Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Bằng Lăng sau 1 năm làm vợ
17:30:02 17/05/2013
Hơn một năm trước, cô người mẫu có nước da nâu và khuôn mặt góc cạnh nổi đình nổi đám từ phim Gái nhảy, Nữ tướng cướp đã chịu lên xe hoa cùng với vị hôn thê người Đức. Đến giờ, người ta vẫn thấy cô trên sàn diễn hay thảnh thơi ngồi cafe với bạn bè. Khi hỏi về hôn nhân, Bằng Lăng nở nụ cười rạng rỡ. Vợ chồng cô đang hy vọng từ giờ đến cuối năm sẽ có tin vui.
- Những phẩm chất đặc thù người Đức của chồng chị có tạo nên dấu ấn riêng nào thú vị trong đời sống vợ chồng chị không?
- Trong công việc thì chồng tôi là người rất “lạnh” và lại là người Đức nên mọi người dễ đoán là khô khan. Nhưng sự thực chồng tôi cực kỳ lãng mạn. Sự lãng mạn của anh ấy thể hiện qua rất nhiều hành động trong sinh hoạt hằng ngày.
Ông xã tôi là một tay bếp cừ khôi. Thường anh ấy đi làm từ 6h sáng tới 7h tối mới về, và dù nhà đã có người giúp việc, anh ấy vẫn thích tự mình vào bếp nấu những món ăn mà hai vợ chồng ưa thích hay những món mới mà anh ấy sưu tầm được trên các tạp chí ẩm thực.
- Công cuộc chinh phục để đưa được chị “về dinh”, mà lại từ một người nước ngoài, có lẽ phải rất ly kỳ…
- Khi quen nhau được một năm rưỡi thì bất ngờ anh ấy cầu hôn. Mà tại thời điểm đó lịch đóng phim và lịch diễn thời trang dày đặc. Tôi phải nhấn mạnh như thế vì khi đó tôi chưa hề nghĩ gì tới chuyện kết hôn. Trước những cơ hội phát triển nghề nghiệp và mới 27 tuổi thật khó từ bỏ hay gác lại công việc để đi lấy chồng. Thế mà tôi đã có những quyết định khác hẳn trước những gì anh ấy dành tặng cho mình.
Hôm đó là sinh nhật tôi. Anh gọi điện mời tôi tới nhà chơi. Lúc tới nơi, anh năn nỉ dẫn lên phòng đọc sách, mở nhạc dịu êm và dặn dò tôi không được đi ra khỏi phòng. Mặc dù thấy hơi tò mò nhưng vừa đi diễn về nên tôi cũng mệt, cầm sách đọc linh tinh rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Thời gian trôi qua… tôi thức giấc vì thấy mùi bánh kem thơm lừng bay vào phòng. Từ từ đi xuống, tôi thấy anh ấy đang lúi húi trang trí một chiếc bánh kem thật to, quanh phòng hoa tươi ngào ngạt và nến thắp sáng lung linh. Mặt anh đỏ bừng, mồ hôi nhỏ giọt, trông rất tội nghiệp. Anh bối rối giải thích vì hôm nay là sinh nhật tôi nên tự tay làm tất cả mọi việc, từ cắm hoa, trang trí nến, gói quà…, nhưng kỳ công nhất là làm một cái bánh kem thật đặc biệt dành riêng cho tôi.
Sau đó, anh dẫn tôi tới trước một đống quà xếp đầy gói to, gói nhỏ trông rất đẹp mắt và bảo tôi hãy tự chọn cho mình một gói quà bất kỳ. Cảm thấy rất thú vị nên tôi cầm lấy gói quà nhỏ nhất. Thật bất ngờ, trong gói quà là chiếc hộp hình trái tim đựng một chiếc nhẫn. Đang lúng túng vì món quà ấy thì anh quỳ xuống và chính thức ngỏ lời cầu hôn. Dù bản tính khá lạnh lùng, nhưng trước tấm chân tình của anh, tôi đã bật khóc trong niềm hạnh phúc và đồng ý “theo chàng về dinh”.
- Ông xã của Bằng Lăng cũng biết ghen đấy chứ?
- Dĩ nhiên, ghen nặng là đằng khác. Nhưng kiểu ghen rất dễ thương. Anh ấy không thích tôi nói chuyện với đàn ông lạ. Khi tôi nói chuyện vui vẻ với ai đó, anh ấy sẽ xụ mặt xuống, trông buồn thiu rất tội nghiệp, rồi thế nào cũng kéo tôi ra một góc và tò mò hỏi, anh ta là ai vậy? Mà tôi đâu có nói chuyện với người lạ, toàn người quen đấy, chỉ vì ông xã không biết mặt thôi. Như có lần, hai vợ chồng tới dự một buổi tiệc, gặp anh Lê Hoàng, tôi mừng quá chạy tới ôm lấy ảnh. Ai dè ông xã lừ lừ đi tới, mặt đỏ bừng như sẵn sàng chiến đấu với địch thủ, hỏi anh ấy là ai vậy? Tôi vội giải thích đó là đạo diễn của bộ phim em đóng mà anh xem khen em diễn xuất hay đó. Thế là mặt anh ấy tươi như hoa, bắt tay đạo diễn Lê Hoàng rối rít. Lúc ấy trông anh vui như trẻ con.
- Phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ Á Đông lấy chồng là muốn tìm cho mình một bến đỗ, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, trong khi được công việc của chồng nay sống ở nước này, mai sống ở nước khác, chị có thấy bất ổn không?
- Chồng tôi đã 33 tuổi nên rất chín chắn còn tôi cũng 29 tuổi rồi. Chúng tôi kết hôn được một năm rưỡi. Chồng tôi rất yêu trẻ con và với anh ấy, một gia đình hạnh phúc cần có tiếng cười trẻ thơ. Ngay từ khi nhận lời yêu, tôi đã biết công việc của anh ấy nay đây mai đó nhưng vẫn chấp nhận. Anh làm cố vấn kinh tế nên khi kết thúc hợp đồng ở Việt Nam thì sẽ qua một nước khác. Vì thế, vợ chồng tôi vẫn chưa mua nhà mà thuê nhà ở. Tuy là người châu Âu nhưng anh ấy thích sống và làm việc lâu dài ở châu Á. Có thể là Hong Kong, Singapore, Việt Nam hay Thái Lan đều tốt. Dù bố mẹ và em trai anh ấy ở Đức. Mỗi năm bố mẹ anh ấy đều qua Việt Nam và ngược lại; vào các kỳ nghỉ, vợ chồng chúng tôi lại về Đức thăm bố mẹ chồng. Hơn nữa, tôi vẫn nghĩ, “thuyền theo lái, gái theo chồng”, nên chồng tôi đi đâu thì tôi sẽ tới đó. Chúng tôi mong là từ nay đến cuối năm sẽ có tin vui. Ông xã tôi rất háo hức với việc lên chức bố.
- Sau hôn nhân, chị có phải thay đổi mình nhiều để thích nghi không?
- Cũng không thay đổi nhiều vì có thể do tôi lấy chồng mà vẫn được làm việc trong môi trường của mình. Có chăng là thời gian hạn chế hơn, không tụ tập bạn bè nhiều như trước kia hay thích đi đâu là đi. Bây giờ, đi đâu tôi cũng bàn bạc với chồng. Anh ấy thông qua tôi mới được đi.
- Chuyện “chén dĩa xô xát” thường tình với cuộc sống gia đình, vợ chồng chị giải quyết thế nào?
- Hồi mới cưới còn nhiều va chạm nho nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày vì chưa hiểu ý. Dần dần những “khoảng chênh” không còn nữa. Vì khi hiểu nhau rồi thì “chiến tranh” có xảy ra cũng nhanh chóng kết thúc. Chẳng hạn có những việc chồng tôi cho là sai thì anh ấy cứ nghĩ rằng, mọi người xung quanh cũng nghĩ giống mình. Nhưng chồng tôi không ngờ, vợ anh – người gần gũi nhất lại thấy chuyện đó là đúng. Thế là hai bên tranh luận (chứ không phải là tranh cãi) tưng bừng và khí thế vì ai cũng thấy quan điểm của mình là đúng. Tôi phải giải thích có lý có tình thì anh ấy mới chịu công nhận ý kiến của tôi. Ngược lại anh ấy giải thích rõ ràng thì tất nhiên tôi phải lắng nghe rồi. Nhiều khi tôi cũng phải lấy bản thân ra làm ví dụ để anh ấy hiểu mọi người xung quanh hơn. Ví dụ như tôi rất thích ăn món ăn này nhưng nhiều người khác chưa chắc đã thích vì mỗi người có một khẩu vị riêng và mình cần tôn trọng sở thích của họ. Thế là anh ấy ồ lên, vì anh nghĩ cái anh thích là điều tốt nên nó cũng sẽ tốt cho mọi người. Sau khi lắng nghe, anh gật gù: “Ý kiến của vợ tốt hơn ý kiến của anh!”. Thế là “chiến sự” kết thúc.
Theo SGTT


Tin liên quan
- Người đẹp Việt và những món quà 'mơ ước' (17:48:40 17/05/2013)
- NSƯT Phạm Bằng: Mẫu người như vợ tôi, bây giờ không có (17:48:39 17/05/2013)
- Giữ chồng kiều bà Beck (17:48:32 17/05/2013)
- Tìm hiểu chị Kính Hồng - Quỳnh Anh (17:48:31 17/05/2013)
- Quang Thắng và Tự Long 'nịnh vợ' ngày 20/10 (17:48:29 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Bằng Lăng sau 1 năm làm vợ
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo