Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Khánh Huyền làm quen với lối sống Sài Gòn

17:31:29 17/05/2013
Diễn viên Khánh Huyền đã chính thức chuyển vào TP.HCM, bắt đầu công việc mới và cuộc sống mới với cô con gái nhỏ trong căn hộ xinh xắn ở quận Phú Nhuận. - Là diễn viên nổi tiếng phía Bắc, thành công ở phim ảnh, sân khấu kịch lẫn việc làm MC, thế nhưng chị lại bỏ ngang tất cả để chuyển vào TP.HCM. Vậy cuộc sống của chị hiện giờ thế nào? - Sau gần 5 tháng chuyển vào đây, những bỡ ngỡ và dè dặt ban đầu không còn nữa, tôi cũng không hoang mang như lúc mới vào. Thú thật, tôi đã sống ở Hà Nội gần bốn mươi năm rồi, nay phải xa rời nơi ấy có nhiều lúc tôi bị stress, không kiềm chế được cảm xúc lại muốn lao ra ngoài ấy. Hiện giờ, mọi thứ đã vào nếp, hàng ngày tôi đưa đón con đi học, làm việc nhà, thỉnh thoảng nếu rảnh thì đi thăm bạn bè. Nói chung cuộc sống mới của tôi rất giản dị, cũng chưa phải làm việc nhiều nên tôi cảm thấy thoải mái lắm.   - Quen sống ngoài Bắc, chuyển vào Nam, chắc chị cũng gặp không ít khó khăn? - Tôi có người chị là diễn viên múa của đoàn nghệ thuật Bông Sen, từ lâu chị đã đề nghị tôi chuyển vào đây sống với chị nhưng lúc ấy chưa phải thời điểm nên tôi chưa vào. Có chị giúp đỡ nên tôi không gặp khó khăn nào. Khuyết điểm của tôi là khó nhớ tên đường và xác định phương hướng nên lúc đầu vào hay bị lạc. Ngày mời vào, tôi không dám đi đâu, chỉ quanh quẩn từ nhà đến trường học của con gái, đi chợ rồi về. Bao giờ có công việc thì tôi đi taxi, gần thì đi xe ôm nhưng cũng phải hỏi thật kỹ nơi mình chuẩn bị đến cho... chắc ăn. Tôi vẫn chưa tự tin đi xe máy trong này! - Món ăn trong này thường có vị ngọt, khác hẳn ngoài Hà Nội, chị đã quen chưa? - Tôi tuy từ nhỏ sống ngoài Bắc nhưng cũng ăn ngọt lắm. Vào đây, có lần đi mua bánh tráng màng Ty về nhà ăn, ai cũng nói nước chấm pha ngọt quá chấm không được nhưng tôi cảm thấy bình thường. Tôi là người không cầu kỳ trong việc ăn uống. Tôi có đợt đi làm ở miền Tây, có món ăn tôi chưa thử lần nào mà tôi... ăn tuốt. Tôi thích canh chua miền Tây vì có rất nhiều loại rau trong đó, nhiều loại tôi chưa từng thấy và nghe nói qua. - Người đứng tuổi rất ngại thay đổi, bản thân chị cũng là người không mạnh mẽ và quyết đoán lắm. Vậy nguyên nhân vì chị lại có "đột phá" này? Xa Hà Nội, điều chị thấy hối tiếc và luyến tiếc nhất là gì? - Quả thật tính cách tôi không mạnh mẽ, không dám thay đổi mọi thứ nhưng trong chuyện này tôi có lý do riêng và xin giữ lại cho mình. Hối tiếc ư? Không có điều đó! Tôi chỉ luyến tiếc những tình cảm, các mối quan hệ đã có ngoài kia, vào trong này tôi phải gây dựng lại từ đầu. Môi trường của Nhà hát Tuổi trẻ có lẽ là điều tôi lưu giữ trong lòng nhiều nhất bởi vì tôi đã làm việc 22 năm ở nơi đấy... - Khi bắt đầu một nơi ở mới người ta thường nghĩ về những ngày cuối cùng của chốn cũ. Cảm xúc của chị khi nhớ về những ngày này như thế nào? - Tôi đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ xa Hà Nội, cuộc sống luôn đầy những bất ngờ khó đoán trước được và điều ấy đã xảy ra. Tôi không quen xới lại cảm xúc cũ, chuyện đã qua thường giữ kín trong lòng... Tôi nhớ bộ phim cuối cùng tôi tham gia ngoài đó là phim Gió mùa thổi mãi của đạo diễn Quốc Trọng. Khi đóng phim này, tôi bị ốm nặng nên được cả đoàn rất cưng, anh phó đạo diễn chở đi khám bệnh, đạo diễn mời bác sĩ tới trường quay truyền nước còn anh chị em diễn viên thì ân cần chăm sóc. Bắt đầu đóng phim từ năm 17 tuổi, biết bao kỷ niệm nhưng lần cuối cùng đóng phim ngoài Bắc có lẽ cả đời tôi cũng không quên được. - Nhiều người cho rằng phim truyền hình phía Nam khai thác các đề tài "trẻ và năng động" hơn phía Bắc. Chị nghĩ mình có hợp với môi trường làm phim trong này? - Vào đây xem các phim truyền hình, tôi thấy rõ ràng có sự khác biệt so với phim phía Bắc. Các đề tài tình yêu đôi lứa, cuộc sống và nghề nghiệp của giới trẻ... được đưa vào phim trong này nhiều hơn. Hơn 20 năm đóng phim ngoài kia "phong cách Hà Nội" đã ngấm vào máu, nhưng tôi là diễn viên vào vai rất nhanh nên chẳng có vấn đề gì khi tôi tham gia phim trong đây cả. "Vạn sự khởi đầu nan", khi quen rồi thì có lẽ tôi cũng đóng tốt như hồi ở ngoài kia. - Trước đây chị hoạt động trên nhiều lĩnh vực: phim, kịch, MC. Bây giờ chị có tiếp tục những công việc này? - Tôi nghĩ giọng nói của tôi khó mà diễn được kịch ở TPHCM nên có lẽ tôi sẽ không tham gia lĩnh vực này. MC thì tôi vẫn đang làm cho Sức sống mới và một số chương trình khác. Lúc mới vào, tôi cũng được mời tham gia phim với tư cách phụ trách diễn xuất cho các diễn viên trẻ nhưng tôi từ chối vì không thể xa gia đình nhiều ngày. Nghe nói làm phim trong đây rất năng động và diễn viên "có thể sống được bằng thù lao đóng phim" nên tôi cũng đang rất muốn thử sức. - Trong số các diễn viên trong Nam, chị quen thân với ai và họ chia sẻ với chị như thế nào về cuộc sống, công việc mới? - Tôi quen khá thân với anh Đức Hải, trước khi chuyển vào lập nghiệp ở đây. Anh cũng là người chia sẻ với tôi nhiều nhất về công việc, nhất là việc đóng phim trong Nam. Mỗi lần gặp nhau, anh thường tâm sự về chuyện gia đình, đặc biệt là bốn đứa con của anh. Tôi thấy anh là một người bố lý tưởng, bận rộn thế nào anh cũng dành thời gian rất nhiều cho các con của mình. Ngày xưa ngoài Bắc, anh hào hoa và lịch lãm lắm, giờ trông anh có vẻ "lam lũ" hơn xưa...  Đức Hải là một người bố lý tưởng! - Theo chị, những tính cách nào sẽ giúp chị mau chóng hoà nhập với cuộc sống mới, những cá tính nào sẽ cản trở và chị cần khắc phục? - Tôi là người rất yêu việc, thích có việc để làm và là người chăm chỉ trong công việc. Điều này tôi nghĩ sẽ phù hợp với môi trường năng động trong đây. Tuy nhiên, tôi cũng không phải là người "nhanh nhạy" lắm, sức khoẻ lại không tốt nên không thể lao nhanh theo công việc với cường độ mạnh được. Ngày xưa, mọi người thường gọi tôi là "rùa vàng", tức là cái gì cũng chầm chậm, vào đây tôi luôn tự nhủ phải làm sao thành thỏ mới được... Theo Sức Sống Mới
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo