Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Siu Black sau những mất mát

17:51:34 17/05/2013
Người con của núi rừng ấy cất tiếng hát là cứ như lửa Tây Nguyên hừng hực lan toả trên cả sân khấu, mạnh mẽ, tinh tế và nhiều cảm xúc... Ở đâu, Siu Black cũng gây được ấn tượng đặc biệt bởi sự "dữ dội" trong cách hát.Khi cuộc hôn nhân tan vỡ, lúc đầu chị tưởng chừng sẽ khó vượt qua được cú shock này nhưng rồi chính âm nhạc đã giúp chị đủ nghị lực. May mắn hơn nữa là bên cạnh chị vẫn còn hai đứa con. Chị vừa đi làm kiếm tiền, vừa nuôi dạy hai con ăn học cũng vất vả nhưng bù lại hai đứa rất ngoan và ham học. Căn nhà chị ở bây giờ nằm ở trung tâm Sài Gòn, là tâm điểm của các sân khấu ca nhạc, đi diễn ở đâu cũng tiện.   Con trai đầu của chị thích làm nghề cơ khí, chị cho theo nghề cơ khí, con trai thứ hai thích theo thể thao thì sẽ được hướng theo thể thao. Tuổi 41, Siu không cho phép mình bắt đầu lại và cũng dạy con mình không được ỷ lại. Đời chị cái gì cũng chậm nên chị sẽ đi từng bước, chắc chắn hơn. Siu Black đã chọn cách lo toan một mình, khóc cũng khóc một mình, khi mổ sỏi mật trong bệnh viện cũng hoang mang một mình, vậy thôi.Chị không chỉ có hát. Làm giám khảo, MC và gần nhất, một sự kiện thu hút sự quan tâm của mọi người chính là việc chị đóng vai "má mì" trong bộ phim Huyền Thoại Bất Tử của đạo diễn Lưu Huỳnh.  Người ta biết đến cái tên Siu Black từ năm 1992, khi chị đầu quân cho Đoàn ca múa dân tộc Đắc Lắc. Giờ đây, tên tuổi và những cuộc rong ruổi của chị đã đi khắp đất nước Việt Nam, cả nhiều nước khác nữa. Giọng Siu có chất đùng đục của thác gào mỗi mùa mưa cao nguyên, có tiếng âm âm như ngày hội đâm trâu, có chất hoang dã của đại ngàn, có cái tinh tế của cúc quỳ nở vàng sườn đồi... Siu lại là người chịu khó và biết học hỏi. Siu Black tự nhận, Kon Tum hợp với chị nhất. Nơi đó, căn nhà đẹp nhất, căn nhà mà chị vẫn trở về trong những giấc mơ giữa nhà và phố Sài Gòn, như một thứ hồi môn của người Bana dành cho con gái nhưng chị đã không ở lại đó, chị về Sài Gòn bởi thành phố này cởi mở, năng động.   Đã có nhiều trả giá và cả đổ vỡ vì khát vọng nghệ thuật sau những lần về Sài Gòn nhưng với Siu Black, bây giờ mọi đổ vỡ đã lùi về phía sau, lùi theo bánh xe đưa chị từ Kon Tum về thành phố, lùi cả cuộc hôn nhân nhiều biến động đã kịp an lành lại trong tâm hồn chị. Chị nói, cái gì là của mình thì mình thấm thía nhất. Xa đất đó, người đó, nhớ nhiều, như ngón tay trái nhớ ngón tay phải. Đó là những gì thuộc về chị. Ở đó, chị được nói tiếng Bana, nghe đủ chuyện trên trời, thích thì ra suối hát véo von như tuổi 17 chị từng luyện giọng để được hát. Chị thích về căn nhà của mình. Chị có thể ở trong nhà suốt ba tuần, xem phim, nghe nhạc, đọc sách và luyện những bài hát mới. Về như một cuộc "dưỡng thương" tâm hồn, dưỡng thương cả cái vòm họng đêm nào cũng hát hơn 10 bài hát rực lửa, toàn những đoạn lên chới với. Nhưng những cuộc trở về giờ đây ít hơn xưa... Về Sài Gòn, chị làm được bao nhiêu việc. Hát nhiều hơn, biên độ khán giả rộng hơn, đóng phim, làm MC, làm giám khảo...Tất nhiên, tiền kiếm cũng nhiều hơn. Nuôi hai con trai học hành cũng thuận lợi hơn. Siu Black đã làm một cuộc "cách mạng" với chính chị. Có người mời đi hát thì chị đi, đi rồi lại về.   Lâu lâu nhạc sĩ Nguyễn Cường gửi bài để chị tập thì tập. Có người mời thu âm album, chị đi thu, nhận catse Ở Sài Gòn, chị nhận ra rằng, nếu biết cách, chỉ một cái nháy mắt hay lắc hông của mình cũng khiến khán giả tán thưởng, vỗ tay. Chị học nhiều hơn, diễn tốt hơn, chị làm khán giả phải nghe và nhớ tới mình. Đó là những màn trình diễn thực sự, mang đến nhiều cảm xúc và năng lượng của chị lan tỏa đến khán giả...  Giới bầu show cũng không bao giờ "hù doạ" được Siu Black, chị đã dứt khoát từ chối thì không thể lôi kéo. Chị cũng đã dứt bỏ đoàn nghệ thuật của mình, để trở thành "ngôi sao cô đơn" trong thành phố mới, dù nếu ở lại chị sẽ được phong danh hiệu NSƯT. Với nghệ sĩ tỉnh lẻ, danh hiệu như vậy cũng thực sự vinh quang, nó hao tổn bao nhiêu nỗ lực, mồ hôi và nước mắt. Chị biết điều ấy nhưng chị đã chọn mất mát để đi theo con đường của mình. Siu quen mỗi buổi sáng thức dậy, được uống ly cà phê, hút một điếu thuốc rất nhẹ và nghe bản nhạc mà mình yêu thích. Chị ăn uống thả ga, nói cười thả ga, ai cũng biết chị mập rồi và chị cũng không mệt mỏi với chuyện cân nặng. Lần nào chị lên tivi, hai con chị cũng khen chị đẹp lắm, chỉ hơi mập chút thôi mà mập vẫn đẹp! Có người khuyên chị đi phẫu thuật thắt bao tử, ăn ít đi, giảm cân giữ dáng nhưng Siu không nghĩ tới điều ấy. Chị đùa, phẫu thuật mất 50 triệu, đắt quá, chừng nào giảm giá còn 20 triệu thì chị sẽ làm.   Chị vừa trải qua một ca phẫu thuật. Kết quả của ca mổ không chỉ làm chị muốn ngất xỉu mà các bác sĩ cũng thất kinh. Bảy viên sỏi, viên bé nhất cũng gần bằng đầu ngón tay út của người lớn được bác sĩ phẫu thuật lần lượt lôi ra từ túi mật của chị. "Thành tích" này được chị đóng trong chai, giữ cẩn thận với lý do "nhìn nó để thấy quý sức khoẻ của mình hơn". Nói là vậy nhưng xa sân khấu mới hơn một tuần chị đã thấy dài như mấy tháng. Đêm diễn đầu tiên chỉ sau một tuần phẫu thuật, chị lên sân khấu mà vết khâu chưa lành, hát nhẹ nhàng quá, êm ái quá, chị thấy không phải là chị và lại bất chấp, lại hừng hực lửa trong những đêm diễn hết mình dành cho sinh viên. Siu kể về những công việc của chị, nhiều đến chóng mặt nhưng với thái độ bình thản và hưng phấn. Tháng 5 vừa rồi, Siu có chuyến lưu diễn một tháng tại Mỹ. Vừa phát hành album Mặt Trời Trong Siu chưa bao lâu, chị lại bắt tay vào làm album mới, sẽ phát hành vào tháng 10. Chị tìm kiếm bài hát mới hợp với mình, tìm nhạc sĩ phối khí... chuẩn bị album thứ 4 cho mình khá kỳ công. Rồi lịch diễn kín mít. Chính giọng hát của chị đã tạo cho chị một con đường rộng không ai cạnh tranh. Và cứ như thế, một năm đi qua rất nhanh với người đàn bà này. Bận rộn để không chán nản.Siu Black sinh ngày 27 tháng 8 năm 1967 tại huyện Pleitonghia, tỉnh Kon Tum, là người dân tộc Bahmar. Năm 1985 thi Đại học Ngoại ngữ không đỗ, Siu Black vào học Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật Đăk Lăk. Ra trường, chị về công tác ở Đoàn Ca múa nhạc tỉnh năm 1989. Sau đó làm việc tại Công ty Điện lực Kon Tum từ năm 1992 trước khi trở thành một ca sĩ nổi tiếng.   Theo Thế Giới Nghệ Sỹ
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo