Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Hồ Hoài Anh: bản thân Giang ngại sớm trở thành cô dâu
17:27:58 17/05/2013
Khi được hỏi về tương lai của mình và Lưu Hương Giang, Hồ Hoài Anh cho biết: 'Rất nhiều người hỏi chúng tôi sao yêu nhau cũng đã lâu mà chưa tính chuyện vuông tròn nhưng cái gì cũng có thời điểm của nó, không thể sốt ruột được'. Anh chia sẻ thêm: "Chúng tôi còn có những mục đích riêng trong sự nghiệp, bản thân Giang cũng ngại sớm trở thành cô dâu. Hiện nay, Giang đang có kế hoạch thúc đẩy sự nghiệp của cô ấy ở thị trường âm nhạc phía Nam và chúng tôi cố gắng dành cho nhau càng nhiều thời gian càng tốt".
- Chắc anh cũng biết các thí sinh của Vietnam Idol gọi mình là "ông tiên ác", cảm giác của anh thế nào?
- Tôi cũng thấy khá thú vị. Biết làm thế nào được, trong format chương trình, các thành viên trong Hội đồng nghệ thuật có "người đấm, người xoa" khi đưa ra lời nhận xét cho phần thi của các thí sinh. Anh Trần Mạnh Tuấn chín chắn, điềm đạm nhận nhiệm vụ đưa ra những lời động viên tinh thần cho các thí sinh; chị Siu Black sôi nổi, chịu trách nhiệm nhận xét phong cách trình diễn; còn tôi chuyên nhận xét về chuyên môn âm nhạc của họ. Nói cách khác, tôi chính là người đưa ra "cú đấm" để họ có thể trình diễn tốt hơn trong những vòng sau, không thể dùng những mỹ từ để làm đẹp lòng nhau được. - Lần đầu tiên làm giám khảo cho một cuộc thi lớn, giờ đã gần chọn ra được 10 gương mặt xuất sắc nhất để vào 10 đêm truyền hình trực tiếp, anh chắc cũng có nhiều điều để kể với khán giả?
- Thực sự dành ra 6 tháng cho Vietnam Idol cũng là một quyết định khá khó khăn với tôi, bởi vì, hàng tuần, tôi phải bay ra bay vào liên tục giữa Hà Nội-TPHCM, trong khi còn rất nhiều dự án âm nhạc khác đang phải tiến hành. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy đây là một cuộc chơi hấp dẫn nên không thể từ chối. Lần lượt từ 15.000 thí sinh, chúng tôi phải chọn ra những gương mặt tốt nhất cho vòng chung kết. Theo tôi, giám khảo đã làm hết khả năng của mình. Vào đến vòng khán giả bình chọn thì Vietnam Idol thực sự là cuộc chơi của riêng khán giả. Có khá nhiều thí sinh đã bị loại một cách rất đáng tiếc vì họ không có đủ số phiếu từ khán giả và tôi cảm thấy rất buồn cho họ. Nhân đây tôi cũng xin mọi người công tâm hơn, nếu muốn thưởng thức những đêm nhạc hấp dẫn ở vòng gala, hãy bình chọn cho những thí sinh có giọng hát tốt, phong cách trình diễn tốt, chứ đừng chỉ đánh giá họ qua ngoại hình.
Bây giờ, khi 5 gương mặt nam của top 10 đã lộ diện, anh có nhận xét gì về họ?
- Thực ra, tôi thấy có những người có mặt trong 5 vị trí này do may mắn là nhiều, nhưng dù sao họ cũng đã thuyết phục được những người bình chọn cho họ. Tôi thấy tiếc cho Trung Quân, giọng của bạn ấy rất lạ, hứa hẹn sẽ đem đến những bứt phá sau này. Tôi vẫn muốn các thí sinh nam phải cố gắng nhiều hơn nữa mới có thể trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp.
- Anh nói gì về chuyện rất nhiều thí sinh chọn sai bài và dẫn đến kết quả thất bại?
- Các thành viên trong Hội đồng nghệ thuật chúng tôi không được can thiệp vào quá trình chọn bài của các bạn ấy, Ban tổ chức có những người khác để lo việc này. Chúng tôi chỉ có trách nhiệm nhận xét để chỉ ra những cái các bạn ấy làm tốt và chưa tốt mà thôi. - Mất nhiều thời gian cho Vietnam Idol như vậy, lại còn bao nhiêu "đơn đặt hàng" sáng tác nhạc trẻ nữa, anh liệu có bỏ quên cây đàn bầu đã từng gắn bó với mình từ năm lên 7 hay không?
- Chưa bao giờ tôi nghĩ là mình sẽ rời xa đàn bầu cả. Mọi người cứ nghĩ đàn bầu ít người học, nhưng thực tế ở nhạc viện nơi tôi giảng dạy, số sinh viên theo học khoa này nhiều hơn bất kỳ ngành nào khác. Cây đàn dân tộc này chưa có cơ hội được tôn vinh cũng do trào lưu âm nhạc và thế hệ khán giả. Thời mẹ tôi, đàn bầu là một đam mê của nhiều người, thời bây giờ thì không thế. Nhưng tôi tin, một ngày đẹp trời nào đó, cây đàn bầu sẽ trở về với vị trí mà nó xứng đáng được hưởng.
- Xin cảm ơn anh!
Theo Nông Thôn Ngày Nay

Tin liên quan
- Trần Huy Hoan chưa chụp được bức nào cho Thúy vì còn băn khoăn (17:46:37 17/05/2013)
- Những nhà thơ, nhà báo có mẹ là nghệ sĩ (17:46:35 17/05/2013)
- Kim Hiền 'đoàn tụ' bên chồng (17:46:33 17/05/2013)
- Mỹ Vân: Mẹ mà hát ru thì con đứng 'phắt' dậy nhẩy (17:46:27 17/05/2013)
- Quách An An: 'Tôi xa Hà Dũng vì tính đào hoa' (17:46:26 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Hồ Hoài Anh: bản thân Giang ngại sớm trở thành cô dâu
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo