Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
Mùi sữa hoi hoi tỏa ra từ người Thủy khiến Bình không thể chịu nổi phải cắp gối ...
-
Sau thời gian ngắn sống chung, nhiều anh hoảng hồn khi thấy vợ siêu lười...
-
Không biết bao nhiêu lần, Hoa phải rơi vào tình cảnh xấu hổ đến mức chẳng biết ...
-
Sau 20 năm hen mãn tính, ông Hùng đã tìm được cách chữa trị cho mình.
-
Anh Thạch ngán ngẩm với thói đánh hơi vô tội vạ của vợ.
-
Sợ chồng 'tòm tem' bên ngoài nên dù rất mệt nhưng My vẫn đòi chồng ...
-
Phụ nữ cần sẵn sàng học cách nấu ăn theo khẩu vị, công thức của mẹ chồng...
Rắc rối với vợ cũ, con chồng
21:28:11 17/05/2013
Khi kết hôn với một người đàn ông đã từng ly hôn, sẽ khó tránh khỏi những rắc rối với vợ cũ của chồng. Khi ấy, các bà vợ nên cảm thông và cùng chồng tìm cách tháo gỡ.Rắc rối với con
Trước khi bước chân lên xe hoa, Hà đã thấy phiền phức với những đòi hỏi của người vợ cũ của chồng. Hà không thể nào quên cái ngày khá trọng đại của đời mình bị gián đoạn trong nước mắt như thế nào. Hôm ấy, Hà cùng chồng tương lai có hẹn chụp ảnh cưới. Sung sướng trong bộ váy trắng lộng lẫy, Hà háo hức sẽ có một abum ảnh tuyệt đẹp.
Nhưng vừa tạo dáng được đến kiểu thứ hai thì điện thoại của anh Thành đổ chuông liên hồi. Hà thoáng thấy chồng hớt hải thông báo: “Thằng bé bị ngã cầu thang vừa nhập viện rồi. Anh phải đi gấp, em chịu khó đợi anh chút nhé”. Chưa để Hà có thời gian kịp nói một câu, anh đã phi như bay ra cửa.
Ảnh minh họa
Một giờ rồi hai giờ đồng hồ trôi qua, ngồi không cũng sốt ruột, Hà cầm máy gọi thì nhận được câu trả lời: “Không được rồi em ơi. Thằng bé bị nặng lắm. Em hẹn lại họ rời ngày chụp ảnh sang hôm khác nhé”. Bực mình, Hà bật khóc ngay tại hiệu ảnh.
Bây giờ, Hà đang mang thai đứa con đầu lòng. Cả tuần nay, tối nào cô cũng đợi cơm chồng rồi lại lủi thủi ăn một mình. Bé Tôm sốt rất cao nên đang phải theo dõi trong bệnh viện.
Chưa hết, anh Thành còn mở tủ lấy thêm tiền sinh hoạt hàng tháng của gia đình lo cho vợ con cũ. Vượt quá sức tưởng tượng, Hà lớn tiếng: “Anh chỉ biết có mẹ con chị ấy. Còn em đang bụng mang dạ chửa, không phải vợ con của anh sao?”.Thấy vợ gay gắt, không những không an ủi, anh Thành còn sửng cồ: “Em ích kỷ vừa thôi. Thằng bé còn đang ốm đau kia kìa. Em còn tính tóan cả với một đứa trẻ à?”. Tự ái, Hà ôm quần áo về bên ngoại.Rắc rối với vợ cũ
Giống như Hà, Ngân cũng đang trong tình trạng khổ sở vì rắc rối với vợ cũ của chồng. Anh Tùng đã ly hôn nhưng chưa có ngày nào được yên thân vì mớ tài sản đồ sộ với vợ cũ chưa có hồi kết.
Mảnh đất đứng tên chung với người vợ cũ, anh Tùng muốn bán đi để lấy tiền rồi chia đôi. Nhưng người vợ cũ nhất định không đồng ý. Chị ấy cương quyết khẳng định đó là của hồi môn cho đứa con gái sau này, không ai có quyền can thiệp.
Cao thủ hơn, người vợ cũ còn tranh thủ vận động sự ủng hộ của hai bên nội ngoại, hùa vào nói xấu Ngân - coi cô như là kẻ cướp “miếng cơm” của mẹ con chị ấy. Ấm ức nhiều nhưng Ngân cũng chưa biết giải quyết với chồng chuyện này sao cho ổn thỏa? Rơi vào hoàn cảnh như Hà hay Ngân, việc thông cảm và sẻ chia với chồng là điều cần thiết. Bởi lẽ, nếu vợ chồng không thông cảm và cùng nhau tháo gỡ, hạnh phúc gia đình rất dễ bị rạn nứt.Tuy nhiên, người vợ cũng cần linh họat, nhất là khi cuộc sống đứa con riêng của chồng xuất hiện biến cố như ốm đau, bệnh tật...thì việc người chồng có quan tâm, chăm sóc cả về vật chất lẫn tinh thần hơn ngày thường cũng là lẽ tất nhiên.Do đó, hai vợ chồng nên thường xuyên trao đổi và thống nhất mọi chuyện, tránh tình trạng người vợ hay chồng phải chịu cảnh ấm ức.
Ngọc Bình

Tin liên quan
- 'Chết' vì thật thà (21:46:49 17/05/2013)
- Hôn nhân không tình yêu (21:46:37 17/05/2013)
- Ham muốn ở tuổi hồi xuân (21:46:30 17/05/2013)
- Ngoại tình kiểu 'ăn tạp' (21:46:19 17/05/2013)
- Bên vợ, bên bồ (21:46:11 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Rắc rối với vợ cũ, con chồng
|
|
|
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo