Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Hiệp "gà": Vợ có làm điếm kiếm tiền nuôi con mình cũng phải trân trọng

17:12:26 17/05/2013
Có người hỏi mình: 'Có khi nào là nói với vợ là, em tự tìm cuộc sống khác không?'. Mình trả lời, tại sao phải nói thế - nói như vậy là sĩ diện hão. Trong lúc người gẫn gũi nhất là vợ, là con. Nếu thiếu thì mình chết mất. Khi nhà không còn gì, mình thì gặp nạn, vợ lận đận làm thuê. Nói thật, nếu lúc đó vợ có đi làm điếm kiếm tiền nuôi con thì mình cũng phải trân trọng. Phải hiểu là lúc đó Hiệp khó khăn đến mức nào. Khán giả hiếu kỳ và nồng nhiệt- Dạo này, Hiệp có vẻ đắt show quá?
Hiệp "gà" khoe, ngay đầu năm mới, hai vợ chồng sẽ bay sang Anh biểu diễn cho kiều bào và cho ra mắt một đĩa hài mới. Hiệp nói, nếu còn yêu mến, mong khán giả đón nhận nó như tâm huyết của Hiệp "gà". Anh cũng ví von mình đang là "Người thợ cày vui tính", có việc là xông vào làm, về đến nhà là tìm giường để ngủ.
- Ngoài sự cố gắng của mình thời gian qua, thì về mặt thị trường, khán giả cũng vì sự hiếu kỳ mà xem Hiệp diễn. Họ muốn biết ngày hôm nay Hiệp như thế nào, Hiệp "gà" dạo này diễn ra làm sao.
Tất nhiên, nếu vì sự hiếu kỳ thì cũng không đến mức khán giả bỏ tiền ra mua vé. Ngoài tiếng cười, họ còn muốn nhìn mình bằng tài năng trời phú về diễn xuất, bằng tâm huyết của người làm nghệ thuật. Bây giờ khán giả đến xem mình diễn còn nồng nhiệt hơn cả ngày xưa. Mình cũng trau chuốt, chỉn chu hơn trong các vai diễn. Vợ chồng Hiệp - Quý ngày được giảm án. - Hiện nay, anh làm việc chính thức ở đâu?
>> Hiệp gà muốn đón con ra Hà Nội>> Ảnh con gái Hiệp gà trước ngày bố về>> Nhà Hiệp 'gà' mất sạch đồ vì mưa lụt>> Vợ Hiệp gà vẫn nguyên vẹn tình yêu>> Hiệp gà trăn trở ngày rời trại>> Quãng đời gập ghềnh của Hiệp 'Gà'>> Chùm ảnh: Khoảnh khắc hạnh phúc của Hiệp 'Gà'
- Mình đang cộng tác với một đài truyền hình kỹ thuật số, làm MC cho một chương trình truyền hình... Công việc của mình đang rất tốt, khán giả đón nhận sự trở lại của Hiệp đó là một sự nhiệm màu, một niềm vui vô tận.- Rõ ràng, chuyện đời, chuyện nghề của anh hiện nay đang rất vui? - Không mấy ai từng có vướng mắc trong cuộc sống mà khi trở lại hòa nhập với cộng đồng lại có được điều kiện như mình. Tất cả anh em đồng nghiệp giang tay chào đón, bố mẹ, gia đình, vợ con cũng rất vui khi mình trở lại. Điều kiện kinh tế thì vô cùng lắm, nhưng điều làm mình vui là đang có công việc để làm. Vui nhất là khán giả vẫn chào đón, nồng nhiệt với mình, mình vẫn làm cho họ cười ngây ngất...Đấy, mấy người bạn trong Hội An vừa gọi điện nói thấy bây giờ Hiệp uống nhiều bia, rượu là mừng rồi (người sử dụng ma túy rất sợ bia, rượu. Họ không bao giờ dám uống, khi uống vào thì nó vật vã lắm).- Có ai hỏi đâu mà anh phải thanh minh. Nhưng nhìn Hiệp vẫn còn gầy lắm, có ai đó ác ý nói thực ra, Hiệp vẫn chưa "cắt cơn"? - Nếu ai nói như vậy là chưa biết cảm thông. Còn những ai có thiện chí, chia sẻ với mình thì họ sẽ không nói vậy. Câu đấy là kích động, chẳng cứ bây giờ mà bấy lâu tất cả nghệ sĩ cũng phải nghe những câu chọc ngoáy như vậy. Quan niệm của mình là phải nói trước mắt, còn nói sau lưng thì chẳng có nghĩa lý gì cả. Nghệ thuật là nghề "làm dâu trăm họ", để hài lòng tất cả mọi người thì quá là khó.Nhận ra ai mới thực là bạn... - Nhìn Hiệp bây giờ có vẻ khiêm tốn hơn, e dè hơn chứ không "kẻ cả" như ngày trước. Ai gọi cũng một dạ, hai dạ?- Sự tự ti là có. Trước đây mình gặp khán giả là họ niềm nở ngay nhưng sau khi ra trại được khoảng một tháng, họ cũng ngại. Có người cũng không muốn hỏi là mới về thì như thế nào... Với lại, cũng tại lứa tuổi mình không sôi động như ngày xưa. Tuy vẫn bắng nhắng, tí tởn lắm. Bây giờ mình sống khắt khe hơn với bản thân, xác định những mối quan hệ với ai, làm gì. Ngày xưa thì hay la cà, dễ tiếp nhận sự yêu mến. Nhưng quả thực có những sự yêu mến làm mình sa ngã: "Hiệp ơi, kiểu gì cũng phải làm với anh cốc bia....". Những cốc bia đó, khi mình say rồi thì sẽ làm những trò bất bình thường ở đấy. Chỉ khi nào bị dồn vào chân tường thì mới biết đâu là người thân, đâu là người xã giao, đâu là người lá mặt lá trái... - Anh nói nghe triết lý quá. Làm nghệ thuật mà cứ triết lý, Hiệp không nghĩ những vai diễn sẽ trở nên khô khan? - Không hề có triết lý nào cả. Nếu ai đó bị dồn vào chân tường, bi kịch, không còn thấy cơ hội nào nữa, khi đó gọi cho ai cũng không được trả lời, tắt máy... mới thấy đâu là bạn. Bình thường sẽ khó nhận biết đâu là tốt đâu là xấu. Có những người chúng ta nghĩ sẽ không bao giờ họ chia sẻ với mình nhưng chính họ là người động viên và tiếp sức cho Hiệp đứng dậy như hôm nay.   Câu hỏi không thể trả lời - Người nghệ sĩ - họ đau đớn nhất thường bởi điều gì? - Mình còn nhớ như in phiên tòa trước đó mình là bị cáo. Hôm đó tất cả câu hỏi của tòa mình đều trả lời được, nhưng chỉ duy nhất câu hỏi của cô Hội thẩm nhân dân thì mình không thể nói nên lời. Cô ấy nói rằng khi sử dụng ma túy thì anh có nghĩ rằng đã làm hoen ố hình ảnh của những người làm nghệ thuật? Câu hỏi đó làm mình không trả lời được và mình cũng chưa nghĩ đến điều đó. Nghệ sĩ là phải làm nghệ thuật, khi không còn được làm nghệ thuật nữa thì rất khổ tâm. Có lẽ nỗi đau của người nghệ sĩ là không được làm nghệ thuật nữa. - Có tài thường kèm theo tật. Sự việc vừa qua, phải chăng chỉ là một tai nạn hay do Hiệp cố tạo ra một scandal để nổi tiếng? - Chẳng ai muốn nổi tiếng bằng việc làm thiếu suy nghĩ như vậy. Trong mấy năm trời, bao nhiêu tiền bạc làm được mình đều nướng vào ma túy, vợ con không có đồng nào. Người nghệ sĩ ngu xuẩn nhất trên thế giới cũng không ai làm việc đó. Đó là do cá nhân mình, con người mình gây ra. Vô hình chung làm cho khán giả hiếu kỳ. Nhưng, đó là một dịp may mắn trong cuộc đời. Nếu bây giờ lập lại điều đó thì sẽ không còn cơ hội thứ hai để đứng dậy. Sẽ không còn sự cảm thông, chia sẻ của mọi người nữa. Lúc gặp chuyện, mình cũng rất bàng hoàng và lo sợ. Sự vấp ngã là cơ hội để mình lớn lên và mình sẽ không bỏ qua cơ hội để sửa sai lỗi lầm.Không muốn vợ theo nghề diễn
- Điều gì làm cho anh hóa thân vào vai các nhân vật thật như thế? - Mình chưa biết bán gà là gì nhưng đến nay nghệ danh mà khán giả trao tặng Hiệp "gà" vẫn như dấu ấn trân trọng. Bởi mình rất có tự trọng nghề nghiệp, khi nhận vai diễn nào thì phải biết làm hết trách nhiệm. Mình luôn gom nhặt cuộc sống, vai diễn Hiệp "gà" đó mình đã học giọng nói từ khi học lớp chín. Trời phú cho mình khả năng biểu diễn, tố chất nghệ thuật, được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp và sau này được hoạt động trong môi trường chuyên nghiệp là Nhà hát Tuổi trẻ. - Để vợ vào diễn cùng có làm cho vở kịch thiếu đi tính nghệ thuật? - Có những vai diễn không cần diễn viên chuyên nghiệp và đạo diễn họ cần những người như vợ mình. Với lại, Hiệp cũng mang kiến thức học được truyền đạt cho vợ, có khi chỉ tập 2 buổi là vợ diễn như dân chuyên nghiệp. Sau buổi diễn đầu tiên đấy, chính những người cùng diễn với mình không ai diễn hay bằng vợ. Đó là nhận xét của ban tổ chức chứ mình không tự nói. Tuy nhiên, mình không có ý định đào tạo vợ thành nghệ sĩ chuyên nghiệp. - Xin cảm ơn anh. Theo Khoa Học & Đời Sống
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo