Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Kim Thư - Phước Sang tiền bạc phân minh
16:54:18 17/05/2013
Kim Thư mới khai trương nhà hàng mang tên Biển Nhớ (cô bỏ tiền xây dựng và trực tiếp làm giám đốc điều hành). Trông Kim Thư gầy hơn trước nhiều. Khi được hỏi: "Dạo này, không đóng phim, nhiều thời gian tập thể dục nên gầy thế à?". Người đẹp chỉ cười rồi đưa đi một vòng xung quanh nhà hàng mới mở.
>> Gia đình Phước Sang - Kim Thư show bộ ảnh mới >> Kim Thư không nghĩ sẽ có hôn lễ với Phước Sang >> Kim Thư tâm sự chuyện chăm 2 quý tử>> Phước Sang - Kim Thư đón quý tử thứ hai >> Kim Thư không nghĩ sẽ có hôn lễ với Phước Sang>> Ngắm Kim Thư đi quay Chiếc nón kỳ diệu>> Kim Thư vẫn chưa chịu cưới Phước Sang
- 2 cục cưng Dollar và Euro thế nào rồi?
- Càng sinh tôi càng muốn có thêm con. Thích lắm! Dollar không còn gì phải bàn hơn, quá tuyệt vời! Đã bập bẹ nói, mà không biết cu cậu học nói từ đâu. Nhìn tờ báo có hình các cầu thủ và quả bóng thì cứ “Sút dzaaàooo, Sút dzaaàooo… ”.
Có lần, đang đi xe trên đường, "cậu ấy" bỗng bập bẹ: “Tan nát, tan nát…”. Sau này cô em kể, có lần xem tivi, thấy cảnh xe đụng nhau, nghe dì nói đụng xe tan nát nên cu cậu bắt chước.
Mới 21 tháng tuổi mà đã biết nói vậy thì tôi mừng lắm. Anh chàng còn nịnh ba lắm. Hễ gặp ba là Dollar bám cổ riết, nịnh nọt, làm nũng.
Euro điềm đạm hơn anh, khó tính nhưng lém lỉnh không thua gì anh Hai. Nói thật, tôi quá hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Của anh Sang là của anh Sang, của Kim Thư là của Kim Thư chứ.
- Sao Kim Thư không quay trở lại bằng một vai diễn trong một bộ phim nào đó mà chuyển sang công việc kinh doanh, làm chủ nhà hàng?
- Thực ra, bản thân tôi vừa có máu kinh doanh vừa có máu nghệ sĩ nhưng máu kinh doanh có vẻ nhiều hơn ngay cả trong thời gian mấy năm liền tôi đóng phim liên tục.
Tôi vừa từ chối một vai diễn trong bộ phim truyền hình rất hay và dài, đến 56 tập. Đó là một nhân vật có tính cách khá ấn tượng: một người đẹp, sang trọng, quyến rũ, nhiều đời chồng nhưng vẫn luôn lãng mạn và khao khát yêu. Tôi thích vai diễn này lắm nhưng đành phải từ chối. Từ trước đến giờ, tôi luôn đi theo tiêu chí “chậm mà chắc”, trong một thời điểm chỉ chọn một trong hai.
Hiện tại, tôi lại đang có hứng kinh doanh nên chọn việc mở nhà hàng. Không chỉ đơn giản là bỏ tiền ra mà tôi phải kiêm luôn vai trò giám đốc điều hành, quản lý trực tiếp. Trong giai đoạn này, tôi phải thường xuyên có mặt tại đây, hướng dẫn cho nhân viên, làm việc với quản lý… Mọi thứ bắt đầu từ số không nên tôi không còn thời gian để đi đóng phim nữa.
Nhân đây, tôi cũng muốn tiết lộ lý do tại sao Kim Thư đã được Tổ nghiệp đãi mà lại hay đặt mình vào những hoàn cảnh vất vả lo toan việc kinh doanh như thế này. Cũng vì thế, nhiều khi mọi người lại hay nghĩ là chỉ có phim nhựa hay phim của Phước Sang thì Kim Thư mới đóng. Không phải vậy đâu! Những lần trước là do có em bé, còn lần này thì đúng là mắc bận làm chủ nhà hàng. (Cười)
- Thế tại sao không để anh Phước Sang trực tiếp làm việc còn chị đi đóng phim có phải thoải mái hơn không, dù gì anh Sang cũng có kinh nghiệm?
- Kim Thư cũng có kinh nghiệm kinh doanh đấy chứ, thậm chí còn hơn Phước Sang ở chỗ là Kim Thư có luôn kinh nghiệm chăm sóc hai con ở nhà. Biển Nhớ như là “đứa thứ ba” nên tôi nghĩ mình phải chăm sóc và chu toàn. Của anh Sang là của anh Sang, của Kim Thư là của Kim Thư chứ.
- Như vậy là mở nhà hàng để cạnh tranh với chồng hả?
- Cạnh tranh trong cuộc sống cũng hay. Miễn mình không quá tham vọng, chứ sống có cạnh tranh để phát triển thì vẫn tốt hơn cho mọi người mà. Quan điểm của tôi, một người phụ nữ nên chu toàn về mọi mặt, phải giỏi chuyện làm ăn và giỏi luôn cả việc quán xuyến gia đình.
Tôi muốn làm một phụ nữ toàn diện. Chính vì thế, tôi mở nhà hàng để kinh doanh. Hơn nữa, việc kinh doanh này cũng không chiếm quá nhiều thời gian, tôi vẫn còn dư sức chăm sóc con cái, gia đình.
- Phước Sang có ủng hộ việc kinh doanh của chị không?
- Đương nhiên, Kim Thư và Phước Sang, hai chúng tôi có quan điểm và cách làm việc khác nhau. Anh Sang tình cảm hơn, quyết đoán hơn nhưng đôi khi hơi mềm mỏng theo kiểu nghệ sĩ. Tôi thì mạnh mẽ và muốn tập trung kinh doanh nhiều hơn. Tôi vẫn có quyền thử sức, thực hiện giấc mơ của mình nhưng đã là vợ chồng thì nên bàn bạc, thỏa thuận, tìm sự ủng hộ của nhau.
Theo Thế Giới Văn Hóa

Gần đây, Kim Thư vắng hẳn trên màn ảnh vì mải lo cho 2 con trai. Tôi có dịp gặp lại Kim Thư sau một thời gian dài chị rút lui vào hậu trường để thực hiện thiên chức làm mẹ lần thứ hai. Kim Thư vẫn như xưa, vẫn nguyên vẹn tính cách lạc quan, đầy vẻ tự tin và tươi tắn. Hôm ấy, chị ngồi chờ tôi với nụ cười viên mãn trên môi tại một nhà hàng có không gian rất rộng, rất thoáng trong khuôn viên của cảng Sài Gòn.Từ ngày khai trương, cô như có thêm "thằng cu thứ ba" nên không còn thời gian để lo cho bản thân. Kim Thư 'trình bày' ngắn gọn: “Mệt lắm!”. |

Tin liên quan
- Bình Minh và 'độc chiêu' làm lành (17:12:47 17/05/2013)
- Tiêu chuẩn những kiều nữ chọn chồng (17:12:45 17/05/2013)
- Vũ Thu Phương: Cuộc sống dạy cho tôi nhiều điều (17:12:43 17/05/2013)
- Lã Thanh Huyền chuẩn bị cho hôn nhân (17:12:42 17/05/2013)
- Trương Bá Chi tự trừng phạt vì ảnh sex (17:12:39 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Kim Thư - Phước Sang tiền bạc phân minh
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo