Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Minh Hương ‘Đặng Thùy Trâm’ sắp làm mẹ

16:40:03 17/05/2013
Ngày 8/4, bộ phim ‘Đừng đốt’ được xây dựng từ cuốn ‘Nhật ký Đặng Thùy Trâm’ (của đạo diễn Đặng Nhật Minh) ra mắt báo giới. Gần đến ngày sinh nhưng Minh Hương (vai bác sĩ Đặng Thùy Trâm) vẫn cố tới dự lễ ra mắt phim. - Vài ngày nữa chị sẽ được làm mẹ, cảm xúc của chị thế nào? - Tôi cứ ngỡ vào cuối tháng 4 bộ phim mới chính thức được công chiếu và ra mắt khán giả, lúc đó thì tôi cũng sinh em bé rồi và không có cơ hội được xem. Nhưng đúng là duyên số, có thể bạn không tin nhưng đó là vấn đề tâm linh, vừa kết thúc quay bộ phim vào ngày 30/6 thì ngày 30/7 tôi mang bầu.   Theo dự kiến tôi sinh vào ngày 7/4 nhưng đến ngày 8/4 em bé vẫn chưa chào đời. Có lẽ con gái tôi muốn mẹ nó được xem bộ phim nên đến hôm nay vẫn chưa chịu ra (cười). Niềm vui lại nối tiếp niềm vui khi vừa hoàn thành xong một vai diễn nặng ký tôi lại thai nghén một "tác phẩm mới" và khi tác phẩm phim vừa được công chiếu thì em bé cũng sắp chào đời. Chẳng có gì vui hơn đối với tôi lúc này cả. Tôi đang nóng lòng chờ đợi đứa con đầu lòng và sự phản hồi của khán giả sau khi bộ phim được chiếu. - Trong ngày quan trọng với bạn như thế này, người ta thấy ông xã cũng đi cùng chị? - Ông xã lúc nào cũng sát cánh từ khi tôi đi thử vai và trong suốt quá trình quay phim. Những ngày tháng quay trên K9 (Ba Vì) ông xã cũng tranh thủ thời gian rảnh lên thăm, động viên và xem vợ đóng phim. Trong ngày công chiếu, ông xã cùng với gia đình hai bên nội ngoại đều có mặt đầy đủ, thậm chí anh còn mời thêm bạn bè đến chia vui với tôi. - Chị có thể chia sẻ một chút về tổ ấm của mình? - Gia đình bé nhỏ của tôi cũng như bao gia đình khác, có cả niềm vui, nỗi buồn và nước mắt nhưng lúc nào cũng tràn ngập tình yêu thương. Sau một thời gian yêu nhau thì chúng tôi đã kết hôn vào năm ngoái. Dù mới nên vợ chồng được hơn một năm nhưng niềm vui lớn nhất của chúng tôi bây giờ là con gái đầu lòng. - Cảnh nào khó khăn nhất với chị khi thực hiện bộ phim này?
Đã có nhiều khán giả rơi lệ, thậm chí khi bộ phim kết thúc, ai cũng lặng lẽ đi ra khỏi phòng chiếu và không nói một lời nào. Minh Hương đóng bộ phim vào năm 27 tuổi, và đó cũng là tuổi của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm. 
- Tôi không hóa thân vào nhân vật hư cấu mà là một nguyên mẫu ở ngoài đời nên rất khó thể hiện tình cảm và tính cách của nhân vật. Quan trọng nhất là gia đình liệt sĩ Đặng Thùy Trâm khi xem phim phải nhận ra hình ảnh con gái của họ ở trong đó. Đây là cái khó nhất và áp lực nhất đối với tôi. Nhờ sự giúp đỡ của đạo diễn Đặng Nhật Minh, đoàn phim và những buổi trò chuyện với gia đình liệt sĩ Đặng Thùy Trâm mà tôi đã hiểu hơn về nhân vật.
Kể thì buồn cười nhưng cảnh khó nhất đối với tôi là cảnh chạy trong làn đạn nổ. Quả nổ chỉ cách tôi có vài ba mét nên tôi rất sợ hãi. Còn những cảnh diễn tâm trạng hay rơi nước mắt đối với tôi không phải là khó. Tôi cảm nhận như thế nào thì diễn như thế. - Người ta nói sau bộ phim này tên tuổi của chị đã có ‘giá’ hơn? - Lúc nhận vai này mọi người đã trêu tôi quá may mắn khi được vào vai một nhân vật quá lớn nên sớm muộn gì cũng nổi tiếng. Nhưng điều tôi kỳ vọng ở bộ phim không phải là sự nổi tiếng mà tôi muốn để lại hình ảnh đẹp của Đặng Thùy Trâm trong lòng khán giả, mà trước hết là gia đình nữ liệt sĩ. Đến bây giờ mẹ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm cũng nói rằng bà thấy tôi đã lột tả được tính cách của con gái bà, đó là thành công đầu tiên mà tôi đạt được. Trong buổi công chiếu phim hôm nay, khán giả không ít người đã rơi lệ, đó lại là một niềm vui mới. Còn nói về sự nổi tiếng, nếu bạn thành công trong lòng khán giả thì khắc bạn sẽ nổi tiếng, chuyện đó là tất lẽ dĩ ngẫu. Cái gì đến nó sẽ đến và tôi không quá kỳ vọng vào điều đó.
Bộ phim như chuyến hành trình dài của cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm khi nó được viết ra rồi vô tình rơi vào tay của người lính Mỹ tham chiến tại vùng đất Đức Phổ, Quảng Ngãi. Chính cuốn nhật ký cùng tâm hồn đẹp của nữ bác sĩ Thùy Trâm đã ám ảnh người lính Mỹ suốt cả cuộc đời. Hành trình của cuốn nhật ký như một câu chuyện cổ tích khi sau 35 năm lưu lạc tận nước Mỹ xa xôi, nó đã được trao lại cho gia đình của người nữ chủ nhân. “Đừng đốt, trong đó có lửa” là câu thoại khiến người xem bị ám ảnh. Đây chính là lời của lính ngụy tên Huân khi trao cuốn nhật ký cho Fred, người lính Mỹ đã lưu giữ sau khi rời khỏi Việt Nam. Đừng đốt, bởi đó là dòng nhật ký chân thực nhất về những bi thương mà chiến tranh mang lại cho con người. Trong đó có một tâm hồn đẹp của nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Và trong đó, còn có cả “một nhân cách, một điển hình của người phụ nữ Việt Nam”, theo lời bà Doãn Ngọc Trâm, mẹ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm.   Những dòng nhật ký lần lượt hiện ra qua hầu hết lời thoại của các nhân vật trong phim tạo nên cái nhìn đa diện. Cách dựng phim cũng khá thú vị, hình ảnh Đặng Thùy Trâm xuất hiện trong chính suy nghĩ của các nhân vật liên quan. Rất nhiều cảnh khiến khán giả phải rơi nước mắt, khi Thùy Trâm ngã xuống, khi mẹ của Fred ngồi đọc cuốn nhật ký con trai đem về, khi con bướm vàng (hiện thân của Đặng Thùy Trâm) cứ chập chờn bay quanh cha mẹ và cả hình ảnh bà Doãn Ngọc Trâm rớt nước mắt lúc cầm đọc cuốn nhật ký của con gái. Nó ảm ảnh tâm trí người xem cho mãi đến khi bộ phim đã kết thúc trong tiếng hát trong trẻo của Đặng Thùy Trâm. “Cuốn nhật ký đã trở nên quá phổ biến nên đi đến đâu, đoàn phim cũng nhận được sự yêu mến của người dân. Chúng tôi làm bộ phim như một nén hương tưởng niệm liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, người đã hy sinh vì Tổ quốc trong cuộc kháng chiến” - Đạo diễn Đặng Nhật Minh cho biết. Đừng đốt sẽ được công chiếu rộng rãi trong cả nước bắt đầu từ ngày 29/4.
Theo Ngôi Sao
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo