Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Thụy Vân giả tạo, ngôi vị hoa hậu giá khoảng 5 tỷ
17:32:29 17/05/2013
Hoàng Điệp, thí sinh được bình chọn nhiều nhất HHVN 2008 tiết lộ chuyện hậu trường của cuộc thi.
- Không nằm trong top 10 người đẹp nhất cũng như 3 vị trí cao nhất của cuộc thi, cảm nhận của Hoàng Điệp thế nào?
- Em hơi buồn vì mình chưa may mắn nhiều, nhưng với em danh hiệu mình có cũng được rồi. Em thấy 3 vị trí cao nhất không xứng đáng. Hoa hậu từng là người mẫu hay đi làm những sự kiện như ngồi quán bar và ít khi được chính thức lên sàn diễn thời trang. Bấy nhiêu đó thôi, em cũng thấy mọi người chọn sai người.
- Hoàng Điệp có biết những chuyện lùm xùm trong khi cuộc thi đang diễn ra hay không? Ví dụ như trên một blog cá nhân đã rao bán các thí sinh với giá 5000 USD/đêm?
- Em hoàn toàn không biết. Cuộc thi diễn ra rất bình thường, ngoài chuyện Hoa hậu Mai Phương Thúy làm xao lãng sự tập trung của các phóng viên dành cho các thí sinh thì em không biết thêm.
- Trong muôn mặt của cuộc sống, bất cứ ai cũng muốn mình thắng, vậy các người đẹp cạnh tranh nhau thế nào trong cuộc thi uy tín như Hoa hậu Việt Nam?
- Các thí sinh cạnh tranh gay gắt, quyết liệt từng giây từng phút. Lúc ban giám khảo hay ban tổ chức đứng gần và cuộc thi đang diễn ra thì nhiều người rất “kịch”, giả bộ thân thiết “chị chị em em” nhưng đêm đăng quang vừa xong thì xưng hô “cô với tôi”, vui lắm, em thấy vô cùng hài hước. Điển hình nhất là Á hậu Thụy Vân.
- Cuộc thi xong, các vụ lùm xùm rộ lên khắp thông tin báo đài, em có suy nghĩ gì?
- Em thấy hơi tội nghiệp cho Thùy Dung mà danh hiệu ấy đúng ra cũng không thể nào đến tay Thùy Dung được. Người mẫu hạng C, không trình độ, gương mặt không có gì đặc biệt, không chăm chút cho nhan sắc của mình, luôn để mặt “mộc” với làn da nhiều mụn trong cuộc thi. Em nghĩ cao lắm Thùy Dung chỉ có thể vào top 10 người đẹp nhất vì chiều cao của mình, chứ không ngờ cũng chính vì chiều cao ấy mà Thùy Dung được đăng quang.
- Vậy em có điều gì để chia sẻ thêm với các bạn gái trẻ đang có dự định và ao ước một ngày được xứng tên trong cuộc thi sắc đep sắp tới?
- Em nghĩ các bạn gái nên suy nghĩ thật kỹ. Bản thân họ phải thành thật, có trình độ ít nhất là cơ bản tốt nghiệp lớp 12.
Trước khi thi, có người cũng rất nổi tiếng trong giới trang điểm và thiết kế, chuyên đưa các thí sinh đi thi đã mời gọi em giá Hoa hậu là 5 tỷ. Em không đồng ý vì nghĩ khả năng của mình chưa đến mức đó. Nói như vậy, em không chắc là Thùy Dung mua giải nhưng sau đó là một loạt sự lùm xùm...
Các bạn gái, ngay những ngày đầu muốn tham gia, cảm thấy có gì bất ổn thì chắc ăn nhất là nên rút lui. Đừng nên dính vào một cuộc thi mà sau đó phải đối mặt với hậu quả không hay.
- Vì sao Hoàng Điệp đã có danh hiệu Á hậu Biển Việt Nam 2007 lại tiếp tục tham gia Hoa hậu Việt Nam 2008? Em không sợ bị “mất giá” sao?
- Em không sợ gì cả. Em tự tin là mình sẽ có thể thắng thêm một danh hiệu, mặc dù em không vào top 10 người đẹp nhất nhưng cuối cùng em cũng có Danh hiệu Hoa hậu Bình chọn.
- Ai là người ủng hộ em đi thi Hoa hậu?
- Bạn trai em. Anh ấy muốn em va vấp nhiều hơn, tự lập và trưởng thành hơn sau cuộc thi này. Anh ấy cũng tin tưởng em sẽ đạt được một danh hiệu cao hơn là Á hậu.
Theo Zing / Dân Trí


Thí sinh Hoa hậu Du lịch Việt Nam lại tố cáo BTC “xù” tiền Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008 kết thúc đã lâu, nhưng rắc rối chỉ mới bắt đầu khi hàng loạt các thí sinh đoạt giải trong đêm chung kết gửi đơn kiến nghị tới Tổng cục du lịch VN về việc họ vẫn chưa hề nhận được tiền thưởng như BTC đã hứa. Thí sinh Hoàng Ngọc Bích cho biết: “Tôi có tên trong danh sách 20 thí sinh khu vực phía Bắc lọt vào đến chung kết cuộc thi. Trong đêm chung kết diễn ra vào ngày 2/8/2008 tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng, tôi đã lọt vào top 10 cuộc thi và đoạt giải phụ Thí sinh mặc trang phục dạ hội đẹp nhất. Nếu theo đúng như lời tuyên bố của BTC khi bắt đầu cuộc thi, chỉ cần lọt vào tới chung kết đã được 10 triệu đồng, đoạt giải phụ thêm 10 triệu đồng nữa, tổng số tiền tôi được nhận là 20 triệu đồng. Sau khi cuộc thi kết thúc, phần vì nhiều việc, phần vì đi thi không chỉ vì tiền, nên tôi không để ý đến nhiều. Có một lần, chị Trâm bên Công ty Á Châu- đơn vị tổ chức có gọi điện cho tôi hỏi số tài khoản để chuyển tiền thưởng, tôi đã đọc cho chị, nhưng tất nhiên sau đó chẳng có đồng nào được chuyển vào tài khoản của tôi cả. Rất lâu sau đó, BTC không có hồi âm cho chúng tôi. Đến đầu tháng 9/2008, tôi và rất nhiều các bạn thí sinh khu vực phía Bắc khác đều không thể liên lạc được với BTC. Số máy của ông Hoàng Hải- Giám đốc công ty Á Châu hoặc không nhấc máy hoặc tắt máy. Số của chị Trâm cũng không thể liên lạc. Chúng tôi gọi điện đến công ty theo số cố định, người ta nghe máy và đổ trách nhiệm lẫn cho nhau, cuối cùng không ai giải quyết. Vì không biết phải làm thế nào, tháng 9/2008, các thí sinh khu vực phía Bắc lọt vào chung kết và đã đoạt giải thưởng trong đêm chung kết đã liên lạc với nhau và cùng gửi đơn kiến nghị lên Tổng cục Du lịch Việt Nam. Trong buổi gặp mặt, người đại diện cho Tổng cục Du Lịch VN đã gọi ông Hoàng Hải- Giám đốc công ty Á Châu đồng thời là trưởng ban tổ chức cuộc thi tới. Tại đây, ông Hải đã nói lời xin lỗi với chúng tôi vì sự chậm trễ trong việc trao thưởng. Hôm đó, tôi nhớ là ngày 15/9, ông Hải đã trao cho mỗi thí sinh chúng tôi 5 triệu đồng và hứa 3 ngày sau sẽ hoàn trả đầy đủ. Nhưng cho đến tận hôm nay là ngày 8/10, phía BTC vẫn hoàn toàn biệt vô âm tín. Và thí sinh chúng tôi lại rơi vào tình trạng: không thể liên lạc được với BTC dưới bất kỳ hình thức nào, số điện thoại công ty và số điện thoại cá nhân đều không có tín hiệu trả lời. Chúng tôi rất bức xúc. Khu vực phía Bắc có 20 thí sinh lọt vào chung kết và 5 thí sinh lọt vào top 10, nhưng mỗi người đều mới chỉ nhận được 5 triệu đồng. Điều chúng tôi cần nhất đó là một câu trả lời sòng phẳng từ phía BTC, trả hay không trả- BTC đều phải lên tiếng để thí sinh chúng tôi được biết”. Thí sinh Hoàng Ngọc Bích nói thêm: “Ban đầu, cuộc thi được tổ chức rất tốt, thí sinh chúng tôi được BTC lo ăn nghỉ chu đáo. Đây là cuộc thi sắc đẹp vui nhất tôi từng tham gia. Các thí sinh sống với nhau gắn bó, đoàn kết. Song càng về sau, khâu tổ chức càng chán. Đêm chung kết bị lùi ngày. Hai chị quản lý trực tiếp chúng tôi là chị Thư và chị Hoàng, không hiểu vì một mâu thuẫn gì đó với Ban giám đốc đã xin thôi việc giữa chừng, ngay khi cuộc thi đang diễn ra. Và việc BTC thoái thác, lẩn trốn trách nhiệm trả tiền thưởng cho các thí sinh khiến chúng tôi rất thất vọng”. Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Du lịch 2008 - Nguyễn Minh Ngọc Trâm cũng rất bức xúc: “Em đã nhận được tiền thưởng nhưng phải làm rất dữ họ mới trả. Em tới tận công ty hàng chục lần, lần nào cũng phải ngồi đợi từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều. Nhiều lần như vậy, em rủ theo một nhóm bạn, khi đến công ty, nhóm bạn của em cũng tạo áp lực cho họ. Bởi vậy cuối cùng họ cũng trả cho em 40 triệu đồng, trong khi đó, giải thưởng mà họ công bố cho Á hậu 1 là 80 triệu đồng cộng thêm 10 triệu đồng lọt vào đêm chung kết là 90 triệu đồng. Họ lấy ra đủ mọi lý do, nào là trừ thuế, nào là trừ tiền học bổng... Và cuối cùng chỉ chịu trả 40 triệu cho em. Các bạn khác, như em được biết đều chưa nhận được tiền, cả hoa hậu hình như cũng chưa nhận được đồng nào. Các bạn e dè, nhút nhát, cứ sợ này sợ kia, nên không dám lên tiếng”. Á hậu 2 Nguyễn Thị Phương Thảo xác nhận, tính đến thời điểm này, cô mới nhận được 10 triệu đồng, trong khi đó tổng giải thưởng cho Á hậu 2 là 50 triệu đồng bao gồm tiền mặt và học bổng tiếng Anh trị giá 2000 USD tại trường ngoại ngữ Alanta, cộng thêm một chuyến du lịch châu Á! Á hậu 2 Nguyễn Thị Phương Thảo khẳng định: “Tiền thưởng chỉ là một phần, điều bức xúc nhất của tất cả các thí sinh là thái độ của BTC, họ không lên tiếng, không trả lời, không nhận điện thoại. Họ không hề có trách nhiệm. Một số thí sinh đã định lên Tổng cục Du lịch một lần nữa, nhưng chúng tôi cảm thấy chán nản”. Cuộc thi Hoa hậu Du lịch VN 2008 lần đầu tiên được tổ chức nhằm quảng bá truyền thống, văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam tới người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế đồng thời tìm ra gương mặt xứng đáng đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới. Cuộc thi được tổ chức với thông điệp “Mỗi công dân là một sứ giả quảng bá du lịch Việt Nam”. Cuộc thi được khởi động từ tháng 4/2008 nhằm lựa chọn ra 20 thí sinh phía Nam, 20 thí sinh phía Bắc dự tranh vương miện trong đêm chung kết diễn ra vào ngày 2/8/2008. Cuộc thi do Tổng cục Du lịch VN phối hợp với công ty cổ phần quảng cáo - phim Á Châu tổ chức dưới sự tài trợ của công ty Du lịch Sài Gòn và Tổng công ty Hàng không VN. |
Tin liên quan
- Vũ Thu Phương: chúng tôi hạnh phúc nhưng... chẳng nói trước được (17:51:02 17/05/2013)
- Kim Hee Sun ‘bế bụng’ đi dự đám cưới (17:50:51 17/05/2013)
- Ngọc Nga muốn có 2 bé nữa (17:50:49 17/05/2013)
- Thụy Vân: Điệp phát ngôn như thế không tốt cho cuộc thi (17:50:47 17/05/2013)
- Thu Minh thích nói chuyện chồng con (17:50:46 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Thụy Vân giả tạo, ngôi vị hoa hậu giá khoảng 5 tỷ
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo