Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Hoàng Nhật Mai: Nhan sắc không bị cám dỗ

16:52:09 17/05/2013
Cô thư ký toà soạn báo điện tử Vietnamnet hiện đang phụ trách nội dung cho Tintuconline và Netlife này từng có nhiều thành tích 'đáng gờm' về nhan sắc. (Đăng quang hoa hậu Biển Việt Nam năm 1999 và giải gương mặt Khả ái Hoa Hậu Việt Nam năm 2000). Song cuộc trò chuyện với người đàn bà tuổi 30 này xoay quanh những điều không liên quan nhưng lại rất đàn bà và rất… Hoàng Nhật Mai. - Thử tự “soi” mình nhé, tính cách nào làm chị tự hào và xấu hổ nhất? - Tôi nghĩ ra ngay vài tính xấu mà không biết phải tự hào về những gì ở bản thân mình. Tôi thiếu kiên nhẫn, tôi hơi vụng về và tôi hay... khóc. - Chị viết blog trung thực đến mức độ nào?  - Thông thường, đó là những tản mạn về cảm xúc chợt đến và vô cùng ngắn gọn. Tôi không có thói quen diễn giải dài dòng và cũng không có đủ thời gian dành cho việc cập nhật blog tỉ mỉ. Khi có một bài viết ngoài 300 từ nghĩa là lúc tâm lý của tôi thực sự có vấn đề. Cái hay của người bạn thân này là nó giúp tôi có thể xoá đi những cảm xúc đó ngay khi nó tan biến. - Lúc rảnh rỗi chị thường làm gì? - Tôi nghe nhạc Trịnh và nghe một mình cho đến khi nào... hết rảnh rỗi thì thôi. - Nếu có thể quay lại thời gian, chị có muốn cuộc sống và sự nghiệp hiện tại của mình đi theo hướng khác? - Những phép ví von nếu – thì thường khiến con người ta cảm thấy hoặc là nuối tiếc quá khứ, hoặc là viển vông về tương lai. Tôi thường dùng cú pháp nếu – sẽ hơn, vì nó thực tế. Và tôi cũng quan niệm rằng trong cả cuộc sống và sự nghiệp, khó có sự lựa chọn nào hoàn hảo. Ta chỉ có thể làm hết sức để cái ta đã chọn trở nên tốt nhất trong khả năng của mình mà thôi. - Đối với phụ nữ, rất khó cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình, có khi nào chị mệt mỏi đến mức muốn hy sinh bớt một trong hai thứ? - Trước kia, tôi hứng thú với những chuyến đi, sẵn sàng tới một vùng đất mới. Hiện giờ tôi vẫn hứng thú nhưng sự sẵn sàng thì đã bớt đi nhiều. Tôi có hai con nhỏ, một gia đình và nhiều công việc chờ đợi mỗi ngày. Nếu gọi nó là sự hy sinh hẳn sẽ sinh ra cảm giác muốn được... bù đắp. Tôi thường chủ động sắp xếp quỹ thời gian của mình theo công việc thực tế và nhất là không để nảy sinh cảm giác mình đang hy sinh gì đó. - Đối với công việc của chị, nhan sắc trở thành ưu điểm hay là trở ngại, cám dỗ?  - Có nhan sắc thì thỉnh thoảng được... khen xinh và mang đến cho tôi những niềm vui nho nhỏ rất phụ nữ. Trở ngại sẽ nhiều nếu đi cùng nhan sắc chỉ là nhan sắc. Và nếu vẫn được khen xinh thường xuyên mà ít khi gặp phải trở ngại nghĩa là bạn không sợ bị cám dỗ nữa. Lúc bấy giờ câu hỏi đặt ra là mình… có nên cám dỗ ai nữa không (cười). - Chị có thuộc kiểu phụ nữ phục tùng chồng không? Mỗi khi xảy ra mâu thuẫn trong nhà, ai là người nhường nhịn? Theo chị, vợ chồng có nên kể hết cho nhau nghe tất cả diễn biến trong ngày, trong đời của mình? - Người đàn ông sẽ thấy hạnh phúc khi có một người vợ chiều chuộng và thương yêu mình, còn phục tùng đôi khi lại phản tác dụng. Cá nhân mỗi người luôn có những quan điểm sống riêng và không phải lúc nào vợ chồng cũng tìm được tiếng nói chung. Tôi cho rằng cách giải quyết mâu thuẫn tốt nhất là cố gắng đừng để mâu thuẫn xảy ra. Vì không phải người đàn ông nào cũng nhận biết được rằng có người đang nhường nhịn mình mà lại suy luận rằng đấy là họ phục tùng mình thì sao? Khi hai vợ chồng đều biết lắng nghe và mở lòng chia sẻ thì có thể không cần phải kể cho nhau từng chi tiết diễn ra trong cuộc đời, họ vẫn luôn hiểu và tin tưởng ở nhau mà không cần tốn tiền điện thoại hay tiêu hao calo cho  việc kể lể dài hơi. - Chị có thể kể tên ba điều chị tâm niệm về cuộc sống? - Tôi không có đến ba điều tâm niệm mà chỉ có một thôi: hướng thiện. - Xin lỗi nhưng nếu bị phản bội chị sẽ ứng xử thế nào? - Tôi có thể nói rất hay về cách mà tôi sẽ hành xử nếu bị phản bội, nhưng đó chỉ là lời nói, và tôi chưa có kinh nghiệm thực tế để kể lại về cảm xúc của mình. Nhưng tôi hiểu một người bị phản bội sẽ cảm thấy như thế nào. Và với một người đàn bà, họ có thể lấy sự phản bội ra làm bàn đạp cho những sự phản bội tiếp theo, kể cả phản bội chính bản thân mình. Và để cuộc sống của mình không bị ám ảnh bởi sự phản bội thì tốt nhất là không nói dối, dù ở mức độ nào. Theo Loan BB (SGTT)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo