Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Dương Yến Ngọc: Bé hơn môt tháng, tôi đã bế ra đường, uống cafe
17:20:52 17/05/2013
Kết hôn vào cuối tháng 12/2007, ngày 13/9 vừa qua, diễn viên - người mẫu Dương Yến Ngọc đã lên chức mẹ. Hạnh phúc trong niềm vui mới, Yến Ngọc đã chia sẻ cảm xúc trong lần đầu làm mẹ của cô.
>> Ảnh Dương Yến Ngọc lúc mang bầu
- Cảm xúc của chị thế nào từ khi chính thức lên chức mẹ?
- Lần đầu được làm mẹ, tôi cảm thấy lạ lùng, khó tả lắm. Tôi cũng không biết phải diễn tả thế nào. Chỉ có thể nói là hiện tôi thấy mình rất hạnh phúc và may mắn. Tôi thích tự tay chăm sóc con, từ những việc tỉ mỉ như tắm rửa, cho bé ăn, ở bên bé cả ngày mà không thấy mệt nhọc, buồn chán.
- Hiện tại sức khỏe của hai mẹ con chị ra sao?
- Cảm ơn! Hiện tại sức khỏe của tôi rất tốt. Tôi vẫn còn dư tới gần 10kg nên đang có kế hoạch phải ăn kiêng và tập thể dục để giảm cân cấp tốc. Hy vọng là tôi có thể quay lại với thời trang và điện ảnh trong thời gian sớm nhất. Còn con gái Khả Doanh thì khi sinh nặng 3,3kg nhưng sau hơn hai tháng thì bé đã được hơn 6kg rồi. Trộm vía, bé bụ bẫm, ngoan và dễ thương lắm, không có quấy mẹ ban đêm nên tôi cũng đỡ vất vả nhiều. Khi bé mới được hơn một tháng, tôi đã bế bé ra đường uống cafe đó. Tôi muốn tập cho con sớm thích nghi với môi trường xung quanh để bé luôn khỏe mạnh.
- Chồng chị nói gì khi biết chị có dự định trở lại với nghệ thuật sớm như vậy?
- Vì đây là hai lĩnh vực mà tôi rất yêu thích nên ông xã rất ủng hộ. Tuy vậy, bây giờ đã có con nhỏ nên tôi sẽ không dành toàn bộ thời gian cho công việc như trước nữa. Tôi muốn ở bên con để chăm sóc nhiều cho bé.
- Con gái chị giống ba hay mẹ?
- Bé giống cả ba lẫn mẹ nên chồng tôi đã đặt tên con là Diệp Khả Doanh với mong ước con gái lớn lên sẽ xinh đẹp như mẹ và giỏi giang như ba
- Chị và ông xã muốn con gái sẽ theo nghiệp kinh doanh như cha chứ không phải làm nghệ thuật như mẹ?
- Mai này con gái tôi lớn lên, tùy theo sở thích và năng khiếu cá nhân, bé sẽ theo con đường của ba hoặc mẹ. Tôi không muốn áp đặt con cái làm bất cứ điều gì.
- Chồng chị giúp chị chăm sóc con gái như thế nào?
- Ba Khả Doanh rất đảm đang. Sáng nào anh cũng dậy sớm đưa bé đi tắm nắng và chơi đùa với bé khoảng một tiếng rồi mới đi làm. Ông xã tôi còn biết cho con bú bình và làm vệ sinh cho bé nữa đó. Tôi chỉ có thể nói về ông xã như vậy thôi (cười).
- Đàn ông thường thích có con trai hơn con gái. Chồng chị thì sao?
- Ông bà ta có câu "Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng" nên việc sinh được con gái đầu lòng là niềm mơ ước từ lâu của cả hai chúng tôi. Trong thời gian tôi mang thai, ông xã chỉ muốn tôi ăn nhiều và đi chơi thôi. Vì anh ấy muốn tôi phải thoải mái tinh thần để sinh con thật khỏe mạnh và thông minh.
- Có con sẽ làm vợ chồng bận bịu, ít có thời gian quan tâm đến nhau, dẫn đến tình cảm vợ chồng bị ảnh hưởng. Chị nghĩ sao về ý kiến này?
- Tuy bây giờ chúng tôi đều bận bịu hơn xưa và không có nhiều thời gian dành cho nhau thật nhưng vợ chồng tôi lúc nào cũng yêu thương và quan tâm tới nhau (càng ngày càng yêu nhau nhiều hơn trước nữa). Tôi vẫn thường nói đùa với anh ấy "Nếu biết lấy chồng sướng như vậy thì em đã lấy chồng sớm rồi" (cười).
- Vợ chồng chị dự định sẽ có bao nhiêu con?
- Cả hai vợ chồng tôi đều thích có 3 con nhưng không biết có nuôi nổi không nữa (cười).
Theo Ngôi Sao
Ngọc không bị nghén, "cứ nhìn thấy đồ ăn là thèm, cái gì cũng muốn ăn hết cả". Ngọc may mắn có ông xã làm ngành dược nên được chồng bồi dưỡng rất kỹ. |

Lúc mang bầu, được ông xã "cưng hết sức": "Con đầu nên hai vợ chồng tôi cẩn thận lắm. Tôi đi đâu anh ấy cũng đưa đón. Đợt này ông xã cũng có nhiều thời gian rảnh nên cưng chiều vợ hết mức. Thường thì 5h chiều là anh về đến nhà, hai vợ chồng ăn cơm xong lại đi lên trung tâm Sài Gòn dạo mát, coi phim, xem kịch..." |


Cô từng tuyên bố: "Nếu sinh thường thì em bé được 5-6 tháng tôi sẽ... lại có bầu tiếp. Tôi muốn sinh liền ba con, có trai có gái nhưng nghe mọi người can là chăm con vất vả nên chắc là sẽ sinh hai đứa trước đã rồi... tính tiếp" |
Tin liên quan
- Thanh Thuý - Đức Thịnh không sinh con năm sau vì chưa hợp tuổi (17:39:30 17/05/2013)
- Hoa hậu và ngày Nhà giáo Việt Nam (17:39:23 17/05/2013)
- Pha Lê 'ỡm ờ' chuyện Công Vinh (17:39:16 17/05/2013)
- Phi Thanh Vân cắt tóc cụt ngủn (17:39:15 17/05/2013)
- Thu Hà hạnh phúc tuổi 40 (17:39:13 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Dương Yến Ngọc: Bé hơn môt tháng, tôi đã bế ra đường, uống cafe
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo