Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Vân Dung nói về cái đẹp và gia đình

17:19:14 17/05/2013
Ngày trước, tôi thường xuyên theo dõi các cuộc thi Hoa hậu của Việt Nam, nhưng bây giờ thì không vì nó nhàm quá, nhiều quá. Hình như trí tuệ con người đang ngắn đi thì phải (cười lớn). Tôi không thể hiểu nổi vì sao lại xuất hiện nhiều người trả lời ngây ngô trong các cuộc thi sắc đẹp đến thế! >> Vân Dung thản nhiên với tin đồn>> Thăm nhà Vân Dung>> Vân Dung ít khi được trang điểm đẹp   - Chị có ý định nhận những vai diễn về Hoa hậu không? - Diễn hay không còn phụ thuộc vào kịch bản và đạo diễn nữa. Thực ra tôi không muốn đào sâu vào vấn đề của các cuộc thi sắc đẹp. Con người không ai toàn vẹn cả, làm sao mà vừa xinh, vừa giỏi lại vừa duyên được. Không phải ai cũng vốn có sự thông minh đâu. Hơn nữa, ở Việt Nam cũng không có trường lớp đào tạo hoa hậu như ở nước ngoài. Các em thi hoa hậu còn trẻ, lại chưa được đào tạo bài bản nên nhiều khi đứng trước đông người  lại không tự tin và mất bình tĩnh. Lúc cuống lên rồi thì lại trả lời không theo ý mình muốn nói. - Chị có đặt ra tiêu chuẩn cho một người phụ nữ đẹp? - Tôi chưa bao giờ đặt ra tiêu chuẩn cho một người phụ nữ đẹp. Đối với tôi, phụ nữ thông minh và có duyên là đẹp rồi. Tôi không thấy ai đẹp khi mà họ không có duyên. Còn có những người mới nhìn thấy xấu ơi là xấu, nhưng trông có duyên, nói chuyện cuốn hút thì tôi thấy họ đẹp. - Chị chăm sóc dung nhan như thế nào? - Tôi không bao giờ mất tiền đi spa cả mà dành tiền đó để nuôi con. Spa ở nhà thôi. Tôi thường xuyên phải đi diễn, nên ít có thời gian chăm sóc sắc đẹp. Da mặt tôi rất hay bị dị ứng, có lần nghe bạn bè, tôi đi spa chăm sóc sắc đẹp. Thế là da mặt bị đỏ ửng lên, chữa chạy 4 tháng mới hết. Khi diễn, tôi mất 1 tiếng rưỡi để trang điểm nên mới có thể thành Mai Lệ mới xinh như vậy đấy. Ngoài đời, tôi rất ít trang điểm, có khi chỉ dành 2 phút cho trang điểm trước khi ra ngoài. - Chị thấy mình có đẹp không? - Không hề, tôi tự nhận thấy mình rất xấu, nhưng có duyên. Thực ra đẹp hay không là do cách nhìn của mỗi người. Trên ti vi, trông tôi xấu tệ, nhưng khi đi ra đường, ai cũng bảo trông tôi xinh…(cười). Tôi sẽ không bao giờ tham gia cuộc thi sắc đẹp nào, vì tôi thích đi diễn và muốn là một diễn viên hài mà thôi.   Không được mời làm giám khảo một cuộc thi nào - Công việc hiện tại của chị thế nào? - Luôn bận rộn, vẫn đi diễn các tỉnh và tập kịch cho nhà hát Tuổi trẻ. Tôi phải thường xuyên vắng nhà. Hiện tôi ở ngoài Bắc cùng với mẹ đẻ, cũng được mẹ lo giúp việc nhà rồi, nên tôi thấy mình may mắn. - Theo chị, bí quyết của người phụ nữ thành công là gì? - Đó là sự hết lòng vì công việc - Vân Dung có phải là người phụ nữ thành công? - (Cười) Tôi chỉ nghĩ mình đã cố gắng hết mình cho vai diễn, cho công việc mà thôi. - Chị thấy mình được và mất gì khi theo đuổi sự nghiệp? - Tôi thấy mình được rất nhiều về công việc, về gia đình và được nhiều khán giả mến mộ. Còn tôi chỉ mất chút xíu thôi, đó là không có thời gian nhiều bên con, chăm sóc con khi nó còn quá nhỏ. Bình thường nhiều người mẹ ở nhà chăm con cho đến khi nó 2 tuổi mới đi làm. Còn tôi, khi con tôi mới 1 tuổi, tôi đã phải xa con để đi lưu diễn, có khi nửa tháng, hoặc một tháng mới về. - Là một diễn viên quen mặt, chị có bao giờ bị luống cuống trước đám đông không? - Thực ra, khi diễn trước nghìn người, tôi vẫn rất tự tin. Nhưng tôi lại là một điển hình vì sự luống cuống mà mất bình tĩnh. Vì vậy, không bao giờ tôi dám giao lưu trước đông người. Nên cũng không ai mời tôi đi làm giám khảo của bất cứ cuộc thi nào cả. Tôi có thể nói chuyện với hai người lạ, nhưng có thêm một người thứ ba nữa thì tôi im hẳn, im không nói gì, mà có nói thì sẽ linh tinh ngay. - Chồng Nam, vợ Bắc có ảnh hưởng gì đến cuộc sống gia đình chị không? - Bây giờ có rất nhiều người phải sống xa nhau như thế chứ đâu phải chỉ có mình tôi? Giống như ngày xưa người ta đi bộ đội hàng 5 năm, 10 năm, 20 năm… người ta vẫn chờ đợi nhau là chuyện bình thường. Bây giờ mình cứ coi như chồng mình đi bộ đội thì sẽ thấy không sao cả. Cuộc sống là như vậy mà. Mỗi người đều có công việc phải làm. Chỉ có điều là con người ta có chịu đựng được và có chờ được nhau hay không mà thôi. Quan trọng là biết nghĩ về nhau. - Vậy chị gặp ông xã vào lúc nào? - Khoảng 2 đến 3 tháng, vợ chồng tôi lại gặp nhau. Lúc nào rỗi việc hoặc tranh thủ có show diễn trong Sài Gòn thì tôi về với anh. Còn anh xong việc anh ra ngoài này với tôi. Thực ra tôi cũng quen như vậy rồi. Ngày mới yêu nhau, bao giờ cũng phải dành tất cả thời gian cho nhau, có khi bay ra Bắc vào Nam như đi chợ. Còn bây giờ thì khác rồi, mình đã có gia đình, con cái, nên phải biết tính toán cho hợp lý. Lúc nào nhớ thì bay về gặp nhau nhưng cũng phải biết kết hợp công việc chứ không thể ném tiền qua cửa sổ được. - Chị là một người phụ nữ hiện đại? - Người phụ nữ hiện đại phải biết lo toan công việc gia đình và công việc xã hội, hai cái đó phải cân bằng nhau. Phụ nữ bây giờ phải biết làm những công việc của đàn ông. Tôi không thích những người phụ nữ cam chịu. Cuộc đời mỗi con người sinh ra để sống, để làm những gì mình muốn thì làm sao mà phải cam chịu? Hơn nữa, bây giờ bình đẳng giới, ai có công việc người đó, không nên sống phụ thuộc vào chồng, không để chồng có bất kỳ lý do gì để đánh đập và chửi bới, vì chồng có nuôi mình ngày nào đâu. Vợ chồng tôi có công việc riêng nên gia đình tôi rất bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Tôi có thể tự thiết kế trang trí, lau dọn nhà cửa sạch sẽ, đi họp phụ huynh cho con và quan tâm con cái đúng mức… trong khi vẫn làm tốt công việc xã hội. - Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện thú vị này!  Theo VTC
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo