Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Vân Dung và những chuyện bất ngờ
16:36:03 17/05/2013
Vân Dung kể: 'Tôi từng tham dự cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong 1992, chủ yếu ủng hộ tinh thần chị gái là chính, chứ không phải để đạt mục đích gì. Chị gái cao 1,72 m lọt vào top 10. Tôi cao 1,61 m lọt vào top 15. Tôi không bất ngờ với kết quả này vì khi trình diễn áo tắm, áo dài, đi đứng nói năng mình vốn là con nhà nòi được đào tạo trong môi trường nghệ thuật nên cũng khá thuần thục'.
>> Lý do người ta 'đồn' Vân Dung cặp bồ với Quang Thắng >> Vân Dung nói về cái đẹp và gia đình>> Vân Dung thản nhiên với tin đồn>> Thăm nhà Vân Dung>> Vân Dung ít khi được trang điểm đẹp
"Ngày xưa, chưa có phong trào người mẫu, mọi người đều không chuyên và hơi ngu ngơ. Do không chủ ý thi thố nên cũng chẳng có cảm xúc gì nhiều, tôi không quan tâm kết quả mình đạt được cao hay thấp. Tôi chỉ quan tâm cao thấp trong nghề nghiệp, còn trong sắc đẹp thì không phải cái tôi hướng tới. Mục tiêu của tôi từ bé đến lớn là trở thành diễn viên" - Vân Dung cho biết.
Chồng cũng chê xấu
- Chi toàn vào vai xấu, thậm chí còn bị gọi là phù thủy, chị cảm thấy thế nào?
- Tôi không thấy có gì phải tủi thân. Đó chỉ là vai diễn và những vai xấu xí ấy đã thành độc quyền của mình, thương hiệu của mình, mang lại cho mình sự thành công. Tôi hãnh diện vì điều ấy. Hạnh phúc nhất là khi gặp tôi ngoài đời, một nghìn người thì cả nghìn đều nói tôi xinh hơn trên sân khấu nhiều, nhiều lắm (cười).
- Người đàn ông của chị lần đầu gặp mặt cũng chê chị xấu. Chị nghĩ sao về người đàn ông buông lời nói phũ như thế?
- Tôi không bực vì tôi cho rằng, những người đàn ông thông minh thấy mình xấu và không để ý đến mình thì sẽ lặng im vì sợ làm người phụ nữ tổn thương. Rõ ràng người ta không thấy mình xấu mới dám nói thế. Người ta thích chọc tức mình để mình phải ấn tượng, phải để ý đến người ta. Nếu tôi có nhìn thấy ai xấu, tôi không bao giờ nói vỗ mặt, ít ra phải đợi người ta đi cách nửa bước chân. Có những người phụ nữ tự biết mình không đẹp nên rất nhạy cảm với những lời nói. Tôi cũng cho rằng mình không đẹp khiến mọi người phải trầm trồ; nhưng tôi thấy tôi có duyên.
- Theo chị, một người phụ nữ xấu là người như thế nào?
- Phụ nữ xấu là người có tính xấu: hay chọc tức người khác, hay ngồi lê đôi mách, hay mỉa mai, cạnh tranh không lành mạnh… Những người phụ nữ mặt mũi, dáng vẻ không ưa nhìn không phải phụ nữ xấu, chẳng qua ông trời không cho người ta hoàn hảo thôi.
- Ngoài đời tính cách của chị ra sao?
- Tôi bướng, không hiền nhưng biết điều. Tôi chơi với bạn rất chiều họ. Những lúc họ vui có mình cũng được, không có không sao, nhưng những lúc bạn buồn, tôi luôn là người có mặt đầu tiên. Tính tôi quái đản lắm. Có lần tôi bảo ông xã, khi ấy mới là người yêu, nếu yêu tôi thì phải nhảy xuống hồ. Không phải chỗ nông nhé, chỗ sâu hẳn hoi. Đấy chỉ là một trong những màn thử thách của tôi thôi.
Con trai đã 8 tuổi nhưng vẫn chưa tính tiếp vì vợ đau.
Mẹ chồng phải nể
- Tính cách ấy của chị tác động gì tới cuộc sống gia đình?
- Tôi cho rằng những gì bướng được thì nên bướng. Không phải người phụ nữ nhu mì, ngoan ngoãn, hiền lành, chăm chỉ mà chồng thích đâu. Những khi tôi bướng, chồng đành nhịn. Khi chúng tôi chuẩn bị lấy nhau, mẹ tôi bảo anh: “Tính con mẹ sáng nắng chiều mưa, giữa trưa bình thường, con có lấy được không? Nếu chấp nhận được thì hãy lấy". Anh bảo anh chấp nhận được. Nhiều lúc thấy mình sai nhưng tôi thích thế nên vẫn làm, đương nhiên đó không phải là điều gì ghê gớm để ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Vợ chồng cũng nên tranh luận với nhau. Chồng bảo đứng là đứng, ngồi là ngồi, nằm là nằm thì chết. Đàn bà phải có cá tính để đàn ông khám phá, nếu không thì chán lắm.
Phụ nữ - mình phải được chiều chuộng chứ. Cả nhà tôi như thế. Mẹ tôi như thế, chị gái tôi cũng như thế. Bố mẹ tôi dạy: Lấy ai người ta phải chiều chuộng còn không thì thôi. Chiều hay không là do mình. Mình phải đặt việc vào tay chồng họ mới biết mà làm. Nếu đàn bà cứ nấu cơm, rửa bát, chăm con, còn đàn ông đọc báo là không ổn. Tôi nấu ăn thì anh rửa bát, tôi tắm cho con thì anh có nghĩa vụ đưa con đi ngủ. Tôi cũng đi làm như anh, cũng kiếm tiền như anh, tôi còn hơn anh ở chỗ, tôi sinh cho anh một đứa con nên đương nhiên hai bên phải chia sẻ với nhau. Đàn ông có thể làm được tất cả, có điều đàn bà có biết đưa tất cả những việc đó đến tay đàn ông không, có biết đưa khéo léo để đàn ông tự nguyện làm hay không. Đó là một nghệ thuật.
- Mẹ chồng chị phản ứng thế nào về một cô con dâu đáo để?
- Mẹ chồng tôi rất vui. Tụng kinh gõ mõ, uống rượu đánh võ, đấy là mẹ chồng tôi. Tâm lý và galant lắm. Bà bước chân vào nhà tôi thấy chồng đang xúc cơm cho con, bà ngỡ ngàng. Đến khi thấy anh ấy tắm cho con, bà càng ngỡ ngàng hơn. Bà bảo: “Con này huấn luyện chồng được. Thằng này tuổi Hổ, một con hổ thành tinh mà mày huấn luyện thế này là tốt”. Hồi đầu nhìn tôi trên tivi, bà nghĩ phụ nữ làm nghệ thuật rất đong đưa, lăng nhăng, đanh đá nên rất sợ. Nhưng khi tiếp xúc với tôi, thấy tôi có thể cải tạo được con bà thì bà sung sướng lắm.
Tôi vẫn gọi cho những người đàn ông cũ và họ sẵn sàng lao đến với tôi, kể cả trong đêm
- Chị duyên dáng và xinh đẹp thế, hẳn không thiếu đàn ông hâm mộ?
- Phụ nữ ai cũng thích nhiều đàn ông để ý đến mình. Mình là hoa mà, đương nhiên phải có nhiều người ngắm chứ. Có những người đàn ông yêu tôi hàng hai mươi năm, từ khi tôi mới 14 tuổi. Họ tôn thờ mình đến mức nói rằng: “Giây phút hạnh phúc, cuồng nhiệt nhất là được cầm tay em trong 20 năm”. Có người còn nằm ra giữa đường, giẫy đành đạch ăn vạ tình yêu, tôi đứng cạnh cười khành khạch. Tôi không bao giờ phũ phàng nói: “Em không yêu anh”, chỉ nhẹ nhàng rằng “Chúng ta không có duyên với nhau, hãy là bạn”, không để họ nuôi hy vọng nhưng vẫn giữ được mối quan hệ.
Bất cứ lúc nào tôi cảm thấy buồn nhất, đau khổ nhất, bất lực nhất, tôi gọi điện cho những người đàn ông ấy, họ đều lao đến với tôi, kể cả trong đêm, đến uống trà cho mình những lời khuyên và chỉ dừng lại ở đó. Những mối quan hệ ấy chồng tôi đều biết. Anh ấy rất thoải mái. Ngày xưa, khi người yêu cũ của tôi gọi điện vào chúc mừng sinh nhật, tôi đang tắm, anh nghe và bảo rằng: “Em ơi, Chung gọi điện chúc mừng sinh nhật em này” (Chung là người yêu đầu của tôi, chúng tôi yêu nhau 6-7 năm nhưng cuối cùng chia tay. Sau đó, thông qua một người bạn tôi gặp và cưới chồng tôi bây giờ).
- Chồng Nam vợ Bắc, chị có sợ chồng có người phụ nữ khác?
- Có người khác cũng tốt chứ sao? Tôi mất tính ghen từ lâu rồi. Người ta có người phụ nữ khác chứng tỏ mình chẳng ra gì, nếu mình tuyệt vời thì chẳng ai làm thế. Bao nhiêu người yêu mình hằng hai mươi năm vẫn còn yêu nữa là chồng mình.
Theo VnE / Đất Việt

Tôi chỉ muốn như thế này thôi, đã lên đỉnh rồi, giờ cố gắng “đứng” được chứ không leo cao hơn nữa, dễ ngã chỏng vó lắm. Tôi muốn mình như cái bánh nhỏ nhỏ, xinh xinh ai cầm lên cũng muốn ăn ngay, to quá làm sao ăn được. Không như ca sĩ chú trọng vào quảng bá hình ảnh, nghệ sĩ hài không ai có chiến lược “mông má”, không có người quản lý mà chỉ diễn thầm lặng, âm ỉ mà thôi. Tôi nghĩ đơn giản, mình thích điều gì thì làm và làm đến nơi đến chốn. Tự mình làm và cũng tự mình tận hưởng thành quả thôi. Bản thân tôi cũng muốn hướng đến sự chuyên nghiệp nhưng không đủ dũng cảm. Có quản lý, nhiều khi cũng chỉ để “ngồi chơi xơi nước” thôi. Mình là “dân” nhà hát nào thì diễn ở đoàn đó ít có được “đánh” sang sân khác. Vì tư duy như thế nên mình muốn nổi loạn, muốn chuyên nghiệp cũng khó. |

Ngày xưa, chưa sinh cu Nhím, điện thoại bạn bè gọi liên hồi vì nghe tin tôi sinh con bị sài lở; bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà… |


Tin liên quan
- Thủy Tiên nói về tình cảm với 3 người đàn ông nổi tiếng (16:54:41 17/05/2013)
- Bảo Yến: Thời gian 'chịu án' là 'quãng' hạnh phúc nhất của tôi (16:54:37 17/05/2013)
- Đức Tiến: Nhiều lúc có đòi 'sổ lồng' một chút (16:54:34 17/05/2013)
- Đàm Vĩnh Hưng nhớ lại 'kỷ niệm xưa' với Mỹ Tâm (16:54:31 17/05/2013)
- Khởi tố 2 người liên quan đến cái chết của Choi Jin Sil (16:54:29 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Vân Dung và những chuyện bất ngờ
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo