Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Lấy người yêu cũ ra "thử hàng"

20:49:57 17/05/2013
Mẹ Nga đấm cô thùm thụp khi nghe con gái nói có thai được hơn 2 tháng nhưng không phải là của chồng. Bà nói trong nước mắt: 'Sao con lại dại dột thế. Bây giờ biết làm thế nào đây, thật xấu hổ quá, rồi khổ cả đời thôi con ạ'. Nga không biết đó có phải là sai lầm thật không hay là hành động tất yếu để chứng minh với Bình, chồng cô và gia đình anh biết rằng việc chưa có bầu không phải do cô. Bình là con trai duy nhất trong gia đình, nên khi cưới vợ xong bố mẹ anh đều muốn Nga nhanh chóng có con để ông bà có cháu bế. Hơn ba năm trôi qua, Nga vẫn im hơi lặng tiếng mặc dù vợ chồng không dùng biện pháp tránh thai nào. Nghe lời mọi người, Nga đi khám, bác sĩ nói khả năng sinh sản của cô hoàn toàn bình thường, không có gì phải lo lắng. Sợ bác sĩ chẩn đoán nhầm cô lại tiếp tục đi khám thêm năm bảy nơi nữa nhưng nơi nào cũng kết luận giống nhau. Chẳng ai nói rằng cô không thể sinh con và khuyên Nga nên bảo chồng đi khám biết đâu trục trặc lại ở đó. Nhiều lần Nga tế nhị bảo Bình: “Hai vợ chồng cùng đi khám sức khoẻ xem sao, biết đâu bác sĩ lại tìm ra khúc mắc ở đâu đó” nhưng lần nào cô cũng nghe được điệp khúc: “Vớ vẩn, tôi có bị sao đâu mà phải khám với xét, vẫn xuất quân bình thường. Cô đi khám vài chỗ khác xem sao, nhỡ đâu bác sĩ khám chưa kỹ”.   Không hiểu vì muốn làm chồng an tâm hay vì luôn nghĩ lỗi tại mình mà lần nào cũng vậy, nghe chồng nói là Nga lại dò hỏi, lân la tìm bác sĩ giỏi để khám. Nghe ai nói ở đâu chữa vô sinh là cô lại tìm đến với hy vọng sớm tìm được câu trả lời. Điều làm Nga khổ tâm nhất là sự đối xử của nhà chồng với cô. Mẹ chồng Nga không ít lần khuyên Bình ly dị, vì con dâu không đẻ được. Bất cứ, việc gì trong gia đình Nga không được phép tham gia. Thái độ dè bỉu của em chồng và sự cay độc của mẹ chồng mỗi khi nói với các bà hàng xóm “nhà này vô phúc nên mãi mà tôi vẫn chưa có cháu bồng, cháu bế” khiến cô chỉ biết khóc và trách cho thân phận trớ trêu của mình. Không được Bình thông cảm, lại bị gia đình chồng khinh ghét khiến Nga nảy ra ý định chứng minh khả năng của mình bằng việc có thai với người khác. "Nếu không có thai mọi người cũng chẳng ai biết, nếu có thì chứng tỏ không phải là mình không thể có con" - cô tự nhủ. Đối tượng được Nga “thử nghiệm” là anh người yêu cũ thời học đại học. Không khó gì để hai người có thể gần gũi với nhau và chuyện ấy cũng đến. Hồi hộp chờ đợi, đến tháng vẫn chưa có “đèn đỏ” khiến Nga vừa mừng vừa lo sợ. Thấy “2 vạch”, Nga biết mình có thai. Cô đi siêu âm, bác sĩ cũng khẳng định "đã có túi phôi". Giờ thì cô không biết nên chia tay chồng để sống với con hay là phá cái thai để thuyết phục chồng đi khám. Nhưng lấy bằng chứng nào để thuyết phục vẫn còn là chuyện khiến cô đau đầu. Ánh mắt nhìn xa xăm cô tâm sự với mẹ: “Con sẽ chia tay anh Bình, tình cảm của con dành cho anh ấy đã hết tự lúc nào. Có thể đó là lúc anh ấy để con cô đơn chống chọi với tất cả những gì đã xảy ra. Đứa bé trong bụng đã làm con lấy lại được sức sống”. Không 'vội vã' giống Nga, Ngọc Mai dùng cách này dọa chồng và ép chồng 'đi khám'. Chồng Mai là người đàn ông từng lấy vợ một lần. Hai người sống với nhau 5 năm rồi ly dị vì lý do cô vợ mãi không chịu sinh con. Cưới Mai về, gia đình chồng và bản thân Thành, chồng cô cũng mong nhanh chóng có mụn con. Nhưng gần 2 năm mà bụng Mai vẫn cứ xẹp lép. Không muốn nghe lời "móc máy" của gia đình chồng và ánh mắt dò xét của thiên hạ, Mai quyết định đi khám. Đến bệnh viện phụ sản, cô được bác sĩ chuẩn đoán là chức năng sinh sản bình thường, không có gì phải lo lắng. Thấy cô quá băn khoăn, bác sĩ khuyên về động viên chồng đi khám để có thể giải tỏa mọi chuyện. Đang mệt mỏi vì chuyện con cái thì Thành vì sức ép của gia đình đòi ly dị. Mai năn nỉ, thuyết phục anh cho cô thêm thời gian và khuyên anh đi khám sức khoẻ xem có vấn đề gì không. Hoàng đồng ý gia hạn thêm thời gian ba tháng nhưng đi khám thì kiên quyết không đi. Anh lý luận: "Tôi chẳng sao cả, chuyện ấy vẫn đều đặn, bệnh tật thì không có, chẳng có lý gì mà phải đi khám. Đi rồi không khéo tiền mất tật mang". Quá thời hạn đưa ra, nhưng kết quả vẫn không như mong đợi, lúc này Hoàng lại đưa đơn ly hôn ra dọa, bực mình Mai thách thức: "Anh có tin là tôi có thể có con với người khác mà không thể có với anh không. Nếu không tin đến bệnh viện kiểm tra cùng, anh sẽ thấy lỗi không phải tại tôi, lúc đó anh đưa đơn ly dị tôi ký liền". Sau cuộc cãi vã kịch liệt giữa hai vợ chồng, Hoàng đành đến bệnh viện để kiểm tra. Kết quả xét nghiệm cho thấy tinh dịch của Hoàng chẳng khác gì nước lã. Từ lúc ấy, Hoàng từ bỏ ý định chia tay và cũng hiểu được những gì vợ chịu đựng thật không dễ dàng. Lý do dẫn đến vô sinh không đơn thuần do một nguyên nhân nào. Chính vì vậy sau khi kết hôn một năm dù để thả cửa nhưng chị em vẫn chưa thấy động tĩnh gì thì nên trao đổi cùng chồng để cùng đi khám. Nếu chẳng may gặp phải ông chồng “củ chuối” thì nên khéo léo đưa những thông tin khoa học về vấn đề vô sinh cho ông xã tự đọc, thay vì giải thích và thuyết phục. Cũng không nên chứng minh với chồng hay với gia đình nhà chồng về khả năng sinh con của mình bằng việc có con với người khác, vì điều này sẽ làm cho gia đình tan vỡ và người chịu thiệt thòi lớn nhất lại là người phụ nữ. Theo Ngôi Sao
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo