Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Mạnh Quỳnh: Vợ tôi không hiểu và cũng chẳng nghe tôi hát

16:45:07 17/05/2013
Mành Quỳnh bắt đầu kể về gia đình: 'Tôi và bà xã gặp gỡ lần đầu trong một buổi biểu diễn ca nhạc ở hải ngoại. Tuy nhiên, vợ tôi không hiểu cũng không thích nghe tôi hát'. >> Mạnh Quỳnh đón 'cậu ấm' thứ hai Là người gốc Việt nhưng qua Mỹ từ khi mới 2-3 tuổi nên khả năng tiếng Việt của cô ấy rất kém. Hôm đó cô ấy đi xem ca nhạc là do bạn (Phi Nhung) rủ đi cho vui. Không biết sao mà khi tôi ra hát, dù không hiểu gì nhưng cô ấy lại cứ nhìn tôi đăm đăm khiến tôi phải chú ý. Hết buổi diễn hôm đó, chúng tôi gặp nhau và trao đổi số điện thoại. Tôi thấy cô ấy cũng xinh xinh, dễ mến nên thích ngay. Sau này nghĩ lại tôi thấy đây có thể gọi là tiếng sét ái tình hoặc là duyên nợ trời se. Tính cách hai vợ chồng thì khác biệt một trời một vực, kể cả sở thích. Tôi thì đặc Việt Nam còn cô ấy lại như một phụ nữ Mỹ chính gốc. Cô ấy không bao giờ nghe nhạc tôi hát mà chỉ nghe nhạc Mỹ. Về ăn uống, vợ tôi hay ăn các món Tây như burger hoặc spaghetti. Tuy có nhiều khác biệt nhưng vợ tôi không bao giờ ngăn cản hay can thiệp vào sở thích, công việc của chồng.
- Vợ chồng anh đã làm thế nào để dung hòa những khác biệt lớn như vậy? - Tôi cảm thấy bằng lòng và hạnh phúc trong sự khác biệt này. Tính tôi ôn hòa, dễ chịu nên vợ chồng không mấy khi xảy ra bất đồng. Có thể nói trong gia đình vai trò của vợ chồng tôi hơi ngược một chút. Tôi thích nấu ăn, chăm lo cho gia đình, chiều vợ con; còn cô ấy làm việc trong lĩnh vực phân tích tài chính nên cá tính hơi mạnh, thích những dòng nhạc sôi nổi và có phong cách sống như người Mỹ. Lúc đầu mọi người cũng không tin chúng tôi có thể thành đôi nên xúi tôi mua một con chó con tặng cho cô ấy để qua đó giữ mối liên hệ tình cảm. Thế rồi mỗi ngày cô ấy đều thêm yêu quý chú cún này và tình cảm của chúng tôi cũng phát triển dần lên tới đám cưới luôn (cười).   - Sống với một người vợ đặc Mỹ, anh có phải điều chỉnh thay đổi các thói quen, sở thích của mình để giữ cho gia đình yên ấm, hạnh phúc? - Tôi cũng không có thay đổi gì nhiều. Vợ tôi tuy chịu ảnh hưởng của lối sống Mỹ nhưng cô ấy rất hiền, ít nói và thông cảm cho chồng. Tôi thích các món ăn Việt Nam nên ở nhà vẫn hay nấu món ăn Việt và món Tây xen kẽ. Hầu như món ăn Việt Nam nào tôi cũng biết nấu chỉ không dám nhận là có ngon hay không thôi (cười). - Trong một gia đình mà bố mẹ có khác biệt lớn như vậy, các con anh được giáo dục theo hướng Mỹ hay Việt? - Tôi mới có một con trai đầu hơn 3 tuổi và sắp có thêm cậu con trai thứ hai. Gia đình tôi sống ở Mỹ nên tất nhiên không thể ngăn cấm con cái chịu ảnh hưởng lối sống Mỹ. Tuy vậy, trong gia đình, tôi vẫn kết hợp dạy dỗ con mình hiểu biết cả văn hóa, truyền thống Việt Nam và Mỹ. Tôi dạy con trai nói tiếng Việt, ăn món ăn Việt và những hiểu biết về Việt Nam. Bây giờ cháu đã nói được cả tiếng Anh và tiếng Việt. - Đã lâu không trở lại quê hương, anh thấy Việt Nam bây giờ có gì khác so với trước đây? - Khác nhiều chứ. Lần này về tôi có ít thời gian thăm thú phố phường nhưng vẫn có thể cảm nhận thấy Việt Nam đã thay đổi nhiều lắm. Phố xá đông đúc hơn, nhà cao tầng mọc lên nhiều. Bây giờ tôi không thể nhớ đường nào với đường nào nữa, nếu để tôi một mình ngoài đường thế nào cũng bị lạc mất. 5 năm trước tôi có về Việt Nam một lần, lúc đó còn dám đi xe máy ngoài đường, chở Phi Nhung đi chơi. Còn bây giờ tôi không dám đi xe máy nữa mà phải nhờ Phi Nhung chở bằng xe hơi rồi (cười). - Vợ anh nói gì về sự kết hợp của anh và Phi Nhung? - Phi Nhung - cô ấy luôn là người bạn lớn của gia đình tôi. - Nhắc đến Mạnh Quỳnh thì người ta nhớ đến Phi Nhung và ngược lại. Cơ duyên này đến từ đâu vậy? - Tôi thấy mình may mắn khi gặp được Phi Nhung. Chính cô ấy đã đưa tôi đến đỉnh cao của nghề nghiệp những năm 2001 đến 2004. Việc hát song ca của chúng tôi đã được khán giả ủng hộ rất cuồng nhiệt. Thật không thể nói hết được những tình cảm của tôi dành cho Phi Nhung. Cô ấy không chỉ là một người bạn mà còn là một người tôi rất thương yêu và nể trọng.
- Lần đầu tiên tham gia biểu diễn ở quê nhà, cảm xúc của anh thế nào? - Trước khi lên sân khấu tôi đã rất hồi hộp vì không biết công chúng trong nước sẽ đón nhận mình như thế nào. Nhưng khi vừa cất tiếng hát đã nghe thấy những tiếng la hét, cổ vũ nhiệt tình của khán giả thì tôi thực sự xúc động. Sự thân thiện và tình cảm yêu mến của mọi người khiến tôi như được tiếp thêm tinh thần. Chỉ hơi buồn một chút là do thay đổi thời tiết đột ngột lại không có thời gian nghỉ ngơi sau chuyến bay dài từ Mỹ về Việt Nam nên tôi đã hát không được tốt như mong đợi. - So với các trung tâm biểu diễn lớn ở hải ngoại, anh thấy quy mô tổ chức một chương trình ca nhạc ở Việt Nam thế nào? - Ở Mỹ tôi hay tham gia biểu diễn ở trung tâm Thúy Nga. Tại đây thường diễn ra các show diễn lớn nên đòi hỏi quá trình chuẩn bị rất công phu, có khi phải mất cả năm trời và khi công diễn thì thường kéo dài trong 3-4 ngày liên tục. Nói chung về tất cả các mặt như công sức, thời gian và tài chính đều phải đầu tư rất lớn. Có khi khoản chi phí cho một show diễn ở hải ngoại lên tới cả triệu dollar. Lần đầu biểu diễn trong một chương trình đại nhạc hội ở Việt Nam như đêm diễn Ca nhạc - Nụ cười - Thời trang lần này, nếu so với ở hải ngoại mà nói thì về các mặt chưa được hoàn hảo bằng nhưng nếu xét trên điều kiện trong nước thì cũng khá tốt. - Anh có dự định sẽ tiếp tục hồi hương trong vai trò ca sĩ? - Sau 4 đêm diễn thành công ở Việt Nam, tôi rất hưng phấn. Bây giờ tôi không còn cảm thấy hồi hộp nữa mà thoải mái hơn khi đứng biểu diễn trên sân khấu quê nhà. Hy vọng ở lần trở lại sau, tôi sẽ không chỉ hát ở TP HCM mà còn đến miền Tây, miền Trung và Hà Nội.
Mạnh Quỳnh là ca sĩ nổi tiếng ở hải ngoại chuyên hát dòng nhạc quê hương. Đỉnh cao trong nghề nghiệp của anh là vào khoảng 4 năm từ 2001 đến 2004 với các ca khúc như Trở về cát bụi, Vợ tôi, Hạnh phúc đơn sơ, Ai khổ vì ai... Anh là một trong những ca sĩ hải ngoại có số lượng album phát hành nhiều nhất (trên 50 album trong hơn 15 năm ca hát).
Theo VnE / Ngôi Sao
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo