Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Thúy Nga nghĩ cho mẹ, cho em trước khi nghĩ cho mình

17:49:21 17/05/2013
Sau 3 tháng lưu diễn ở Mỹ, Thúy Nga trở về Việt Nam cùng với những dự định rất mới mẻ và kỷ niệm là một... trận động đất ở xứ cờ hoa. Vừa về Việt Nam, Thúy Nga đã... chạy show. Hẹn mãi, chúng tôi cũng gặp được chị tại nhà. Mới bước vào phòng riêng của Nga, đã thấy chị ngồi bên bàn trang điểm và dán gì đó xung quanh mắt. Biết tôi thắc mắc, Thúy Nga giải thích ngay: "Đang lúc rảnh rỗi ngồi đợi em, Nga tranh thủ chăm sóc da mặt. Miếng dán này vừa giúp chống mệt mỏi, vừa hạn chế quầng thâm cho mắt đó... Giờ Nga rành mấy vụ này lắm. Mới tốt nghiệp khóa học skin care (chăm sóc da) bên Mỹ về đó nha! Có bằng tốt nghiệp hẳn hoi... Lớn tuổi đi học cũng có cái hay. Học, học nữa, học mãi mà!".  
Thúy Nga vừa trải qua trận động đất tại Nam Califonia, Mỹ "Kỷ niệm đáng nhớ ở Mỹ là tôi được nếm mùi động đất. Đang ngồi trong nhà thì thấy mọi thứ rung rinh quá trời. Mà tôi tỉnh lắm, không sợ gì cả. Nhà làm bằng gỗ, nhưng ở dưới lại có bánh lăn. Khi động đất, căn nhà lắc lư giống như đánh võng vậy rồi trở lại bình thường. Sau đó tôi nghĩ, nếu động đất nặng như vậy thì nhà bê tông ở Việt Nam chắc tiêu quá!"
- Nghe nói chị đã được học miễn phí... 600 giờ tại trường Coastline Beauty College ở Califonia phải không?
- (Cười) Đúng vậy. Thật ra tôi muốn mở một trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da từ lâu lắm rồi, nhưng mãi đến bây giờ mới thu xếp đi học được. Hiện tại, tôi đã lo xong nhà cửa cho mẹ, cho em trai nên tranh thủ thời gian để lo cho bản thân tí xíu. Lần đi học này ở Mỹ rất vui, giống y như thời sinh viên ngày trước vậy. Vào trường, tôi được gặp nhiều bạn bè và nói đủ thứ chuyện trên đời hết. Vì đây là ngành skin care nên bạn học toàn là những phụ nữ lớn tuổi, có gia đình và cuộc sống ổn định. Làm bạn với họ, kẻ độc thân như tôi đôi lúc cũng học hỏi được nhiều thứ để chuẩn bị cho một mái ấm sau này. Trong trường có nhiều người Việt Nam, nên ngay đầu tiên tôi vào học, mọi người đều bất ngờ khi nhận ra Thúy Nga. Qua ngày thứ hai thì sự ngỡ ngàng đó biến mất. Có thể nói, lớp tôi vui nhất trường. Thỉnh thoảng, tôi thích "lạng qua lạng lại" lớp này lớp kia để chọc ghẹo mọi người cho vui, rồi cũng tranh thủ... học lỏm thêm một vài kinh nghiệm. Dần dần, tôi có thêm những người bạn học thân thiết, đến nỗi mỗi khi tôi đi lâu quá không về học là các bạn nhắn tin ngay: "Không có Nga buồn quá à. Về nhanh đi học đi Nga ơi!".   - Nghe nói là chị sắp trở thành một bà chủ công ty thiết kế xây dựng chứ không phải là một trung tâm thẩm mỹ như nhiều người biết. Khó hiểu quá? - Hiện tại cuộc sống của tôi đã ổn định nên tôi muốn lo cho em trai của mình trước. Cậu em trai Trần Hiếu của tôi đi theo nghề xây dựng của ba, nên tôi muốn mở công ty này để Hiếu có cơ hội tạo dựng sự nghiệp riêng. Vì vậy, một công ty trách nhiệm hữu hạn thiết thiết xây dựng do chính tôi đầu tư dự kiến sẽ ra đời trong tháng tới. Bật mí luôn với mọi người, ngoài thẩm mỹ ra, tôi cũng rất mê kiến trúc. Mẹ tôi bảo ngay từ nhỏ, ngồi đâu là "cô Nga" (giả giọng mẹ Thúy Nga gọi con) cầm giấy vẽ ra đó. Tôi có rất nhiều năng khiếu liên quan đến nghệ thuật: Một là ngồi vẽ, hai là ngồi... hát và ba là diễn kịch, nhảy múa đủ các trò... Thế nên việc tôi mở một công ty kiến trúc xây dựng cũng là điều không quá khó hiểu. Còn trong tương lai gần, có thể tôi cũng sẽ mở một trung tâm thẩm mỹ. Nhưng trước mắt phải lo cho em trai đã.   - Chị có vẻ nặng gánh gia đình quá: nào là lo cho mẹ, cho em trước, rồi mới nghĩ đến mình? - Tôi không coi đó là gánh nặng. Lo được bao nhiêu thì tôi vui bấy nhiêu thôi. Chữ hiếu trả bao giờ mới hết. Bạn nhìn vào va-li vừa đi Mỹ về của tôi thì biết. Quần áo, đồ đạc của tôi thì ít mà quà cáp cho bạn bè người thân lại nhiều. Tôi chỉ mua cho mình một chiếc camera để quay mấy thứ linh tinh cho live show sắp tới. Tôi thích vậy đó! Cuộc đời của tôi đã quá may mắn rồi, tôi đã "nhận" nhiều, nên tôi nghĩ mình phải biết "cho" đi. Điều này tôi học được từ anh Hoài Linh. - Nói về công việc một chút, dự án live show Thúy Nga kỷ niệm 10 năm đi diễn của chị đến đâu rồi? - Sắp tới tôi phải tham gia cùng lúc ba vở kịch tại Sân khấu Phú Nhuận: Giết chó dạy chồng, Tôi là Gay và Kỹ nghệ lấy Tây. Hiện tại, tôi đang tập trung nghiên cứu kịch bản để hoàn thành cho tốt nhiệm vụ. Còn live show riêng, nếu tôi cố gắng hết sức thì hy vọng sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay theo kế hoạch. Tôi muốn làm live show vào thời điểm này vì nghĩ lúc này mình còn rảnh rỗi, chưa có nhiều vướng bận. Gọi là live show riêng của Thúy Nga nhưng sẽ có nhiều khách mời. Một mình tôi làm sao nổi. - Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này. Chúc chị thành công với những dự án sắp tới!  Theo Thế Giới Văn Hóa
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo