Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Mai Khôi: Dần dần công chúng sẽ biết chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người phụ nữ không mặc áo ngực

16:33:47 17/05/2013
Mai Khôi cho biết: 'Nói về hình ảnh một người không mặc áo ngực, mới nghe xong đã thấy phản cảm. Nhưng do họ chưa nhìn thấy tận mắt. Anh đã gặp tôi rồi, có thấy gì phản cảm không? Dần dần những hỉnh ảnh đó xuất hiện nhiều, công chúng sẽ từ từ biết chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó'. >> Mai Khôi: 'Diện' áo dài mới mặc áo ngực>> Mai Khôi: 'Tôi nữ tính mà sao họ cứ bảo tôi lẳng lơ'>> Mai Khôi: Ủng hộ sống thử>> Mai Khôi: Sinh con một mình là ích kỷ >> Mai Khôi: Chưa dám chắc điều gì với nhà sưu tập tranh lần này Cô cũng nói: "Tôi cũng hơi buồn vì những người xung quanh thương yêu mình bị tổn thương do hình ảnh mình méo mó như vậy. Tôi sống quá thật, quá bản năng có thể ở xã hội này chưa quen với sự tự nhiên nghiêng về phần con người!"   - Giới showbiz rất phức tạp, nghệ sĩ phải tìm cách lấy được lòng của những người từ chỉnh âm thanh, xếp lịch diễn… chị lại không. Điều này có ảnh hưởng đến sự phát triển sự nghiệp của chị? - Tôi nghĩ là có, thời buổi này làm việc gì cũng phải có sự quan hệ, thường xuyên tiếp xúc, ngồi lê la… Giao tiếp của tôi không giỏi, tôi hay để những mối quan hệ đến với tôi tự nhiên, thành công cũng tự nhiên. Tôi biết cách làm của tôi lạc hậu, nhưng tôi cần những mối mối quan hệ chất lượng lâu dài chứ không phải vì số lượng. - Chị là ngoại tỉnh lập nghiệp Sài Gòn. Mà ngoại tỉnh thường phải sống bon chen và lọc lõi, nhưng chị lại chờ đợi sự tự nhiên… - Cuộc đời phải có thế này thế kia, ai cũng muốn chạy về trước thì đâu có người ở sau. Tôi xin nhường lại và đi từ từ nhìn họ. Có những thú vui của cuộc sống mà tôi muốn trải nghiệm như: đọc sách, xem phim, vẽ… để làm đầy tâm hồn của mình. Việc sáng tác của tôi cũng từ từ chậm chạp để quan sát nghiên cứu mọi thứ xung quanh. - Cuộc sống bao giờ cũng xen lẫn nỗi buồn và niềm vui. Chị vui nhất và buồn nhất khi nào? - Niềm vui tột đỉnh của tôi là khi xung quanh có bạn bè, người yêu rồi vui cười ca hát. Chỉ tình yêu mới làm cho tôi buồn. Khi chia tay người yêu, tôi phải tranh thủ viết nhac. Tôi luôn luôn nghĩ trong chia tay tôi không bị thiệt thòi vì có những bài hát hay. Với lại, tôi không cho phép mình buồn lâu và sẽ nhanh chóng tìm bạn trai mới. Tôi rất dễ yêu và sẵn sàng có người yêu mới. Những ai giỏi giang đến với tôi là tôi yêu ngay.   - Những người theo nghệ thuât, đặc biệt là sáng tác, tâm hồn thường tràn trề cảm xúc, lãng mạn, mơ mộng… Thế chị có bao giờ bắt cá hai tay? - Trước đây, tôi có cảm xúc cùng lúc với nhiều người và yêu nhiều người một lúc. Tôi cũng phải trả giá cho việc đó: vui bất tận và buồn cũng sâu đậm. Nhưng giờ tôi hết rồi, cảm xúc của tôi bắt đầu chững chạc hơn nên tôi chỉ yêu một người thôi. - Người đó là ai? Có phải cũng giỏi giang, hay ho như chị từng nói? - Nói làm gì? (cười lớn). Là ai cũng không cần phải nói. Anh ấy làm nghệ thuật, và anh ấy đơn giản là người mang lại cho tôi đầy đủ vật chất, tinh thần, kiến thức, tình yêu… Như vậy là quá đủ. - Người đa tình thường mắc sai lầm trong chuyện tình cảm, nhất là sau khi kết hôn, họ có thể lạc lối vì tiếng gọi tình yêu. Chị có sợ việc dễ yêu có ảnh hưởng đến cuộc sống sau này? - Nói không bao giờ thì tự tin quá, vì những gì xảy ra sau này đâu biết trước được. Từ trước đến giờ tôi yêu toàn người tin tình yêu, tin vào người đàn bà họ có. Tôi đã làm cho họ tin tưởng. - Như vậy tất cả những người chị yêu đều bị chị lừa? - Không đâu, tôi hay nói thật cảm xúc của mình vì tôi còn trẻ và muốn sống đầy đủ cảm xúc yêu thương. Nếu một người cho tôi đầy đủ quá rồi, việc gì tôi phải kiếm tìm nữa?. Theo Herworld
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo