Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Thu Minh: Tôi cũng bình thường như ai

17:18:54 17/05/2013
Album I Do ra đời cùng những ồn ào nho nhỏ xung quanh Diva’s Night, Thu Minh đã có nhiều cái để nói... >> Thu Minh thích nói chuyện chồng con>> Thu Minh muốn có con với tình mới - Sáng nay chị có phải dậy sớm vì cuộc hẹn này không? - Bây giờ là 11 giờ trưa, cũng không sớm lắm. Tôi không phải là con gà ngủ ngày nên thích dậy sớm để hưởng không khí trong lành. Bình thường nếu không gặp bạn, tôi cũng hẹn hò với một số người bạn khác thưởng thức cafe, chuyện trò buổi sáng. Một ngày mới cứ trải qua như thế tôi lại thấy mình trẻ ra mấy phút ấy chứ.   - Đêm diễn Diva’s Night của chị và ca sĩ Mỹ Lệ diễn ra trong sự ồn ào của dư luận rằng các chị tự phong mình là diva, tự gây ầm ĩ để đánh bóng mình. Chị đối đầu với những định kiến đó như thế nào? - Tôi không hiểu sao mọi người lại khá căng thẳng với danh từ “diva” như thế. Tôi thì quan niệm đơn giản thế này, trong hai đêm Diva’s Night tôi cùng Mỹ Lệ trình diễn lại các ca khúc bất hủ của những diva nổi tiếng trên thế giới như Whitney Houston, Celine Dion… Hát có thể không bằng các diva thế giới, nhưng chúng tôi biết cách mang hơi thở cho bài hát, biết tôn cảm xúc bài hát lên đỉnh thế nào. Và rõ ràng, hai đêm nhạc thành công, chúng tôi nhận được nhiều lời khen hơn là tiếng chê. - Nhưng nếu “biết mình” một chút, chị đã có thể làm vừa lòng mọi người? - Đấy là mọi người cứ hiểu sai ý tôi. Diva hay không diva giờ thật sự không khiến tôi bận tâm nhiều nữa. Tôi chỉ muốn nói chính dòng nhạc diva khiến tôi bùng nổ hơn rất nhiều. Đôi lúc tôi thấy ngạc nhiên về mình, về cái thanh quản rướn rất đẹp ở nốt cao nhất. - Trong giới showbiz, Thu Minh dường như là người bị “hiểu lầm” nhiều nhất, từ cách ăn mặc sexy, đến giải thưởng Người ăn mặc phản cảm và giờ là Diva? - Tôi quan niệm thế này: cứ làm hết mình đi, làm bằng tất cả tâm trí và sức lực để khi cầm thành quả trên tay, tôi không phải hối tiếc mình đã ù lì, đã thụ động. Những chuyện đã qua với tôi như gia vị để nêm nếm cuộc sống. Nó có thể cay, đắng hoặc ngọt nhưng đó là kinh nghiệm sống. Tôi là người đàn bà ở ngưỡng tuổi 30, không còn ngây thơ hay phập phồng nữa, phản ứng trước một sự hiểu lầm cũng khác hồi xưa nhiều. Tôi thích phong cách hơi sexy, thế nên vẫn mặc đầm ngắn nhưng mọi người nghĩ tôi lại đang khiêu khích, thế mới khổ. Nói chung, không ai thích bị hiểu lầm, nhưng hiểu lầm suy cho cùng cũng chỉ để mọi người hiểu thêm về nhau thôi. - Nếu tự xếp hạng cho mình, hiện không ở ngưỡng diva thì chị có phải là ngôi sao không? - Tự nhận xét mình thế này, thế nọ tôi không quen. Nhưng sự thật theo cách tôi nghĩ thì Việt Nam hiện nay chưa có một ngôi sao nào cả. Tôi phải nói cho rõ thế này: nhiều người hội đủ yếu tố để thành một ngôi sao nhưng họ vẫn chưa thể vươn lên được tầm ấy. Ngôi sao là gì? Cứ nhìn lên bầu trời, bạn thấy nó rất gần nhưng lại quá xa vời phải không? Chạm tới một ngôi sao không dễ. Có những chuyện rất chạnh lòng như chuyện tài tử bên Hàn Quốc qua Việt Nam biểu diễn. Khi ca sĩ Việt Nam hát, khán giả không mấy mặn mà nhưng hễ thấy ngôi sao Hàn Quốc xuất hiện là khán đài như vỡ tung ra. Anh chị em nghệ sĩ Việt Nam nhìn nhau ngậm ngùi. Nhưng sau sự ngậm ngùi, chúng tôi đủ tỉnh táo để chấp nhận ánh hào quang của một ngôi sao. Nó có sự lan toả mãnh liệt.  Ngôi sao ở nước ngoài cứ ra khỏi nhà là có vệ sĩ bên cạnh, không dễ tiếp xúc với công chúng, không xuề xoà, được đầu tư bởi một công nghệ bài bản. Dịp tôi đi học một khoá âm nhạc ở trường Berkly, Mỹ mới hiểu một ca sĩ bên đó theo một dòng nhạc nào đó thì được học sâu và thẩm thấu từ nền tảng cơ bản, học từ năm này qua năm khác chỉ với một dòng nhạc đó thôi. Ở đâu cũng vậy, sự chuyên nghiệp sẽ giúp con người tiến xa hơn rất nhiều. - Liệu giai đoạn sắp tới có phải là một dấu lặng trong sự nghiệp của chị? - Tuỳ từng giai đoạn mà người ta thích ứng và sắp xếp lại cuộc đời của mình. Khi tôi lấy chồng, chắc chắn hạnh phúc gia đình phải đặt lên hàng đầu. Sự nghiệp đối với một người phụ nữ tham vọng như một cái thùng không đáy, nếu không biết điểm dừng sẽ rất dễ sẩy chân. Tôi nghiệm thấy mình nên xác định một điểm dừng để giữ hạnh phúc riêng. Có hạnh phúc, có sinh khí mới, con người ta sẽ làm được nhiều điều hơn. Có thể khi đó, tôi sẽ như một con mèo cuộn tròn hiền lành, được bàn tay yêu thương vuốt ve, lông nó sẽ mượt mà hơn, ánh mắt trong veo hơn, móng vuốt sắc hơn. Và khi đó, có thể trong sự hiền lành tôi lại nguy hiểm không chừng... - Album Thiên Đàng (2006) là sản phẩm của dance, còn I Do tôi đang cầm trên tay là “quả chín” của pop ballad. Chị thấy mình thực sự “chín” chưa? - Tôi thấy mình “chín” trong cách xử lý bài hát, cảm xúc thì nồng nàn lắm. Hát về tình yêu mà không có cảm xúc thì giết chết bài hát rồi còn gì. Mọi người nghe, có thể có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng với I Do, tôi đã cháy hết mình vì nó. - Chị làm I Do trước cả Thiên Đàng rồi lại bỏ lửng. Động lực nào giúp chị tiếp tục album này? - Quá trình làm I Do cứ trải dài từ năm này qua năm khác, tôi cho đó như sự run rủi của số phận. Nếu tôi sốt ruột, ra I Do gấp gáp thì quả thật không thể có một sản phẩm như ngày hôm nay. Tôi từng thu hết tất cả bài hát trong album, nhưng khi nghe lại vẫn thấy lấn cấn, không ổn. Tôi mơ hồ thấy mình đang lặp lại mình, thấy mình đang đi lại trên bước chân của ai đó đã đi. May mà tôi gặp Nathan Lee, một đồng nghiệp trẻ tuổi nhưng có tài. Lee là người Việt gốc Pháp, từng làm người mẫu của Elite International nhưng lại thích sáng tác và thử thách trong vai trò ca sĩ. Về Việt Nam lần này, có lẽ quý “bà chị” Thu Minh nên Lee tặng riêng tôi một số bài do Lee sáng tác. Thật bất ngờ khi cầm những I Do, Phố Vắng Anh, Sẽ Quay Về, It’s Over Now… của Lee, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, như người đứng trước bức tường bít bùng, bỗng có ô cửa sổ tung ra. Sáng tác của Nathan Lee cho đến thời điểm hiện tại tôi cho là có phong cách đặc biệt, bởi Lee có thể nói sõi tiếng Việt, Anh, Pháp, được hấp thụ nền văn hoá phương Tây nhưng vẫn có thể dung hoà những nét Á Đông. Đó là những bài pop pha hơi hướng R&B khá hiện đại, rất gần với trào lưu chung của nhạc pop thế giới. Tôi mê nhất là đứng trước nó, tôi biết mình có thể phiêu tới đâu. Bài hát có những quãng viết rất dài, cần âm vực cao và rộng, hát không hề dễ chút nào. Lee nói với tôi thế này: “Em viết tặng riêng chị, và chỉ có chị mới có thể hát đến quãng đấy”. Nathan Lee tin “bà chị” thế mà tôi không làm được thì ngượng quá. Thế là I Do có hẳn 4 bài của cậu ấy. Nó là linh hồn của I Do. - Hình như đây cũng là một đĩa nhạc ẩn chứa rất nhiều sự riêng tư của chị? - Hiểu một cách tinh tế thì nó hoàn toàn đúng. Bạn nghĩ sao khi tôi đang hát những bài rất hạnh phúc về tình yêu mà tôi lại không yêu đương? - Cái tên I Do cũng là một câu khẳng định đầy tính dứt khoát… - Tôi rất thích bối cảnh hôn lễ ở thánh đường khi hai người sắp trở thành vợ chồng, hồi hộp nhìn vào mắt nhau và trả lời câu hỏi của Đức Cha “I do” để khẳng định họ chính thức là vợ chồng. I do cũng có thể được hiểu theo nghĩa Thu Minh làm, đang vận hành, đang tăng tốc chứ không phải… chơi. - Chị đang ngụ ý về một mái ấm cho riêng mình? - Từ khi ra I Do đến giờ, đi đâu ai cũng hỏi tôi sắp lấy chồng à? Nếu để ý kỹ, series hình ảnh tôi mang vào trong album rất giản dị, xanh tươi và viên mãn. Đó có thể là tôi đang uống tách cafe bên ô cửa xanh mát, có thể là tôi đang nằm dài trên sofa trong một ngôi nhà giản dị nhưng ấm áp. Con gái đến tuổi phải lấy chồng, tôi cũng sẽ thuận theo lẽ tự nhiên ấy. Từ sau chuyện với anh Hoài Sa, tôi rút ra kinh nghiệm là nên và không nên chia sẻ điều gì. May là sau sự tan vỡ, tôi và Hoài Sa lại có một tình bạn rất đẹp, gắn bó. Bây giờ tôi không nói trước bất cứ điều gì, hãy để mọi thứ diễn ra bình thường. Tôi cũng bình thường như ai, cũng yêu, cũng ghét, cũng hờn ghen.  Theo Sành Điệu
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo