Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Minh Thư: đàn ông thành đạt bản lĩnh và tự tin theo đuổi tôi

17:30:47 17/05/2013
Minh Thư có vẻ hơi gầy so với thời gian trước. Cô tâm sự với về chuyện tình yêu bằng phong thái thật nhẹ nhàng và cũng rất 'lành', trái ngược hẳn với hình ảnh táo bạo, bốc lửa mà mọi người vẫn thường thấy trên phim. - Nhiều khán giả rất tò mò về chuyện tình yêu của “Gái nhảy” Minh Thư ở ngoài đời, chị có thể chia sẻ? - Có lẽ tôi là người không may mắn trong tình yêu cho nên đến tận bây giờ tôi vẫn đang ở trong tình trạng “một mình”. Bạn bè cùng lứa tuổi hoặc các đồng nghiệp cùng thời với tôi đa số đều đã yên bề gia thất hết rồi nhưng tôi thì chưa may mắn có được cái hạnh phúc đó. Do vậy tạm thời lúc này tôi chỉ có thể hài lòng với công việc của mình mà thôi.   - Một người xinh đẹp và nổi tiếng như chị mà lại nói vẫn đang “một mình” thì e có vẻ khó tin quá? - Thật ra cũng có nhiều người theo đuổi nhưng để mình rung động được thì có nhiều yếu tố lắm. Tôi có nhiều bạn bè và cũng từng cho họ nhiều cơ hội nhưng cuối cùng thì tôi vẫn cảm thấy không rung động được. Cũng có thể là do tôi thất bại nhiều quá nên bây giờ tôi trở nên khắt khe và e dè hơn chăng? - Nhưng chị không sợ cứ kén chọn mãi rồi tuổi xuân qua đi lúc nào không hay sao? - Thực sự tôi cũng có suy nghĩ đến điều đó nhưng mà nếu chỉ vì sợ tuổi thanh xuân đi qua nên phải nhắm mắt lấy đại một ai đó thì tôi không làm được. Tôi sợ sự đổ vỡ lắm! Tôi cũng có những mong muốn như những người con gái bình thường khác thôi, cũng muốn lên xe hoa nhưng cái số mình vậy rồi biết sao giờ. Thôi thì mỗi người có một số phận khác nhau nên nếu mình mà có lên xe hoa muộn một chút cũng không sao. (cười) Mình cứ chờ đợi biết đâu sẽ gặp được người có thể làm cho mình rung động thực sự, đi con đường dài có thể sẽ hơi chậm nhưng hy vọng là nó sẽ vững chắc hơn. - Chị phản ứng như thế nào khi có ý kiến cho rằng Minh Thư chỉ quen với các “đại gia” mà thôi? - Là một diễn viên, được gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều đối tượng nên quả thực là tôi có nhiều cơ hội để chọn lựa bạn trai hơn những người con gái khác. Thực tế tôi thấy một người đàn ông bình thường rất hay e ngại và ít khi chủ động làm quen với tôi, trong khi đó những người đàn ông thành đạt thì họ lại rất bản lĩnh và tự tin theo đuổi, thành ra tôi cũng tiếp xúc với đối tượng này nhiều hơn và dễ dàng hơn. Tuy nhiên, không phải cứ giàu có, cao to đẹp trai, galant là tôi chú ý đến mà điều quan trọng nhất đối với tôi là nội tâm cũng như cách sống của người đàn ông đó như thế nào. - Nếu gia đình người bạn trai của chị không muốn con trai họ kết hôn với một diễn viên thì chị nghĩ sao? - Tôi luôn chuẩn bị tâm lý rằng có thể người bạn trai tôi yêu sẽ hiểu cho tính chất công việc của tôi nhưng chưa chắc gia đình của anh ta đã thông cảm với tôi. Trong suy nghĩ của đa số người dân mình thì diễn viên là những người rất ghê gớm, khi thì quen với người này, lúc lại cặp với người kia. Người ta có ấn tượng không hay như vậy cũng là có nguyên nhân của nó, bởi sự thực thì cũng có những “con sâu làm rầu nồi canh”, do đó mình không thể trách họ được. Nhưng phải công bằng mà nói diễn viên không phải ai cũng như vậy cả, ngành nghề nào cũng có người này người kia. Do đó, đối với tôi điều quan trọng nhất là người chồng tương lai phải thực sự hiểu tôi, cho dù gia đình anh ta có thành kiến và không chấp nhận công việc của tôi thì tôi vẫn chấp nhận sống với người đó. Tôi quan niệm người chồng là người sống suốt đời với mình, nên miễn sao họ yêu mình thật lòng là đủ. Điều đó sẽ giúp tôi có thêm nghị lực để có thể đương đầu với những khó khăn ở phía trước. - Có bao giờ chị nghĩ đến một ngày nào đó chị sẽ từ bỏ nghiệp diễn để có thể dễ dàng lấy chồng, sinh con như những người phụ nữ bình thường khác? - Chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện đó! Tôi yêu thích công việc của mình từ khi còn nhỏ, nó đã ăn sâu vào máu tôi rồi. Tôi tin rằng mình có bản lĩnh và sẽ không bao giờ vì một cái gì đó mà phải từ bỏ công việc mình đang yêu thích. Hơn nữa, biết đâu nghiệp diễn sẽ dẫn dắt tôi đến với người đàn ông mà tôi đang chờ đợi thì sao? - Nhiều khán giả có ấn tượng với hình ảnh một Minh Thư ăn mặc bốc lửa, sexy trong phim. Thế còn ngoài đời chị tự đánh giá mình là người như thế nào? - Nhiều người nói rằng ngoài đời và trên phim tôi là hai người hoàn toàn khác nhau. Trên phim tôi đóng toàn những vai shock, bốc lửa hoặc phản diện nên mọi người cũng quen với hình ảnh đó rồi. Thế nhưng ngoài đời tôi ngược lại hoàn toàn, tôi là người không cầu kỳ, rất đơn giản và hòa đồng. Đôi lúc tôi cũng mặc đồ bốc lửa nhưng cũng tùy vào hoàn cảnh cho nó phù hợp chứ không phải lúc nào cũng bốc hết. Trong cuộc sống đời thường tôi khá nội tâm và an phận, tôi quan niệm cái gì mình đã có rồi thì thôi, còn cái gì chưa có thì cứ từ từ chứ không nhất thiết phải “vượt đèn đỏ” để đạt được nó. - Chị có ngại đóng những vai phản diện sẽ không “được lòng” khán giả bằng những vai chính diện hiền lành không? - Tôi nghĩ bây giờ không phải cứ đóng những vai hiền thục là sẽ thành công và được khán giả yêu thích, mà cái quan trọng là khả năng diễn xuất của mỗi người diễn viên như thế nào. Lúc mới đóng phim Blouse trắng xong, mỗi khi đi đến chỗ đông người là tôi nghe người ta xì xào rất nhiều, thậm chí người ta còn nói những điều rất ghê gớm về tôi. Thế nhưng khi tiếp xúc với tôi rồi thì họ lại nói là tôi khác xa so với nhân vật đã đóng, sau đó thì khen là sao tôi vào vai hay quá (cười). Tôi nghĩ khi mình đã chấp nhận làm công việc này thì không có gì phải ngại hết, miễn sao mình cứ sống thật để không có gì phải hổ thẹn với lương tâm. - Chị suy nghĩ như thế nào về việc dư luận thường ít có thiện cảm với những cô gái ăn mặc sexy? - Khi đóng những nhân vật như cave chẳng hạn thì mình phải chấp nhận ăn mặc bốc lửa, nhưng dù sao đó cũng chỉ là trên phim ảnh và mình phải diễn sao cho ra chất của nhân vật nhất. Còn ở ngoài đời mình phải biết đâu là điểm dừng và đâu là giới hạn của nó, vì dù sao mình cũng là người phụ nữ Việt Nam. Có thể dư luận không đánh giá cao những người phụ nữ ăn mặc sexy, nhưng tôi nghĩ là cuộc sống hiện nay không nên nhìn vào vẻ bề ngoài quá, bởi có những người nhìn vậy mà không phải vậy, nội tâm bên trong của mỗi người quan trọng hơn nhiều. - Trước những dư luận không hay về mình, chị xử sự ra sao? - Từ trước đến giờ dư luận không ảnh hưởng gì đến tôi cả. Tất cả những điều người ta nói xấu tôi, tôi chỉ coi như là con số không. Người ngoài ít khi nào nhìn thấy những cái hay, cái tốt của người diễn viên mà chỉ nhìn thấy những cái xấu và cứ ấn tượng về nó. Hơn ai hết, chính mình là người hiểu rõ nhất mình là người như thế nào, cho nên tôi không bao giờ để dư luận tác động đến mình! Theo Ngôi Sao
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo