Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Trừ Huyền Diệu, chẳng ai "thèm" An Đông
17:25:49 17/05/2013
Vẫn chất giọng nhỏ nhẹ, hơi khàn nhưng Mai Lan trong phim Cô gái xấu xí và diễn viên Lan Phương là hai mảnh màu đối lập nhau... - Từ khi sắm vai cô Mai Lan ghen “gầm trời” đến giờ chị có nhận được lời nhận xét nào từ phía khán giả không?- Hầu như những khán giả trò chuyện với tôi đều hỏi về chuyện ghen của nhân vật Mai Lan. Nào là người ta hỏi, ở ngoài, chắc có kinh nghiệm thật rồi nên mới ghen đến thế. Rồi có người bảo là có sợ bạn trai e dè không?... Thật hạnh phúc khi vai diễn của mình đã tạo được ấn tượng nhất định trong lòng khán giả. Nhưng nhìn Mai Lan ghen mà nghĩ Lan Phương cũng thế thì oan cho tôi quá!
- Qua nhân vật này, chị học được bí quyết… ghen nào để áp dụng cho mình chưa?- Khi yêu, tôi chưa bao giờ ghen nên cũng không biết Lan Phương sẽ ghen thế nào. Tôi nghĩ mỗi hoàn cảnh, mỗi con người khác nhau sẽ ghen khác nhau. Người chồng của tôi chắc chắn sẽ không giống nhân vật An Đông, tôi thì không giống Mai Lan.- An Đông có phải là mẫu đàn ông lý tưởng của chị không? Chị thấy nhân vật An Đông như thế nào?
- An Đông là một người đàn ông mang đậm chất đàn ông. Bề ngoài thanh lịch, tính cách mạnh mẽ, quam tâm đến nhân viên. Nói chung An Đông có nhiều tính tốt. Cái tệ của anh ấy là sống hơi phóng túng, chiều theo nhu cầu, ham muốn cá nhân quá mà không nghĩ đến người phụ nữ bên cạnh mình. Vì dù sao nếu anh ấy đã quyết định có một cuộc sống gia đình thì cũng phải tôn trọng người bạn đời tương lai. Trong phim An Đông không tôn trọng Mai Lan lắm. Tôi đảm bảo là không có một cô gái nào muốn An Đông là chồng của mình, trừ Huyền Diệu. Sợ chết đi được ấy! Cứ một cô người mẫu xuất hiện là có “rắc rối”.- Mai Lan từ tập 1 đến nay có gì khác biệt? Hễ trông thấy Mai Lan trên màn ảnh thì người ta nghĩ ngay rằng chắc cô này lại đang nổi máu ghen. Chị có muốn bào chữa cho nhân vật của mình không? Cô ấy còn những tính tốt nào nữa?- Khác nhiều chứ. Tôi và cô Mai Lan gắn bó với nhau hơn một năm rồi cơ mà. Khi cầm kịch bản 30 tập đầu, tôi cảm thấy Mai Lan là nhân vật “chán” nhất, tôi mất một tuần ngồi nhà nghiền ngẫm để tìm ra tính cách cho cô ấy. 10 tập đầu Mai Lan mới chỉ là cái vỏ ngoài kênh kiệu, chảnh choẹ thôi. Đến những tập sau, tôi dần dần cảm được nhân vật. Ở các diễn đàn trên mạng, nhiều khán giả đã nhận ra được nét đáng yêu của Mai Lan. Cô ấy là người rất biết quan tâm, chia sẻ với người khác như Phương Trinh, Sâm…Cái ghen của Mai Lan chỉ là hơi cường điệu một chút thôi. Nếu các cô gái khác tra vấn người yêu “Trong một tiếng đó anh làm gì?” thì Mai Lan sẽ hỏi “Trong năm phút đó anh làm gì?”.- Tôi còn nhớ hôm ra mắt đoàn làm phim Cô gái xấu xí, Lan Phương đảm nhận vai trò MC của chương trình nhưng hơi thiếu tự tin. Đến buổi mừng tập 100 thì Lan Phương đã có khả năng khuấy động sân khấu, nhiều chiêu “chữa cháy” duyên dáng. Chị có dự định “lấn sân” sang lĩnh vực này không?- Thỉnh thoảng khi rảnh rỗi tôi vẫn làm MC các sự kiện cho công ty của bạn bè. Sở dĩ, hôm mừng tập 100 của bộ phim Cô gái xấu xí, tôi ăn nói hoạt bát là vì đã quá quen với đoàn làm phim. Mọi người thân thiết với nhau như một gia đình lớn. Qua hôm đó mình cũng học được nhiều kinh nghiệm thú vị.- Nói đến chuyện học, hình như bây giờ chị đang học tiếng Pháp? Bên cạnh đóng phim, chị vẫn diễn kịch đều đặn, vậy chị thu xếp thời gian như thế nào?- Tôi thích học hỏi, khám phá cái mới. Hồi học đại học tôi học song song hai trường Ngoại thương và CĐ Sân khấu điện ảnh. Ngoài tiếng Anh học ở trường, tôi còn học tiếng Nhật và gần đây là tiếng Pháp ở IDECAF. Thú vui thư giãn của tôi là tự học đàn piano và vẽ tranh. Sắp xếp thời gian cũng không khó lắm, quan trọng là mình thích thì sẽ làm được.
Theo VTV

Tin liên quan
- Mai Phương Thúy về Hà Nội học tiếp (17:44:23 17/05/2013)
- Bình Minh 'nịnh đầm' vợ (17:44:22 17/05/2013)
- Khán giả Nhật 'đón' Phan Hòa như Hoa hậu (17:44:16 17/05/2013)
- Thái Thùy Linh nghĩ về chuyện có con không cần lấy chồng (17:44:10 17/05/2013)
- Quyền Linh đón bé gái thứ 2 (17:44:03 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Trừ Huyền Diệu, chẳng ai 'thèm' An Đông
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo