nhiều người với những số phận không được như ý, hãy chia sẻ tình thương với họ, có như thế mới sống hết ý nghĩa của đời người.
- Anh có phải là người chiều vợ không? Anh thường làm gì để bà xã vui?
- Để vợ được vui và hạnh phúc thì trước tiên tôi phải thật sự có niềm vui và hạnh phúc trong tâm hồn cái đã. Mình không thể cho người khác cái mà mình không có!
Mà muốn có niềm vui và hạnh phúc thì chẳng ở đâu xa, mỗi ngày, tôi luôn nhìn vào tâm của mình để nhận diện những niềm vui và phiền não, tìm hiểu xem chúng từ đâu đến, nhất là những phiền não (âu lo, buồn bực, chán chường, thất vọng... luôn có trong tôi đấy thôi!). Khi đã hiểu về các cảm xúc xấu, tôi cố gắng chuyển hóa hoặc loại bỏ chúng ra khỏi tâm trí mình, lúc đó, tâm hồn được thảnh thơi và niềm vui sẽ xuất hiện.Nói cách khác, phải nhìn vào chính con người mình để sửa những "thói hư tật xấu" đã có, đang có và chuẩn bị có; chắc chắn "tương lai" sẽ thật rực rỡ, vợ con sẽ hạnh phúc liền đó mà.
- Theo anh, để sống hạnh phúc và bền vững, vợ chồng nên làm thế nào?
- Phải có tình thương thật sự với nhau. Bản chất của tình thương là sự hiến tặng vô điều kiện, tức là việc cho đi không có kèm theo việc thỏa mãn những mong cầu của riêng mình. Đồng thời sự hiến tặng này phải có hiểu biết của bản thân mình. Đây là 2 điều không thể tách rời nhau. Cái này phải suy nghĩ thật kỹ mới thấy rõ; nếu không, mình sẽ gặp rất nhiều đau khổ, vì có những điều mà mình đang làm vì mình mà ngộ nhận là làm vì người kia.
Khó khăn lớn hay nhỏ, mạnh hay yếu phần lớn do nhận thức của mình mà ra. Cả hai vợ chồng nên học cách chấp nhận hoàn cảnh. Muốn chịu được thì phải có cái đựng, cái đựng càng lớn thì sẽ chứa được nhiều điều khó khăn trong cuộc sống - nghĩa là cả hai phải học cách làm cho trái tim mình lớn ra (bao dung hơn) thì mới sống nổi và sống khỏe.
- Đối với anh, người phụ nữ lý tưởng là người như thế nào?
- Dù tình thương cũng cần có vài điều kiện để tồn tại và phát triển nhưng thực tế đã chứng minh, tình thương càng ít điều kiện thì càng bền vững và lớn mạnh. Điều này cũng dễ hiểu, tôi vừa nói, nếu ta có trái tim bao dung thì ta có thể chứa đựng những điều không vừa ý - lúc đó, ta mới có hạnh phúc chân thật.
Khi đặt ra cho mình những chuẩn mực về đối tượng khác thì thực ra cũng chỉ nhằm thỏa mãn những mong cầu cho riêng mình mà thôi. Như thế, thay vì đặt ra những điều kiện mà đối tượng phải có, tôi thường nghĩ về việc bản thân tôi có những gì để mang tới cho người khác.Nếu có một lời khuyên dành cho các bạn trẻ khi bước vào tuổi yêu hay chuẩn bị lập gia đình, tôi xin gửi một lời: "Nếu trong lòng bạn còn đang băn khoăn thì hãy chọn cho mình một người mà họ có thể giúp bạn hoàn thiện mình hơn, để từ đó, bạn có thể trở thành người mang đến sự an lành và hạnh phúc cho người mình yêu thương".
- Bé Gia Cát rất đáng yêu, dạn dĩ và tự lập. Bé cũng có tố chất, năng khiếu diễn xuất giống ba (bé thỉnh thoảng cũng có chụp hình và quay quảng cáo). Anh chị có bí quyết gì vậy? Anh có định cho bé theo nghề, khi bé lớn lên?
- Tôi thường chú ý quan sát những hành vi và phản ứng của bé trong cuộc sống hàng ngày để "điều chỉnh". Hy vọng sau này, bé có một đời sống thảnh thơi và hạnh phúc. Còn việc chọn nghề, tôi sẽ ủng hộ những việc bé yêu thích. Làm gì cũng được vì tôi nghĩ, trong đời, sống như thế nào mới quan trọng!
- Ngày của mẹ (Mother's day) có ý nghĩa gì với anh không? Trong ngày này, anh và bé Gia Cát có dành điều đặc biệt gì cho mẹ bé Gia Cát không?
- Nếu ai đã từng sống trọn với những giây phút trong hiện tại thì ngày nào cũng là ngày có ý nghĩa cho mình và gia đình. Ngày của mẹ cũng là dịp để những người con thể hiện lòng biết ơn đến cha mẹ. Sự biết ơn sẽ giúp cho bản thân ta có thêm năng lượng, bình an, vững bước trong đời.
Đối với Gia Cát, cu cậu hay "sáng tác" thiệp để tặng mẹ, cu cậu thường hay tự vẽ và viết lên đó những dòng chữ đại loại: "Con thương mẹ lắm", "Mẹ ơi, mẹ đừng buồn nữa nhé, hãy vui lên", "Ba ơi, con thích một chiếc xe"... khi thì để trên tivi cho mẹ thấy, lúc thì để trên bàn làm việc của tôi, nếu tôi quên thì cu cậu sẽ nhắc ngay.
- Anh là một người đa năng: Vừa đóng phim, làm MC, điều hành 2 trang web (gossip và đàn ông), trung tâm Yoga và Thiền YMC. Anh làm thế nào để cân bằng thời gian dành cho gia đình? Bà xã có phàn nàn về việc anh ít thời gian cho vợ con?
- Khi làm việc gì mà tập trung toàn tâm ý vào việc đó thì lập tức sẽ có sự thảnh thơi trong công việc - đây là phương pháp mà tôi thực tập hàng ngày. Đừng để tâm bị chi phối khi đang làm việc này mà nghĩ đến việc khác (phân tâm), ngay cả những việc đơn giản nhất (như đi đứng, ăn uống, ngồi chơi thì cũng phải tập trung) đi thì chỉ đi, ăn thì chỉ ăn và nếu ngồi chơi thì phải ngồi chơi đúng nghĩa. Cứ tập như thế, mình sẽ cảm thấy tâm hồn bình an và thanh thản.Khi trở về nhà, tôi để toàn tâm vào gia đình, vào những người thân yêu của mình, không điện thoại, không công việc, chỉ có gia đình mà thôi. Thời gian dành cho gia đình nhiều ít không quan trọng lắm đâu, quan trọng là khi con người mình đang ở đâu thì tâm trí phải 'có mặt 100%' ở đó. Như vậy, chẳng những mình hạnh phúc mà những người chung quanh cũng cảm nhận được sự quan tâm của mình. Hãy để mọi âu lo phiền muộn hay những suy nghĩ vẫn vơ bên ngoài của nhà bạn.
Theo Tạp Chí Mẹ Yêu Bé
![]() |
Gia đình Chi Bảo. Ảnh: Quốc Huy. |
Chúng tôi đã bắt gặp cảnh Chi Bảo ngồi say sửa, tỉ mẩn cắt móng tay cho Gia Cát. Cậu bé khỏe mạnh, đẹp trai, linh lợi (luôn chân, luôn tay và luôn miệng) mà lại rất ngoan ngãn tình cảm... |
![]() |
2 cha con Chi Bảo. Ảnh: Quốc Huy. |
![]() |
Chi Bảo trong phim Cô gái xấu xí. Ảnh: Ngôi Sao. |
![]() |
Chi Bảo trong ngày khai trường cửa hàng Zaa. Ảnh: Ngôi Sao. |
![]() |
Chi Bảo và vợ - Hồng Loan, trong đêm Dạ tiệc Sao. Ảnh: Cogaidolong's Blog. |
Tin liên quan
- Duyên Anh chia tay bạn trai sau sự cố ảnh nóng (16:45:50 17/05/2013)
- Hoàng Bách: AC&M với tôi chưa bao giờ là những người bạn (16:45:46 17/05/2013)
- Trương Ngọc Ánh: Hạnh phúc viên mãn (16:45:39 17/05/2013)
- Kim Thư và 2 con bên hồ bơi (16:45:38 17/05/2013)
- Ngô Thái Uyên: Chi nhiều cho con, ít chi cho mình (16:45:31 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Chi Bảo và lẽ bao dung trong cuộc sống
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo