Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Hồng Vân: Ước sao bây giờ giảm được 5 cân

16:28:41 17/05/2013
NSƯT Hồng Vân cho biết: 'Phải nói là tôi quá mãn nguyện với những gì đang có. Tôi mê con lắm mà ông trời thương, lại cho tôi 3 đứa con ngoan ngoãn. Cho đến thời điểm này, điều tôi tự hào nhất là các con tôi rất ngoan và nghe lời bố mẹ. Chỉ duy nhất có một điều, hiện tôi vẫn chưa hài lòng là tôi... mập quá. Tôi ước sao mình ốm bớt được năm ký để cho thân hình gọn gàng, sức khỏe tốt hơn mà vào vai diễn cũng tiện hơn'. (cười) >> 'Thâm nhập' cuộc sống gia đình Hồng Vân - Lê Tuấn Anh >> 2 con lớn của Hồng Vân trên sân khấu kịch>> Lê Tuấn Anh tự nguyện 'hy sinh' vì vợ >> Hồng Vân kể chuyện Bí Ngô>> Hồng Vân: Sinh bé Bí Ngô là thành công và hạnh phúc nhất năm >> Sao và con cái trong ngày thôi nôi bé Bí Ngô >> Lê Tuấn Anh ngượng khi chụp ảnh chung với Hồng Vân>> Trung Thu: Cả nhà Hồng Vân - Lê Tuấn Anh đi siêu thị>> Người mẹ hạnh phúc - Chị có cảm thấy trách nhiềm làm mẹ, làm vợ là nặng nề? - Tôi luôn cố gắng làm tất cả vì gia đình mình, theo bản năng. Tôi không coi chăm sóc gia đình, chồng con là một thứ trách nhiệm, mà việc đó đồng hành với một sống của tôi như một lẽ tự nhiên vậy. Mỗi sáng, mở mắt ra, được nhìn thấy gương mặt thân yêu của Bí Ngô, Trê Phi (Khôi Nguyên), Xí Ngầu (Hoàng Châu), tôi đã thấy vui rồi. Suốt một ngày, ngoài công việc ra thì trong đầu tôi cũng chỉ nghĩ đến các con và ông xã mà thôi.
Mẹ (NSƯT Hồng Vân, phải) và con gái (Hoàng Châu) cùng diễn trong vở Mẹ có người tình. Ảnh: VnE.
- Xinh đẹp, giỏi giang, lại hoạt động nghệ thuật, có bao giờ ông xã ghen với đồng nghiệp của chị? - Giờ chuyện ghen tuông giữa vợ chồng tôi không còn nữa. Chúng tôi tin nhau nên không có chuyện ghen tuông bậy bạ. Vả lại, theo tôi thì làm nghề này mà ghen thì... tiêu luôn. - Anh chị có hay kình cãi? Khi đó, ai là người làm hòa trước? - Vợ chồng tôi không có chuyện giận hờn mà chỉ khắc khẩu trong những lúc tranh luận. Nhà tôi rất công bằng, ai có lỗi thì phải chủ động trước. - Mọi người vẫn nghĩ, hôn nhân của giới nghệ sĩ dễ đổ vỡ... - Nếu nói, cứ là nghệ sĩ thì hôn nhân hay đổ vợ là... bậy hoàn toàn. Giới nào thì cũng có người nọ người kia, cũng có tổ ấm, tổ lạnh. Chỉ có điều, vì nghệ sĩ là người của công chúng nên hễ gia đình họ có chuyện là "tiếng dữ đồn ầm" ngay. Thực sự klà trong giới nghệ sĩ cũng nhiều cặp hạnh phúc lắm chứ không riêng gì gia đình tôi đâu.
Cả nhà trong lễ thôi nôi Bí Ngô. Ảnh: Cogaidolong's blog.
 
- Có thể tại nghệ sĩ, khi diễn cặp chung, cũng hay... liêu xiêu nên dư luận mới có thành kiến? - Người ngoài cuộc không hiểu nên nói vậy, chứ đặc thù của người nghệ sĩ là phải luôn đồng hành cùng đồng nghiệp để tạo nên một sản phẩm. Mà đây là sản phẩm tình thần nên những người tạo ra nó cũng có khi lãng đãng chút xíu để vai diễn thăng hoa. Chứ nếu diễn chung mà không có chút cảm xúc mến thương gì hết thì vai diễn sẽ vô hồn. Tuy nhiên, đó chỉ là một chút gia vị để thăng hoa, trong nghệ thuật; còn trong cuộc sống, mình phải biết điểm dừng thì tình đồng nghiệp mới bền lâu mà gia đình cũng không chao đảo.  - Theo chị, điều gì làm nên một gia đình hạnh phúc? - Với tôi, đó phải là mọi người, từ vợ chồng đến con cái, ai cũng lo lắng cho nhau. Nhiều người quan niệm, gia đình hạnh phúc là phải được ở cạnh nhau nhưng với tôi thì khác, tôi không nhất thiết phải được ở cạnh nhau nhưng nhất thiết phải quan tâm đến nhau. Luôn sống cạnh nhau mà trong lòng lại xa cách thì làm sao hạnh phúc? 
- Vở Chuyện chung cư, bé Bí ngô còn nhỏ xíu mà đã được mẹ đưa lên sân khấu. Cả Xí Ngầu và Trê Phi cũng từng diễn cùng mẹ. Chị sẽ cho các con theo nghề của mình chứ? - Bí Ngô nhà tôi mới được một tuổi rưỡi nhưng đã mê sân khấu rồi, chắc do gen di truyền quá (cười). Tối nào bé cũng theo mẹ sang sân khấu và đứng sau cánh gà, xem mọi người diễn. Sau này, các con theo nghề nào, tôi để tự các cháu quyết định. 
Bí Ngô và mẹ trong vở Chuyện chung cư. Ảnh: TT&VH.
- Chị có thể nói một chút về công việc hiện nay? - Tôi đang tập trung đầu tư vào sân khấu kịch Hồng Vân, chi nhánh 2. Ở đấy, chúng tôi đang triển khai các vở Người yêu của cha tôi, Ai lốp zou, Ngôi nhà bí ẩn... Riêng sân khấu Phú Nhuận, chúng tôi đang dựng 2 vợ Làm Đĩ và Giống tố của Vũ Trọng Phụng. - Sau Kỹ nghệ lấy tây ăn khách, chị quyết định "ăn theo" Vũ Trọng Phụng? - Không phải tôi ăn theo mà vì dòng kịch này của Vũ Trọng Phụng quá hay. Như vở Giông tố, có nhân vật Nghị Hách tham lam, ích kỷ, độc ác, hiếp đáp dân lành..., xã hội chúng ta ngày nay cũng đầy rẫy những tên Nghị Hách sống ung dung mà mọi người chưa thấy rõ. Còn Làm đĩ viết từ những năm 30 thế kỷ trước mà giờ vẫn đầy tính thời sự, càng đọc càng thấy thấm thía.   - Trong 2 vở đó, chị có sắm vai nào không? - Nói chung, tôi ít tham gia diễn những vợ do mình dựng lắm. Riêng Kỹ nghệ lấy tây, tôi tham gia vì vai diễn được "đo ni đóng giày" cho tôi - nên tôi phải diễn thôi! Lối diễn của tôi là lối diễn cảm xúc nên một khi đã sống với nhân vật, tôi không thể làm bất cứ việc gì khác. Vì vậy, dù có rất nhiều vai diễn hay được tác giả ưu ái mời nhưng tôi không dám nhận lời. - Từ sau vai Thị Bình trong Lôi vũ, chị chưa có một vai nào nặng ký... - Cũng nhiều đạo diễn mời tôi vào những vai hay đó chứ nhưng thời gian này, tôi chỉ muốn dành cho gia đình và nhà hát. Có lẽ sau này, khi các con lớn hơn, tôi sẽ tìm cho mình một vai, biết đâu là để đời.   Theo Gia Đình Trẻ
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Hồng Vân: Ước sao bây giờ giảm được 5 cân
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo