Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Trần Lực: nhiều tật xấu nên khó tìm được phụ nữ hoàn hảo

17:35:23 17/05/2013
Trần Lực trước mắt tôi là người đàn ông tuổi trung niên hiền lành, xuề xòa, từng trải, bình thản, không thiếu phần nghiêm cẩn. Tôi cũng có rất nhiều tật xấu - Anh từng khẳng định: “Tôi tự tin vì tôi là người đàn ông chân chính”. Theo anh thế nào là người đàn ông chân chính? Anh tự tin còn bởi lý do nào khác không? - Trung thực – quyết liệt – vị tha. Bằng đấy thứ gắn với cuộc sống, với công việc là thành người đàn ông chân chính. Tôi tự nhận rằng mình là người đàn ông chân chính, bởi tôi sống như vậy. Tôi sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật, được giáo dục, học hành tử tế và rất đam mê công việc – đó là những lý do để tôi có sự tự tin trong cuộc sống và trong công việc của mình. Tôi tự tin dù ở bất kỳ vị trí nào: diễn viên, đạo diễn hay quản lý một doanh nghiệp bởi tôi hiểu và biết mình phải làm gì, làm như thế nào. Tôi tự tin sống, kể cả những lúc vô cùng khó khăn tôi không bao giờ có ý nghĩ đầu hàng và đã vượt qua để tiếp tục sống và hài lòng với cuộc sống của mình. - Anh có thể nói cụ thể hơn? - Đi học ở Bungaria năm 1984, khi ấy đất nước còn bao cấp, xếp hàng mua từng chai nước mắm, cân gạo. Đến năm 1991, khi về nước tôi thấy phát hoảng vì đất nước mình thay đổi quá, ngoài đường la liệt hàng hóa. Mặc dù đã về Cục biểu diễn, nhưng do muốn tìm hiểu cuộc sống thực tế trong nước như thế nào nên theo lời mời của NSUT Đức Hoàn tôi vào vai ông buôn bè trong Chuyện tình bên dòng sông. Từ phim đó, tôi đi thẳng vào nghề diễn viên. Thời gian đóng một loạt phim truyền hình từ năm 1991 đến năm 2000 tôi lang thang khắp mọi miền đất nước, từ Móng Cái tới mũi Cà Mau. Tôi muốn tìm hiểu cuộc sống, sinh hoạt, tâm lý, suy nghĩ của người dân mỗi vùng miền khác nhau như thế nào. Cả quãng thời gian đóng phim ấy cho tôi một quan niệm sống và cái nhìn về cuộc sống. Nhờ vậy để khi làm đạo diễn phim, tôi thấy tự tin rất nhiều và nhận ra việc làm phim hóa ra rất nhẹ nhàng. - Tôi liên tưởng về tuổi trẻ của anh giống như cơn bão. Một cơn bão bao chứa sự quyết liệt, mạnh mẽ, kiên định. Một cơn bão ào ào chực chờ cuốn phăng mọi thứ trên đường nó qua. Rồi đến khi nào thì cơn bão ấy, nhìn mọi điều xung quanh nhẹ nhàng như bây giờ? - Phải có thời gian chứ. Đúng là hồi trẻ tôi rất nghịch ngợm, ham chơi. Kể cả hồi đi học bên Bungaria, đến kỳ nghỉ hè, nghỉ đông cũng không về phép mà chỉ thích cùng bạn bè sang các nước khác để chơi. Sau khi trải qua thời gian đầu làm phim, tôi đã va chạm rất nhiều, va chạm từ người làm phim đến những người xung quanh. Dần dần, tôi trở nên tỉnh táo. Tôi không đắm đuối và chẳng cắm đầu cắm cổ vào bất cứ thứ gì. Nguyên tắc sống của tôi là điều gì cũng bình tĩnh.  Trần Lực và cô công chúa thứ 2 ('của tập 3') - Còn với phụ nữ thì sao? - Phụ nữ ai cũng đẹp. Cái đẹp từ dáng vóc bên ngoài đến cách sống của họ. Một người đàn ông hợp với người đàn bà không phải cả hai đều có vẻ đẹp bên ngoài kiểu như anh trai yêu chị xinh gái, mà là hai người có đồng quan điểm cuộc sống, tương đồng về tri thức và quan trọng là chia sẻ được với nhau, hợp nhau về cách nói chuyện. - Anh nói một người phụ nữ hoàn hảo phải có cả sắc đẹp lẫn tài đức, vậy anh đã tìm được người phụ nữ hoàn hảo ấy chưa? - Câu này khó trả lời lắm, không thể tìm một người phụ nữ hoàn hảo, đàn ông cũng thế. Bản thân tôi cũng có rất nhiều tật xấu, ham thích nhiều thứ, hút thuốc ầm ầm. Nếu có một người phụ nữ hoàn hảo đến với người đàn ông hoàn hảo thì có mà là thánh. Không có bạn thì tôi chết mất rồi - Tôi được biết anh rất hay giúp đỡ đồng nghiệp máy móc, dụng cụ khi họ cần? - Tôi từng được bạn bè giúp nhiều rồi, kể cả bạn không thân cũng sẵn lòng giúp đỡ tôi nếu cảm thấy tôi cần. Giờ có điều kiện thì mình giúp lại. Nhiều khi hội trẻ muốn làm nghề mà thiếu máy móc, dụng cụ qua chỗ tôi, tôi bảo “chúng mày làm gì có tiền, lấy mà quay”. Hội trẻ cũng như tôi ngày xưa, nghèo lắm, chẳng có gì cả ngoài lòng nhiệt huyết. - Bạn bè có ý nghĩa như thế nào trong cuộc đời của anh? - Với tôi bạn rất quan trọng, không có bạn thì tôi chết mất rồi. Thực ra, vượt qua được những đố kỵ, ghen ghét là điều khó lắm. Bản thân tôi cũng rất cố gắng để vượt qua được điều đó. Phải biết vui mừng trước thành công của bạn. Ngoài ra cũng cần biết chia sẻ với bạn những điều không vui hay phức tạp trong cuộc sống. - Thấy anh luôn bận rộn: quan hệ với bạn bè, quản lý điều hành công ty, kiêm đủ các thú chơi tennis, bóng đá, nuôi cá, chơi chim… rồi còn chăm lo cho gia đình nữa. Làm thế nào để anh điều hòa được thời gian? - Bạn hay không là do mình. Tôi thường có kế hoạch trong công việc cũng như đối với cuộc sống và sắp xếp thời gian hợp lý. Tôi là người rất ham chơi nhưng nếu chơi mà ảnh hưởng đến công việc hay thời gian dành cho việc gia đình, chăm sóc, chơi với con cái thì tôi sẽ ngừng lại. Giờ khi công ty bắt đầu làm phim truyền hình thì trăm thứ phải lo, từ khâu kịch bản, thành lập đoàn làm phim đến tuyển diễn viên, xin tài trợ, hoạch toán kinh doanh, bán thời lượng quảng cáo. - Khi còn đang học đạo diễn sân khấu ở Bungaria, anh đã mong ước làm chủ doanh nghiệp liên quan đến phim ảnh. Nhưng phải đến 14 năm sau, ước mơ đó mới trở thành hiện thực? - Đúng là đang học tôi đã thích thế rồi. Về nước lẽ ra tôi đã làm nhưng khi đó nước ta vẫn chưa cho phép tư nhân ra làm riêng. Từ năm 1993 tôi cùng một số người bạn thành lập trung tâm văn hóa nghệ thuật sinh viên sau này cùng làm với đài truyền hình cuộc thi SV96. Nhưng trung tâm đó vẫn thuộc về Nhà nước, lĩnh vực hoạt động nhỏ. Đến năm 2005, tôi chính thức có hãng phim. Hãng phim còn rất non trẻ. Làm phim thị trường khó lắm - Cách đây ba năm, anh từng nói, phim truyền hình Việt Nam chưa có thị trường. Còn bây giờ thì sao? - Ngày trước chỉ có nhà nước mới được làm phim, chúng tôi có làm thì cũng là làm thuê cho Nhà nước. Bây giờ truyền hình Việt Nam đã xã hội hóa rồi, có kênh dành riêng cho phim truyền hình. Chúng tôi làm phim truyền hình, bán được hàng nghĩa là bán được thời lượng quảng cáo, như thế là sống được rồi. - Phim Chàng trai đa cảm có phải là thành công ban đầu hay chỉ là thử nghiệm cho từng bước đi của anh? - Chúng tôi không thử nghiệm. Hãng phim tư nhân mà làm thử nghiệm có mà chết. Bộ phim này cũng thành công. Chúng tôi qua phim đã truyền tải được thông điệp về gia đình hay tình yêu một cách nhẹ nhàng. Thực ra đừng nói phim có vấn đề hay không vấn đề. Đã là một bộ phim kiểu gì cũng phải có vấn đề. Quan trọng vấn đề đó là gì và mình truyền tải vấn đề đó ra sao. - Qua các bộ phim anh làm, thấy rõ cái nhìn đơn giản, hóm hỉnh, nhẹ nhàng cả đối với những vấn đề phức tạp, nặng nề - rất kiểu tạng con người Trần Lực hôm nay… - Chị cảm nhận chính xác đấy. Cuộc đời này tôi thấy đẹp lắm mà cũng đơn giản lắm từ trong quan hệ gia đình, bạn bè hay đến xã hội. Bên cạnh một số trục trặc thì luôn có những điều tích cực ngay bên cạnh. Và tôi thấy cần mang tất cả các yếu tố đó vào trong phim. Luôn có sự giải quyết ở những điều tưởng chừng bế tắc. Nhiều người nghĩ sao cuộc sống của họ khốn khổ thế, tôi chỉ muốn họ nhìn theo một cách khác tích cực hơn. - Việc tìm kiếm kịch bản anh tiến hành theo phương thức nào? Đặt kịch bản hay tìm kiếm thấy kịch bản nào ưng ý thì sử dụng? - Tôi theo cả hai cách. Như cách thứ nhất tôi đặt kịch bản theo đề tài, vấn đề, đối tượng khán giả. Hoặc liên hệ với các nhóm viết, bảo họ gửi kịch bản cho mình, tôi đọc thấy vấn đề hay mà mình chưa nghĩ tới thì tôi làm. Cũng có thể kịch bản đó hay mà tôi chưa thấy xuôi, tối sẽ mời họ ngồi lại cùng nhau để bàn bạc và thuyết phục sao cho được như ý mình. - Anh là người kiên định, không chịu từ bỏ bất cứ thứ gì mình muốn thực hiện. Vậy mong muốn của anh là đạo diễn sân khấu thì sao? - Tôi vẫn đang tìm và chờ cơ hội. Làm sân khấu khó lắm, làm sao lại phải tạo dựng phong cách riêng của mình. Sân khấu là thế. Không thể ba nhà hát tồn tại trong một địa bàn Hà Nội mà diễn như nhau, trang trí sân khấu như nhau, cách thể hiện như nhau. Hiện giờ tôi đang gắng thu xếp công việc ở công ty để có thể trực tiếp tham gia đạo diễn phim và đóng phim. Có thể làm cho mình hoặc cho người khác. Theo Thanh Niên
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo