Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
3 mẹ con Mỹ Lệ nhận nhiều quà ngày Noel
17:13:36 17/05/2013
Mỹ Lệ cười và cho biết, năm nay, chị không dẫn hai con Mỹ Anh và Mỹ Uyên đi chơi được nhưng đã tận tay thiết kế bốn bộ đồ thật xinh cho hai cô công chúa nhỏ. Các dì cũng tặng rất nhiều quà cho hai cháu. Riêng ông xã đã mua về hai con búp bê Barbie mới nhất và thật xinh để làm quà cho các con.
"Chỉ mẹ là chưa có quà thôi. Ba hai cháu hiểu ý lắm, hỏi: Năm nay em thích gì? Anh tặng em chiếc nhẫn hột xoàn nhé?".
Chút kỷ niệm buồn
Năm 1997, mình đón Noel đầu tiên ở Sài Gòn. Đó cũng là lúc mình chia tay với người yêu vì anh ấy không cảm thông cho công việc. Đó là Giáng sinh rất buồn vì xa nhà, không có nhiều bạn bè, không có người yêu. Đi giữa Sài Gòn rực ánh đèn, mình tủi thân và đơn độc kinh khủng".Những món quà đáng nhớ qua từng mùa Giáng sinh
Cách đây 7 năm, mình ra Hà Nội hát show khoảng ba, bốn ngày rồi định về đón Giáng sinh cùng người yêu. Nhưng cuối cùng, vì kẹt show nên không thể bay về được.
Tưởng Noel năm đó lại tiếp tục lủi thủi một mình. Nào ngờ, người yêu đã tức tốc book vé máy bay và dẫn mình đi dạo phố phường Hà Nội. Hai đứa còn đạp vịt trên Hồ Tây nữa. Đó là mùa Noel rất đáng nhớ".
Tôi thích đón Giáng sinh ở Huế hơn
Hỏi về kế hoạch Giáng sinh. Mỹ Lệ cười tươi: "Năm ngoái mình có em bé nên đón Noel với gia đình. Năm nay, hai cháu cũng cứng cáp, nhớ sân khấu quá nên nhận lời mời tham gia chương trình truyền hình trực tiếp đúng đêm 24/12. Thôi thì hát xong chạy ù về nhà với các con vậy".
Vẫn tiếp tục đề tài về Giáng sinh. Mỹ Lệ bảo, mọi năm Noel là thời gian để chị tranh thủ chạy show, rồi suy nghĩ làm cách nào để đối phó với kẹt xe để không bị trễ show. Mỹ Lệ thích đón Giáng sinh ở Huế dù Noel Sài Gòn rực rỡ, đông đúc và vui tươi hơn. Chị nhớ lại: "Ở Huế, người dân theo đạo Phật nhiều hơn đạo thiên chúa giáo, có đến 140 ngôi chùa lận nhưng không khí Noel ở Huế vẫn rất linh thiêng và ấm áp.
Mình theo đạo Phật nhưng mỗi lần đi ngang nhà thờ Phú Cam được trang hoàng rực rỡ khi Noel về, mình cảm thấy rất thú vị và nhộn nhịp. Mình rủ rê bạn bè đi chơi, đi bộ qua cầu Tràng Tiền, rồi lạc nhau, rồi kiếm tìm... Rất vui. Đúng 12 giờ khuay, mình chạy thật nhanh vào nhà thờ để xem mọi người làm lễ. Thấy thiêng liêng lắm!
Ngày xưa khi tôi ở Huế, chúng mình thường tim lên Ngự Bình, những rừng thông bạt ngàn, hái vài lá thông, rồi mua giấy về làm thiệp tặng cho nhau".Bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy cuộc sống của Mỹ Nhân Ngư luôn trọn vẹn và hạnh phúc.
Theo TGVH

Gặp Mỹ Lệ lang thang chỗ quầy vải ở chợ Tân Định, PV chạy lại hỏi thăm. Thì ra, chị đang chọn vải cho các mẫu thiết kế. Tin mới nhất: Mỹ Lệ chuẩn bị làm nhà vẽ kiểu mẫu thời trang. Chị tâm sự: "Lúc này bận quá chừng. Ngoài thời gian cho chồng, con mình còn phải lên lịch thu âm, lo cho album. Vẽ kiểu mẫu, thiết kế thời trang, chăm lo cho thợ và canh từng mẫu vẽ đã chiếm hết thời gian của mình". |
Tin liên quan
- Thu Phương chia vui với bạn trai mới và cả Tuấn Hưng (17:32:14 17/05/2013)
- Bình Minh: Tôi quá bất ngờ khi nhận được giải thưởng (17:32:13 17/05/2013)
- Ngọc Ánh bí mật đính hôn lần nữa (17:32:11 17/05/2013)
- Các Sao đến ủng hộ cửa hàng thứ 2 của Chi Bảo (17:32:09 17/05/2013)
- Các nàng xì-tin đón Giáng sinh (17:32:08 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
3 mẹ con Mỹ Lệ nhận nhiều quà ngày Noel
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo