Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
NSƯT Mai Hoa: Tôi không "núp" bóng chồng
16:30:04 17/05/2013
Được trời phú cho giọng hát nồng nàn mê hoặc, lại là phu nhân kiêm luôn... ca sĩ độc quyền của nhạc sĩ Trọng Đài - người chuyên "điều trị" nhạc phim, tên tuổi của NSƯT Mai Hoa đã trở nên quá đỗi thân thuộc với khán giả truyền hình. Ở ngoài đời, Mai Hoa là một phụ nữ có cá tính mạnh, thẳng thắn, độc lập và là một người nội trợ đảm đang, tháo vát.
>> Trọng Đài, Mai Hoa cách nhau 17 tuổi cũng rất biết cách 'chiều' nhau
-Thưa NSƯT Mai Hoa, mấy năm trước, có những lúc bật cả mấy kênh truyền hình Trung ương lên đều thấy có chị. Chị làm thế nào mà được nhà đài "ưu ái" quá như vậy?
- Mình cũng chẳng biết nữa, cũng có thể là do cái duyên của mình với nhà đài. Thực ra xuất hiện nhiều quá mình cũng sợ nhàm, nhưng cũng lại biết rằng, mỗi nghệ sĩ đều có thời điểm lên tới "đỉnh". Lên rồi xuống, xuống rồi lại phải tìm cách lên. Mấy năm trước, tần suất xuất hiện của mình trên truyền hình nhiều đến mức có lần mình đimua quạt điện mà cô bán quạt còn hỏi mình: "Chị ơi, chắc nhà chị có người nhà làm… to lắm bên truyền hình, nên người ta mới cho chị lên tivi nhiều thế chứ?". Nhưng quả thực, truyền hình cứ gõ cửa nhà mình suốt.
Mình lại là người tham công tiếc việc nên có lúc làm nhiều đến mức suy nhược thanh đới: có buổi thu tới 7 bài liền thì còn gì là giọng nữa. Mình thì có yếu điểm là sức đề kháng kém, về mùa đông rất hay cảm cúm kèm theo mất tiếng. Có những lúc mệt, mình chỉ mong có được một ngày ốm nằm nhà yên bình mà cũng khó lắm, chẳng bao giờ được nằm yên. Hết nơi này đến nơi kia gọi, thế là lại hàng vốc thuốc tống vào người để lại tiếp tục đi hát trả nợ những nơi đã nhận lời hoặc đã trót… tiêu tiền của họ rồi. Chẳng là vẫn có một giai thoại vui về mình: Nếu nơi nào đặt hàng Mai Hoa thu âm thì cứ khôn ngoan đưa tiền trước, mình tiêu mất rồi thì sẽ phải lăn lưng ra trả nợ thật nhanh, còn nếu không cứ phải xếp hàng chờ đã.
- Sau bộ phim truyền hình dài tập "Hương đất", chị được trao giải "Diễn viên ấn tượng năm 2005", nhiều khán giả yêu mến Mai Hoa chờ đợi sự xuất hiện trở lại của chị trên màn ảnh mà không thấy?
- Mấy tháng trời cùng đoàn làm phim "Hương đất" đi quay ở Bắc Giang, mình mới thấm thía công việc làm phim quá vất vả, nhiều mồ hôi và nước mắt đến độ có những lúc mình muốn bỏ cuộc. Sau khi phim công chiếu, mình còn nhận được nhiều lời mời đóng phim khác, nhưng khi đọc kịch bản thấy không ưng nên lại thôi. Sau đó mình sinh cháu thứ 2, cũng mất một thời gian khá dài cho việc mang bầu và con mọn nên không thể tham gia đóng phim được. Mình được mời vào một vai trong phim "Bí thư Tỉnh ủy" chuẩn bị bấm máy. Thực ra, mình vẫn mong chờ một "vai lệch" chứ không phải là một cô Tám như mọi người đã thấy. Dù không phải là một diễn viên chuyên nghiệp, nhưng mình luôn thích đào bới, khám phá một vai diễn mới lạ, thích sự "chéo giò", khác biệt 180 độ để có cơ hội thể hiện mình.
Mai Hoa đi chợ về.
- Làm phim tuy vất vả, tiền ít, nhưng nghe nói "lợi nhuận" của chị sau vai diễn cô Tám là rất lớn?
- Cái được lớn nhất là sự yêu mến của khán giả với một Mai Hoa mộc mạc, giản dị, đời thường chứ không phải lóng lánh áo váy như trên sân khấu ca nhạc. Hơn nữa, lần đầu đóng phim mà lại được khán giả và người trong nghề ủng hộ đến nỗi trao cho hẳn giải "Diễn viên ấn tượng" vui lắm chứ. Thú thực, cũng nhờ đó mà khi CD "Hương đất" ra mắt, mình cũng nhận được sự đón nhận nồng nhiệt.
- Nghe nói, trước đây chị đã suýt trở thành một diễn viên kịch. Có khi nào chị tưởng tượng nếu ngày ấy quyết theo đuổi kịch nghệ thì cuộc đời chị sẽ khác như thế nào không?
- Không phải mình kiêu căng gì đâu, nhưng nếu là một diễn viên, mình sẽ là một diễn viên xuất sắc! Mình là người mà cho dù làm việc gì mình cũng sẽ dồn hết tâm huyết, sức lực vào để làm. Làm cho bằng được mới thôi, và làm để không ai có thể coi thường mình. Mình luôn tâm niệm "Có công mài sắt, có ngày nên kim", sức lực tâm huyết cộng với sự miệt mài sẽ giúp mình thành công. Anh Trọng Đài nhà mình là người hay viết nhạc cho kịch, vì thế vợ chồng mình cũng đi xem kịch luôn. Ngồi trong khán phòng đôi khi mình vẫn có cảm giác gai người khi xem một đoạn diễn hay, tâm trạng và vẫn thầm ước giá mình được diễn thử đoạn này. Không trở thành diễn viên kịch, nhưng mình luôn yêu mến nó, hướng về nó.
- Từ trước đến nay, người ta cứ nói rằng, Trọng Đài đã làm được việc vô cùng quan trọng là nhanh chóng làm cho vợ mình nổi tiếng bằng cách hát các bài hát trong các phim dài tập do anh ấy làm nhạc. Chị nghĩ sao về chuyện này?
- Những bài hát trong các phim như "Đất và người", "Đường đời", "Chuyện phố phường", "Mùa lá rụng"... và gần đây nhất là phim "Ngõ lỗ thủng" là những bài hát đọng lại với khán giả. Điều này đã được thừa nhận. Nhưng cũng phải nói rằng, có những bài hát anh Đài đã mời người khác thu đi thu lại, không ưng ý rồi lại phải đến mình hát mới xong. Rồi người ta cũng bảo rằng, những bài ông Đài viết ra như thể để độc quyền cho Mai Hoa, không phải Mai Hoa chẳng ai hát được.
Ngay như gần đây nhất là bài hát trong phim "Ngõ lỗ thủng", đố ai hát được đấy! Cũng có thể vì là người một nhà, nên vợ chồng mình cũng ngấm "chất" của nhau. Bạn không biết đấy thôi, chứ có khối người lại nói rằng: "Những bài hát của ông Đài cũng bình thường thôi, nhưng may nhờ có giọng bà này đặc biệt, nó mới trở nên nổi tiếng đến thế!". Mình tự tin bởi thấy mình được trời phú cho một "màu giọng" không giống ai. Cũng chính nhờ "màu giọng" đặc biệt ấy mà mình không thể lẫn với ai. Người ta chỉ có thể bắt chước cách hát, chứ không thể bắt chước được "màu giọng" đâu.
- Nhận lời làm vợ Trọng Đài khi anh ấy đã là một nhạc sĩ thành danh, còn chị mới chân ướt chân ráo vào làng ca nhạc, chị có thấy mình phải đối mặt với nhiều áp lực?
- Không! Mà mình cũng chả quan tâm. Mình vẫn nói với anh Đài rằng: Cho dù là nghệ sĩ nổi tiếng hay là gì đi nữa nhưng về đến nhà anh vẫn phải là một công dân, một người chồng, một người cha có trách nhiệm. Chẳng qua chúng ta làm cái nghề xuất hiện trước công chúng nên được nhiều người biết tới thôi, chứ không có gì ghê gớm cả. Làm thầy thuốc cứu người, làm thầy giáo cũng đáng quý lắm chứ. Mình cũng luôn cho rằng, mình chỉ là một người bình thường, có chuyên môn vững và sinh ra để hát.
- Nghe nói, thời học bên Nga, nhạc sĩ Trọng Đài từng có một người vợ ngoại quốc. Dẫu là quá khứ nhưng điều này chắc hẳn cũng khiến chị bận lòng?
- Tôi cũng chỉ "nghe nói" thế thôi, cũng chẳng nên bắt bẻ quá khứ làm gì, hơn nữa chính anh Đài cũng không thừa nhận điều này. Ngay cả khi chuyện đó có thật thì cũng không ảnh hưởng gì tới hạnh phúc gia đình hiện tại, bởi vì đó đã là quá khứ. Chỉ biết rằng, trong bản khai để đi đăng ký kết hôn với mình, phần khai của anh ấy ghi là: Kết hôn lần thứ nhất. Tin đồn thì nhiều lắm bạn ạ, có những chuyện dở khóc dở cười. Vợ chồng mình đang sống với nhau thế này mà có khi bạn bè ở xa thi nhau gọi điện hỏi: "Nghe nói vợ chồng cậu bỏ nhau rồi à?". Mình hỏi lại: "Tin ở đâu ra thế?", thì người ta bảo: "Đọc trên mạng". Mình quá ngán ngẩm bảo: "Ừ, đúng rồi đấy! Chán rồi, bỏ rồi…", cho xong chuyện đi. Làm người của công chúng là xác định nhiều khi phải sống chung với… tin đồn.
- Có bố mẹ là người nổi tiếng, chắc hẳn con gái anh chị rất hãnh diện với bạn bè?
- Cháu thường kể những câu chuyện gặp ngoài đường khi người ta nhận ra cháu là con gái của Trọng Đài - Mai Hoa cho bố mẹ nghe với giọng điệu đầy tự hào. Nhưng mình thường dạy con rằng: "Con phải làm thế nào để mọi người yêu quý con vì con là chính con, chứ không phải vì danh tiếng của bố mẹ. Giống như mẹ tự hào vì không bao giờ núp dưới bóng bố!". Năm nay cháu cũng thi vào Nhạc viện đấy, khoa piano giống bố Đài.
- Xin chị chia sẻ về dự định sắp tới của mình?
- Dự định thì nhiều lắm, nhưng quan trọng là làm được đến đâu thôi! (Cười). Mình đang định làm CD thứ 3 vào cuối năm nay hoặc chậm nhất là đầu sang năm. Cũng có nhà tài trợ mời làm live show cho cả hai vợ chồng, mình vẫn chưa nhận lời chính thức nhưng chắc là mình cũng không để quá sang năm. Nhiều bạn bè cũng thúc giục vì nhiều người chỉ mong có tài trợ để làm live show mà không có. Nhưng mình vẫn muốn đợi thêm một thời gian nữa cho đủ độ "chín". Mình tin rằng, với đêm nhạc của mình, việc bán vé sẽ không khó.
- Là một nghệ sĩ thành danh và bận rộn, ít ai nghĩ chị còn là một người nội trợ đảm đang. Chị có thể chia sẻ về điều này?
- Mình là tuýp phụ nữ thích "cơm lành canh ngọt" và luôn sẵn sàng hy sinh vì điều đó. Mình là người không từ chối công việc vất vả nào và từ nhỏ đã quen với công việc của một gia đình công nhân. Mình thích công việc nội trợ lắm, giờ thấy các con mỗi ngày mỗi lớn và cần mình hơn nên mình sẵn sàng cắt giảm công việc, từ chối nhiều sô diễn đi tỉnh xa để dành thời gian cho các con. Ngoài thời gian đó, mình miệt mài làm vườn, trồng cây, trồng rau, tưới cây, nhặt lá bắt sâu cho cây và từng ngày ngắm cây ra hoa kết trái… mà không biết chán. Đôi khi mình tiếc cả thời gian đi ngồi cafe, buôn chuyện với bạn bè…
Theo Văn Nghệ Công An



Tin liên quan
- Hồ Quỳnh Hương: Hà Dũng đã làm tôi tổn thương nhiều (16:48:42 17/05/2013)
- Trịnh Hội: Tôi học được nhiều qua lần thất bại đầu đời của mình (16:48:35 17/05/2013)
- Lưu Gia Linh ghét nhắc đến tình địch (16:48:33 17/05/2013)
- Justin Timberlake thừa nhận 'chuyện ấy' với Britney Spears (16:48:26 17/05/2013)
- Nguyễn Thị Huyền tranh thủ học lúc con ngủ (16:48:18 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
NSƯT Mai Hoa: Tôi không 'núp' bóng chồng
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo