Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Quách An An - Cô nàng "lắm chuyện"

17:34:05 17/05/2013
Ngoài chuyện diễn vô vàn các cảnh nóng ra thì Quách An An còn gây tò mò với chuyện tình duyên và các tin đồn về mình...Cũng đã vài lần... thất tình
“Chết” cũng không nói tên thật của mình Rất nhiều người nghĩ Quách An An là tên thật của tôi và còn nghĩ tôi là người Trung Quốc nữa. Nhưng đó là... bí mật “sống để dạ, chết mang theo”. Tên thật của tôi vẫn là An. Nhưng tôi thích cái tên này là bởi nó có 9 chữ cái, tương ứng với sự may mắn theo quan niệm của người Á Đông.
- Một cô gái xinh đẹp như An An có bao giờ bị... thất tình không?
- Yêu đơn phương thì chưa, nhưng thất tình thì cũng... vài lần rồi. Dù yêu hay không yêu nữa, khi chia tay, phụ nữ bao giờ cũng buồn hơn cả. - Nhưng tần suất chị chủ động chia tay và bị đàn ông bỏ rơi, cái nào nhiều hơn? - Từ khi biết yêu đến giờ tôi đều chủ động chia tay cả, còn sau này thì chưa biết nữa (cười). Biết đâu sẽ có lúc tôi bị đàn ông bỏ rơi.   - Có dạo tôi đọc trên báo thấy chị không ngại ngần công khai chuyện tình cảm với một đại gia, nhưng không lâu sau đó lại nói rằng “tôi đang đi tìm một nửa của mình”. Vậy đâu mới là trạng thái thật của chị? - À, vì đó là 2 thời điểm khác nhau nên sẽ có 2 hoàn cảnh khác nhau thôi. Còn hiện tại, tôi vừa mới chia tay bạn trai và chưa nghĩ đến chuyện yêu ai cả. - Nếu cụ thể hoá thì “một nửa” của chị sẽ như thế nào? - Tôi không thể gọi tên được nhưng trong số những người theo đuổi mình, tôi bao giờ cũng để cảm xúc lên tiếng. Nếu cảm xúc của mình đang hướng đến ai, mong muốn được gặp người đó hơn cả nghĩa là mình đang rất nhớ người đó. Nhưng sau đó nói chuyện, nếu thấy hợp và có cùng suy nghĩ thì mới nghĩ đến chuyện yêu hay không. Người ta vẫn thường nói tôi lý trí trong chuyện tình cảm và quả thật, ở giai đoạn đầu, tôi lý trí ghê gớm. Nhưng khi đã yêu, tôi không còn là mình nữa. - Lý trí nửa vời như thế có bị gọi là dại dột? - Đúng thế. Khi yêu tôi luôn dại dột. Dại nhiều nữa là khác. - Có lần nào chị phải trả giá đắt không? - Sự đau khổ, mất mát, hi vọng rồi thất vọng khi không còn yêu nữa cũng đã là một sự trả giá rồi. - Vậy có vì sự đau khổ, mất mát đó mà chị “sợ yêu” không? - Cũng có mệt mỏi vì yêu lần nào cũng háo hức, cũng hi vọng và rồi băn khoăn đâu mới là “một nửa” đích thực của mình. Nhưng không vì thế mà tôi nản hay sợ. Giả sử, từ nay đến cuối đời tôi vẫn không tìm được người đàn ông ưng ý cho mình thì vẫn chấp nhận sự trải nghiệm chứ không vì thế mà “bế quan toả cảng” với tình cảm. Tôi chấp nhận những khổ đau trong chuyện tình cảm để tìm kiếm, vì biết đâu, đó là người mà mình đang mong chờ.   Hết hồn vì tin đồn - Thế giới của người nổi tiếng luôn gắn với những tin đồn. Tôi được biết có khá nhiều tin đồn về chị. Có tin nào ác ý không? - Những tin đồn mà tôi gặp cái nào cũng shock, cũng ác ý cả. Người ta đồn tôi là “gái quê”, là “vịt con xấu xí” được nhạc sĩ Hà Dũng “phù phép” trở thành “thiên nga” như ngày hôm nay. Rồi nói rằng tôi là “les” (đồng tính nữ)... Có nhiều khi làm tôi hết hồn. - Vậy còn tin đồn chị từng là vũ nữ thì sao? - Tôi học múa là để phục vụ cho việc hát được tốt hơn. Thỉnh thoảng tôi có đến vũ trường để giải trí như bao cô gái trẻ khác thôi. Nhưng vì thế mà nói tôi là vũ nữ thì hơi buồn cười. - Người ta đồn đại chị có tính "đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành"? - Tôi là cô gái xinh đẹp trẻ trung, tôi luôn cố gắng làm việc, tích cóp cho một tương lai đầy đủ và no ấm. Tôi có điều kiện chăm lo con cái cẩn thận, vợ chồng không cãi nhau vì kinh tế, những chuyến đi nghỉ cuối tuần không phải suy đi tính lại xem thiệt hơn... Tôi có tích cóp hay ki bo một chút thì có sao đâu nhỉ? - Nhưng ngay cả bạn trai của chị cũng nhận xét: "Cô ấy tham lam từ cả cái nhìn?" - (Cười) Như vậy càng chứng minh tôi yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy chứ. Tôi là một cô gái rất nhạy cảm và ấm áp. Chính vì vậy, cảm xúc đầu tiên bao giờ cũng gây ấn tượng mạnh đối với tôi. Tôi quen anh ấy trong một party, và ánh mắt tôi không thể trượt khỏi anh ấy cho dù chỉ là... một giây. - Chị làm thế nào để người ta không hiểu lầm mình, không bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đó? - Thực ra, nếu nói rằng tôi không quan tâm đến những lời đồn là không đúng. Tôi có quan tâm nhưng đính chính hay nói qua lại trên báo chí thì không. Nó có làm tôi bực bội một chút nhưng tôi không bao giờ để chuyện đó kéo dài cả. Như thế là làm tốt cho người đã đặt điều về tôi. Hơn nữa, bao giờ tôi cũng tìm ra được nguyên nhân.
Tự đóng tất cả các cảnh 'nóng' và 'cực nóng' - Bộ phim “Trung uý” mà chị tham gia chỉ còn chờ ngày công chiếu. Đó có phải là vai diễn ấn tượng nhất của chị từ trước đến nay? - Nói về phim đó, tôi có một ấn tượng rất đặc biệt là cảnh quay ở vùng núi Tây Bắc đúng vào thời điểm lạnh nhất. Tôi quen sống với khí hậu ở trong Nam nên không thể nào chịu được cái lạnh của miền núi phía Bắc. Hơn nữa, lại phải quay cảnh... tắm và nude. Còn bình thường thì cũng chỉ được mặc một bộ đồ của người dân tộc và phải cố chống đỡ cái lạnh để diễn như không thấy gì cả (cười). Riêng cảnh nude tôi phải quay 3 đêm ròng và quay xong cảnh đó thì tôi cũng bị ốm vì lạnh. Ngày nào cũng phải uống thuốc nhưng ốm cũng phải cố mà quay, vì các cảnh này chủ yếu là của tôi diễn. Tôi không muốn vì sức khỏe của mình mà chi phí cho đoàn làm phim sẽ nhiều lên vì phải chờ đợi diễn viên chính. Cảnh nude của tôi có bối cảnh gần một gốc cây. Khi hoàn thành những cảnh quay này thì da của tôi cũng bị nứt nẻ và tróc vẩy, xấu chẳng khác... cây. - Với những cảnh nude, diễn viên thường có người đóng thế. Cảnh nude trong phim là của An An hay một người khác? - Trước khi tìm diễn viên cho vai này, đạo diễn đã yêu cầu rất rõ là diễn viên không được đóng thế mà phải diễn bằng chính khả năng của mình. Sau này khán giả xem phim sẽ thấy, đó không chỉ là cảnh nude để phô diễn hình thể mà là nude để diễn cảnh làm tình. Vì thế, diễn viên phải diễn xuất bằng sự cảm nhận và cảm xúc thật của nhân vật. Nếu sử dụng người đóng thế sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn. - Có một giai thoại khá thú vị là, khi đạo diễn Hà Sơn mời An An thử vai và yêu cầu chị gửi một bức hình bán khoả thân để xem có đáp ứng được tiêu chuẩn của nhân vật hay không. Nhưng chị đã không gửi ảnh mà khẳng định luôn với đạo diễn rằng “không cần đâu, tôi tự tin về vòng một của mình”. Thực hư chuyện này như thế nào? - Chuyện đó sau này tôi cũng được đạo diễn Hà Sơn kể lại thôi. Để vào vai diễn đó, có khoảng 200 diễn viên đến để casting và diễn viên nào cũng phải lộ vòng một để đạo diễn xem có ổn không. Nhưng đến trường hợp của tôi thì đạo diễn ít nhiều cũng được biết qua những bức ảnh mà tôi xuất hiện trên các tạp chí rồi nên chỉ yêu cầu diễn xuất thôi. Nhưng sau đó đạo diễn lại gọi điện cho tôi bảo, để “chắc ăn” hơn, tốt nhất là An An nên gửi một bức ảnh bán khoả thân. Tôi bảo, gửi như thế thứ nhất là không an toàn (vì rất có thể bức ảnh sẽ bị phát tán dù đạo diễn vô can), thứ hai là tôi thấy mình đủ tự tin để hoàn thành tốt vai diễn mà đạo diễn yêu cầu. Vì thế, việc gửi bức ảnh đó là không cần thiết. Không muốn được nhìn nhận chỉ vì sexy - Có một khái quát về chị bằng công thức như sau: sexy + cảnh nóng = Quách An An. Chị nghĩ sao về công thức này? - Nó chỉ đúng với số đông. Điều đó không có nghĩa là con người tôi chỉ có như thế. Tôi không muốn người ta nhìn vào mình chỉ vì mình sexy. Trong công việc, tôi luôn muốn được công nhận bằng chính khả năng của mình. Thực tế là những ai đã từng làm việc và cộng tác với tôi đều nhận thấy ở tôi sự nhiệt tình, phong cách làm việc rất chuyên nghiệp. Tôi không muốn đạo diễn mời chỉ vì tôi sexy, mặc dù tôi cũng hãnh diện về chuyện đó. Nhưng nếu chỉ vì ngoại hình thì tôi không hài lòng. - Quách An An khởi nghiệp từ nghề ca hát.Chị nghĩ sao nếu người ta nói rằng với góc độ là ca sĩ, chủ yếu “xem” chị hát là chính? - Tôi tự biết mình có một chất giọng không phải để nghe. Nhưng nếu nói về yếu tố trình diễn thì chưa chắc. Bởi vì tôi muốn hướng mình trở thành hình tượng giải trí, bao gồm: diễn, hát, thời trang và stylist của mình. - Dù ở lĩnh vực điện ảnh chị thành công hơn nhưng điều đó có được là bởi chị dám diễn những cảnh nhạy cảm, những cảnh “nóng”? - Thực ra, trước khi đến với điện ảnh thì tôi có đóng 3 phim truyền hình dài tập. Đó là những vai cá tính, hiện đại. Và đến bây giờ, khi đi ra đường, khán giả lại không nhắc đến những vai diễn có cảnh nóng mà lại gọi tôi là “Mai Phương kìa”, “Đan Thanh kìa” trong những bộ phim truyền hình đó. Những vai diễn có cảnh nóng trong “Chuông reo là bắn”, “Tôi là ngôi sao” thực chất chỉ nổi bật chứ không phải là cái được nhớ đến lâu dài. - Có bao giờ chị nghĩ, nếu không sở hữu một ngoại hình đẹp, chị cũng sẽ không có được tên tuổi như ngày hôm nay? - Ngoại hình chỉ là ưu thế. Trong nghệ thuật, điều đó là rất quan trọng. Khi đóng một vai xinh đẹp trước tiên mình phải đẹp đã, sau đó mới nói đến diễn xuất được. Mình không có vẻ ngoài đẹp mà đóng một vai xinh đẹp, khán giả sẽ không tin và không thích. - Cảm ơn chị! Theo Gia Đình & Xã Hội
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo