Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Kinh Quốc và nguyên nhân gia đình tan vỡ
16:37:31 17/05/2013
Gần nửa năm sau khi ly hôn, Kinh Quốc tiết lộ những nguyên nhân khiến gia đình anh tan vỡ.
Giọng Kinh Quốc trầm xuống khi anh trải lòng: “Cuộc đời thật trớ trêu. Ngay lúc gia đình tôi vào hồi căng thẳng, sắp tan tành thì nhận được rất nhiều lời mời trò chuyện, chụp hình, quay phim về hạnh phúc gia đình, cách chăm con…”.
Lúc ấy, Kinh Quốc vẫn tham gia, vẫn nói chuyện, thậm chí nói rất hay về bí quyểt giữ hạnh phúc đến nỗi khán giả vỗ tay nhiệt liệt.
Tôi thắc mắc: “Anh đang dối lòng mình?”. Không, tôi rất thật lòng. Đó là kinh nghiệm tôi rút ra khi không giữ được hạnh phúc gia đình. Trên đời này không ai dám vỗ ngực tự hào mình biết cách giữ hạnh phúc hoàn hảo, vững bền. Nhưng khi sự cố xảy ra, dù thế nào mình vẫn giữ tư cách của một người đàn ông”.
Tôi đề cập đến việc nghe đâu có người thứ ba xen vào là tan vỡ gia đình anh. Kinh Quốc cười có vẻ chua xót: “Ôi, lúc đó tôi nghe nhiều lắm. Không chỉ có người thứ ba mà có cả người thứ tư nữa đấy. Để tồn tại được đến bây giờ, tôi đã rèn luyện bản lĩnh, ý chí mình ghê gớm lắm. Một lý do nhỏ không thể làm gia đình sụp đổ. Đó phải là một cơn bão lớn. Chính xác là nhiều cơn gió góp lại thành một cơn bão mới đánh gục được tôi”.
Trên thực tế, xung đột giữa vợ chồng Kinh Quốc xuất hiện từ ba, bốn năm trước nhưng đến năm vừa rồi mới thực sự bùng phát. Đó là một loạt mâu thuẫn chồng chéo và không thể giải quyết giữa Kinh Quốc và vợ, vợ và gia đình anh, gia đình anh và gia đình cô ấy… Đến bây giờ, Kinh Quốc vẫn nhận phần lỗi lớn về mình.
Đang trò chuyện, đôi mắt Kinh Quốc bỗng long lanh nước khi anh nhắc đến con trai: “Bình thường, mải đi diễn, tôi không có nhiều thời gian cho con, đến giờ càng ít hơn. Thằng bé đòi ba dữ lắm. Con trai tôi lớn lên có thể trách tôi nhưng sẽ tự hào về tôi. Từ lúc con ra đời, đến giờ vợ chồng chia tay và mãi về sau, tôi sẽ lo cho con đầy đủ. Tôi làm được mười đồng thì cho con tám đồng, chỉ giữ lại hai đồng cho mình. Con chính là động lực để tôi làm việc tốt hơn”.
Ai đó có thể nghi ngờ, bàn tán nhưng Kinh Quốc tin vào những gì mình làm dù không khỏi đau xót. Giờ đã chia tay nhưng vợ anh vẫn thừa nhận: “Anh Quốc là người đàn ông tốt, người cha tốt”. Với Kinh Quốc, thế là đủ!
Tính hay quên không ảnh hưởng đến nghề diễn
Hiện nay, Kinh Quốc sống một mình tại ngôi nhà của em gái (em gái anh ở nước ngoài). Ở một mình nhưng Kinh Quốc chẳng gặp khó khăn gì. Anh cũng không ngại làm việc nhà như phần lớn đàn ông bởi chuyện cơm nước, giặt giũ, quét dọn… anh đã quen từ nhỏ.
Từ khi ở một mình, Kinh Quốc sinh… tật mê quét nhà. Anh quét nhà thường xuyên tới nỗi việc này đã trở thành phản xạ. Đi đâu thì thôi chứ vừa về đến nhà là anh cầm chổi dù nhà sạch hay bẩn.
Ngoài chuyện quét nhà bất kể lúc nào ra thì mọi chuyện khác Kinh Quốc cực kỳ đãng trí. Công việc trong ngày luôn được anh sắp xếp và ghi đầy đủ vào một miếng giấy nhỏ, từ việc lau, sửa cửa, mua kem đánh răng đến sửa điện thoại.
Nguyên nhân của tính hay quên là khi còn nhỏ, Kinh Quốc uống nhầm một lọ thuốc ngủ. Dù được mẹ phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng bác sĩ cảnh báo tai nạn ấy ảnh hưởng không nhỏ đến trí nhớ của Quốc.
Điều đặc biệt là tính hay quên lại không có uy khi anh học kịch bản. Ra đến trường quay, đã nhập tâm thì Kinh Quốc diễn đến đâu lời thoại tuôn chảy đến đó. Nhiều lúc, anh tự nhủ: “Phải chăng mình sinh ra để làm diễn viên?”.
Đãng trí, hay quên nhưng bù lại, Kinh Quốc cực kỳ chăm chỉ. Hồi cấp ba, anh thưởng thức đến sáng học bài nếu có bài kiểm tra. Bây giờ, diễn về mệt đến mấy nhưng lo cho phân đoạn ngày mai, anh lại giở kịch bản ra học thành… cháo mới thôi.
Kinh Quốc dí dỏm: “Chưa biết mình có phải người siêng nhất không chứ siêng nhì là nắm chắc”.
Bản thân tôi cũng từng nghe nhiều đạo diễn nhận xét về Kinh Quốc: “Mỗi khi Quốc bước ra trường quay là biết hôm đó được nghỉ sớm vì quay rất nhanh”.
Dạo này, thấy Kinh Quốc đóng nhiều phim của đạo diễn Xuân Phước, tôi đùa: “Hình như anh và Xuân Phước có mỗi thâm tình?”.
Kinh Quốc cười to: “Ngày trước, ai cũng nói tôi làm phim cho đạo diễn Châu Huế. Giờ mọi người lại bảo tôi làm phim cho Xuân Phước. Tôi và anh Phước quen nhau mười năm rồi. Từ lúc phim Sóng đời, hai anh em thấy hợp nhau nên có lúc anh Phước nói sau này làm bất cứ phim gì cũng mời tôi. Tôi nghĩ nếu mình sống tốt, chân thành thì không chỉ anh Phước mà bất cứ đạo diễn nào đều vui khi làm việc với mình”.
Trước đây, tôi nghĩ thẳng thắn, vui vẻ như Kinh Quốc hẳn phải có nhiều bạn. Quốc bảo chính cái tính thẳng quá khiến anh rất ít bạn, thậm chí chẳng thân ai trong giới nghệ sĩ cả. Những người bạn “sống chết có nhau” của Quốc đều làm nghề khác. Họ rất hiểu tính đa cảm của ông bạn nghệ sĩ và luôn sẵn lòng chia sẻ mọi chuyện với anh.
Chiếc radio online
Mười năm theo nghề diễn, Kinh Quốc thu được khá nhiều biệt danh ngộ nghĩnh. Cái tên “Kinh Quá” xuất phát từ sự khâm phục về “độ” chăm chỉ, siêng năng của anh.
Mới đây, đạo diễn Xuân Phước đặt cho Kinh Quốc biệt danh “radio online”. Lý do là do ở trường quay, Kinh Quốc luyên thuyên mọi chuyện cả ngày.
Nhiều người trêu anh là “Quốc khùng”. Còn người sâu sắc như diễn viên – đạo diễn Công Ninh lại chia sẻ với Quốc: “Tao biết vì sao mày nói nhiều thế. Mày giống tao, nếu không nói chắc tao điên mất”.
Hóa ra, chiếc “radio Kinh Quốc” online cả ngày vì quá căng thẳng, muốn được giải tỏa. Anh rất sợ phải ngồi một mình suy tư để rồi chìm trong mớ bòng bong hỗn độn.
Chia tay tôi, Kinh Quốc lại vội đến trường quay. Chúc cho anh tiến xa hơn nữa trên con đường nghệ thuật anh đã đi suốt mười năm qua.
Theo TGVH

Cũng như lần hẹn trước, tôi gặp Kinh Quốc tại quán cafe hội nhà báo. Câu chuyện của chúng tôi cũng bắt đầu từ các vai diễn mới của anh trong phim Cổng mặt trời và Bước chân hoàn vũ. Trước khi gặp Kinh Quốc, tôi “âm mưu” hỏi chuyện gia đình anh nhưng sợ sẽ bị từ chối thẳng như nhiều bạn đồng nghiệp. Tôi muốn chia sẻ những cảm xúc, nghĩ suy của Kinh Quốc sau khi ly hôn nhưng lại sợ điều đó cày xới thêm nỗi đay chưa nguôi ngoai. Không ngờ, anh đáp nhanh: “Được thôi, chuyện qua gần nửa năm rồi, tôi không phải giữ kẽ như trước nữa”. |


Tin liên quan
- Đàm Vĩnh Hưng chi tiền để đóng cảnh nóng với nhiều người đẹp (16:56:08 17/05/2013)
- Hoàng Xuân: 2 năm nữa mới có em cho 'công chúa Nhím'. (16:55:55 17/05/2013)
- Thủy Top: Trong tôi lúc nào cũng xuất hiện sự yếu đuối (16:55:54 17/05/2013)
- Diễm Hương 'ẩn mình' với 4 con nhỏ (16:55:52 17/05/2013)
- NSƯT Lâm Phương bị bắt trên chiếu bạc (16:55:51 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Kinh Quốc và nguyên nhân gia đình tan vỡ
|
|
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo