Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Hồ Quỳnh Hương thừa nhận chuyện "sửa" mũi

16:42:49 17/05/2013
Tình cờ xem lại tấm hình ngày xưa của Hồ Quỳnh Hương khi lần đầu tiên được mời hát Duyên Dáng Việt Nam 2002, trông Hương lúc ấy khác hẳn... Hương cũng biết điều này và thẳng thắn: "Xấu và đặc biệt quê phải không anh?". - Dường như đã trở thành nhận định chung của công chúng, rằng nghệ sĩ không ai biết thì trông rất ngố, xấu, nhưng lúc đã có tiếng thì gần như "lột xác". - Chính xác. Vì mình "quê" nên người ta không biết đến. Làm nghề này, thường bị nói là có hào quang tỏa sáng khi thành công. Nhưng thật ra, đó là sự "lột xác" dần dà. Cọ xát lâu, dần dần biết cách làm đẹp, giọng hát cũng chững chạc và hay hơn. Đến một lúc nào đó, phục sức và giọng hát hay được kết hợp đồng bộ, chỗ đứng trong làng showbiz cũng có, điều đó khiến người ca sĩ thêm tự tin. Đến thời điểm chín muồi của giọng ca và sự nghiệp thì dư luận chú ý và nhận thấy, à cô này ngày càng xinh ra. - Vậy có khi nào tiền bạc dồi dào hơn cũng góp phần cho chuyện này? - Chắc chắn. Ngày xưa không có tiền, mình mặc những bộ đồ rất rẻ tiền, quê, không có dịp tiếp xúc hàng cao cấp, đắt tiền thì gout thẩm mỹ chỉ dừng lại ở đó. Bây giờ, có điều kiện tiếp xúc thêm, mới biết thế nào là đẹp. Phần nữa là do môi trường. Nếu chỉ ở tỉnh lẻ thì hiện tại Hồ Quỳnh Hương cũng chỉ như thế thôi. Chỉ cần vào Sài Gòn sống một thời gian sẽ thấy mình khác và đẹp ra. Tiếp xúc với môi trường văn minh, tức khắc mình cũng sẽ dần văn minh hơn. - Nhân nói chuyện đẹp ra, cũng nhắc đến câu chuyện cũ mà đến bây giờ người ta vẫn còn hay nói đến vì hãy còn... thời sự, là ca sĩ nhờ đến sự can thiệp của ngành thẩm mỹ. - Đương nhiên cái gì làm cho mình đẹp ra là Hương đều cố gắng tận dụng. Hương chỉ quan tâm là làm sao cho mình đỡ xấu đến mức độ có thể, vì vốn không phải là cô gái đẹp nhưng cũng đừng lạm dụng nó quá. Hương cũng từng nói là nếu đi thẩm mỹ thì sẽ thẩm mỹ cái mũi nên không việc gì phải e ngại hay né tránh. - Xin lỗi khi nói trông Hương bây giờ xinh hơn rất nhiều, nhất là chiếc mũi cao và đẹp hơn, hẳn là nó vừa qua bàn tay bác sĩ thẩm mỹ? - Hương không chối chuyện này! - Hương không có cảm giác căng thẳng của nghệ sĩ đi thẩm mỹ khi đối diện với sự tò mò của dư luận, báo chí sao? - Không, rất bình thường. Suy cho cùng, cái gì hợp lý thì mình làm, nếu thay đổi nhiều quá thì mình là kẻ gánh chịu. Khuôn mặt Hương chỉ xấu mỗi cái mũi và nó là nỗi bận tâm khiến Hương tự ti từ nhỏ. Nhiều khi Hương ngủ mà cứ mơ sáng mai thức dậy, chiếc mũi mình sẽ xinh đẹp hơn. Cho nên Hương phải cảm ơn hoàn cảnh nghề nghiệp và ngành giải phẫu thẩm mỹ vì đã giúp Hương thực hiện được ước mơ ấy. Mà như đã nói, khuôn mặt mình không xấu gì cả, ngoại trừ cái mũi, thế thì tại sao mình không làm cho nó đẹp lên. - Công ty của Hồ Quỳnh Hương có từ cách đây 5 năm, cũng tương đương thời gian đi hát, nhưng xem ra nó ít được biết đến? - Hồi lập công ty, Hương chỉ mong có ê kíp làm việc cho mình đỡ vất vả trong nghề chứ không PR nhiều. Diamond Noir là tên Hương rất thích, cả tiếng Anh và Pháp. Nó không chỉ mang ý nghĩa kim cương màu đen. Với lại, dù gì mình cũng là dân Quảng Ninh mà, kim cương đen cũng khiến mọi người liên tưởng đến vàng đen: than đen. (cười to) - Đó là màu đen kim cương, còn màu đen với Hương thì có ý nghĩa như thế nào? - Hương luôn cảm thấy rất hợp với màu đen. Khi giao tiếp, nhất là với báo chí hay trình diễn trên sân khấu, mình cảm thấy tự tin khi mặc trang phục màu này. Nói chung là dùng cái gì màu đen Hương đều thấy tự tin. Còn nếu nói về tâm linh thì mạng mộc của Hương rất hợp với màu đen và màu dịu. Với lại, đó là màu cơ bản, không bao giờ lỗi mode. - Màu đen là màu cơ bản của thời trang, điều đó ai cũng biết. Nhưng tôi hơi ngạc nhiên là thường những người hơi có tuổi mới ưu tiên chọn màu này, trong khi Hương tuy không còn quá trẻ nhưng cũng chưa thể gọi là già để yêu thích màu đen đến vậy? - Không hiểu tại sao hồi nhỏ Hương đã thích màu đen rồi. Màu sắc thường nói lên tính cách con người, nhiều khi Hương không thích cái gì đó quá nổi bật. Nếu là những con sóng thì Hương thích đó là những con sóng ngầm, có khi ì nhưng sức công phá của nó dễ gây bất ngờ cho mọi người. - Nhưng theo nghề ca sĩ thì điều này có vẻ không hợp lý mấy? - Vì bản chất nghề nó thế, cần sự ồn ào bề nổi. Nếu người nghệ sĩ không có độ đằm, không có cái tâm, thực lực ngầm bên trong mà cứ theo đuổi cái nổi ồn ào bên trên thì sẽ bị trôi đi rất nhanh. - Cho nên, dù đã có sự kết hợp nhạc sĩ Hà Dũng ngay từ đầu nhưng Hồ Quỳnh Hương không phát huy tiếp vì không muốn dư luận bàn tán chuyện rất cũ? - Lúc mới quen biết nhau, nhạc sĩ Hà Dũng có bao nhiêu bài nhạc thì Hương cũng đã hát gần hết. Có nhiều sự cố khiến việc kết hợp này không thể tiếp tục, với lại, Hương cũng đã hát bài của anh ấy nhiều lắm rồi. - Nhìn bên ngoài, đặc biệt là ở lứa tuổi của Hương thì không ai nghĩ Hương lại chỉ đi thăm chùa và đó là sở thích khi rảnh rỗi của Hương? - Quả thật là vậy. Hương đi chùa từ nhỏ, như một nhu cầu tự nhiên chứ không phải để cân bằng, cầu khấn chuyện gì. Cứ mỗi khi vào chùa, Hương thấy bình an, mọi muộn phiền được dứt bỏ hết. Nhiều khi ngồi ở băng ghế trong sân chùa cả buổi mà chẳng nghĩ ngợi gì. Bước ra khỏi cổng tam quan, lại thấy ngộp, thấy ồn ào, nhưng đó là công việc, là đời sống, mình phải quen thôi.
Hồ Quỳnh Hương hẹn gặp chúng tôi vào buổi tối muộn một ngày cuối tuần, buột miệng hỏi cô: "Hôm nay là cuối tuần, nếu không phải hát hò, chạy show thì một cô gái như Hồ Quỳnh Hương không phải làm gì sao?". Cô cười giòn tan: "Thế ra hôm nay cuối tuần à, thế thì cô này (Hương quay qua người trợ lý) không đi được với người yêu. Với mình ngày nào cũng như ngày nào thôi, đơn giản vì đó là kế hoạch công ty đã vạch ra, lịch hôm nay là phải gặp nhà báo để ngày mai đi diễn tỉnh. Lâu lâu được một ngày cuối tuần rảnh rỗi, Hương cũng không biết làm gì cả anh ạ". - Không có lúc nào Hương thấy... chạnh lòng sao, vậy Hương làm gì những khi không phải làm việc? - Đương nhiên mình cũng muốn có ngày nghỉ cho mình, nhưng nếu lâu lâu được một ngày nghỉ thì không đủ để làm gì cả. Khi được hỏi lúc rảnh rỗi thường làm gì, Hương bảo đi chùa thì có lẽ người ta cho là mình nói xạo, nhưng sự thật là vậy.
Theo Thời Trang Trẻ
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo