Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Đức Hải sướng ngất ngây vì có "thằng cu"

17:32:57 17/05/2013
Khi 2 cô con gái chào đời, Đức Hải đã khóc vì nghĩ mình chắc chắn đã có 3 'thị mẹt' rồi...  >> Đức Hải nỗ lực làm bố - Anh còn nhớ cảm xúc của mình khi vợ “vượt cạn” lần thứ 2? - Bà xã nhà tôi lần đầu phải sinh mổ, sinh lần hai cũng rất khó khăn. Từ tháng thứ 5, các thai nhi đã bắt đầu phát triển một cách nhanh chóng, mạnh mẽ, chúng chen chúc nhau, hoán đổi vị trí, đấu tranh sinh tồn trong bụng mẹ nên bà xã phải nằm nhà, từ tháng 7 trở đi phải vào viện nằm trong tình trạng “ghế bố bãi biển” để các bác sĩ tiện theo dõi biến chuyển của thai nhi. Tôi còn nhớ cảm giác niềm tin quá tan nát khi siêu âm thai, bác sĩ khẳng định 2 trai, 1 gái, thực tế đã “lòi” ra 2 gái. Lúc đó không hiểu nước từ đâu ra mọc trên mặt những giọt to bằng hạt ngô, người chao đảo như vũ trụ trên không. Khoảnh khắc đó khiến tôi khá sốc, vì như vậy chắc chắn mình đã có 3 “thị mẹt” rồi. Khi bé thứ 3 là trai ra đời, tự tay và mắt mình thẩm định - một thằng cu - vẫn không dám tin đó là sự thật. Hộ lý đưa con đi được 10m rồi tôi vẫn gọi giật lại xem “vòi nước” thế nào. Một cảm giác an toàn, sung sướng ngất ngây và chợt nhớ đến câu: “Con hơn cha là nhà có phúc” vì cháu nó “hoành tráng”… hơn bố!   - Vậy còn những ngày “trường kỳ kháng chiến” sau đó? - Sau khi sinh một đàn con gồm 4 nhóc, hai vợ chồng mỗi người chỉ có một đầu và hai tay, chúng tôi phải tập hợp một seri osin gồm 4 người, trong đó có một nữ đồng chí bộ đội về hưu “cao, to, đen, hôi”, đã từng lái xe tăng; một đồng chí nguyên là nữ du kích quân mặt trận miền Đông Nam bộ; một người nguyên là gái giang hồ; một là sinh viên… - Giờ thì 4 thiên thần nhỏ của anh như thế nào rồi? Anh có thể kể về tính cách của mỗi bé? - Không thể tả hết được, mỗi đứa một tính cách nhưng đáng yêu lắm. Chúng đùa nghịch với nhau mỗi ngày, gọi nhau là “ông bà”, xưng “tôi” như “cụ” non. Nhiều lúc hai vợ chồng phát mệt nhưng mỗi khi đi diễn xa nghe giọng í ới của chúng hỏi thăm bố trên điện thoại thì nhớ lắm. Trần Hoàng Hải My là chị cả, bí danh: Lão Bà Bà, sinh ngày 10/10/2003, điệu chảy nước vì đang học múa ở Vũ đoàn Ngôi sao nhỏ. Cặp ba gồm: Trần Hoàng My (bí danh: Thuý Kiều) thì duyên ngầm khủng khiếp. Trần Hà My (bí danh: Thuý Vân) nhõng nhẽo tới mức, đêm ngủ, sữa vào miệng không thèm lấy tay đỡ, chỉ bú không thôi. Trần Đức Huy (bí danh: Mã Giám Sinh) cực kỳ manly (nam tính), nghịch ngợm, thích chơi bóng, súng và phá tất cả những thành tựu của ba chị em nhà kia. Câu cửa miệng là: “Con yêu bố nhất trên đời!”.   - Nếu gọi một cái tên gộp chung thật ấn tượng cho chùm ba của anh, anh sẽ gọi là gì? - Đơn giản là: 123. Bọn chúng cùng sinh ngày 7/11/2005. Gọi 123 là cả ba đứa cùng chạy ùa ra. - Được biết mỗi tháng gia đình anh phải đặt siêu thị chở cả xe sữa đến nhà. Vậy trung bình mỗi tháng, các con anh tiêu thụ hết bao nhiêu lượng sữa? - Trung bình mỗi ngày tiêu thụ hết một hộp to. Mỗi tháng khoảng 30 hộp. Hôm nào xe siêu thị chở đến nhà 100 hộp, y như rằng sữa lên giá, tiết kiệm được vài triệu. - Anh có chia sẻ kinh nghiệm gì trong việc chăm sóc đàn con? - Trước hết, kiếm được tiền phải nghĩ ngay đến việc tích luỹ. Chuẩn bị sức khoẻ tốt và tinh thần thật thoải mái để chiến đấu trên mặt trận chăm sóc con. Cần hết sức bình tĩnh để xử lý mọi tình huống khó khăn. - Anh cảm nhận mình được gì hơn nữa từ khi có 4 thiên thần nhỏ? - Tôi cảm nhận được một điều rất sâu sắc là mình hướng tâm chứ không ly tâm như hồi trẻ. Ý nghĩa rất lớn nữa là mình đang tiến gần đến tình yêu đích thực của cuộc sống, đó là tình yêu gia đình, cha con, vợ chồng.    -  Anh phải phân bố thời gian ra sao? - Không hôm nào giống hôm nào. Chỉ có việc sáng đưa con đi học, chiều đưa con về là giống nhau. Còn khác nhau là ban ngày làm gì, trong đêm làm gì tuỳ theo công việc, tình huống khác nhau nhưng tóm lại là… luôn luôn kín. Người của công việc- Nhiều diễn viên hài thường hay biểu diễn phục vụ trẻ em trong các dịp Tết Trung thu, Tết thiếu nhi… Còn anh? - Tôi đặc biệt yêu thích trẻ em. Trong các dịp đó, tôi thường được các Đài truyền hình mời diễn các chương trình phục vụ trẻ em và hoàn toàn không lấy cát-xê. Trung thu 2008 vừa qua, tôi cũng tham gia cùng ekip Đài Truyền hình Việt Nam làm chương trình cho các em. - Anh có hay tham gia các hoạt động từ thiện vì trẻ em? - Tuy không thường xuyên nhưng khi có chương trình, tôi thường đi cùng các bác sĩ, nhà tâm lý đến các trường PTTH tư vấn về sức khoẻ, giới tính cho các em học sinh. Ngoài ra, tôi cùng các chùa làm từ thiện cho người nghèo, đặc biệt là trẻ em.
Đức Hải 7 trong 1 thì phải. Giảng viên, diễn viên, MC, biên kịch, kinh doanh, đạo diễn chương trình, ông bố…
- Vai diễn nào dành cho trẻ em khiến anh tâm đắc?
- Tôi thấy nhiều trẻ em thích vai Thạch Sùng (Phim “Thạch Sùng” - Cổ tích 5 - Phương Nam phim). Điều thú vị là đạo diễn phim này cũng là đạo diễn Minh Chung của phim Cô gái xấu xí. - Anh lý giải tại sao nhiều khán giả cho rằng mỗi lần anh xuất hiện là mỗi lần khuấy động? - Cứ tạm gọi tôi được duyên tố nghiệp dài. - Xin cảm ơn anh! Chúc gia đình anh luôn khoẻ mạnh. Các con ngoan ngoãn!  Theo Gia Đình & Trẻ Em
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo